Tụi mình là Xóm Ghét Bếp, mời nhào dzô nếu bạn cũng không hề thích nấu nướng!

HHT - Có một nơi trong nhà, đối với nhiều người, đó chính là thiên đường nơi cảm hứng dâng trào cuồn cuộn. Nhưng với tụi mình thì ngược lại! Đó chính là bếp và tụi mình chính là Xóm Ghét Bếp.

Xin chào, tụi mình là Xóm Ghét Bếp

Nếu bạn hoang mang không biết rằng mình có đang thuộc dòng máu quý-xờ-tộc mang tên Ghét Bếp không thì hãy đến với ải đầu tiên, trắc nghiệm nhanh test đâu trúng đó dành cho 500 anh em tân binh anti Yêu Bếp.

Tụi mình là Xóm Ghét Bếp, mời nhào dzô nếu bạn cũng không hề thích nấu nướng! ảnh 1
Trứng gà và trứng vịt giống hay khác nhau?

A. Khác chứ, trứng vịt khi chiên sẽ có độ dai, bla bla bla giải thích.

B. Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ, yêu không cần cớ, cần cậu cơ!

Làm sao để dễ lật khi chiên cá?

A. Thả cá vào lúc dầu thật sôi, đợi vàng rồi tắt bếp đợi dầu hơi nguội rồi lật cá.

B. Múa đường quyền.

Sau khi ăn xong thì làm gì?

A. Rửa chén.

B. Đăng nhập và chọn phim trên Netflix.

Điều gì trong bếp đang hot nhất hiện nay?

A. Nồi chiên không dầu.

B. Mẹ mình mỗi khi mình dậy lúc 11 giờ trưa.

Tới giờ ăn trưa, mình thường...

A. Xuống bếp, nấu cơm, bày biện, mời cả nhà ăn.

B. Cho hỏi bây giờ là mấy giờ rồi, anh taxi à, anh taxi ơi...

Nếu từ đầu đến cuối, câu trả lời của các anh chị em nhà mình đều là B. Thì xin chúc mừng, cánh cửa căn cứ có-thù-với-bếp đang mở rộng vòng tay ôm bạn vào lòng và nhẹ nhàng nói: “Không sao mà, xóm đây rồi!”.

Tụi mình là Xóm Ghét Bếp, mời nhào dzô nếu bạn cũng không hề thích nấu nướng! ảnh 2

 Ghét bếp “this”, ghét bếp “that”, muôn vàn kiểu “có thù”

Như ngôi làng xì trum nhỏ có Tí Cận, Tí Vụng Về, Tí Quạu thì xóm Ghét Bếp cũng có quá trời quá đất các Ghét Bếp con. Năm ngàn thể loại ghét bếp sống chan hòa với nhau và đương nhiên có một nơi sẽ hạn chế đặt chân tới nhất là Bếp.

Ghét bếp vì đam mê

Tụi này ghét bếp bẩm sinh. Cuộc đời sẽ cố gắng ước mơ làm thật nhiều tiền để có thể đặt ship đồ ăn đến suốt phần đời còn lại. Có thể sau này nhà tụi nó không cần có cái bếp.

Ghét bếp có chọn lọc

Đôi khi cũng có tâm hồn nấu nướng chứ chẳng đùa, dù chẳng ngon lành gì mấy. Nhưng bước vào bếp sẽ có những vùng đặc thù mà tụi này sẽ không muốn đi tới. Ví dụ như cái bồn rửa chén chẳng hạn. Có những đứa thà dành cả thanh xuân để lau nhà quét nhà chứ chẳng muốn rửa chén.

Bạn Minh Châu (Q.6, TP.HCM) chia sẻ trong nỗi đau xót: “Mẹ mình có niềm đam mê cháy bỏng với những món ăn ngon. Đương nhiên khi mẹ làm thức ăn thì bao nhiêu là dụng cụ được tân dụng triệt để. Và tất lẽ dĩ ngẫu phần dọn sẽ thuộc về con gái rượu chính là mình đây, mình anti bếp từ đó”.

 Ghét bếp vì những lần vấp ngã

Cuộc đời đúng là bất công với tụi này. Vì chúng nó đụng đâu hư đấy. Chiên thịt thịt cháy, mà cũng là thịt đem luộc thì nước cạn queo. Chính vì những thất bại trên đường tới ngôi vị đảm đang này mà chúng nó tự giác buông bỏ.

Bạn Hoàng Khang tâm sự buồn: “Có lần làm cà phê Dalgona, mình cũng làm y chang công thức của người ta, đánh nửa tiếng tê tay mà cà phê vẫn lụi xuống đáy như tâm hồn của mình vậy. Lần khác mình đã cho cả nhà ăn bít tết bóng đêm dù làm y chang như Master Chef”.

Hiến kế để Ghét Bếp chuyển sang Yêu Bếp sương sương

Tụi mình là Xóm Ghét Bếp, mời nhào dzô nếu bạn cũng không hề thích nấu nướng! ảnh 3

 Học tập từ tiền bối

Bạn Bảo Lam (Q.Bình Chánh, TP.HCM) chia sẻ: “Chắc chắn mình sẽ là một đứa thất bại nặng nề trong bếp nếu như không có sư phụ ngành bếp là bà và mẹ. Tất cả những điều mình có thể làm trong bếp bây giờ từ gọt củ quả đến nêm nếm đều được sao y bản chính từ hai người phụ nữ thần thánh”.

Thất bại là mẹ thành công, nấu mãi thì cũng xong

Bí quyết của chúng ta kì này chính là không có bì quyết gì cả, ngoài lì. Hãy tưởng tượng nấu ăn cũng giống như yêu một người, cần phải có thời gian chinh phục. Còn không thì chơi lớn tỏ tình một phát, nấu được thì nấu không nấu được thì nấu. Thấy sai quá bỏ đi nấu món khác. Nên trang bị trong tất cả thể loại chiên, xào, nấu mỗi thứ tủ một món. Đi đâu ai có bảo nấu thì múa vài đường quyền ngay.

Thích một bạn yêu bếp

Giữa trăm ngàn kế sách, đây là kế thượng. Bề ngoài thì thích một bạn yêu bếp để học tập bạn mà phát triển. Nhưng không, còn có âm mưu sâu xa chính là để bạn í nấu mình ăn.

Bạn Ngọc Phụng (Q.5, TPHCM): “Bạn đầu bạn ấy cũng nỗ lực chèo kéo mình vào trong bếp để hai đứa đóng MV nấu ăn đồ. Nhưng sau nhiều lần mình làm bếp nổ tung, bạn ấy đã bỏ cuộc và cầu xin mình đừng động gì đến bếp. Nhưng lâu lâu mình cũng tình nguyện nấu nướng chút xíu cho bạn ấy ăn tạo bất ngờ”.
Tụi mình là Xóm Ghét Bếp, mời nhào dzô nếu bạn cũng không hề thích nấu nướng! ảnh 4
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Thế hệ trẻ Việt Nam tự hào tham gia lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thế hệ trẻ Việt Nam tự hào tham gia lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

HHT - Là lực lượng tiên phong, xung kích, thế hệ trẻ luôn lặng thầm phục vụ nhiều hoạt động ý nghĩa góp sức cho đại lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ thành công tốt đẹp. Phát huy tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ, thế hệ trẻ nguyện không quản ngại khó khăn gian khổ, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì Tổ quốc cần; không ngừng học tập, lao động, sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ; nỗ lực trong khởi nghiệp, lập nghiệp.
Loạt ảnh ấn tượng lễ Diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Loạt ảnh ấn tượng lễ Diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

HHT - Lễ diễu binh, diễu hành là điểm nhấn quan trọng tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, góp phần khẳng định ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ và sự phát triển, lớn mạnh không ngừng của Quân đội nhân dân Việt Nam, Dân quân tự vệ và Công an nhân dân trong 70 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Sở thú ở Trung Quốc thừa nhận “biến hình” chó thành gấu trúc, giải thích thế nào?

Sở thú ở Trung Quốc thừa nhận “biến hình” chó thành gấu trúc, giải thích thế nào?

HHT - Khách tham quan khi đến một sở thú ở Trung Quốc đã rất ngạc nhiên khi thấy những động vật có “giao diện” gấu trúc nhưng động tác lại rất giống chó. Sau khi video về những chú “chó gấu trúc” được đăng lên mạng, sở thú đã thừa nhận đúng là họ nhuộm lông mấy chú chó để “hô biến” chúng thành gấu trúc.