Nữ sinh đa năng trúng tuyển 10 trường đại học tại ba châu lục

SVO - Hà Khanh được các trường đại học tại châu Á, châu Âu và Úc gửi thư mời nhập học, trong đó có 6 trường cấp học bổng. Nữ sinh 18 tuổi còn gây ấn tượng nhờ khả năng chơi nhạc cụ, cùng nhiều đóng góp tích cực trong các hoạt động ngoại khoá.

Nguyễn Lê Hà Khanh, sinh năm 2005, là cựu học sinh lớp chuyên Anh của trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội.

Cô đang là sinh viên Đại học LUISS Guido Carli (Libera Università Internazionale degli Studi Sociali “Guido Carli”, Đại học Quốc tế Tự do về Nghiên cứu Xã hội) ở thủ đô Rome của Ý với học bổng 50% toàn khoá học.

Hà Khanh sinh ra và lớn lên tại thủ đô Hà Nội.

Hà Khanh sinh ra và lớn lên tại thủ đô Hà Nội.

Trước đó, Hà Khanh đã chinh phục thành công: Đại học Quốc gia Singapore (Top 8 thế giới); Học bổng 25 % Đại học Wollongong Úc; Học bổng 10.000 AUD Đại học Macquarie Úc; Học bổng 90% Trường Kinh doanh SP Jain School of Global Management (học tại 4 quốc gia: Úc, Ấn Độ, Singapore, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất).

Cô cũng nhận được học bổng 70% ngành Quản trị kinh doanh của trường Đại học VinUni; học bổng President 30% của trường Đại học Fulbright Việt Nam; trúng tuyển trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, trường Đại học Kinh tế Quốc dân và trường Đại học Kinh tế , Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hành trình ứng tuyển và quyết định bất ngờ

Chia sẻ với phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong, cô cho biết dự định du học ban đầu chỉ là các trường ở Úc và Singapore. Đây là hai quốc gia cô ưu tiên bởi vị trí gần Việt Nam nên thuận tiện di chuyển. Cùng với đó, các tiêu chí như chất lượng giáo dục, xếp hạng của trường và cơ hội việc làm sau tốt nghiệp cũng rất tốt.

Tuy nhiên, trong một lần tình cờ được bài viết về du học châu Âu, Hà Khanh hỏi sao không thử nắm lấy cơ hội đặt chân đến vùng đất mà bản thân đã từng rất mơ ước. Sau nhiều cân nhắc, cô ứng tuyển thêm trường đại học Ý bởi thấy đất nước này có thời tiết dễ chịu và nền ẩm thực thú vị, thôi thúc sự khám phá.

Để cân đối ứng tuyển nhiều trường đại học, Hà Khanh có thói quen đánh dấu những ngày quan trọng và tổng hợp thành một bảng bằng Excel để tiện theo dõi. Cô cũng tự xây dựng một danh sách việc cần hoàn thành (to-do list), trong đó có ghi chú đặc điểm của từng trường muốn ứng tuyển.

Danh sách này bao gồm những nhiệm vụ cần làm, sự kiện đáng chú ý và thời hạn hoàn thành (deadline) trong một tháng. Cô ứng tuyển các trường theo hình thức cuốn chiếu, luôn tập trung hoàn thành hồ sơ của trường này rồi mới chuyển tiếp sang trường khác.

Việc ứng tuyển của cô bắt đầu khá muộn so với các bạn đồng trang lứa, từ giữa học kỳ I của lớp 12 (cuối tháng 11/2022) tới hết năm học (tháng 5/2023).

“Mình muốn khoảng thời gian dành cho từng trường phải thật sự tập trung, dùng 200% sức lực để trau chuốt bộ hồ sơ tốt nhất có thể”, cô giải thích.

Hà Khanh khá ấn tượng với quá trình ứng tuyển trường Đại học VinUni. Theo cô, bài viết luận của trường có chủ đề thú vị khi yêu cầu ứng viên bày tỏ suy nghĩ về khát vọng và trách nhiệm của bản thân. Từ câu chuyện cá nhân, cô đã lên án sự phân biệt giới tính trong môi trường học tập, cũng như những khát khao thay đổi.

Ở vòng phỏng vấn của VinUni, cô đã có cơ hội được chia sẻ gần gũi và chi tiết hơn về đề xuất đã nộp. Các thầy, cô của hội đồng phỏng vấn đã đặt ra nhiều câu hỏi khác nhau, cả về thông tin trong đề xuất lẫn các câu hỏi chuyên ngành hóc búa.

Cũng có câu hỏi mà cô không trả lời được, nhưng đó lại là sự gợi mở rất hữu ích. Việc đi tìm thông tin cho những hỏi ấy đã mang đến cho cô nhiều khái niệm và kiến thức chuyên ngành mới.

Hà Khanh không hề hối tiếc khi không thể trả lời được, mà còn thầm cảm ơn vì hội đồng đã đặt cho cô những câu hỏi thật hay để cô tự tìm đường tiếp cận những vấn đề.

Sau khi nhận được kết quả từ các trường, cô đã chọn trường đại học Ý. Thậm chí, quyết định chỉ được cô đưa ra trước hạn xác nhận nhập học đúng hai ngày.

Hà Khanh tại đấu trường La Mã ở thủ đô Roma, Ý.

Hà Khanh tại đấu trường La Mã ở thủ đô Roma, Ý.

Với góc nhìn thực tế, cô đã cân nhắc tất các lựa chọn trên tất cả tiêu chí và nhận thấy đây là lựa chọn phù hợp nhất với kinh tế gia đình, khả năng học tập cùng cơ hội tương lai.

Cô nhận định: “Một sự thật khi đi du học, ngoài việc quan tâm đến môi trường học tập và chất lượng giáo dục, bản thân mình cũng cần phải cân nhắc tới học phí và chi phí sinh hoạt trong suốt thời gian học”.

Khi Hà Khanh thông báo với bạn bè và thầy cô, phản ứng đầu tiên của mọi người đều là bất ngờ. Một phần bởi việc cô ứng tuyển đại học Ý lặng lẽ vào những phút chót. Thêm vào đó, Ý cũng là đất nước xa xôi nếu dựa theo dự định ban đầu của cô, bởi phải mất đến gần 20 tiếng bay và quá cảnh.

Nhưng sau đó, mọi người đều chúc mừng và ủng hộ cô với quyết định này. Hà Khanh tâm sự, cô vẫn nhớ mãi câu nói của một người bạn, rằng đi du học không chỉ đơn thuần là học, mà còn là trải nghiệm sống và được học hỏi cách sống. Không phải ai nuôi dưỡng giấc mơ du học cũng có may mắn biến chúng thành sự thật, nên cô đã nắm bắt cơ hội này ngay lập tức.

Yêu âm nhạc như người Ý yêu pizza

Khi học phổ thông, Hà Khanh là gương mặt nổi bật ở trường với điểm học tập luôn từ 9.5 trở lên, chứng chỉ IELTS 7.5, điểm SAT 1490, điểm A Level Toán A*. Cô còn được biết đến nhờ khả năng chơi đàn Tranh, đàn Piano và vai trò Phó ban Nhạc cụ Câu lạc bộ Âm nhạc MCCM của trường.

Hà Khanh trong bộ ảnh kỷ yếu tại Chuyên Sư Phạm.

Hà Khanh trong bộ ảnh kỷ yếu tại Chuyên Sư Phạm.

Từ bé, Hà Khanh đã thích âm nhạc và tích cực tham gia biểu diễn văn nghệ ở trường. Mọi chuyện khá ngẫu nhiên khi vào năm lớp 4, mẹ dắt cô tới một trung tâm dạy Piano để bắt đầu theo học. Với cô, đó chính là món quà tuyệt vời nhất của mẹ. Cũng nhờ tài lẻ này mà rất nhiều cơ hội đã đến với cô sau đó.

Một lần khác, khi theo dõi chương trình ca nhạc cùng ông bà vào dịp Tết, cô thấy bất ngờ và ấn tượng với tiết mục biểu diễn nhạc cụ truyền thống của các bạn thiếu niên. Trước đó, cô nghĩ rằng các nhạc cụ này rất khó chơi nên không thu hút các bạn trẻ. Vừa bởi tò mò, vừa bởi muốn chinh phục thử thách khó nên cô đã bắt đầu tập chơi đàn Tranh.

Nữ sinh so sánh, người Ý yêu bánh pizza và mì pasta của họ nhiều bao nhiêu thì cô cũng yêu âm nhạc nhiều bấy nhiêu. Với cô, âm nhạc luôn đóng một vai trò quan trọng, giữ một vị trí đặc biệt trong tâm hồn.

“Đó không chỉ đơn thuần là một phương tiện giải trí, mà còn là một liều thuốc chữa lành bản thân, một thế giới khác để mình thoát khỏi những sự rối ren của thế giới thực tại, cũng là một sự gắn kết đặc biệt giữa mình với những người thân yêu nhất”, cô chia sẻ.

Hà Khanh còn là thành viên ban tổ chức của nhiều sự kiện, dự án dành cho học sinh – sinh viên. Cô từng lọt top 20 tại Cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp ClimateLaunchpad.

Một sự kiện của CLB Âm nhạc MCCM mà Hà Khanh tham gia tổ chức.

Một sự kiện của CLB Âm nhạc MCCM mà Hà Khanh tham gia tổ chức.

Với những kinh nghiệm đã tích luỹ, cô đang là người hướng dẫn (mentor), hỗ trợ các bạn học sinh THPT chuẩn bị hồ sơ, bài luận để “săn” học bổng các trường đại học trong nước và quốc tế.

“Linh hoạt” là từ mà cô thường dùng để miêu tả về bản thân. Quá trình trưởng thành trải qua nhiều môi trường khác nhau đã giúp cô học được tính thích nghi, nhanh kết bạn và không ngừng dấn thân vào điều mới mẻ để khai phá bản thân.

Dù mới qua một học kỳ, nhưng hiện tại việc học tập và cuộc sống ở Ý của cô đã ổn định. Chương trình học của cô hoàn toàn bằng tiếng Anh và có nhiều bạn học cùng là sinh viên quốc tế.

Cô cảm nhận cuộc sống ở thủ đô Roma êm đềm và mang đến cảm giác được chữa lành. Vào mỗi cuối tuần, cô cùng các anh, chị, bạn bè người Việt tại Roma đều cùng nhau nấu các món ăn Việt Nam, hoặc tham gia các buổi gặp mặt sinh viên Việt Nam tại Rome. Mọi người đều rất dễ thương và giúp đỡ nhau rất nhiệt tình.

Buổi gặp mặt vào cuối tuần của các sinh viên Việt Nam tại Roma.

Buổi gặp mặt vào cuối tuần của các sinh viên Việt Nam tại Roma.

Hà Khanh quan sát thấy du học Ý đối với sinh viên Việt Nam hiện còn khá lạ lẫm. Tuy nhiên, đất nước này đang cung cấp nhiều học bổng khác nhau và chi phí sinh hoạt lại không quá đắt đỏ. Bên cạnh việc học, cô và các bạn còn đi du lịch, chiêm ngưỡng và tham quan các danh lam thắng cảnh của đất nước này.

“Quan trọng nhất, nhiều trường đại học Ý có chất lượng thuộc hàng top châu Âu và thế giới. Đa dạng chương trình học được dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh tạo ra môi trường quốc tế đủ rộng mở để chào đón các bạn sinh viên”, Hà Khanh kết luận.

Cùng chuyên mục

Từ những câu hỏi về chính mình, nữ sinh ULIS tìm thấy động lực theo đuổi nghiên cứu

Từ những câu hỏi về chính mình, nữ sinh ULIS tìm thấy động lực theo đuổi nghiên cứu

TPO - Từng tự ti về ngoại hình, Nguyễn Thị Mai (tân cử nhân, ngành Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc, trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội) tìm đến nghiên cứu khoa học hành vi để hiểu hơn về chính mình. Từ đề tài đầu tiên về lòng tự trắc ẩn, Mai dần bước ra khỏi sự tự ti, có 8 bài báo khoa học trong nước, 6 công trình quốc tế và giành giải Nhất Nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2026.

Nữ 'Sinh viên 5 tốt' ĐH Kinh tế Quốc dân cùng hành trình 'không tự giới hạn mình sau ánh đèn sân khấu'

Nữ 'Sinh viên 5 tốt' ĐH Kinh tế Quốc dân cùng hành trình 'không tự giới hạn mình sau ánh đèn sân khấu'

TPO - Lý Huyền Linh, cô học sinh Chuyên Anh, trường THPT Chuyên Hùng Vương (Phú Thọ) năm nào giờ đã là sinh viên năm cuối, ngành Digital Marketing, ĐH Kinh tế Quốc dân (NEU). Ngoài học tập, Huyền Linh còn theo đuổi công việc MC được 7 năm. Với cô, mỗi trải nghiệm đều là một cơ hội học hỏi, làm mới bản thân và bước xa hơn giới hạn.

Nam sinh mồ côi cha, đỗ trường quân đội, trở về báo tin cho những người ‘bố Biên phòng’

Nam sinh mồ côi cha, đỗ trường quân đội, trở về báo tin cho những người ‘bố Biên phòng’

Đạt 25,83 điểm khối A00 và trúng tuyển trường Sĩ quan Lục quân 1, Thò Bá Xa lập tức báo tin cho cô giáo chủ nhiệm rồi bắt xe từ Hải Phòng về Nghệ An. Với nam sinh người Mông mồ côi cha từ nhỏ, Đồn Biên phòng Nậm Càn là nơi có những người 'bố' đã chở che, nuôi dưỡng và tiếp sức cho nam sinh trên hành trình trưởng thành.

Nam sinh từng bị chê ‘làm màu’ vì học trong tiếng ồn trở thành á khoa đầu vào UEB.

Nam sinh từng bị chê ‘làm màu’ vì học trong tiếng ồn trở thành á khoa đầu vào của trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội)

TPO - Lê Trung Nguyên đạt 27,5 điểm ba môn xét tuyển, trong đó có điểm 10 Lịch sử và trở thành á khoa đầu vào, trường ĐH Kinh tế - UEB (ĐHQG Hà Nội). Trước kết quả này, Nguyên từng trượt trường chuyên vì thiếu 0,15 điểm và thử nhiều cách học để tìm hướng ôn tập phù hợp.

Từ 6 - 7 điểm môn Sinh học đến tân thủ khoa trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) với 29,18 điểm

Từ 6 - 7 điểm môn Sinh học đến tân thủ khoa trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) với 29,18 điểm

TPO - Từng lo lắng khi điểm môn Sinh học trong các kỳ thi thử chỉ ở mức 6 - 7 điểm, Đặng Nguyễn Ngọc Phương quyết định dành toàn lực cho môn học này ở giai đoạn cuối ôn thi. Kết quả, nữ sinh đạt 29,18 điểm và trở thành tân thủ khoa tuyển sinh, trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng).

Nữ thủ khoa đầu vào UEB đạt 28,83 điểm, giành giải Nhì và điểm 10 Lịch sử trong kỳ thi tốt nghiệp

Nữ thủ khoa đầu vào UEB đạt 28,83 điểm, giành giải Nhì và điểm 10 Lịch sử trong kỳ thi tốt nghiệp

TPO - Với 28,83 điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, Trần Thảo Nhi (sinh năm 2008) cựu học sinh trường THPT Xuân Trường B (Ninh Bình) trở thành thủ khoa đầu vào toàn trường, đồng thời là thủ khoa ngành Kinh tế quốc tế, trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội - UEB). Trước đó, cô từng giành giải Nhì học sinh giỏi Lịch sử cấp Tỉnh và đạt điểm 10 môn Lịch sử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Thủ khoa Bách khoa công bố nghiên cứu tại hai hội nghị AI hàng đầu thế giới

Thủ khoa Bách khoa công bố nghiên cứu tại hai hội nghị AI hàng đầu thế giới

TPO - Lê Danh Vinh (sinh năm 2004) là thủ khoa tốt nghiệp Chương trình Tài năng Khoa học Máy tính, trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, ĐH Bách khoa Hà Nội, với điểm tổng kết 3,92/4. Trong thời gian học, Vinh có một bài báo với vai trò tác giả chính tại hội nghị khoa học quốc tế danh giá hàng đầu thế giới trong lĩnh vực học máy năm 2026 (ICML) và một bài đồng tác giả chính tại hội nghị hàng đầu thế giới về AI và Xử lý ngôn ngữ tự nhiên năm 2026 (EMNLP).

Nữ sinh trường chuyên đạt IELTS 7.5, chinh phục SAT 1500 sau 7 lần thi, trở thành thủ khoa đầu vào UEB

Nữ sinh trường chuyên đạt IELTS 7.5, chinh phục SAT 1500 sau 7 lần thi, trở thành thủ khoa đầu vào UEB

TPO - Sở hữu IELTS 7.5, SAT 1500 và đạt 9,75 điểm môn Lịch sử, Tạ Thị Khánh Ly (sinh năm 2008) trở thành thủ khoa đầu vào toàn trường ĐH Kinh tế - UEB (ĐHQG Hà Nội), đồng thời dẫn đầu ngành Kinh tế quốc tế. Phía sau kết quả ấy là quá trình cô tự học, nhiều lần thi SAT chưa đạt kỳ vọng và lựa chọn kiên trì đến cùng với mục tiêu đã đặt ra.

Chàng sinh viên khiếm thị góp sức từ việc nhỏ, trở thành một trong 26 gương mặt ‘Tỏa sáng nghị lực Việt’ 2026

Chàng sinh viên khiếm thị góp sức từ việc nhỏ, trở thành một trong 26 gương mặt ‘Tỏa sáng nghị lực Việt’ 2026

TPO - Trần Văn Dũng (sinh năm 2000, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội) là một trong 26 thanh niên được tuyên dương tại Chương trình ‘Tỏa sáng nghị lực Việt’ năm 2026. Với chàng trai khiếm thị, sự ghi nhận tiếp thêm động lực để học tập và đóng góp cho cộng đồng.

Nam sinh Công nghệ thông tin biến tình yêu với sách thành hành động

Nam sinh Công nghệ thông tin biến tình yêu với sách thành hành động

TPO - Đặng Anh Tài (năm thứ ba, ngành Công nghệ thông tin, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - PTIT) là Chủ nhiệm CLB Sách và Hành động PTIT. Từ những cuốn sách được tặng khi còn học THCS, sở thích đọc dần trở thành một phần hành trình đại học, đưa Tài đến với nhiều trải nghiệm ngoài chuyên ngành và môi trường xuất bản.

Nữ sinh Ninh Bình lựa chọn tự học theo cách riêng, trở thành thủ khoa ngành Quản trị Kinh doanh

Nữ sinh Ninh Bình lựa chọn tự học theo cách riêng, trở thành thủ khoa ngành Quản trị Kinh doanh

TPO - Nguyễn Diệu Linh (cựu học sinh trường THPT A Phủ Lý, Ninh Bình) trúng tuyển ngành Quản trị Kinh doanh, trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội), với 27,34 điểm khối C03. Trước khi bước vào giảng đường, nữ sinh từng có những ngày chật vật vì điểm số và tìm cách cân bằng bằng việc lắng nghe chính mình.

Sinh viên Xuất sắc toàn diện UED: Từ những sân khấu tuổi thơ đến giảng đường Sư phạm Âm nhạc

Sinh viên Xuất sắc toàn diện UED: Từ những sân khấu tuổi thơ đến giảng đường Sư phạm Âm nhạc

TPO - Nguyễn Thái Ninh An (năm thứ tư, ngành Sư phạm Âm nhạc, khoa Giáo dục Nghệ thuật - Thể chất, trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng) duy trì thành tích học tập Xuất sắc, tích cực nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn - Hội và tình nguyện. Phía sau những kết quả ấy là tình yêu âm nhạc được nuôi dưỡng từ nhỏ và ảnh hưởng đặc biệt từ gia đình có cả bố và mẹ đều làm nghề giáo.

Nữ sinh ULIS học song bằng Pháp - Anh, mở rộng giới hạn qua những trải nghiệm mới

Nữ sinh ULIS học song bằng Pháp - Anh, mở rộng giới hạn qua những trải nghiệm mới

TPO - Lục Bình Nhi (năm thứ tư, khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp) đồng thời theo học bằng kép Ngôn ngữ Anh tại trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội (ULIS). Hành trình học tập cùng những trải nghiệm bên ngoài chuyên môn giúp Nhi mở rộng góc nhìn, học cách lựa chọn cơ hội và từng bước hiểu hơn về thế mạnh, sở thích của bản thân.

Nam sinh được tuyển thẳng vào trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng): Chọn ngành vì ‘full Vật lí’ và có học bổng

Nam sinh được tuyển thẳng vào trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng): Chọn ngành vì ‘full Vật lí’ và có học bổng

TPO - Đoạt giải Ba học sinh Giỏi quốc gia môn Vật lí, được tuyển thẳng vào chương trình Kĩ sư tài năng Kĩ thuật điện tử - viễn thông, Trần Hoàng Long thừa nhận, không ôn nhiều cho kì tuyển sinh và cho rằng “hên” là một trong những yếu tố giúp Long đạt được thành tích.