“Vắc xin tinh thần” cho tình nguyện viên chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
 “Vắc xin tinh thần” cho tình nguyện viên chống dịch
SVVN - Vẫn là công việc bốc dỡ hàng hóa từ xe công xuống các xe nhỏ để chở về khu cách ly như mọi ngày, song lần này, Lê Thị Hà (TP. Thủ Đức, TP. HCM) cùng các bạn tình nguyện viên lại nhận được những niềm vui nho nhỏ từ những "thông điệp yêu thương" gửi kèm các phần quà.

Ngày 16/7/2021, Hà và đồng đội nhận bốc dỡ hàng hóa được vận chuyển từ Quảng Trị vào TP. HCM tại Nhà thiếu nhi TP. Thủ Đức. Sau đó, hàng hóa này sẽ được các xe nhỏ chở về các khu cách ly, bệnh viện dã chiến. Tại đây, mọi người đều bất ngờ và xúc động khi thấy những tấm giấy hình trái tim được dán trên những hũ đậu, hũ mắm cho đến trái chanh, trái mít… Mỗi tấm giấy là vài dòng chữ nắn nót cùng nội dung dễ thương, hài hước như “Ăn muối mè ta đè COVID”, “Ăn đậu phộng dang rộng vòng tay”, “Hướng về thành phố mang tên Bác”… Và ý tưởng thực hiện việc này đến từ các thành viên thuộc Chi Đoàn KP1, thị trấn Hố Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

 “Vắc xin tinh thần” cho tình nguyện viên chống dịch ảnh 1

Hà và các tình nguyện viên của đội bốc dỡ hàng từ xe công xuống xe nhỏ.

Hà xúc động bày tỏ: “Đang bốc hàng mà mọi người đều dừng tay để đọc hết những tấm giấy và chụp lại tình cảm yêu thương của người dân Quảng Trị. Chính những dòng chữ ấy đã xua tan mệt mỏi, giúp các tình nguyện viên như chúng mình có thêm động lực, niềm tin và sức mạnh để chung tay vượt qua đại dịch. Mình rất muốn gửi lời cảm ơn đến người dân Quảng Trị”.

 “Vắc xin tinh thần” cho tình nguyện viên chống dịch ảnh 2

Những "thông điệp yêu thương" của người dân Quảng Trị được gửi kèm với những phần quà.

 “Vắc xin tinh thần” cho tình nguyện viên chống dịch ảnh 3

Những "món quà yêu thương" mà người dân Quảng Trị gửi tặng nhân dân TP. HCM.

Ngoài ra, Hà và nhóm của mình thường xuyên được các bếp ăn từ thiện hỗ trợ phần cơm trưa như một sự san sẻ giữa đại dịch.

Trở thành tình nguyện viên từ khi dịch bệnh bùng lên ở Gò Vấp (TP. HCM), Hà làm các công việc như tham gia trực chốt, hỗ trợ nhập liệu, điều phối người dân tại các quận, huyện trên địa bàn TP. HCM và Nhà thi đấu Phú Thọ. Hà chia sẻ: “Mấy ngày nay, theo phân công của các cụm, chúng mình đang đi theo đoàn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP. HCM. Mình và các bạn nhận nhiệm vụ bốc dỡ hàng hóa cứu trợ từ các tỉnh, thành phân về các bệnh viện dã chiến, bếp ăn từ thiện hay các khu vực bị cách ly, phong tỏa”.

 “Vắc xin tinh thần” cho tình nguyện viên chống dịch ảnh 4

Lê Thị Hà và các bạn trong đội xúc động với những "thông điệp yêu thương" của người dân Quảng Trị gửi tặng cùng phần quà.

 “Vắc xin tinh thần” cho tình nguyện viên chống dịch ảnh 5

Hiện tại, công ty của Hà đã cho nhân viên làm việc tại nhà. Tuy vậy, công ty vẫn hỗ trợ nhân viên trong thời gian dịch bệnh bằng việc không cắt giảm lương. Nhờ thế, Hà có thể yên tâm đi làm công việc tình nguyện. Gia đình Hà đều ủng hộ quyết định tham gia tuyến đầu chống dịch của con em mình. Hà kiên định: “Gia đình luôn tạo điều kiện để mình làm tình nguyện liên tục. Dù lo lắng nguy cơ lây nhiễm cao, mọi người đều cố gắng tự chăm sóc, bảo vệ bản thân thật tốt. Vì nghĩ rằng nếu người nào cũng sợ thì ai sẽ đứng ra chống dịch, mình càng quyết tâm để đóng góp một phần công sức nhỏ”.

Hà cho biết, hàng hóa được phân loại sử dụng theo đúng mục đích để tránh chỗ cần lại không có, chỗ có lại chẳng cần. Chẳng hạn, những bếp ăn từ thiện sẽ nhận gạo, rau củ quả và các loại gia vị. Bệnh viện dã chiến hoặc khu cách ly sẽ nhận được đồ khô để tiện sử dụng. “Trên những chuyến xe như vậy, mình có cảm giác bà con nhà nào có gì thì mang ra đóng góp, “tiếp sức” cho người dân TP. HCM. Những gói hàng đều là “cây nhà lá vườn” mà rất trân quý”, Hà nói thêm.

Ca làm việc của Hà kéo dài từ 7h sáng đến khi hết hàng. Hôm nào nhiều hàng, Hà làm việc đến 9 - 10h tối. Hôm nào xong sớm thì là 6 - 7h tối. Đỉnh điểm là có ngày, Hà cùng nhóm phải dỡ cả 100 tấn hàng. “Công việc trong khả năng mình làm được nên mình luôn cố gắng hết sức. Mình phải hoàn thành công việc thật nhanh để nhu yếu phẩm kịp đến những nơi bị cách ly, thiếu thốn đủ thứ. Khi làm việc, mình luôn cảm thấy vui vẻ và chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ bị làm sao”, Hà bộc bạch.

Hà chia sẻ thêm, mẹ Hà thường gọi điện vào giờ nghỉ trưa để hỏi thăm tình hình của con gái và mọi người, xem có ai bị thương hay thiếu thốn gì không. Đi rồi Hà mới biết, người dân trong những con hẻm sâu trên địa bàn thành phố gặp rất nhiều khó khăn. Nước mì làm canh, muối pha ra chấm là những hình ảnh Hà và mọi người thường bắt gặp.

Trong những ngày TP.HCM đang “căng mình” chống dịch, người dân ở nhiều địa phương trên khắp cả nước cùng ủng hộ tiền bạc, lương thực - thực phẩm cho TP. HCM. Các xe tải chứa rau củ quả tươi, hải sản, nước mắm, sữa và các nhu yếu phẩm khác liên tục được vận chuyển vào TP. HCM để “tiếp sức” cho người dân nơi đây. Đây được xem là hành động ý nghĩa, nêu cao tinh thần “chia ngọt sẻ bùi” trong đại dịch của người dân trên khắp cả nước.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.