* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim
Mới đây, bộ phim Xứ Sở Robot (Electric State) với sự tham gia diễn xuất chính của Millie Bobby Brown (Stranger Things) và Chris Pratt (Guardians of The Galaxy) đã lên sóng Netflix. Ngay ngày đầu tiên ra mắt, phim đã hạ cánh ở vị trí số 1 tại 79 trên tổng số 93 quốc gia công chiếu.
![]() |
Trong thế giới của Xứ Sở Robot, vào những năm 1950, robot được tạo ra để làm việc cho con người: Giao thư, nấu ăn, xây dựng nhà cửa… Chúng làm việc chăm chỉ trong nhiều thập kỷ, cho đến một ngày chúng đứng lên đòi tự do và quyền lợi cho mình. Loài người và robot xảy ra mâu thuẫn, tranh luận, biểu tình, cuối cùng tình thế leo thang dẫn đến chiến tranh.
Ban đầu, robot chiếm ưu thế, nhưng sau đó loài người lật ngược thế cờ khi sử dụng công nghệ không người lái được sáng chế bởi Ethan Skate (Stanley Tucci). Loài người giành chiến thắng, đẩy những con robot còn sót lại sau trận chiến ra ngoài một vùng riêng biệt như một nhà tù khổng lồ. Sau đó, công nghệ của Ethan Skate được phát triển rộng khắp, bán cho người dân như một cách để họ bước vào thế giới ảo như một liệu pháp thư giãn, tận hưởng cuộc sống.
![]() |
![]() |
Câu chuyện chính của Xứ Sở Robot diễn ra sau khi chiến tranh giữa loài người và robot kết thúc, với nhân vật trung tâm là cô bé tuổi teen Michelle (Millie Bobby Brown). Sau một tai nạn xe, Michelle trở thành trẻ mồ côi, phải sống với một người nhận nuôi vô tâm suốt ngày chúi đầu vào cái máy của Ethan Skate. Bỗng một ngày, một con robot có vẻ ngoài của nhân vật hoạt hình Kid Cosmo lẻn vào tìm Michelle, nhận rằng nó là cậu em trai thiên tài Christopher (Woody Norman) của cô.
![]() |
Hóa ra, sau tai nạn xe, Christopher không chết, thay vào đó cậu đã bị bắt cóc. Bằng cách nào đó, ý thức của cậu bé đã thoát khỏi cơ thể và nhập vào con robot Kid Cosmo. Michelle quyết định lên đường để tìm lại cơ thể cho em trai. Trong chuyến hành trình, Michelle hợp tác với John Keats (Chris Pratt) - từng là lính trong chiến tranh giữa loài người và robot, nay là một tay buôn bán hàng cấm từ robot. Họ gặp gỡ những con robot khác, và cùng nhau lật đổ âm mưu của kẻ đã bắt cóc Christopher.
![]() |
Có thể nói Xứ Sở Robot có rất nhiều tiền đề để trở nên hấp dẫn. Nó có thể trở nên giàu cảm xúc như Real Steel (2011), một phim về robot quyền anh kết nối tình cha con. Hoặc có thể trở nên mãn nhãn và giàu trí tưởng tượng như Transformers - loạt phim về các robot biến hình. Đáng tiếc, Xứ Sở Robot không đạt được cả hai điều này, trở thành một phim dễ đoán về nội dung và cảm xúc thì khá gượng ép.
Điều khó hiểu nhất của Xứ Sở Robot có lẽ là nó xây dựng một loạt các nhân vật robot rất dễ thương, “tấu hài”, như quý cô giao thư nửa rụt rè - nửa máu chiến, hay cỗ máy bóng chày nóng nảy… Trong đó, nổi bật nhất là Herman (Anthony Mackie lồng tiếng) - robot bạn thân của John Keats, một con robot có nhiều kích cỡ và tính cách tếu táo. Nhưng phim lại không được triển khai theo hướng hài hước hẳn, mà nội dung rất nghiêm túc, thậm chí có phần đen tối, và khép lại với một thông điệp được diễn giải dài dòng “đạo lý”.
![]() |
![]() |
Một trong những cảnh gây hụt hẫng nhất Xứ Sở Robot là trận chiến cuối phim, được miêu tả là trận đấu giữa robot và đội quân không người lái tinh nhuệ. Nó là trận chiến quyết định thắng thua, là nước cờ cuối cùng mà robot có thể đi để giành lại tự do cho mình, cũng là cơ hội cuối để Michelle cứu em trai. Thế nhưng nó không hề bi tráng, cũng không mãn nhãn, hai bên đánh nhau bằng những chiêu thức khá “trẻ con” và kết thúc chóng vánh.
Về diễn xuất, Chris Pratt có thể “một màu” nhưng vẫn hài hước như nhiều vai trước đó của anh. Millie Bobby Brown tiếp tục chứng minh cô là một trong những diễn viên trẻ nổi bật nhất thế hệ mình, tuy nhiên với một kịch bản thiếu chiều sâu cô cũng không có cơ hội thể hiện nhiều. Kịch bản cũng tiếp tục bỏ phí nhân vật phản diện Ethan Skate khi tâm lý được xây dựng khá hời hợt, trong khi diễn xuất của Stanley Tucci hoàn toàn có thể "cân" được.
![]() |
Thành thật mà nói Xứ Sở Robot không phải là một phim quá tệ, nó vẫn có thể xem để giải trí mà không quá “thách thức IQ” người xem. Nhưng nếu xét đến việc nó sở hữu dàn diễn viên ngôi sao từ đóng chính tới lồng tiếng và tiêu tốn tận 320 triệu đôla để sản xuất thì kết quả là quá đáng thất vọng. Với kinh phí đó, Xứ Sở Robot trở thành một trong những phim tốn kém nhất từng được thực hiện, nhưng chất lượng có khi còn chưa bằng những phim có kinh phí trung bình.
Khá may mắn, đây không phải là một phim phải tốn công ra rạp và tốn tiền mua vé để xem, nếu không thì “mưa chê bai” có thể hóa thành “bão tố”. Xứ Sở Robot hiện đã có mặt trên Netflix.
![]() |