Việc gặp phải các “thủ lĩnh hắc ám” không bao giờ là điều dễ chịu với bất kì ai!

HHT - Thay vì tỏ ra bực mình vì bị bạn thủ lĩnh “áp bức”, em hãy nghĩ đến niềm vui của tụi nhỏ khi thấy tụi em làm được những chương trình siêu kool cho các em í. 

Anh Sky ơi,

Hè năm nay em có tham gia một nhóm hoạt động cộng đồng, dạy học cho các bé mẫu giáo về môi trường. Nhưng em gặp phải một bạn trưởng nhóm siêu hắc ám luôn anh ạ. Bạn ấy cái gì cũng đòi hỏi, rồi nhăn nhó, tức giận mỗi khi tụi em làm chương trình không đúng deadline hoặc có sai sót. Em nghĩ các hoạt động này chỉ vui là chính thôi, sao bạn ấy lại “thanh niên nghiêm túc” đến thế ạ? Em đang muốn xin ra khỏi nhóm vì lý do này đấy…

Blue_Balloon@...

Chào em,

Chà, việc gặp phải các “thủ lĩnh hắc ám” không bao giờ là điều dễ chịu với bất kì ai. Nhưng trước khi mình vẽ chữ Ghét to oạch lên tên của bạn ấy, anh nghĩ em cần xác định lại thật rõ xem những gì bạn ấy đang làm là vì mục đích gì. Nếu vì thù vặt, ghen tức em thì đáng ghét thật. Nhưng theo em viết thì anh lại thấy bạn “sếp” này có vẻ khó tính một chút với tất cả mọi người, nhưng là để công việc có thể đạt được hiệu quả tốt. Mà như thế thì có vẻ chẳng đáng ghét em ạ! Đơn giản vì khi mọi người trong nhóm đều làm việc đúng deadline và nghiêm túc, tất nhiên chúng ta sẽ có điểm 10 cho chất lượng và mang đến niềm vui 100% cho các em nhỏ.

Việc gặp phải các “thủ lĩnh hắc ám” không bao giờ là điều dễ chịu với bất kì ai! ảnh 1 Nhiều lúc sếp tỏ ra khó tính chỉ để cho bạn hoàn thành công việc tốt hơn thôi.

Em có biết huấn luyện viên “hắc ám” Jose Mourinho của đội bóng Chelsea không nhỉ? Mourinho lúc nào cũng là đề tài hao tốn giấy mực của báo chí vì tính khí hết sức nóng nảy và yêu cầu cực kì cao đối với các cầu thủ của mình. Tuy nhiên, thực tế ai cũng biết rằng Mourinho không bao giờ “thù vặt” bất kì cầu thủ nào cả. Bác luôn đặt mục tiêu chiến thắng trong mỗi trận đấu lên hàng đầu và thúc đẩy các cầu thủ phải tập luyện một cách nghiêm khắc nhất, thậm chí vô sân tập cùng cầu thủ mặc kệ trời mưa tuyết lạnh lẽo hay nắng đổ lửa. Kết quả là, dù đi đến bất kì CLB nào, làm việc với bất kì ai, Mourinho đều giúp cho cả tập thể thăng hoa với những giải thưởng danh giá trên khắp các đấu trường Châu Âu. Bạn “sếp” của em dĩ nhiên không phải là Mourinho, nhưng nếu nhìn rộng một chút vào những gì bạn ấy đang làm, anh cho rằng bạn ấy cũng đang phải hy sinh mùa Hè này để lăn xả cùng cả đội, để chạy nước rút với từng deadline (có khi còn cực hơn cả em), em có nghĩ thế không?

Còn với việc “mùa Hè là mùa vui chơi, sao lại phải xoắn?”, sẽ chẳng có gì là sai cả khi em muốn có một mùa Hè tung tăng, không trách nhiệm, chẳng deadline. Nhưng nếu đã nhận vào tay mình một dự án thì mọi thứ lại rất khác. Giống như ở nhà, việc em ngồi vào bàn ăn các món mẹ nấu sẽ hoàn toàn khác với việc em xắn tay vào bếp nấu nướng cho mọi người cùng thưởng thức. Một bên niềm vui sẽ đến từ việc thưởng thức các món ăn, và bên kia, niềm vui đến từ việc được nấu cho người khác, được nhìn thấy người thân của mình hạnh phúc, vui vẻ khi ăn. Nếu em quyết định rằng mình sẽ là người nấu thì tất nhiên, em phải chịu trách nhiệm thật chu đáo việc lên thực đơn, đi chợ và cặm cụi nấu bếp rồi.

Việc gặp phải các “thủ lĩnh hắc ám” không bao giờ là điều dễ chịu với bất kì ai! ảnh 2 Cố gắng hoàn thành công việc một cách tốt nhất.

Thay vì tỏ ra bực mình vì bị bạn thủ lĩnh “áp bức”, em hãy nghĩ đến niềm vui của tụi nhỏ khi thấy tụi em làm được những chương trình siêu kool cho các em í. Lúc đó thì dù công việc có nhiều đến đâu, thời gian mùa Hè của em có bị “đánh cắp” đến độ nào, anh chắc rằng em cũng sẽ thấy rất vui vẻ và thoải mái thôi!

Theo Ảnh mang tính minh họa
MỚI - NÓNG
Toàn cảnh chương trình nghệ thuật Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông
Toàn cảnh chương trình nghệ thuật Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông
HHT - Tối 26/4, tại Quảng trường thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, T.Ư Đoàn phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và tỉnh Điện Biên tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”, tổng kết, trao giải cuộc thi tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 70 năm ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự tại Việt Nam; phát động cuộc thi tìm hiểu 80 năm Quân đội nhân dân Việt Nam.
Học sinh Quảng Nam giành giải Đặc biệt cuộc thi tem bưu chính về Chiến dịch Điện Biên Phủ
Học sinh Quảng Nam giành giải Đặc biệt cuộc thi tem bưu chính về Chiến dịch Điện Biên Phủ
Từ hơn 1,3 triệu bài gửi dự thi Cuộc thi Sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2024 với chủ đề “70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ qua con tem bưu chính”, BTC đã chấm chọn và trao giải Đặc biệt cho em Đặng Lê Gia Nhi, học sinh Trường THCS Kim Đồng (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).

Có thể bạn quan tâm