RHYDER: Áp lực "hào quang" Quán quân, tuổi thơ khó khăn bươn chải cùng mẹ

0:00 / 0:00
0:00
HHT - RHYDER "chạm tim" khán giả với dòng tâm sự về tuổi thơ vất vả, cùng mẹ đẩy xe rác và áp lực đằng sau "hào quang" Quán quân Giọng Hát Việt Nhí 2013.

Mới đây, RHYDER vừa có dịp làm khách mời, lên sóng trong chương trình Cuộc Hẹn Cuối Tuần. Tại đây, thành viên tổ đội DG House gửi đến khán giả nhiều tiết mục gắn liền với hành trình làm nghề của mình như Quê Nhà, Đám Cưới Chuột, Chiếc Khăn Piêu, Anh Biết Rồi, Chịu Cách Mình Nói Thua... Bên cạnh đó, rapper sinh năm 2001 còn khiến khán giả rưng rưng xúc động khi trải lòng về những khó khăn trên con đường theo đuổi đam mê âm nhạc.

Áp lực sau "hào quang" Quán quân

Năm 2013, Nguyễn Quang Anh (tên thật của RHYDER) giành được ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Giọng Hát Việt Nhí mùa đầu tiên. Tuy vậy, kết quả này lại nhận về nhiều phản hồi trái chiều, các ý kiến cho rằng anh không xứng đáng so với thí sinh còn lại là Phương Mỹ Chi.

"Từ một cậu nhóc rất hồn nhiên, sau khi trở thành Quán quân, em phải đề phòng hơn rất nhiều về mọi thứ. Em không dám giãi bày, không dám thoải mái, và không dám hồn nhiên để mang ra những cái gì đang đúng với lứa tuổi của mình. Thế là em bắt đầu tự học cách làm mình phải trưởng thành hơn" - RHYDER nghẹn ngào chia sẻ.

RHYDER: Áp lực "hào quang" Quán quân, tuổi thơ khó khăn bươn chải cùng mẹ ảnh 1

Trong suốt 10 năm nỗ lực thoát khỏi cái bóng Quán quân Nguyễn Quang Anh, RHYDER cho biết anh đã phải đối mặt với không ít áp lực và nhiều lúc cảm thấy nản lòng. Dẫu vậy, trong những năm đó, Quang Anh vẫn chăm chỉ trau dồi, học chuyên sâu về âm nhạc.

RHYDER cho biết việc anh xuất hiện tại Rap Việt mùa 3 và Anh Trai "Say Hi" là minh chứng cho sự quyết tâm và nỗ lực thay đổi, mang đến một hình ảnh mới mẻ cho công chúng. Hiện tại, khán giả đã không còn nhận ra cậu bé Quang Anh năm nào nhưng đối với anh đó là niềm vui vì đã thành công xây dựng hình ảnh một Quang Anh trưởng thành.

RHYDER: Áp lực "hào quang" Quán quân, tuổi thơ khó khăn bươn chải cùng mẹ ảnh 2

Tuổi thơ "vất vả nhưng vui"

RHYDER xuất thân từ gia đình không có điều kiện, mẹ làm công nhân vệ sinh môi trường nhưng vẫn lo cho hai anh em ăn học đầy đủ. Mẹ RHYDER cho biết hai mẹ con thường cùng nhau đẩy xe rác trên các con phố để kiếm sống qua ngày.

Năm 10 tuổi, RHYDER được chẩn đoán mắc bệnh viêm màng não mủ. Dù sức khỏe không được tốt nhưng anh vẫn quyết tâm tham gia cuộc thi Tiếng Hát Hoa Phượng Đỏ và đạt được giải Nhất. Sau hành trình "vượt chông gai" bệnh tật, RHYDER được mẹ tiếp sức tại cuộc thi Giọng Hát Việt Nhí.

RHYDER: Áp lực "hào quang" Quán quân, tuổi thơ khó khăn bươn chải cùng mẹ ảnh 3

Sau cuộc thi, hai mẹ con tiếp tục khăn gói lên Hà Nội học tập, theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp. "Gia tài" làm nhạc của giọng ca Hào Quang lúc bấy giờ chỉ có cây đàn ghi-ta do người nhạc sĩ Lưu Thiên Hương tặng và "bộ trống" là xoong, nồi của mẹ. Chia sẻ về cảm nhận lúc ấy, RHYDER cho biết vất vả nhưng lại rất vui, vui vì được sống hết mình với đam mê.

RHYDER: Áp lực "hào quang" Quán quân, tuổi thơ khó khăn bươn chải cùng mẹ ảnh 4

Hiện tại, RHYDER đã và đang gặt hái được nhiều thành công, "bỏ túi" nhiều bản hit, nhận nhiều giải thưởng về âm nhạc. Nam ca sĩ cũng sở hữu lượng fan hùng hậu, được nhiều khán giả yêu mến và là gương mặt được săn đón ở nhiều sự kiện.

RHYDER: Áp lực "hào quang" Quán quân, tuổi thơ khó khăn bươn chải cùng mẹ ảnh 5

Sau nhiều năm nỗ lực vượt khó, bền bỉ theo đuổi đam mê nghệ thuật, tài năng của RHYDER đã được khán giả công nhận.

RHYDER: Áp lực "hào quang" Quán quân, tuổi thơ khó khăn bươn chải cùng mẹ ảnh 9
MỚI - NÓNG
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn: Hòa khát vọng thanh xuân vào khát vọng chung toàn dân tộc
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn: Hòa khát vọng thanh xuân vào khát vọng chung toàn dân tộc
HHT - "Chúng ta nguyện quyết tâm đoàn kết, đồng lòng dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức trẻ, hòa khát vọng thanh xuân của mình với khát vọng chung của toàn dân tộc, đưa đất nước phát triển toàn diện, mạnh mẽ, bứt phá và cất cánh, góp phần chuẩn bị thế và lực để đất nước ta phát triển giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới...", anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn chia sẻ. 
Bình luận

Có thể bạn quan tâm