Ngày 13/3, "bà Thảo" (cách cư dân mạng gọi vui bộ phận tuyển nhân sự của Thảo Cầm Viên TP.HCM) đăng bài tuyển dụng với lời kêu gọi đầy tình cảm: "Ai yêu động vật, siêng năng, trách nhiệm về cùng với Ad nào". Cứ tưởng bài viết chỉ thu hút những ứng viên nghiêm túc, ai dè lại trở thành sân chơi cho hội "lầy" với hàng loạt bình luận khiến dân tình cười nghiêng ngả.
![]() |
Bài đăng tuyển dụng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình đến từ các ứng viên "tiềm năng". |
Có người hồ hởi rủ rê: "Job ngon nè bà con, nhanh tay lẹ chân lên", người khác lại xem đây là cơ hội đổi đời: "Việc không nhẹ nhưng lương hấp dẫn, công việc mơ ước của tui". Ứng viên hướng nội tưởng tượng môi trường làm việc nếu như được nhận: "Môi trường làm việc rộng rãi, đồng nghiệp thân thiện, ít phải giao tiếp xã giao".
Giữa rừng bình luận, một ứng viên "chân chất" giới thiệu kỹ năng "bá đạo" của bản thân: "Tui có kinh nghiệm chăn nuôi nè bà Thảo, khuyết điểm là nuôi con nào đi con đó". Bình luận khiến nhiều người bật cười, trong khi "bà Thảo" chỉ biết lắc đầu than thở: "Tàn canh gió lạnh".
![]() |
Những bình luận của ứng viên khiến "bà Thảo" nhân sự lặng người. |
Chưa dừng lại ở đó, mục "Yêu cầu công việc" và "Chính sách phúc lợi" cũng được hội ứng viên đào sâu phân tích. Một netizen thắc mắc: "Giao tiếp tốt là giao tiếp với thú phải không bà Thảo". Người khác phán đoán về chế độ nghỉ dưỡng: "Nghỉ mát chắc là bơi thuyền với cá sấu chứ nhỉ". Thậm chí có người còn hào hứng: "Được tắm rửa Lacoste (cá sấu), kéo co với Ngộ Không mà không dùng dây, nghĩ tới thấy sung sướng".
![]() |
Những thắc mắc về công việc khiến nhà tuyển dụng "đứng hình". |
Chưa biết những ứng viên "bá đạo" này có chính thức bước chân vào Thảo Cầm Viên hay không, nhưng đợt tuyển dụng lần này đã mang lại tiếng cười cho cộng đồng mạng. Với một môi trường làm việc độc đáo và đồng nghiệp "đa sắc tộc" như hổ, voi, vượn, nhiều người cho rằng sẽ có một "tuyển tập" những câu chuyện dở khóc dở cười về ngày đầu đi làm của những ứng viên lầy lội này.
![]() |