Tâm sự của du học sinh về nước cách ly dịch COVID-19

SVVN - Đặng Mỹ Huyền, du học sinh tại Đức chia sẻ những tâm sự khi trở về Việt Nam và bắt đầu bước vào thời gian cách ly để phòng dịch COVID-19.

Mấy ngày hôm nay, mình lên mạng xã hội, thấy có những bài viết nói về việc Việt Kiều và du học sinh trở về quê hương, mang bệnh từ tâm dịch châu Âu về đất nước, làm số người nhiễm bệnh của Việt Nam tăng cao..

Tâm sự của du học sinh về nước cách ly dịch COVID-19 ảnh 1 Đặng Mỹ Huyền (giữa), du học sinh tại Đức được cách ly tại Trung đoàn 58.
Thật sự thì mình cũng không biết nói sao khi đọc những bài viết và bình luận này, vì thực ra, mình thấy rất đúng! Đúng là Việt Kiều và du học sinh sống ở nước ngoài, kiếm tiền và đóng thuế cho nước họ ở chứ không phải Việt Nam, vậy mà khi có dịch thì chạy về đây để được cách ly và phục vụ miễn phí. Hơn nữa một phần nhỏ trong đó còn có những ý kiến, lời nói và cách cư xử chưa tốt, bị lên án..

Bản thân mình, sau khi đọc được những bài viết này, có những bài viết và bình luận thậm chí đến từ những người thân, người quen của mình, mình cảm thấy thực sự rất buồn, dằn vặt và có lỗi. Cảm thấy có lỗi vì đúng là lúc bình thường thì chọn sang châu Âu phát triển, để học tập và làm việc. Cảm thấy có lỗi vì bản thân mình, dù hiện tại đang âm tính và vẫn đang được cách ly tập trung, vẫn là một phần nguyên nhân gây nên số người nhiễm COVID-19 ở Việt Nam tăng cao. Cảm thấy day dứt và băn khoăn, rằng liệu việc mình đang làm có là ích kỷ và vô trách nghiệm với cộng đồng xã hội và đất nước hay không..

Nhưng mình cũng muốn chia sẻ thêm rằng, sau vài ngày ở đây cách ly, được nghe những câu chuyện và tâm sự của những Việt Kiều và du học sinh khác, mình thấy được đồng cảm. Dù có là Việt Kiều, là du học sinh, là người Việt ở Việt Nam hay là người nước ngoài, tất cả chúng ta cũng chỉ là con người. Khi đứng trước lựa chọn giữa sự sống và nguy cơ đối mặt với cái chết, mìnu nghĩ phần lớn mọi người sẽ chọn sự sống và sự trợ giúp, dù là ở bất kỳ nơi đâu. Rất nhiều người nước ngoài đến Việt Nam để được cách ly, vì ở nước họ không được, vậy thì Việt Kiều hay du học sinh, cũng là người Việt, mang dòng máu Việt, khi làm điều này lại bị lên án vậy ạ ??

Mình hiểu mọi người rất bức xúc vì khi Việt Nam là nước đầu tiên dập được dịch, vậy mà đồng loạt quá nhiều Việt Kiều và du học sinh trở về, làm dịch quay trở lại và tăng cao. Dù có là lý do gì thì em vẫn thấy mình ích kỷ, khi nghĩ đến lợi ích của mình trước lợi ích của cộng đồng. Dù có nói là muốn sống, muốn được khoẻ mạnh để có thể tiếp tục được học tập và cống hiến, thì vẫn là đặt lợi ích của bản thân lên đầu tiên, mình không hề phủ nhận điều đó. Nhưng như đã nói, phần lớn chúng ta khi đứng trước lựa chọn được trợ giúp và bảo vệ, và một mình đối mặt với nguy cơ lây nhiễm ở xa xứ, thì mình nghĩ cũng dễ để hiểu lựa chọn nào sẽ được chọn nhiều hơn. Mỗi người có một cách suy nghĩ và lựa chọn riêng cho mình.

Tâm sự của du học sinh về nước cách ly dịch COVID-19 ảnh 2 Đặng Mỹ Huyền được biết đến khi dành giải Nhất cuộc thi "Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2015".
Cảm giác cá nhân của mình, khi là 1 du học sinh Đức thật sự rất hoang mang, khi hằng ngày nghìn thấy số người nhiễm bệnh ở Đức tăng lên từng nghìn một, khi nghe được tin Thủ tướng Đức nói công dân Đức phải sẵn sàng đối mặt với dịch, khi trực tiếp bản thân mình đã đi đến bệnh viện Đức để xin được xét nghiệm và cách ly sau chuyến đi du lịch Ý, và không hề được chấp nhận, thêm nữa chính bác sĩ ở đó cũng không cho mình và bạn mình lấy khẩu trang ở đó để sử dụng (bọn mình sợ nhỡ mình bị nhiễm và vô tình đi lây lan cho mọi người, vì du học sinh thì chủ yếu là sử dụng phương tiên công cộng). Trong trường hợp có biểu hiện thì cũng tự cách ly và theo dõi tại nhà.

Mình viết bài này không hề có ý muốn phủ nhận hay phê phán, chỉ trích, ngược lại, mình muốn gửi lời xin lỗi đến cộng đồng người Việt tại Việt Nam nói chung, vì mình, những Việt Kiều và du học sinh khác, đã làm dịch quay trở lại, làm cuộc sống và công việc của người dân ở đây bị ảnh hưởng. Mình cũng muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người, những con người dù lên tiếng hay thầm lặng đóng góp công sức, để cưu mang và bảo vệ những người con xa xứ quay lại quê hương. Mình cũng muốn qua đây có thể chia sẻ được với mọi người một góc nhìn khác, từ những Việt Kiều và du học sinh nói chung, và từ mình nói riêng, rằng xã hội luôn luôn có người này người kia, có những người chưa có ý thức chấp hành, tuân thủ quy định, có những người phàn nàn về chất lượng cuộc sống trong thời gian cách ly. Nhưng phần lớn những người con Việt xa xứ quay lại đây đều rất tuân thủ những quy định cách ly, đều cảm thấy rất biết ơn và trân trọng những gì đang được hưởng từ Nhà nước, từ những người anh hùng thầm lặng cống hiến từng ngày cho cộng đồng, cho xã hội.

Mình cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đọc bài viết này của mình. Mình sẽ coi đây như một lời hứa công khai, rằng với tư cách là một người Việt Nam trẻ và là một du học sinh, mình vẫn luôn và sẽ cố gắng hết sức mình, để đóng góp công sức, dù nhỏ bé nhưng có thể giúp cho đất nước ngày càng phát triển hơn.

Theo Du học sinh Đức
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới

Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới

SVVN - Ngày 16/5, T.Ư Đoàn chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo T.Ư, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo ‘Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam, góp phần thực hiện hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh’.
Thành Đoàn TP. HCM phát động cuộc thi viết với chủ đề 'Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên'

Thành Đoàn TP. HCM phát động cuộc thi viết với chủ đề 'Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên'

SVVN - Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thành phố năm 2024, trên cơ sở triển khai Hội thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh 'Ánh sáng thời đại’ lần thứ 11, năm 2024, Ban Thường vụ Thành Đoàn triển khai phần thi viết cá nhân Hội thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh 'Ánh sáng thời đại’ lần thứ 11, năm 2024.
Lan tỏa và nâng cao nhận thức của giới trẻ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Lan tỏa và nâng cao nhận thức của giới trẻ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

SVVN - Phát biểu tại Lễ tuyên dương các gương 'Thanh niên tiên tiến TP. HCM làm theo lời Bác' lần thứ VIII – năm 2024, anh Ngô Minh Hải - Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN TP. HCM nhấn mạnh, mục tiêu của Đại hội là lan tỏa và nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như quyết tâm của tuổi trẻ Thành phố trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thành Đoàn TP. HCM tuyên dương 263 'Thanh niên tiên tiến TP. HCM làm theo lời Bác'

Thành Đoàn TP. HCM tuyên dương 263 'Thanh niên tiên tiến TP. HCM làm theo lời Bác'

SVVN - Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. HCM tổ chức Đại hội 'Thanh niên tiên tiến TP. HCM làm theo lời Bác' lần thứ VIII, năm 2024, từ ngày 11 đến 12/5/2024. Đại hội tuyên dương 263 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2022 - 2024, tạo hiệu ứng lan tỏa và ảnh hưởng tích cực tới thanh thiếu nhi Thành phố.
Tuổi trẻ Thủ đô thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên

Tuổi trẻ Thủ đô thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên

SVVN - Nhân Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), nhằm tôn vinh, tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến (trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ), Thành Đoàn Hà Nội đã đồng loạt tổ chức Lễ thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã của TP. Hà Nội.