Ngoài Thẩm Ly mạnh mẽ, "Dữ Phượng Hành" còn một Tiểu Hà lấy nước mắt người xem

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Mỗi cô gái trong "Dữ Phượng Hành" đều có một câu chuyện và tính cách khác nhau: Người lý trí, người bi lụy, người lại hay sân si. Dù là thần tiên hay ưu linh thì họ cũng có những nỗi lòng riêng chẳng thể nói ra.

Mạnh mẽ, quyết đoán như Thẩm Ly

Là nữ Vương gia oai phong lẫm liệt, hào sảng, Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh) đi đến đâu là được người dân yêu mến và tung hô đến đấy. Khi hay tin Mặc Phương (Tân Vân Lai) làm phản, dù đau lòng nhưng Thẩm Ly vẫn muốn người phó tướng từng thân thiết phải đền tội cho những binh lính đã hy sinh. Khi Linh giới bị tàn phá, Thẩm Ly vẫn sẵn sàng “đồng quy vu tận” với Phù Sinh để bảo vệ bình yên cho Linh giới. Thẩm Ly chưa bao giờ sợ phải chiến đấu, cũng không chờ đợi anh hùng đến cứu mỹ nhân vì bản thân cô chính là một vị anh hùng.

Chính vì hiểu rõ bản thân và nhận biết trách nhiệm nặng nề của Thần nên Thẩm Ly sẽ không giống một số nữ nhân khác. Cô không vì tình yêu mà “đòi sống đòi chết”, cô chấp nhận liên hôn với người mình không yêu vì sự an toàn của Linh giới, đến khi tử trận cũng chỉ nhắc đến tên “người thương” Thần quân Hành Chỉ (Lâm Canh Tân) sau cùng. Tình riêng của Thẩm Ly vẫn là đứng sau chúng sinh, sau tính mạng của người dân Linh giới và càng mạnh mẽ bao nhiêu, Thẩm Ly càng được khán giả yêu thích bấy nhiêu.

Ngoài Thẩm Ly mạnh mẽ, "Dữ Phượng Hành" còn một Tiểu Hà lấy nước mắt người xem ảnh 1

Càng mạnh mẽ bao nhiêu, Thẩm Ly càng được khán giả yêu thích bấy nhiêu.

Yếu mềm, mong manh như Tiểu Hà

Bên cạnh Thẩm Ly khiến mọi người thán phục, Dữ Phượng Hành còn khiến khán giả thương cảm với nhân vật Tiểu Hà (Hoàng Nghệ). Ở kiếp đầu tiên, Tiểu Hà là đóa hoa sen hóa hình, ngây thơ dành trọn tình cảm cho Cố Thành Cẩm (Lý Tử Phong) mà không biết mình chỉ là phương thuốc hồi sinh người vợ Diệp Thi của anh ta. Đến khi phát hiện bí mật của Cố Thành Cẩm, Tiểu Hà bi luỵ đau khổ hóa điên nhưng rồi cuối cùng vẫn chọn hy sinh để thành toàn cho người mình yêu.

Ngoài Thẩm Ly mạnh mẽ, "Dữ Phượng Hành" còn một Tiểu Hà lấy nước mắt người xem ảnh 2

Tiểu Hà vô cùng đáng yêu.

Đến kiếp thứ hai, Thành Cẩm đã là Cảnh Ngôn - sư huynh của Cảnh Tích (Diệp Thi kiếp trước nhưng mang gương mặt Tiểu Hà). Trái lại, Thi La là Tiểu Hà kiếp trước nhưng mang gương mặt của Diệp Thi. Sự tréo ngoe này những tưởng sẽ mang lại hạnh phúc cho Thi La (Tiểu Hà) nhưng lại một lần nữa Cảnh Ngôn không lựa chọn nàng.

Ngoài Thẩm Ly mạnh mẽ, "Dữ Phượng Hành" còn một Tiểu Hà lấy nước mắt người xem ảnh 3

Nàng tiên nhỏ không gặp may mắn trong tình yêu.

Câu chuyện tình buồn của Tiểu Hà không có một kết thúc trọn vẹn khiến khán giả day dứt vì nàng và Cố Thành Cẩm sẽ mãi bỏ lỡ nhau. Đó cũng là lời nhắc nhở từ Thiên đạo rằng mỗi người đã định sẵn sẽ có những lựa chọn sai lầm và không phải lúc nào chấp nhận hy sinh cũng mang lại trái ngọt như ý.

Ngoài Thẩm Ly mạnh mẽ, "Dữ Phượng Hành" còn một Tiểu Hà lấy nước mắt người xem ảnh 4

Câu chuyện tình buồn của Tiểu Hà không có một kết thúc trọn vẹn.

Ngoài Thẩm Ly mạnh mẽ, "Dữ Phượng Hành" còn một Tiểu Hà lấy nước mắt người xem ảnh 8
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

IVE gia nhập thế giới phép thuật, đối đầu với "bản sao" trong MV "Accendio"

IVE gia nhập thế giới phép thuật, đối đầu với "bản sao" trong MV "Accendio"

HHT - Là bài hát chủ đề thứ 2 của album, "Accendio" được kỳ vọng sẽ là "siêu phẩm" tiếp theo trong sự nghiệp của các cô gái IVE với những âm bass ấn tượng. Không chỉ vậy, các thành viên còn bộc lộ nhiều khía cạnh của mình thông qua loạt tạo hình "nịnh mắt" cùng cốt truyện phép thuật mới lạ, đầy bí ẩn.
Knet bênh Hyeri, chỉ trích "fan cuồng" Byeon Woo Seok hành xử vô duyên

Knet bênh Hyeri, chỉ trích "fan cuồng" Byeon Woo Seok hành xử vô duyên

HHT - Trên diễn đàn theqoo, một bài đăng với tựa đề "Tôi nghĩ là một số fan của Byeon Woo Seok đang nghiêm trọng hóa vấn đề" thu hút nhiều sự quan tâm của Knet. Người đăng cho rằng có "fan cuồng" của Byeon Woo Seok nghĩ Hyeri từng "thả thính" anh, gọi cô là "con cáo" và không muốn anh tham gia "Hyeri's Club" - chương trình trên kênh của Hyeri.