Người mộng du trèo lên cần cẩu cách mặt đất 126 mét, tiết lộ “tiếng nói bí ẩn”

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Nhiều người tham gia giao thông lúc sáng sớm ở Malaysia đã rất ngỡ ngàng khi nhìn thấy một người đang đi trên cần cẩu cao tít nên vội gọi điện báo cho lực lượng cứu hộ. Sự việc này cụ thể thế nào, và người đi trên cần cẩu đó tiết lộ điều kỳ lạ gì?

Trong một số cuốn sách thường có câu rằng, nếu bạn ngước nhìn lên trời, bạn sẽ thấy rất nhiều điều thú vị. Và những người ra ngoài vào lúc gần 7h sáng thứ Hai ở thành phố Kota Kinabalu (Malaysia) đúng là được chứng kiến một sự việc hiếm có thật, nhưng cũng khiến họ giật mình.

Vì họ thấy một người đàn ông đang đi lại trên cái cần cẩu cao tít trên không. Họ vội gọi điện cho Sở Cứu hỏa và Cứu hộ, theo trang The Star của Malaysia.

Người mộng du trèo lên cần cẩu cách mặt đất 126 mét, tiết lộ “tiếng nói bí ẩn” ảnh 1

Một người ở trên "tay" cần cẩu cao tít, khiến ai nhìn cũng hoảng hốt. Ảnh: The Star.

Zeno Tinggalan, người đứng đầu Sở Cứu hỏa và Cứu hộ Penampang cho biết, 8 nhân viên đã lập tức được cử tới hiện trường - là một công trường xây dựng. Họ xác định, vị trí “tay” cần cẩu nơi người đàn ông kia đang đi lại là cách mặt đất 126 mét.

Người mộng du trèo lên cần cẩu cách mặt đất 126 mét, tiết lộ “tiếng nói bí ẩn” ảnh 2

Cần cẩu cao đến thế này. Ảnh: The Star.

Trong một diễn biến bất ngờ, sau đó người đi trên cần cẩu đã tự leo xuống an toàn sau khoảng 30 phút.

Người này là một công nhân hơn 40 tuổi ở công trường xây dựng đó. Anh ta hoàn toàn không biết về hành động trèo lên cần cẩu của mình mà chỉ biết là mình đang ngủ. Hóa ra, anh ta bị mộng du nên đã leo lên, đến khi mở mắt ra thì thấy mình đang đứng giữa lưng chừng trời như vậy.

Sau đó, người này giải thích rằng anh chỉ biết “có một tiếng nói thầm bí ẩn” hướng dẫn anh bước đi. Nhưng đội cứu hộ cho rằng với một người bị mộng du như vậy thì “tiếng nói thầm” đó chỉ là chuyện trong mơ mà thôi.

Người mộng du trèo lên cần cẩu cách mặt đất 126 mét, tiết lộ “tiếng nói bí ẩn” ảnh 3

Cận cảnh. Ảnh: The Star.

Ông Tinggalan nói: “Khi đến nơi, chúng tôi thấy anh ta vắt vẻo ở đỉnh cần cầu, trên nóc tòa nhà đang xây dựng. Chúng tôi phải trò chuyện với anh ta để anh ta giữ bình tĩnh, trong khi bản thân chúng tôi rất căng thẳng. Cuối cùng thì anh ta tự xuống được”.

Người mộng du đó hoàn toàn không bị thương và cuộc giải cứu hoàn thành lúc 8h02’.

Người mộng du trèo lên cần cẩu cách mặt đất 126 mét, tiết lộ “tiếng nói bí ẩn” ảnh 7
MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Tận hưởng hương vị xuân Nhật Bản cùng Tic Tac hoa anh đào bản giới hạn

Tận hưởng hương vị xuân Nhật Bản cùng Tic Tac hoa anh đào bản giới hạn

Tic Tac - thương hiệu kẹo bỏ túi hàng đầu thế giới - mang đến một trải nghiệm đầy hứng khởi để chào đón mùa hoa anh đào với kẹo Tic Tac Hương Hoa Anh Đào hoàn toàn mới, phiên bản giới hạn dành cho những ai yêu thích văn hóa Nhật Bản. Viên kẹo có vị ngọt thanh thoảng hương hoa, gợi nhớ đến nét đặc trưng của loài hoa anh đào biểu tượng.