Tết của du học sinh Việt: Món quà lớn nhất với bố mẹ là trở về nhà

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Mỗi dịp Tết đến Xuân về luôn là khoảng thời gian hạnh phúc và ấm áp nhất trong năm. Bỏ lại sau lưng những âu lo, bận rộn, niềm vui lớn nhất đối với những du học sinh Việt là khi cầm tấm vé máy bay trên tay háo hức giây phút đoàn viên bên gia đình.

Hạnh phúc là khi được về nhà

Càng gần ngày cuối năm, câu hỏi “có về ăn Tết không?” lại khiến Tuyết Mai thấy bồi hồi hơn bao giờ hết. Cô hiện đang sinh sống và học tập tại Daejeon, Hàn Quốc. Sau hơn 2 năm xa nhà, nữ sinh quê Hải Phòng sẽ trở về quê hương và đón Tết bên gia đình vào ngày 7/2 tới.

Tết của du học sinh Việt: Món quà lớn nhất với bố mẹ là trở về nhà ảnh 1
Tuyết Mai (2003), hiện đang là du học sinh tại Hàn Quốc.

“Gia đình là một phần rất quan trọng với mình. Quyết định xa bố mẹ đã giúp mình bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Sau từng ấy thời gian, ngày trở về với vòng tay của bố mẹ đã khiến mình thao thức và mong chờ khoảnh khắc ấy từng ngày”, Tuyết Mai bồi hồi chia sẻ.

Rời xa quê hương để được trải nghiệm nhiều điều thú vị, nhưng đối với Mai không khí Tết ở quê hương mình vẫn luôn là khoảnh khắc khiến cô nhớ về.

“Dù có mạnh mẽ tới đâu nhưng không ai có thể kìm được cảm xúc khi nhắc đến quê hương. Mình nhớ lúc còn ở Việt Nam, mỗi khi Tết đến Xuân về mình cùng gia đình dọn dẹp và trang trí nhà cửa. Vừa làm vừa trò chuyện. Thật sự cảm giác ấm áp đó đã lâu lắm rồi mình chưa cảm nhận được”, Mai xúc động.

Tết của du học sinh Việt: Món quà lớn nhất với bố mẹ là trở về nhà ảnh 2

Những món ăn trong mâm cơm Tết Việt được Mai và bạn bè cùng chuẩn bị để vơi đi nỗi nhớ nhà.

Ở Hàn Quốc, ngày Tết chỉ được nghỉ 3 ngày. Khi bạn bè ở nhà đang quây quần bên gia đình thì Mai vẫn đi làm thêm như mọi ngày. Những dòng tin nhắn liên tục hiện trên màn hình khiến Mai lại thêm xúc động và nhớ nhà. Nhưng thay vào đó, bữa ăn tối cùng bạn bè đã phần nào an ủi, xoa dịu nỗi tủi thân của cô.

“Chỉ còn vài ngày nữa thôi mình sẽ chính thức tạm xa ngôi nhà thứ 2 của bản thân để trở về quê hương, nói thật người mình ở đây nhưng tâm hồn đã ở Việt Nam gần một tháng nay rồi”, Tuyết Mai hào hứng.

Trong một câu hát của bài Đi về nhà, Đen Vâu có hát rằng “Hạnh phúc chỉ đơn giản, là còn được về nhà”. Đối với những người con xa quê, khoảnh khắc được sum vầy bên bữa cơm tất niên cùng gia đình luôn là động lực để họ cố gắng và nỗ lực mỗi ngày.

Tết của du học sinh Việt: Món quà lớn nhất với bố mẹ là trở về nhà ảnh 3
Tâm trạng háo hức mong ngày trở về của người con Hải Phòng trong kỳ nghỉ đông dài ngày sắp tới.

“Như một món quà tinh thần cổ vũ cho chính bản thân vì những nỗ lực và vất vả đã qua. Mình đã cùng anh trai lên kế hoạch bất ngờ cho bố mẹ sau những lần gọi điện nói nhớ con gái. Thêm vào đó, Tết năm nay cũng trùng với kỳ nghỉ đông dài ngày nên mình rất háo hức mà đặt vé trước tận 6 tháng”, Tuyết Mai bật mí.

Xa gia đình để học hỏi và khám phá những vùng đất mới. Với cô gái tuổi 20 như Mai luôn cảm thấy biết ơn và may mắn khi gặp gỡ được những người bạn tốt.

Bên cạnh đó, khi chia sẻ về những lo lắng của bản thân trong dịp được về quê đón Tết cùng gia đình, Mai bày tỏ: “Nhiều bạn sẽ suy nghĩ đến chi phí quà cáp khi về Việt Nam ăn Tết, nhưng thật ra mình nghĩ chỉ cần mọi người về nhà thôi, đó đã là một món quà rất lớn với gia đình rồi”.

Nhà vẫn luôn chờ ta

May mắn hơn các du học sinh khác, Anh Vân (thành phố Frankfurt, Đức) có cơ hội được về thăm gia đình chỉ sau hơn một năm xa nhà.

“Trong hơn một năm sống xa nhà, mình chỉ có thể liên lạc, quan tâm và dõi theo những người thân yêu qua màn hình điện thoại bé nhỏ. Với sự khác biệt về múi giờ (5-6 tiếng) cùng lịch học dày đặc, việc đó càng trở nên khó khăn hơn.

Tuy nhiên, cuối cùng mình đã có thể gặp gỡ và trò chuyện trực tiếp với họ hàng ngày, nên mình cảm thấy vô cùng vui sướng và hạnh phúc”, Anh Vân bày tỏ cảm xúc khi được về Việt Nam đón Tết.

Tết của du học sinh Việt: Món quà lớn nhất với bố mẹ là trở về nhà ảnh 4

Anh Vân (20 tuổi) du học sinh tại Frankfurt, Đức.

Dù chỉ mới sang Đức hơn một năm, nhưng chuyến bay đưa người con của Hải Phòng xa quê lại cất cánh khi những ngày Tết Giáp Thìn đang rất gần kề. Điều này đã không khỏi khiến cho người thân, bạn bè và chính cả Anh Vân cũng có chút hụt hẫng.

“Là cái Tết đầu tiên xa nhà, dù hơi buồn nhưng đổi lại mình có cơ hội được đón Tết tại Đức cùng với gia đình chị gái. Khi ấy mình vẫn cảm thấy rất bỡ ngỡ, xa lạ với mọi thứ ở Đức, nhưng việc đón Tết thì vẫn vậy.

Chị gái mình đã chuẩn bị mâm cơm ngày Tết với những món ăn quen thuộc, tuyệt vời nhất là có cả bánh chưng, dù không phải tự tay làm mà đi mua. Mọi người cũng cùng nhau đốt pháo hoa đón giao thừa nữa”, Anh Vân bồi hồi kể.

Dù đã có người thân bên cạnh trong khoảng thời gian đầu sang Đức, nhưng điều đó cũng không thể làm vơi bớt đi những bỡ ngỡ của cô ở một đất nước mới, vốn khác biệt hoàn toàn về văn hóa.

Tết của du học sinh Việt: Món quà lớn nhất với bố mẹ là trở về nhà ảnh 5
Anh Vân lần đầu đón Noel tại Đức.

“Điều khác biệt lớn nhất mình phải tập quen là việc mình không được sang nhà nội, nhà ngoại và họ hàng để chúc Tết và nhận lì xì như mọi năm. Thay vào đó, mình phải tập làm quen với múi giờ, lối sinh hoạt và đi khám phá những điều mới mẻ tại Đức”, Anh Vân chia sẻ.

Quyết định về Việt Nam đón Tết dù xa nhà chưa được bao lâu, Anh Vân mong muốn có thể lưu giữ mọi kỷ niệm đẹp bên gia đình và bạn bè. Vì vậy mà cô không mất quá nhiều thời gian để đưa ra quyết định này.

Đưa ra quyết định về Việt Nam đón Tết nhanh chóng, Anh Vân may mắn nhận được sự hỗ trợ từ bố mẹ về mặt tài chính nhưng việc chuẩn bị hành lý lại khiến cô có nhiều đắn đo.

“Trong một năm học ở Đức, mình tập trung hoàn toàn vào việc học và không đi làm thêm bên ngoài nên không có thu nhập cá nhân. Mặc dù vậy, mình vẫn mong muốn mua một chút quà tặng bạn bè, người thân.

Nhưng bản thân mình nhận ra một điều ý nghĩa từ người thân xung quanh rằng quà cáp thật sự không quan trọng, những kỷ niệm mới là thứ quý giá nhất. Điều đó đã giúp mình quyết định mọi thứ dễ dàng hơn và mình rất biết ơn vì sự thấu hiểu ấy”, Anh Vân bày tỏ quan điểm.

Tết của du học sinh Việt: Món quà lớn nhất với bố mẹ là trở về nhà ảnh 6
Những bức ảnh trong chuyến đi chơi cùng bạn bè tại Việt Nam sau hơn 1 năm xa nhà của Anh Vân.

Là một người thích tỉ tê, tâm sự nhưng Vân lại giữ bí mật với bạn bè của mình để gây bất ngờ cho mọi người. Ý nghĩa hơn khi cô đã thông báo điều này vào ngày 1/1/2024 như một món quà năm mới tới mọi người.

Tết 2024 có lẽ sẽ là một cái Tết đặc biệt hơn với Anh Vân khi những kỷ niệm của tuổi 20 sum vầy bên gia đình, người thân và bạn bè.

“Trong khoảng thời gian sắp tới tại Việt Nam, mình sẽ cố gắng gặp mặt và có những chuyến đi chơi cùng những người thân yêu của mình. Cùng họ tạo nên những kỷ niệm thật đẹp để mình có thể nhìn ngắm và nhớ lại khi quay trở lại Đức,” Anh Vân mong chờ.

Là một du học sinh với nhiều bạn bè khắp năm châu, Anh Vân luôn muốn có cơ hội được trải nghiệm và tham quan những địa điểm du lịch nổi tiếng mang đậm nét lịch sử, văn hóa truyền thống của quê hương. Từ đó, cô sẽ có đủ kiến thức và trải nghiệm để lan tỏa những giá trị Việt tới bạn bè quốc tế.

“Mình luôn mong muốn có thể cho mọi người ở khắp nơi trên thế giới biết rằng Việt Nam là một đất nước vô cùng xinh đẹp và tuyệt vời, rất phát triển và hiện đại”, Anh Vân tự hào.

(Ảnh: NVCC)

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Nữ 'học bá' người Việt trúng tuyển học bổng Thạc sĩ trường Đại học hàng đầu Trung Quốc

Nữ 'học bá' người Việt trúng tuyển học bổng Thạc sĩ trường Đại học hàng đầu Trung Quốc

SVVN - Phạm Hoàng Yến (24 tuổi) đang theo học chương trình nghiên cứu sinh thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Truyền thông tại Đại học Phúc Đán, Trung Quốc. Nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ và kiên trì theo đuổi ước mơ du học, cô nàng đã xuất sắc giành được học bổng toàn phần hệ thạc sĩ của Chính phủ Trung Quốc, trúng tuyển trường Đại học top 50 thế giới năm 2024 theo công bố của tổ chức Times Higher Education.
Chàng sinh viên quê Ninh Bình có 5 năm tuổi Đảng tại Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

Chàng sinh viên quê Ninh Bình có 5 năm tuổi Đảng tại Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

SVVN - Mai Tiến Anh (sinh năm 1998) quê Ninh Bình, đang là sinh viên năm 3, lớp LTYK53B ngành Y khoa, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên. Theo Tiến Anh, lý do chọn ngành là lúc còn nhớ năm học cấp 1, chỉ đơn giản là khi thấy bạn chảy máu đầu dùng tay che vào vết thương nên mình muốn sau này sẽ trở thành bác sĩ chữa bệnh cứu người.
'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…