Nữ sinh Hà Tĩnh xách hẳn 2kg hạt bí tới lớp để cắn, nhưng nhan sắc cô nàng lại gây chú ý hơn cả

HHT - Cô bạn này được dân mạng khen ngợi vì không chỉ hào phóng mà lại còn có nhan sắc vô cùng xinh xắn, dễ thương.

Trở lại trường sau kì nghỉ Tết Nguyên Đán, dư âm bánh kẹo, mứt tết, hạt hướng dương, bí… vẫn còn "len lỏi" trong đầu hội teen. Vậy nên, sau Tết đến lớp là y như rằng sẽ bắt gặp đủ thể loại đồ ăn được bày biện ra bàn để sau mỗi giờ học là hội chơi thân lâu ngày mới gặp cùng nhau hàn huyên, ăn vặt.

Mới đây, dân mạng được dịp thích thú khi bắt gặp đoạn chia sẻ của một bạn nữ sinh mang hẳn 2kg hạt bí đến lớp sau lần lũ bạn cùng bàn kêu than đi học nhạt miệng.

Nữ sinh Hà Tĩnh xách hẳn 2kg hạt bí tới lớp để cắn, nhưng nhan sắc cô nàng lại gây chú ý hơn cả ảnh 1
Nữ sinh Hà Tĩnh xách hẳn 2kg hạt bí tới lớp để cắn, nhưng nhan sắc cô nàng lại gây chú ý hơn cả ảnh 2

Theo đó, một bạn nữ sinh trường THPT Hương Khê (Hà Tĩnh) đăng lên mạng xã hội: "Hôm trước có ai bảo đi học hơi chán miệng. Hôm nay mình mang hẳn 2kg hạt bí đến lớp luôn", kèm theo đó là những bức ảnh được chụp tại lớp học.

Nữ sinh Hà Tĩnh xách hẳn 2kg hạt bí tới lớp để cắn, nhưng nhan sắc cô nàng lại gây chú ý hơn cả ảnh 3

Hành động này của nữ sinh đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dân mạng, sau khi đoạn chia sẻ được đăng tải đã có tới hàng trăm bình luận được đưa ra. Đa số đều cho rằng, cô gái này có năng khiếu "cà khịa" và rất "Ơ mây zing gút chóp".

Bên cạnh đó, nhan sắc của bạn nữ sinh cũng được cộng đồng mạng chú ý. Nhiều dân mạng để lại bình luận khen ngợi cô bạn không chỉ "hào phóng" mà lại còn rất xinh xắn, dễ thương.

- Ước gì được học cùng lớp với bạn này. Mình sẽ than thiếu tiền để được bạn "chiều chuộng".

- Bạn nữ xinh thế, cầm túi hạt bí lại còn xinh hơn.

- Tha hồ mà cắn nhé, ai kêu nhạt miệng thì bắt cắn hết mới được về, haha.

Nữ sinh Hà Tĩnh xách hẳn 2kg hạt bí tới lớp để cắn, nhưng nhan sắc cô nàng lại gây chú ý hơn cả ảnh 6
MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.