Theo đuổi đam mê vẽ tranh tường

0:00 / 0:00
0:00
Theo đuổi đam mê vẽ tranh tường
SVVN - Bắt đầu công việc này từ năm 2019 và tính đến nay, anh Lê Trọng Tư đã vẽ hàng trăm bức tranh tường khác nhau để làm đẹp cho các không gian quán xá tại Sài Gòn.

Trước khi chính thức chuyển sang vẽ tranh tường, anh Tư đã có mấy năm học vẽ tranh chân dung truyền thần bằng chì. Đam mê vẽ vời từ thời THCS, anh Tư thường xuyên lên mạng tự tìm tòi các kiến thức hội họa. Anh chia sẻ: “Hồi bắt đầu tập vẽ, mình hay vẽ tặng người thân và bạn bè. Được mọi người khen đẹp là mình thấy vui lắm. Khi ấy, mình chỉ nghĩ rằng sẽ vẽ nhiều để thỏa mãn đam mê”.

Theo đuổi đam mê vẽ tranh tường ảnh 1

Một tác phẩm vẽ tranh tường về Kinh thành Huế do Tư thực hiện.

Không may mắn tại kì thi đại học, anh lựa chọn đi làm công nhân nhưng vẫn vừa học vừa làm. Sau đó, anh Tư đăng kí dự thi đại học lần thứ hai và kết quả là anh đậu vào một trường cao đẳng. Anh vẫn không học mà tiếp tục đi làm. Anh Tư tâm sự: “Đây là khoảng thời gian khó khăn trong cuộc đời mình. Đã có lúc, mình muốn từ bỏ đam mê hội họa để lo cho cuộc sống. Lúc ấy, gia đình mình còn nhiều khó khăn nên không đủ tài chính cho mình theo đuổi đam mê. Tuy nhiên đến năm 2015, mình vào Sài Gòn và gặp gỡ các anh em chung lĩnh vực mỹ thuật nên đam mê lại trỗi dậy. Do vậy, mình quyết tâm học vẽ trở lại và làm nghề đến bây giờ”.

Theo đuổi đam mê vẽ tranh tường ảnh 2

Một tác phẩm vẽ tranh tường do Tư thực hiện.

Hiện giờ, anh có thể vẽ được chân dung truyền thần bằng chì; nhiều mẫu tranh tường 2D, 3D… tùy theo nhu cầu khách hàng. Cảm hứng sáng tác của anh đến từ những chuyến đi thực tế của bản thân hay nhiều lĩnh vực khác trong cuộc sống.

Nói về điều quan trọng nhất khi làm công việc liên quan đến nghệ thuật, anh cho biết: “Điều quan trọng là mình luôn luôn giữ được lửa đam mê. Nghề này không có đam mê hay đam mê không đủ lớn thì chẳng tồn tại được đâu. Hơn nữa, bản thân mình phải không ngừng học hỏi để hoàn thiện tay nghề”.

Theo đuổi đam mê vẽ tranh tường ảnh 3
Theo đuổi đam mê vẽ tranh tường ảnh 4

Bức vẽ chân dung bằng chì do Tư vẽ.

Anh Tư cũng đang học thêm cách vẽ bằng nhiều chất liệu thú vị như sơn dầu, keo, bút lửa…để mang đến những tác phẩm độc đáo trong tương lai cho mọi người thưởng lãm.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Cận cảnh hiện trường vụ cháy trên phố Trung Kính

Cận cảnh hiện trường vụ cháy trên phố Trung Kính

SVVN - Rạng sáng ngày 24/5, các lực lượng chức năng TP. Hà Nội đã nỗ lực cứu nạn, cứu hộ vụ cháy nhà trọ nằm sâu trong ngõ 119 Trung Kính (phường Trung Hòa, Q. Cầu Giấy). Tuy nhiên, thống kê ban đầu, đã có 14 người tử vong, 3 người bị thương, đều là người ở trọ trong khu nhà trên.
Sinh viên chấp nhận mức lương thấp không phải để sống mà để học hỏi, hoàn thiện bản thân

Sinh viên chấp nhận mức lương thấp không phải để sống mà để học hỏi, hoàn thiện bản thân

SVVN - “Thực trạng của giới trẻ hiện nay là chưa đi làm đã đòi quyền lợi, họ quên việc đầu tiên là phải cống hiến cho tổ chức, xã hội. Từ tổ chức đó nâng tầm bản thân lên thì tiền sẽ tự đến, thu nhập có sự cân bằng với trình độ. Sinh viên đi làm lương thấp không phải để sống mà để học hỏi, hoàn thiện bản thân”, ông Lê Xuân Tùng – Chủ tịch HĐQT Công ty Thời trang nam BILUXURY chia sẻ tại Toạ đàm Sinh viên với nghề nghiệp và việc làm thời đại cách mạng 4.0 - Hội chợ Hướng nghiệp và việc làm TMU 2024.
Những nẻo đường gần xa: khi diễn viên gạo cội trao cơ hội cho những gương mặt trẻ

Những nẻo đường gần xa: khi diễn viên gạo cội trao cơ hội cho những gương mặt trẻ

SVVN - Sau hai bộ phim “giờ vàng” gần đây là "Phố trong làng” và “Làng trong phố", đạo diễn NSƯT Nguyễn Mai Hiền cho thấy anh khá có duyên với chủ đề nông thôn, với câu chuyện của những con người xa quê mưu sinh lập nghiệp nơi phố thị. Những nẻo đường gần xa tiếp tục là một bộ phim như vậy và lần này, đạo diễn Mai Hiền đã đặt niềm tin vào những gương mặt rất mới.