Nhiệt huyết tuổi hai mươi

SVVN - Để viết lại những kỷ niệm trong quãng thời gian sinh viên thành một cuốn sách, tôi xin đặt tên cuốn sách đó là: “Nhiệt huyết tuổi hai mươi”.

Đến với trường Xây những năm tháng đầu tiên, ngoài việc học trên lớp, mình có xin tham gia CLB âm nhạc của trường, thời gian đầu này mình chưa biết gì về kịch bản, về timeline hay về khái niệm sự kiện là gì cả, tham gia hoạt động mỗi ngày là một bài học mới, thử hết vai trò MC, runner, điều phối rồi chuẩn bị những công việc nhỏ nhất, hoạt động rất vui vì gặp được những bạn mới, có cùng sở thích ca hát.

Nhiệt huyết tuổi hai mươi ảnh 1

Mùa hè đầu tại Xây dựng, ngoài thời gian dạy thêm cho học sinh, mình tính có thời gian rảnh gần 3 tháng, thay vì đi về quê, mình tìm xin đi làm thêm tại một quán Đồ ăn tráng miệng Thái.

Mình bắt đầu làm ở vị trí phục bàn, xin học thử pha chế khi rảnh, sau đó mình xin làm trong quầy pha chế. Quán ăn mở thêm cơ sở mới tại Giảng Võ, mình được anh chị tin tưởng sắp xếp sang làm quản lý – một vị trí rất bất ngờ với mình, mình đã làm việc từ 6h sáng để chuẩn bị tới 12h đêm mỗi ngày, một mình cứ ôm hết việc cho yên tâm để đến sức khỏe cũng báo động.

Nhiệt huyết tuổi hai mươi ảnh 2

Sau này quán đi vào ổn định hơn, mình tiếp tục được đi xây dựng một quán mới tại Phố Huế, lần này mình xin tự tuyển nhân viên, tự mua đồ dùng, lên danh sách công việc và bắt đầu sắp xếp nhân sự cho chuỗi cửa hàng.

Một khoảng thời gian có lúc kiệt sức nhưng nhìn lại thấy thật vui. Học được cách tin tưởng ở người khác chứ không ôm đồm quá nhiều việc, học cách nói ra ý kiến của mình và thấy được mọi người đều có khả năng làm tốt nhiều việc, chỉ cần tin tưởng, chia sẻ và động viên lẫn nhau, còn kết quả thì luôn khiến chúng ta bất ngờ.

Nhiệt huyết tuổi hai mươi ảnh 3
Nhiệt huyết tuổi hai mươi ảnh 4
Nhiệt huyết tuổi hai mươi ảnh 5

Quay trở lại trường đồng hành cùng bạn bè và CLB Âm nhạc TCM, là một sinh viên năm hai, may mắn mình được trao trọng trách làm Trưởng Ban Tổ chức của CLB. Ngày ấy nhớ lại, được đi tham gia những chương trình lớn nhỏ, đầy tính sáng tạo của thế hệ trẻ Thủ đô, nhớ nhất từng được xem show “Chuyện tình” của các bạn sinh viên trường Thăng Long làm mình nhớ mãi.

Song song với hoạt động tại trường, mình còn được hỗ trợ và học hỏi thêm kinh nghiệm của các Công ty Tổ chức sự kiện hay tổ chức thiện nguyện thực hiện các dự án. Mình nhớ lại, có những hôm cùng cả team ăn ngủ tại nhà máy SamSung Thái Nguyên và Bắc Ninh cho sự kiện hiến máu, cứ mỗi năm vài đợt, rồi đi lội bùn lội sông cắm cờ chỉ dẫn cho các sự kiện thể thao ngoài trời, ngâm mình dưới hồ cả ngày ở vị trí cứu trợ, đi công trường mỏi nhừ chân và nhiều vất vả nữa, nhưng mình luôn luôn tìm lấy nhiều điều tích cực ở đó và tạo ra những mục tiêu mới để vượt qua.

Nhiệt huyết tuổi hai mươi ảnh 6
Nhiệt huyết tuổi hai mươi ảnh 7
Nhiệt huyết tuổi hai mươi ảnh 8

Có những khi bị Sếp mắng té tát vì lỗi sai, mình nhận thấy được rằng đây là bài học cho mình để thay đổi và thích nghi liên tục với công việc. Điều đó cũng ứng với các hoạt động hằng ngày, mình gửi ra thế giới niềm vui, sự tích cực, mình tin rằng sẽ nhận lại được tiếng cười.

Bước sang năm ba, quen hơn với vai trò Trưởng BTC CLB Âm nhạc, có thể kết hợp với các đội nhóm, CLB trong và ngoài trường tổ chức nhiều chương trình. Đáng nhớ nhất là cuộc thi âm nhạc Born To Sing cùng Trường ĐH Mở - cuộc thi dành cho sinh viên trên toàn Hà Nội, mở đầu cho Born To Sing các mùa tiếp theo.

Nhiệt huyết tuổi hai mươi ảnh 9
Nhiệt huyết tuổi hai mươi ảnh 10
Nhiệt huyết tuổi hai mươi ảnh 11

Đến năm thứ tư, mình rời CLB TCM theo kỳ chuyển giao, nhưng sau đó còn thấy nhiều nhiệt huyết và muốn chia sẻ nhiều hơn, hỗ trợ thêm hoạt động sinh viên tại trường. Mình được sự cho phép của nhà trường, cùng bạn bè lập lên CLB mới chuyên môn về Tổ chức sự kiện, mời những bạn hoạt động tổ chức tốt trong và ngoài trường tham gia để cùng thực hiện sứ mệnh đưa sự chuyên nghiệp tới phong trào sinh viên, tạo ra các cuộc thi, hội thảo thu hút nhiều đơn vị tài trợ và hiệu quả hơn về mặt tổ chức. Một số sự kiện lớn CLB tổ chức như CKX 2017 – Show âm nhạc Rock lớn nhất Hà Nội năm đó, Duyên Dáng Xây Dựng các năm, và hỗ trợ tổ chức rất nhiều sự kiện kết hợp ngoài trường.

Với công việc bên ngoài, mình đã bắt đầu được tham gia nhiều dự án hơn, được làm việc, tiếp xúc với rất nhiều người giỏi và cả những thần tượng mà trước đó chỉ xem được trên màn ảnh.

Nhiệt huyết tuổi hai mươi ảnh 12
Nhiệt huyết tuổi hai mươi ảnh 13
Nhiệt huyết tuổi hai mươi ảnh 14

Thật sự may mắn vì lựa chọn theo học trường Đại học Xây dựng, có được nhiều cơ hội và hỗ trợ để làm việc, để học hỏi như vậy. Thầy Cô trường Xây chưa bao giờ làm mình hết ngưỡng mộ từ vẻ hào hoa, chất nghệ sĩ nhưng không thiếu sự thực tế chất Xây. Bởi thế, năm tháng sinh viên của mình, mỗi một giây phút đều rất đáng quý.

Để hoàn thiện hơn mỗi ngày, không chỉ nghĩ tới mục tiêu dài hạn, mà mình thường tập trung những mục tiêu nhỏ để chinh phục và tốt lên mỗi ngày. Việc sẽ đứng lên nói ra ý kiến bản thân trước 5 người, rồi 10 người, rồi sẽ trau dồi, vượt qua những bước tiếp theo. Những cơ hội làm việc, những sự kiện, chương trình mình được làm đều là những cơ hội đáng quý, là những bài học, là những lần nhìn nhận thẳng thắn về kết quả, tìm đặt tiêu chuẩn cao hơn cho lần sau. Mang bên mình kim chỉ nam là câu nói:

 “Trên mọi chiến trường, sự quyết liệt và nhiệt huyết phải luôn giữ bên mình”.

Nguyễn Bá Lợi

Sinh ngày: 01/12/1995

Quê quán: Nam Chính – Nam Sách – Hải Dương

Sinh viên: Lớp 59KDE – Khoa Kiến trúc & Quy hoạch - Đại học Xây Dựng

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Nữ sinh VinUni có bài luận đạt giải nhất tại Hội nghị giáo dục Y học toàn quốc lần thứ VII

Nữ sinh VinUni có bài luận đạt giải nhất tại Hội nghị giáo dục Y học toàn quốc lần thứ VII

SVVN - Ngô Thị Đăng Dương hiện là sinh viên năm 2 chuyên ngành Bác sĩ Y khoa tại trường Đại học VinUni với học bổng 90%. Sở hữu những thành tích đáng nể liên quan đến chuyên ngành và hoạt động ngoại khóa, Đăng Dương là gương mặt sinh viên tiêu biểu truyền cảm hứng “nỗ lực không ngừng” đến các bạn trẻ. Mới đây nhất, cô là chủ nhân của bài luận đạt giải nhất tại Hội nghị giáo dục Y học toàn quốc lần thứ VII NĂM 2023.
Nữ Chủ tịch Hội Sinh viên năng động trong các phong trào của Đại sứ quán Việt Nam tại Ý

Nữ Chủ tịch Hội Sinh viên năng động trong các phong trào của Đại sứ quán Việt Nam tại Ý

SVVN - Tốt nghiệp thạc sĩ trường Đại học Roma Tor Vergata, Vũ Thị Bích Diệp đang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Ý (nhiệm kỳ 2023-2025), đồng thời là Uỷ viên Ban Chấp hành Liên hiệp Hội Thanh niên, Sinh viên Việt Nam tại châu Âu. Cô gái trẻ không chỉ năng động, nhiệt huyết trong công tác Hội mà còn tích cực tham gia nhiều phong trào hoạt động của Đại sứ quán Việt Nam tại Ý.
Học viên xuất sắc của Học viện Cảnh sát Nhân dân đạt danh hiệu 'Sinh viên 5 Tốt' tiêu biểu cấp Trung ương

Học viên xuất sắc của Học viện Cảnh sát Nhân dân đạt danh hiệu 'Sinh viên 5 Tốt' tiêu biểu cấp Trung ương

SVVN - Không chỉ là sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, Nguyễn Lê Việt Hà còn là một cán bộ Đoàn - Hội nhiệt huyết của Học viện Cảnh sát Nhân dân (CSND). Với những nỗ lực và cố gắng, Việt Hà đã được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tặng danh hiệu “Sinh viên 5 Tốt” tiêu biểu cấp Trung ương năm 2023.
Nam sinh trường Lao động – Xã hội dành tình yêu, khát khao được sống dưới ánh đèn sân khấu

Nam sinh trường Lao động – Xã hội dành tình yêu, khát khao được sống dưới ánh đèn sân khấu

SVVN - Được tiếp xúc và sống trong môi trường nghệ thuật từ nhỏ, khi có mẹ và bà ngoại là giáo viên âm nhạc, Trọng Hoàng luôn khao khát và dành tình yêu với ánh đèn sân khấu. Hướng đến những mục tiêu đã đề ra, cậu bạn cũng đã sẵn sàng cho những trải nghiệm, bài học mới trong năm 2024.
Nữ sinh Xuất sắc Trường Đại học Giáo dục tích cực mở các lớp học miễn phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Nữ sinh Xuất sắc Trường Đại học Giáo dục tích cực mở các lớp học miễn phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

SVVN - Nguyễn Thị Thắm (sinh năm 2002) là sinh viên năm cuối Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội. Với sự nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ, cô bạn đã đạt được nhiều thành tích trong học tập, rèn luyện và luôn có ý thức tạo giá trị cho việc phục vụ cộng đồng.
Nữ sinh Trường Đại học Công nghệ Miền Đông tham dự toạ đàm Phụ nữ và Tự do: Thay đổi tư duy, thay đổi cuộc đời

Nữ sinh Trường Đại học Công nghệ Miền Đông tham dự toạ đàm Phụ nữ và Tự do: Thay đổi tư duy, thay đổi cuộc đời

SVVN - Ngày 3/3/2024, nhiều nữ sinh của Trường Đại học Công nghệ Miền Đông – MIT University Vietnam đã tham dự chương trình toạ đàm và ra mắt sách "Phụ nữ và Tự do: Thay đổi tư duy, thay đổi cuộc đời" do Nhà sách FAHASA tổ chức tại TP.HCM. Đây là một hoạt động thực tế ngoại khoá ý nghĩa với sinh viên.
Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 của các nữ sinh Khoa học công nghệ

Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 của các nữ sinh Khoa học công nghệ

SVVN - Học tập và làm việc trong môi trường mà nam giới thường chiếm đa số, sinh viên nữ các ngành khoa học công nghệ đều trở nên thật đặc biệt trong những dịp như 8/3. Hãy cùng lắng nghe chia sẻ của 3 nữ sinh từng đạt giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam về ký ức, trải nghiệm trong ngày Quốc tế Phụ nữ.
Cán bộ Hội tiêu biểu tỉnh Đồng Nai đạt giải thưởng Sao Tháng Giêng cấp Trung ương 2023

Cán bộ Hội tiêu biểu tỉnh Đồng Nai đạt giải thưởng Sao Tháng Giêng cấp Trung ương 2023

SVVN - Hoàng Ngọc Kim Cương (sinh năm 2001) là sinh viên vừa tốt nghiệp khoa Sư phạm Tiểu học Mầm non, Trường Đại học Đồng Nai. Kim Cương là một trong những cán bộ Hội tiêu biểu tỉnh Đồng Nai được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng giải thưởng Sao Tháng Giêng cấp Trung ương 2023.