Sốc với màn tổ chức sinh nhật hoành tráng cho Jung Kook (BTS) của ARMY trên toàn thế giới
HHT - “Đội quân” ARMY thật không hổ danh là fandom gần như lớn nhất trên thế giới, năm nay netizen khắp nơi lại được phen “sốc nặng” với màn tổ chức sinh nhật siêu hoành tráng của fandom này cho “em út vàng” Jung Kook (BTS).
Ngày 1/9 là sinh nhật 24 tuổi (tính theo tuổi Hàn Quốc, giống với Việt Nam thường cộng thêm tuổi “mụ”) của Jeon Jung Kook - chàng trai được mệnh danh là “em út vàng” không chỉ của BTS mà của cả K-Pop hiện nay.
Hình ảnh chúc mừng sinh nhật Jung Kook ở Milan, Italia
Fandom riêng của Jung Kook và của toàn bộ BTS đã có màn tổ chức sinh nhật cực kỳ hoành tráng cho anh chàng ở khắp nơi trên thế giới. Kế hoạch tổ chức được chuẩn bị từ nhiều tháng trước, với số tiền quyên góp khổng lồ vì Jung Kook gần như là thành viên được yêu thích nhất BTS (bên cạnh V).
Bạn sẽ cực kỳ choáng khi biết rằng kế hoạch có tới hàng trăm dự án nhỏ, được lên một cách chi tiết bài bản và cực kỳ khoa học. Đa số là các dự án mang tính quảng bá hình ảnh, bên cạnh đó cũng có một số lượng không nhỏ các dự án mang tính từ thiện được thực hiện dưới tên Jeon Jung Kook.
Tại rất nhiều thành phố của Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Italia,… những ngày này, hình ảnh của Jung Kook dường như xuất hiện khắp mọi nơi, từ ga tàu điện ngầm, thân tàu điện cao tốc, cho đến bảng đèn led của các tòa cao ốc, vòng quay khổng lồ trong công viên nổi tiếng Everland ở Seoul, Hàn Quốc, rồi công viên ở thành phố Đại Liên, Trung Quốc, cũng là hình ảnh “siêu to khổng lồ” của Jung Kook.
Một màn pháo hoa hoành tráng cũng sẽ được bắn tại bãi biển Haeundae tại Busan, thành phố quê hương của Jung Kook.
Fandom ở Mỹ còn “chơi lớn” hơn, trong ngày 1/9, sẽ có màn chạy chữ trên bầu trời New York, dòng chữ sẽ được rất nhiều người dân New York nhìn thấy, đó là: Happy Jung Kook Day!
Tại London, một hình ảnh 3D khổng lồ in tên của Jung Kook sẽ được chiếu lên ở gần khu vực cầu Tháp London.
Hình ảnh chúc mừng sinh nhật Jung Kook tại tháp Eiffel, Paris, Pháp
Facebook và Instagram của rất nhiều nước cũng sẽ hiện lên hình ảnh chúc mừng sinh nhật Jung Kook trong ngày 1/9. Tại Singapore, thông qua WWF (Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên), fan của Jung Kook đã nhận nuôi một chú thỏ lùn, đồng thời quyên góp rất nhiều thực phẩm và đồ dùng cho thỏ đến Bunny Wonderland. Tại sao lại là thỏ? Vì loài vật tượng trưng cho Jung Kook trong BTS là chú thỏ, Jung Kook nổi tiếng với hai chiếc răng thỏ cực xinh.
Fandom của Jung Kook tại Singapore cũng quyên góp rất nhiều đồ dùng cho một trường tiểu học, đóng học phí 6 tháng cho một học sinh tiểu học có hoàn cảnh khó khăn. Giúp đỡ lương thực cho 44.600 người nghèo, quyên góp giúp đỡ 384 người già sống trong 2 viện dưỡng lão, tất cả đều dưới tên của Jung Kook.
Fandom của riêng Jung Kook tại các nước cũng kết hợp để thực hiện rất nhiều các hoạt động từ thiện, như ủng hộ cho tổ chức Charity Water (tổ chức phi lợi nhuận mang nước sạch và an toàn tới cho người dân ở nhiều quốc gia); quyên góp cho WHO để hỗ trợ chống lại đại dịch COVID-19, quyên góp cho các tổ chức quốc tế về môi trường…
Chúc mừng sinh nhật Jeon Jung Kook - “em út vàng” của BTS!
HHT - Chiều 26/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ hội quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trên chiến trường Điện Biên năm xưa.
HHT - Tại khu Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, 200 thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc được nghe bác Võ Điện Biên - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ những câu chuyện lịch sử, ý nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".
HHT - 200 đại biểu thiếu nhi từ 63 tỉnh, thành phố tham gia Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc” lần thứ V - năm 2024 thực sự là những tấm gương tiêu biểu biểu cho tinh thần chăm ngoan, học giỏi, vượt khó vươn lên trong cuộc sống, tích cực rèn luyện và tham gia công tác Đội.
HHT - Sau tiết mục chào sân tại Đạp Gió 2024 với ca khúc “Cứ chill thôi” cùng màn đu dây, nhảy múa trên không, Suni Hạ Linh được đàn chị Hà Khiết mời về chung nhóm trong đội hình Công diễn 1.
HHT - Những đoạn preview giới thiệu tập mới "Queen Of Tears" luôn khiến khán giả càng thêm tò mò về phim, nhưng riêng phần nhá hàng cho tập 15 lại bị netizen Hàn chê trách.
HHT - Chưa đầy 1 ngày kể từ khi họp báo khẩn cấp kết thúc, Min Hee Jin tiếp tục tham gia một buổi phỏng vấn trong chương trình "Kim Hyun Jung's News Show", được phát sóng vào sáng 26/4. Cô đáp trả cư dân mạng chỉ trích và yêu cầu cô ngừng kéo NewJeans vào rắc rối.
HHT - Thông tin Sơn Tùng M-TP có tên trong danh sách dàn sao góp mặt trong chương trình "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai" bản Trung khiến cư dân mạng hoang mang. Các "anh trai" cùng tham gia còn có nhiều cái tên đình đám như Charlie Puth hay Tạ Đình Phong.
HHT - Hậu họp báo chiều 25/4, Min Hee Jin tiếp tục ngập trong chỉ trích của cư dân mạng xứ Hàn. Họ cho rằng cô đang lợi dụng NewJeans, trong khi nhắc tới các nhóm nữ khác - "những đứa con của người khác" kém duyên mà không màng tới họ sẽ bị "bạo lực mạng" vô lý. Đồng thời, nhiều fan K-Pop toàn cầu đặt câu hỏi liệu Bang Si Hyuk - chủ tịch của HYBE có tình cảm với Min Hee Jin hay không khi tin tưởng cô tới vậy?
HHT - Sau khi HYBE tuyên bố sẽ đâm đơn kiện, Min Hee Jin đưa ra tuyên bố tổ chức họp báo đột ngột vào chiều 25/4. Hơn 2 tiếng, CEO ADOR công khai đoạn tin nhắn với Bang Si Hyuk, cho rằng ông nhạo báng cô khi NewJeans lọt vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Min Hee Jin cũng đưa ra nhiều phát ngôn gây sốc khác.
HHT - HYBE quyết định khởi kiện các cá nhân đã tiết lộ thông tin nội bộ của tập đoàn trong ngày 25/4 sau khi công bố kết quả kiểm tra tạm thời. Bên cạnh tài liệu "Tội lỗi của HYBE", Dispatch cũng khui ra bằng chứng tin nhắn không thể chối cãi về việc muốn độc chiếm ADOR của Min Hee Jin.
HHT - "Queen of Tears" chuẩn bị kết thúc trong khi phim vẫn ngập trong mớ rắc rối chồng chất. Làm thế nào để biên kịch có thể gỡ hết nút thắt này trong hai tập còn lại?