Những điều tốt nhất chỉ đến với những người không bỏ cuộc

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Mỹ Linh (sinh năm 2003) sinh ra và lớn lên ở vùng đất mỏ Quảng Ninh và hiện tại mình đang là sinh viên năm nhất khoa kinh tế trường Đại học Sao Đỏ. Sinh ra và lớn lên tại vùng đất mỏ, đặc biệt khi ngày ngày chứng kiến bố mẹ phải làm việc rất vất vả nên Linh thấu hiểu được cuộc sống vất vả và nặng nhọc của người dân nơi đây. Chính vì vậy, từ khi còn bé Mỹ Linh đã ý thức được rằng phải học thật tốt, làm chủ được kinh tế để sau này có cuộc sống tốt hơn, cũng như chăm sóc được cho bố mẹ tốt hơn.
Những điều tốt nhất chỉ đến với những người không bỏ cuộc ảnh 1

Mỹ Linh (sinh năm 2003) sinh ra và lớn lên ở vùng đất mỏ Quảng Ninh.

Bố mẹ mình đều là công nhân làm việc tại công ty than Mạo Khê. Bố mình từng là công nhân làm việc trong lò than Mạo Khê nhưng vì một ngày trong lúc đang làm việc thì lò than bị sập đã làm cho chân bố bị thương nặng mất 51% sức khỏe lao động, chính vì vậy mà chân bố mình yếu dần, đi lại khó khăn nên phải chuyển xuống làm bảo vệ, tiền lương từ đó cũng ít đi nhiều. Mẹ mình thì làm bên xây dựng, công việc xây dựng rất vất vả cùng với việc phải chăm lo cho gia đình nên mẹ thường bị đau lưng.

Và rồi 5 năm trước, khi cảm thấy cơn đau ngày một nặng hơn cùng với việc đau chân khó đi lại, mẹ mình đã đi bệnh việc kiểm tra thì phát hiện ra là đã gẫy đốt sống lưng từ lâu và phải làm phẫu thuật để cố định xương, từ đó mẹ thường xuyên phải mặc áo giáp để bảo vệ xương khiến cho việc sinh hoạt lao động hàng ngày càng trở lên khó khăn. Tuổi bố mẹ ngày càng lớn cộng thêm việc phải chịu những cơn đau từ xương khớp thường xuyên khiến cho sức khỏe bố mẹ yếu đi nhiều. Chính vì vậy mà từ nhỏ bọn mình đã phải cố gắng để học tập thật tốt, cố gắng để giành nhiều giải thưởng cũng như học bổng để giảm bớt cho phí học hành cũng như tạo thêm động lực cho bố mẹ.

Những điều tốt nhất chỉ đến với những người không bỏ cuộc ảnh 2

Thế nhưng, nhìn lại quá khứ, mình thấy rằng bản thân có quá nhiều thiếu sót và chưa thực sự nỗ lực. Tính chủ quan đã khiến mình nhận lấy rất nhiều kết quả không mong muốn. Tính cách rụt rè, nhút nhát khiến mình khó hòa nhập với môi trường mới. Vì chủ quan mà mình đã không thể vào lớp chọn năm cấp 2, đó cũng là năm đầu tiên và cũng là duy nhất mình được học sinh tiên tiến, chủ quan làm mình trượt mất cơ hội bước chân vào học tại trường công lập cấp 3, vì chủ quan mà điểm thi trung học phổ thông quốc gia của mình cũng rất thấp,...

Vì chủ quan mà mình đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, cũng buồn rất nhiều, nhưng cũng vì thế mà mình đã gặp được nhiều cơ hội mới, quen biết được thêm nhiều bạn bè và quan trọng nhất, ngoài gia đình thì mình đã gặp được những người thầy, người cô giỏi đã giúp đỡ, động viên, giúp mình bước qua khoảng thời gian đau buồn đó. Cũng từ đó mà mình đã cố gắng để trở lên giỏi hơn, trưởng thành hơn, đạt được nhiều thành tích trong những năm qua. Mình đã đạt giải ba cuộc thi giải toán trên mạng cấp trường và giải nhì cá nhân thi viết chữ và trình bày đẹp cấp trường năm lớp 5, giải khuyến khích học sinh toán cấp trường năm lớp 10 và cấp tỉnh năm lớp 12, được nhận bằng khen và học bổng năm lớp 8, 10, 12.

Mình cũng đã từng rất khó khăn khi chọn trường đại học, mình cũng như nhiều bạn muốn được học trường trên Hà Nội với ý nghĩ những trường trên đấy dạy giỏi hơn, cơ hội việc làm tốt hơn và muốn tự lập nhưng mình biết khả năng tự học của mình không tốt mà trong thời buổi dịch Covid căng thẳng như này thì việc lên trường học trực tiếp ở Hà Nội là không thể, học ở nhà thì lại không thể tập trung. Vì thế mình đã tìm hiểu những trường Đại học gần nhà và mình và cũng đã nghe tư vấn từ nhiều người đặc biệt là anh trai nên mình đã quyết định nộp hồ sơ vào trường Đại học Sao Đỏ theo diện xét học bạ và mình rất vui khi mình là một trong những người có điểm xét đầu vào cao nhất khoá, và còn được nhà trường chọn để nhận học bổng nâng bước thủ khoa.

Những điều tốt nhất chỉ đến với những người không bỏ cuộc ảnh 3

Đối với mình “Học tập không phải con đường duy nhất nhưng nó là con đường ngắn nhất đi đến thành công”. Mọi người hay bảo là sinh viên năm nhất nên đi làm thêm vì năm nhất khá nhàn và cũng giúp mình học hỏi thêm được nhiều thứ. Mình thấy điều đó cũng đúng nhưng đôi khi việc đi làm thêm quá sớm sẽ khiến bạn nảy sinh ra việc chán học, vì vậy hãy nghĩ đến việc đi làm khi mà bạn có thể cần bằng giữa việc học và việc đi làm. Mình không như nhiều bạn sinh viên năm nhất khác, mình chưa quen thuộc môi trường mới nên ngoài tham gia ủng hộ những hoạt động thiện nguyện do trường tổ chức thì mình chưa đi làm thêm, cũng chưa tham gia vào các câu lạc bộ nào, nhưng mình cũng sẽ cố gắng trong khoảng thời gian đó sẽ học tập tốt để dành học bổng để phụ tiền cho bố mẹ và tham gia giúp đỡ khoa và trường nếu có thể. Cũng có thể năm sau hoặc năm sau nữa khi mình sẽ đi làm thêm để nâng cao kỹ nâng sống và làm quen hơn với môi trường làm việc.

Mình sẽ cố gắng học tập thật tốt để ra trường với tấm bằng loại giỏi và cũng nắm chắc trong mình nghiệp vụ cũng như kĩ năng để có thể làm tốt công việc mình mong muốn. Bài chia sẻ của mình cũng rất bình thường như bao người thôi nhưng mình mong rằng sau khi đọc xong bài này thì các bạn có thể không ngừng cố gắng để học tập, thay đổi bản thân để trở lên tốt hơn. Biết đứng dậy sau khi vấp ngã. Những điều tốt đẹp đến với ai tin tưởng, những điều tốt hơn đến với ai kiên nhẫn và… những điều tốt nhất chỉ đến với người không bỏ cuộc.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.
Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

SVVN - Là một người sống “tận hiến”, Nguyễn Phương Hiền - sinh viên năm cuối Học viện Ngân hàng - tâm niệm luôn hết mình với những trải nghiệm, trong các hoạt động cũng như trong học tập. Vốn là cô gái thích trải nghiệm, chinh phục thử thách, Phương Hiền liên tiếp “dấn thân”, tham gia các cuộc thi lớn nhỏ. Không chỉ đạt được những thành tích cao, sau mỗi cuộc thi Hiền lại cảm thấy tự tin, trưởng thành hơn và gặt hái thêm được những kiến thức và kỹ năng chuyên môn cho bản thân mình.