Nỗi nhớ Tết Việt trong lòng những du học sinh xa quê

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Với những du học sinh xa quê, Tết là khoảng thời gian đầy nỗi nhớ, hoài niệm. Dù xa nhà, các bạn trẻ vẫn cố gắng tái hiện không khí Tết bằng cách tổ chức gặp gỡ, chuẩn bị món ăn truyền thống để giữ gìn hương vị quê hương nơi xứ người.

Là năm đầu tiên đón năm mới xa nhà, điều khiến chàng trai Việt Anh (24 tuổi) nhớ nhất là những món ăn truyền thống trong ngày Tết của người Việt. Việt Anh sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Sơn Tây (Hà Nội) - điểm đến văn hóa đặc trưng của Bắc Bộ với ẩm thực đa dạng, độc đáo như chè lam, thịt quay đòn, bánh tẻ, bánh sữa Ba Vì, kẹo lạc Đường Lâm và gà mía…

Nỗi nhớ Tết Việt trong lòng những du học sinh xa quê ảnh 1
Việt Anh sinh ra và lớn lên tại quê hương Sơn Tây.

Anh chàng tâm sự: “Điều khiến mình thích nhất mỗi dịp Tết đến là được thưởng thức những món ăn truyền thống. Mình rất yêu thích bánh chưng, thịt đông, nem cuốn, chả giò và đặc biệt là những đặc sản mà người dân Sơn Tây quê mình đã gìn giữ trong “kho tàng” ẩm thực dân tộc… Đón Tết ở nơi xa mình thực sự rất nhớ những giây phút cùng mẹ vào bếp chuẩn bị mâm cỗ, cúng giao thừa dưới tiếng pháo hoa và quây quần cùng gia đình”.

Nỗi nhớ Tết Việt trong lòng những du học sinh xa quê ảnh 2
Việt Anh đang theo học chương trình Thạc sĩ ngành Luật Quốc tế tại Trường đại học Lincoln.

Hiện tại, Việt Anh đang theo học chương trình Thạc sĩ ngành Luật Quốc tế tại Trường Đại học Lincoln (Anh). Để xua đi nỗi nhớ nhà, Việt Anh cùng nhóm bạn trong cộng đồng du học sinh dự định sẽ tổ chức gặp mặt, giao lưu và làm bánh Chưng đón Tết nơi trời Âu. Tuy không được đầy đủ như ở Việt Nam nhưng đó là một kỷ niệm đẹp và giúp Việt Anh cảm thấy trưởng thành hơn, học cách sống tự lập hơn.

Sang năm 2025, Việt Anh mong muốn sẽ hoàn thành chương trình học Thạc sĩ thật thuận lợi và thành công, được khám phá những vùng đất mới, trải nghiệm cảm giác được sống trong thời đại toàn cầu hóa và quay trở về Việt Nam để đóng góp cho quê hương.

Nỗi nhớ Tết Việt trong lòng những du học sinh xa quê ảnh 3
Việt Anh cùng cộng đồng du học sinh tại Anh.
Nỗi nhớ Tết Việt trong lòng những du học sinh xa quê ảnh 4
Mâm cơm đón Tết của các du học sinh tự tay chuẩn bị.

Cũng là du học sinh ở Anh giống như Việt Anh, Phương Linh (23 tuổi) vừa bắt đầu chương trình Thạc sĩ Luật tại Trường Đại học Hertfordshire không lâu. Đây là lần đầu tiên cô nàng đón năm mới xa nhà, vì nhập học sớm nên Phương Linh phải di chuyển đến Anh trong những ngày Tết đang cận kề.

Nỗi nhớ Tết Việt trong lòng những du học sinh xa quê ảnh 5
Phương Linh đang theo học chương trình Thạc sĩ Luật tại Trường Đại học Hertfordshire.

Cô nàng bày tỏ: “Mình rất nhớ Việt Nam, đặc biệt là những ngày cuối năm như thế này. Khoảnh khắc đón giao thừa bên gia đình, bạn bè ở thành phố Hòa Bình là điều mà mình luôn nghĩ tới. Để vơi đi nỗi nhớ đó, mình dự định sẽ lên London đón Tết cùng với người thân, khá may mắn vì mình đi du học với em gái nên cũng đỡ buồn hơn rất nhiều”.

Nỗi nhớ Tết Việt trong lòng những du học sinh xa quê ảnh 6
Phương Linh.

Những địa điểm mà cô nàng dự định sẽ đến thăm quan tại London là Cung điện Buckingham, Đài thiên văn Hoàng gia Greenwich và các bảo tàng ở nơi đây. Bước sang năm mới, Phương Linh mong sẽ sớm hoàn thành chương trình thạc sĩ và quay về Việt Nam và đón những mùa Tết tiếp theo bên gia đình.

Nỗi nhớ Tết Việt trong lòng những du học sinh xa quê ảnh 7
Phương Linh dự định sẽ đến thăm quan những địa điểm nổi tiếng tại London cùng em gái họ.

Ngọc Quỳnh, 24 tuổi, hiện đang theo học chương trình Thạc sĩ Phân tích Kinh doanh tại Đại học Western Sydney, Úc, cũng có những cảm xúc tương tự khi lần đầu tiên ăn Tết xa nhà. "Cảm giác thật sự buồn và trống trải khi không được tận hưởng không khí sum họp bên gia đình trong những ngày đặc biệt này” - Quỳnh chia sẻ.

Nỗi nhớ Tết Việt trong lòng những du học sinh xa quê ảnh 8
Ngọc Quỳnh là du học sinh chương trình Thạc sĩ Phân tích Kinh doanh tại Đại học Western Sydney, Úc.

Ký ức về Tết Việt với Ngọc Quỳnh luôn gắn liền với bữa cơm tất niên và những ngày Tết được về quê, quây quần bên gia đình. Để vơi đi nỗi nhớ nhà, Quỳnh dự định cùng các bạn du học sinh tổ chức một bữa ăn nhỏ mang đậm hương vị Tết Việt: "Ở Úc, người việt sinh sống khá nhiều nên có bán những thực phẩm quen thuộc ngày Tết như bánh chưng, giò chả…Chúng mình sẽ mua nguyên liệu, nấu vài món Việt và ăn uống cùng nhau. Dù không đầy đủ như ở quê nhà, nhưng bọn mình cố gắng giữ chút hương vị truyền thống để Tết không cảm thấy quá xa lạ."

Nỗi nhớ Tết Việt trong lòng những du học sinh xa quê ảnh 9
Ngọc Quỳnh.

Bước sang năm mới, Quỳnh mong muốn phát triển hơn nữa trong việc học tập và sự nghiệp, đồng thời hy vọng có thể cân bằng tốt giữa công việc, học hành và sức khỏe tinh thần. Dù đi đâu, làm gì cô nàng vẫn luôn hướng về gia đình, về Việt Nam thân yêu.

Nỗi nhớ Tết Việt trong lòng những du học sinh xa quê ảnh 10
Ngọc Quỳnh.

Những chia sẻ trên của các bạn trẻ không chỉ là nỗi niềm của riêng từng người, mà còn là tiếng lòng chung của rất nhiều du học sinh xa quê. Dù ở bất kỳ nơi đâu, hương vị Tết Việt vẫn luôn là ký ức đẹp, một phần không thể thiếu trong tâm hồn của mỗi người con xa xứ. Cuối cùng, cả Việt Anh, Phương Linh và Ngọc Quỳnh đều gửi gắm lời chúc thân tình đến độc giả của Chuyên Trang Sinh viên Việt Nam. Hy vọng các bạn sẽ đón một cái Tết thật ấm cúng nơi xứ người và gặp nhiều may mắn trong năm tới.

MỚI - NÓNG
Phát triển mạng lưới nhóm nghiên cứu mạnh
Phát triển mạng lưới nhóm nghiên cứu mạnh
SVVN - Trong khuôn khổ Diễn đàn ‘Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn’, TS Khúc Thế Anh - Giảng viên Viện Ngân hàng Tài chính (ĐH Kinh tế Quốc dân) đã chia sẻ về việc phát triển mạng lưới nhóm nghiên cứu mạnh trong giảng viên trẻ và sinh viên nhằm hưởng ứng thực hiện các mục tiêu theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Phong trào ‘Bình dân học vụ số’: Bước tiến đột phá giúp thanh niên khuyết tật làm chủ công nghệ
Phong trào ‘Bình dân học vụ số’: Bước tiến đột phá giúp thanh niên khuyết tật làm chủ công nghệ
SVVN - Chiều 12/3 tại Hà Nội, T.Ư Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam phối hợp cùng Microsoft Việt Nam tổ chức lễ phát động phong trào ‘Bình dân học vụ số’ dành cho thanh niên khuyết tật. Đây là sáng kiến đột phá nhằm giúp người khuyết tật tiếp cận công nghệ số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào đời sống và công việc, mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên số.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025: Cơ hội và trải nghiệm ‘đặc thù’ của sinh viên Học viện Ngoại giao

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025: Cơ hội và trải nghiệm ‘đặc thù’ của sinh viên Học viện Ngoại giao

SVVN - Vinh dự là đơn vị tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025 (AFF 2025), Học viện Ngoại giao có ưu thế với nhiều sinh viên trẻ đầy năng động, nhiệt huyết và có kỹ năng công tác ngoại giao tốt. Chính vì vậy, đây vừa là một nguồn nhân lực tiềm năng hỗ trợ Diễn đàn diễn ra suôn sẻ, vừa là cơ hội để các bạn sinh viên Ngoại giao được đóng góp cho hoạt động đối ngoại của đất nước.
Hành trình chinh phục đỉnh cao Olympic Hóa học quốc tế của nam sinh Bắc Ninh

Hành trình chinh phục đỉnh cao Olympic Hóa học quốc tế của nam sinh Bắc Ninh

SVVN - Nguyễn Hữu Tiến Hưng, chàng trai từng đam mê tiếng Anh, rồi bén duyên với Hóa học, đã xuất sắc giành Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế 2024. Không chỉ đạt điểm số cao nhất đoàn Việt Nam, cậu còn ghi dấu ấn với hành trình học tập đầy nghị lực, tinh thần tự học bền bỉ và khát vọng chinh phục đỉnh cao tri thức.
Thân Thế Công – từ cậu bé 'nghiện' game đến nhà Vô địch Olympic Vật lý quốc tế

Thân Thế Công – từ cậu bé 'nghiện' game đến nhà Vô địch Olympic Vật lý quốc tế

SVVN - Liệu có ai nghĩ rằng, một cậu bé từng nghiện game, từng bị bố mẹ bán đi máy tính vì ham chơi, lại có thể trở thành nhà vô địch Olympic Vật lý Quốc tế? Câu chuyện của Thân Thế Công, chàng trai giành Huy chương Vàng Olympic Vật lý Quốc tế 2024, chắc chắn sẽ truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ sinh viên hôm nay.
Mùa Quốc tế Phụ nữ 8/3 đầu tiên trên giảng đường của nữ giảng viên đại học trẻ

Mùa Quốc tế Phụ nữ 8/3 đầu tiên trên giảng đường của nữ giảng viên đại học trẻ

SVVN - Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ tại nước ngoài, cô gái trẻ Trịnh Hoa Minh đã may mắn có cơ hội được quay lại chính ngôi trường mà trước đây mình từng theo học - Trường Đại học Ngoại thương - ở một vai trò mới là giảng viên khoa Tiếng Anh chuyên ngành. Và năm nay cũng là lần đầu tiên cô được đón Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 nơi giảng đường với nhiều trải nghiệm mới mẻ.