Xuýt xoa bộ ảnh chụp hoàng hôn đẹp như tranh vẽ của sinh viên ĐH Kinh Tế TP.HCM

HHT - 10 năm rong ruổi và chụp hình khắp dải đất hình chữ S, chàng trai người Quảng Nam đã chia sẻ những câu chuyện của mình qua lăng kính của nhiếp ảnh gia một cách đầy ấn tượng. Mới đây, bộ ảnh chụp hoàng hôn đã thu hút cộng đồng mạng bởi mỗi bức ảnh đều rất đẹp, rất chân thực và cũng rất Việt Nam.

Với niềm đam mê nhiếp ảnh, khao khát lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của cuộc sống qua lăng kính, Lê Quang Long (cựu sinh viên ĐH Kinh tế TP.HCM) đã quyết định bỏ 3 năm đại học để theo đuổi ước mơ. Trên suốt hành trình ấy, Quang Long đã thực hiện những bộ ảnh về cuộc sống, con người Việt Nam, hy vọng sẽ truyền tải thông điệp của bản thân qua những câu chuyện về vùng đất mình đã đi qua. Chia sẻ bộ ảnh mới của mình, chàng trai trẻ đã khiến nhiều người cảm thấy vô cùng gần gũi, thân thương với từng góc chụp mang nét đẹp bình dị, mộc mạc của hồn quê Việt Nam.

Xuýt xoa bộ ảnh chụp hoàng hôn đẹp như tranh vẽ của sinh viên ĐH Kinh Tế TP.HCM ảnh 1 Lê Quang Long đã dành 10 năm để thực hiện những bộ ảnh về con người và đất nước Việt Nam.

Bộ ảnh tuy chỉ đơn giản lấy mặt trời làm hình tượng chính để sáng tạo, nhưng để có những bức ảnh đẹp mắt như này đòi hỏi anh phải kiên nhẫn chờ đến đúng thời điểm, rồi căn chỉnh góc thật hoàn hảo.

Xuýt xoa bộ ảnh chụp hoàng hôn đẹp như tranh vẽ của sinh viên ĐH Kinh Tế TP.HCM ảnh 2  Mặt Trời như treo lơ lửng trên một cành cây.

“Bước ngoặc cuộc đời tôi, đó là một chuyến phượt độc hành dài ngày, và trên tay là một chiếc máy ảnh kỹ thuật số mượn của bạn. Tôi cứ đi, cứ chụp, đi những nơi nào mình muốn, chụp những gì mình thích, cuộc sống cảm thấy ý nghĩa hơn, và tôi bắt đầu suy nghĩ về những thay đổi của cuộc đời tôi. Niềm đam mê bắt đầu nhen nhóm từ đó” - chàng trai 27 tuổi chia sẻ về những ngày đầu cầm máy ảnh.

Xuýt xoa bộ ảnh chụp hoàng hôn đẹp như tranh vẽ của sinh viên ĐH Kinh Tế TP.HCM ảnh 3  Ở bức hình này, Mặt Trời như có thêm đôi mắt đầy ấn tượng.

Những hình ảnh đơn lẻ giữa chiều hoàng hôn đang nhuốm cái nắng cuối cùng của một ngày tạo cho người xem cảm giác cô đơn chỉ muốn trở về nhà. Một cành cây khô, một cánh chim lạc, hay chỉ một bóng mặt trời đang dần tắt, đều mang một câu chuyện về góc nhỏ cuộc sống mà ít ai dừng lại để ngắm nhìn.

Xuýt xoa bộ ảnh chụp hoàng hôn đẹp như tranh vẽ của sinh viên ĐH Kinh Tế TP.HCM ảnh 4 Bức ảnh được dành tặng riêng cho những con người cô đơn.

Lê Quang Long chú thích về bộ ảnh của mình: “Một bức ảnh - Một hơi ấm mùa Đông”. Không chỉ diễn tả sự cô đơn, Long còn gửi gắm vào đó những góc rất chân chất, mộc mạc của Việt Nam, anh luôn dành cho quê hương những tình cảm yêu mến vô cùng. Đôi khi, trải nghiệm đáng giá nhất trong đời lại đến từ những khoảnh khắc rất nhỏ.

Xuýt xoa bộ ảnh chụp hoàng hôn đẹp như tranh vẽ của sinh viên ĐH Kinh Tế TP.HCM ảnh 5 Cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ, yên bình vào những chiều làng quê Việt Nam.
Xuýt xoa bộ ảnh chụp hoàng hôn đẹp như tranh vẽ của sinh viên ĐH Kinh Tế TP.HCM ảnh 6 HÌnh ảnh gợi lên nét đẹp lao động rất mộc mạc, chân thực của con người nơi đây.
Xuýt xoa bộ ảnh chụp hoàng hôn đẹp như tranh vẽ của sinh viên ĐH Kinh Tế TP.HCM ảnh 9
MỚI - NÓNG
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
HHT - Chiều 26/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ hội quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trên chiến trường Điện Biên năm xưa.
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Tại khu Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, 200 thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc được nghe bác Võ Điện Biên - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ những câu chuyện lịch sử, ý nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Có thể bạn quan tâm

Series trùng sinh làm bảo mẫu hot nhất cõi mạng: Má Vương đời thực là sếp Cố tổng

Series trùng sinh làm bảo mẫu hot nhất cõi mạng: Má Vương đời thực là sếp Cố tổng

HHT - Loạt clip ngắn "trùng sinh tôi làm bảo mẫu" ở nhà bá đạo tổng tài của "má Vương" đang làm cư dân mạng "mờ ê mê" thời gian gần đây càng ngày càng gay cấn. Dàn diễn viên (nghiệp dư) không cần nhan sắc mỹ miều, diễn đơ một cách nghiêm túc, hài hước là một trong những yếu tố giúp series này viral khắp cõi mạng.