Yeonjun TXT xin lỗi sau encore "Deja Vu" hụt hơi, Knet: "Ngầu và đáng khen đấy"

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Chiến thắng cúp tuần tại chương trình âm nhạc "M! Countdown", nhưng niềm vui chẳng tày gang thì sân khấu encore của TXT nhận nhiều lời chê bai do khả năng hát live không ổn định của các chàng trai, dù đã ra mắt 5 năm. Không trốn tránh, Yeonjun đã trực tiếp xin lỗi fan.

Sau khi sân khấu encore Deja Vu được đăng tải, Knet tỏ rõ sự không hài lòng với phần thể hiện của TXT. Vì dù không thực hiện vũ đạo, nhóm vẫn không thể hiện được bản live chỉn chu cho bài hát. Ngoại trừ Huening Kai được khen ngợi thì các thành viên còn lại đều bị chê trách, nhất là Yeonjun hát lạc tông, hụt hơi.

Một số cư dân mạng bảo vệ TXT rằng có thể thông cảm được vì nhóm vừa biểu diễn xong đã nhận giải nên có lẽ hơi đuối sức. Deja Vu lại là ca khúc tông cao. Phản biện lại, Knet cho rằng fan hay khán giả không nên quá dễ dãi vì hát là kỹ năng cơ bản của idol hay ca sĩ.

"Nói chung là họ thiếu kỹ năng. Những người có thực lực sẽ chẳng dính tranh cãi thế này. BTOB, MAMAMOO, BLACKPINK, NMIXX... có encore gây tranh cãi bao giờ chưa? Nhìn vào NMIXX thôi kìa, kể cả khóc thì nhóm vẫn hát tốt", một Knet bình luận.

Yeonjun TXT xin lỗi sau encore "Deja Vu" hụt hơi, Knet: "Ngầu và đáng khen đấy" ảnh 1

Mới đây, Yeonjun đã lên Weverse để lại lời xin lỗi với người hâm mộ về màn trình diễn thiếu sót. Anh viết: "Mình hát live hôm nay tệ lắm, xin lỗi các bạn rất nhiều", "Mình làm tệ quá, chẳng có gì để biện minh cả. Nếu có cơ hội thì lần tới mình sẽ làm thật tốt. Cảm ơn MOA (fandom của TXT) nhiều vì đã giúp chúng mình được hạng 1".

Yeonjun TXT xin lỗi sau encore "Deja Vu" hụt hơi, Knet: "Ngầu và đáng khen đấy" ảnh 2

Hành động nhanh gọn của Yeonjun nhận về cơn mưa lời khen không chỉ của fan mà còn cả của cư dân mạng, xoa dịu tranh cãi. Knet khen ngợi Yeonjun đã rất ngầu và thẳng thắn khi thừa nhận khuyết điểm. Cư dân mạng bình luận MOA đã chọn đúng người để thương yêu vì gặp được chàng idol biết cách tôn trọng trải nghiệm của khán giả.

Một số bình luận của Knet:

"Thay vì giả vờ như không biết thì thật ngầu khi cậu ấy thừa nhận và xin lỗi."

"Cách cậu ấy viết 'không có gì để biện minh' đỉnh ghê."

"Dù ca hát là công việc của bạn thì không phải ai cũng đảm bảo luôn hoàn thành trong trạng thái tốt nhất mà."

"Tôi hy vọng các thần tượng bắt đầu chú ý hơn tới những vấn đề này. Thật vui khi ai đó thừa nhận họ đã không làm hết sức."

"Hành động như cậu ấy rõ là chuyên nghiệp hơn hẳn với việc cứ làm ngơ là xong."

Yeonjun TXT xin lỗi sau encore "Deja Vu" hụt hơi, Knet: "Ngầu và đáng khen đấy" ảnh 6
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Lovely Runner: Sun Jae gặp nguy hiểm khi cứu Sol, vì sao lại day dứt suốt 15 năm?

Lovely Runner: Sun Jae gặp nguy hiểm khi cứu Sol, vì sao lại day dứt suốt 15 năm?

HHT - Dựa vào đoạn xem trước (preview) cho tập 7 của "Lovely Runner" (Cõng Anh Mà Chạy), có thể đoán sơ bộ lý do Ryu Sun Jae dằn vặt vì chuyện của Im Sol suốt 15 năm, dù anh là người cứu cô. Cộng với nhá hàng từng được tung ra trước đây của tvN, Sun Jae cũng bị thương và có 2 hướng suy đoán về biến cố khiến Sol bị liệt chân.
"Queen of Tears" gây thất vọng về cuối: Bôi tình tiết, diễn xuất Kim - Kim cứu phim

"Queen of Tears" gây thất vọng về cuối: Bôi tình tiết, diễn xuất Kim - Kim cứu phim

HHT - "Queen of Tears" (Nữ Hoàng Nước Mắt) phát sóng tập đầu tiên đã gây sốt cả trong và ngoài nước. Nhưng càng về cuối, nội dung phim lại khiến người xem bức bối, mệt mỏi vì nhồi nhét quá nhiều bi kịch. Điểm sáng nhất và níu kéo người xem chính là diễn xuất "100 điểm" của Kim Soo Hyun và Kim Ji Won.
Queen of Tears tập 15: Hae In vừa nhớ lại thì bị bắt, Hyun Woo gặp tai nạn giao thông

Queen of Tears tập 15: Hae In vừa nhớ lại thì bị bắt, Hyun Woo gặp tai nạn giao thông

HHT - Nước đi của biên kịch ở cuối tập 15 của "Queen of Tears" (Nữ Hoàng Nước Mắt) khiến người xem "đứng hình", quyết để khán giả phải hồi hộp và "đau tim" tới cùng. Hong Hae In đã nhận được cuốn sổ tay ghi nhớ, nhắc cô về Baek Hyun Woo. Nhưng tại khoảnh khắc hai người sắp vỡ òa trong hạnh phúc chạy về phía nhau thì cả hai lại cùng lúc gặp nạn.