Teen miền Trung: Ngồi ôn bài mà nước ngập tới đầu gối chưa biết khi nào mới trở lại trường

HHT - Những ngày vừa qua, miền Trung chìm trong nước lũ. Trường học ngập, mất điện, nhiều nơi nước còn ngập lên tận mái nhà. Cùng với gia đình, teen miền Trung đang chống chọi với lũ.

Do ảnh hưởng của mưa bão và lũ lụt, từ ngày 8/10, gần 700.000 học sinh ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng phải nghỉ học do mưa to, lũ lên nhanh gây ngập diện rộng. Trong đó, Đà Nẵng có 270.000 học sinh các cấp, Thừa Thiên Huế có 246.000 học sinh, Quảng Trị có 169.000 học sinh.

Sở GD&ĐT các địa phương cũng chỉ đạo các huyện tùy theo diễn biến mưa lũ, hiệu trưởng các trường chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn tính mạng cho giáo viên và học sinh; thực hiện các phương án phòng, chống mưa lũ, bảo vệ tài sản, trang thiết bị dạy và học, hồ sơ, sổ sách ở các trường.

Hình ảnh trường học ngập, mất điện, nhiều nơi nước còn ngập lên tận mái nhà khiến nhiều người không khỏi xót xa. 
Teen miền Trung: Ngồi ôn bài mà nước ngập tới đầu gối chưa biết khi nào mới trở lại trường ảnh 1

Nhiều trường học ở miền Trung ngập sâu khiến học sinh không thể đến trường.

Teen miền Trung: Ngồi ôn bài mà nước ngập tới đầu gối chưa biết khi nào mới trở lại trường ảnh 2
Bãi gửi xe của học sinh trong sân trường ngập nước.
Teen miền Trung: Ngồi ôn bài mà nước ngập tới đầu gối chưa biết khi nào mới trở lại trường ảnh 3 Mất điện, ở nhiều nơi các bạn học sinh phải sử dụng đèn dầu để học.
Teen miền Trung: Ngồi ôn bài mà nước ngập tới đầu gối chưa biết khi nào mới trở lại trường ảnh 4
Teen miền Trung: Ngồi ôn bài mà nước ngập tới đầu gối chưa biết khi nào mới trở lại trường ảnh 5 Tinh thần học tập cao ngất của một bạn teen cuối cấp.
Teen miền Trung: Ngồi ôn bài mà nước ngập tới đầu gối chưa biết khi nào mới trở lại trường ảnh 6 Mặc áo mưa chống lũ nhưng hội teen vẫn chụp ảnh khoe chân.  
Teen miền Trung: Ngồi ôn bài mà nước ngập tới đầu gối chưa biết khi nào mới trở lại trường ảnh 7 Nước ngập lên tận bụng nhưng vẫn phải dừng lại selfie một cái.
Ảnh tổng hợp từ group Trường Người Ta
Teen miền Trung: Ngồi ôn bài mà nước ngập tới đầu gối chưa biết khi nào mới trở lại trường ảnh 11
Theo Ảnh tổng hợp từ Internet
MỚI - NÓNG
Knet "ném đá" Min Hee Jin hậu họp báo: Ngừng lôi kéo NewJeans hay nhắc tới nhóm khác
Knet "ném đá" Min Hee Jin hậu họp báo: Ngừng lôi kéo NewJeans hay nhắc tới nhóm khác
HHT - Hậu họp báo chiều 25/4, Min Hee Jin tiếp tục ngập trong chỉ trích của cư dân mạng xứ Hàn. Họ cho rằng cô đang lợi dụng NewJeans, trong khi nhắc tới các nhóm nữ khác - "những đứa con của người khác" kém duyên mà không màng tới họ sẽ bị "bạo lực mạng" vô lý. Đồng thời, nhiều fan K-Pop toàn cầu đặt câu hỏi liệu Bang Si Hyuk - chủ tịch của HYBE có tình cảm với Min Hee Jin hay không khi tin tưởng cô tới vậy?
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.