Đây là bảo tàng tranh 3D nghệ thuật đầu tiên và duy nhất tại thành phố Đà Nẵng hiện nay. "Lạc" vào nơi này, bạn sẽ "choáng" với không gian rộng đến 4000 m2. Bảo tàng hiện có hơn 130 bức tranh sống động như thật, được tạo nên từ những đôi tay tài hoa của 20 họa sĩ người Hàn Quốc.
Tranh vẽ đài phun nước Trevi ở thủ đô Roma, Ý.
Art in Paradise DaNang là bảo tàng tranh 3D trick eye, tức là tất cả các bức tranh ở đây đều được thực hiện theo phong cách trick eye - "đánh lừa thị giác". Những bức tranh 2D dưới tác dụng của hiệu ứng ánh sáng đã hô biến thành tranh 3D một cách ngoạn mục. Đặc biệt, với những tác phẩm 3D được vẽ trên tường, sàn nhà, trần nhà, bạn sẽ có cảm giác như các nhân vật, bối cảnh đang "bật" ra khỏi những bề mặt để "bước ra" ngoài đời thực vậy. Các bức tranh được chia thành 9 chủ đề riêng biệt như: Không gian vũ trụ, biển và đại dương, thiên nhiên, động vật, cổ tích,...
![]() |
Lạc vào xứ thần tiên.
![]() |
Ơ! Thor để quên chiếc búa này! Nhấc thử cái coi! Hình như cũng không nặng lắm!
![]() |
Góc ban công đẹp mơ màng.
![]() |
Hội bạn sẽ "mắt tròn mắt dẹt" trước pha tạo dáng lướt sóng này của bạn cho mà xem!
Cùng một bức tranh nhưng mỗi người có thể viết nên câu chuyện của riêng mình thông qua những cách tạo dáng, biểu cảm khác nhau đấy. Đây chính là một trong những điểm thú vị của bảo tàng tranh 3D.
![]() |
"Lạc trôi" yên bình theo dòng nước.
![]() |
Chinh phục "Cây cầu nguy hiểm nhất thế giới".
![]() |
A hi hi, sợ quá!
![]() |
Hóa thân thành dũng sĩ.
"Bật mí" nha, Art in Paradise DaNang thuộc Art in Paradise Global - Tập đoàn tranh nghệ thuật 3D lớn nhất thế giới hiện nay. Hệ thống bảo tàng tranh 3D nghệ thuật của Art in Paradise đã có mặt tại 5 thành phố du lịch nổi tiếng: Bangkok, Pattaya, Chiang Mai (Thái Lan), Langkawi (Malaysia), Melbourne (Úc). Đà Nẵng là điểm đến thứ 6 của Art in Paradise đấy!
Tuy mới mở cửa chưa lâu nhưng với sự độc đáo của mình, Art in Paradise DaNang đã đón một số lượng rất lớn khách tham quan. Điều này vừa cho thấy sức hút của nghệ thuật 3D Art nhưng đồng thời cũng dẫn đến một sự cố là do quá đông nên đã có một số vị khách vô tình làm hỏng một số tác phẩm. Vì thế, vào tối ngày 17/7, bảo tàng đã thông báo tạm thời đóng cửa để các họa sĩ có thời gian phục hồi lại các tác phẩm. Thời gian mở cửa trở lại sẽ được thông báo trên trang fanpage của Art in Paradise DaNang.
TRINA - Ảnh: Art in Paradise DaNang