Này bạn, ghé Sài Gòn nhâm nhi một chén phá lấu cho ấm bụng không?

HHT - Ai cũng bảo phá lấu phải ăn vào mùa mưa mới hạp vị. Nhưng mình thấy, phá lấu ngon thì mùa nào ăn cũng ngon hết, ăn sáng, ăn trưa, ăn xế, ăn tối, hoặc thậm chí ăn khuya cũng đều hạp cả.

Phá lấu là một trong những món ăn bình dân mình rất mê. Hôm nay xin được phép chia sẻ với cả nhà những quán phá lấu ngon dzách lầu ở Sài Gòn mà mình biết.

Phá lấu Quận 4

Này bạn, ghé Sài Gòn nhâm nhi một chén phá lấu cho ấm bụng không? ảnh 1 Ảnh: Zing.vn
Này bạn, ghé Sài Gòn nhâm nhi một chén phá lấu cho ấm bụng không? ảnh 2

 Ảnh: Zing.vn

Này bạn, ghé Sài Gòn nhâm nhi một chén phá lấu cho ấm bụng không? ảnh 3

Ảnh:  @ng_t_minh

Này bạn, ghé Sài Gòn nhâm nhi một chén phá lấu cho ấm bụng không? ảnh 4

Ảnh: @phghug

Thiên đường phá lấu không đâu xa chính là khu Tôn Đản, Q.4, TP.HCM. Mình hay ăn tiệm của dì Nũi, nằm ổ số 243/30 Tôn Đản. Phá lấu của dì Nũi ăn không bị hôi, nước chấm vừa miệng, chua ngọt thơm thơm mùi tắc, bánh mì giòn rụm.

Này bạn, ghé Sài Gòn nhâm nhi một chén phá lấu cho ấm bụng không? ảnh 5

Ảnh: @shadythecrazybunny

Đi sâu vào bên trong có rất nhiều hàng phá lấu khác và theo mình chất lượng cũng khá đồng đều. Mọi người cứ thử hết đi, không có quán nào dở đâu nè.

Phá lấu Ngọc Quận 1

Quán phá lấu thứ hai mình ăn hoài và thích từ hồi mới vô Sài Gòn tới giờ là tiệm phá lấu Ngọc. Phá lấu của dì Ngọc rất nổi tiếng vì lòng dì chọn khá kĩ, làm sạch sẽ. Nước chấm thơm, có vị béo ngọt tự nhiên của nước dừa và không bị tanh.

Này bạn, ghé Sài Gòn nhâm nhi một chén phá lấu cho ấm bụng không? ảnh 6 Ảnh: Foody

Còn nhớ lúc mình mới lên Sài Gòn, mình với mấy đứa bạn hay cúp học thêm ra ăn tiệm dì Ngọc ăn lót dạ vì tiện đường. Quán phá lấu này với mình có rất nhiều kỷ niệm. Quán nằm ở chung cư Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM (khu vực bờ kè cầu Thị Nghè nha). 

Phá lấu dì Phương Quận 3

Này bạn, ghé Sài Gòn nhâm nhi một chén phá lấu cho ấm bụng không? ảnh 7

Ảnh: Foody

Cũng lâu quá rồi mình chưa ăn lại, không biết bây giờ hương vị ra sao. Còn nhớ mình có ăn một, hai lần gì đó cách đây cũng mười mấy năm. Quán nằm sâu trong hẻm, đa số là khách quen tới ăn. Sau này có thêm quán thứ hai do con dâu của dì Phương bán nữa.

Này bạn, ghé Sài Gòn nhâm nhi một chén phá lấu cho ấm bụng không? ảnh 8

Ảnh: Foody

Này bạn, ghé Sài Gòn nhâm nhi một chén phá lấu cho ấm bụng không? ảnh 9

Ảnh: Foody

Địa chỉ cũ mình ăn là 199/58 CMT8, Q.3, TP.HCM. Cơ sở thứ hai nằm ở 232/8 đường Bà Hạt. Đây cũng là một trong những tiệm phá lấu nổi tiếng ở Sài Gòn cho tới tận bây giờ. Nghe đồn dì Phương "đổi đời" nhờ bám trụ nghề bán phá lấu, mua nhà mấy tỷ luôn. Thật sự muốn bỏ hết tất cả để đẩy xe bán phá lấu liền luôn (Ủa, mà mình đâu biết nấu phá lấu?). 

Phá lấu Gia định - Quận Bình Thạnh

Này bạn, ghé Sài Gòn nhâm nhi một chén phá lấu cho ấm bụng không? ảnh 10 Ảnh: Foody

 Đây cũng là một trong mấy quán mình hay ăn thời còn đi học do quán nằm gần xịt trường mình. Chỗ này thì vị nước phá lấu không quá béo nên với tín đồ thích ăn béo như mình thì món phá lấu ở đây không xuất sắc lắm, chỉ được... 99/100 điểm thôi. Nhưng quán rất đông khách à nha! Mình xếp quán này đứng thứ 4 lận, khi nào mấy chỗ kia hết phá lấu thì mình lượn qua đây. A, địa chỉ nè: 195/38 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.

MỚI - NÓNG
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
HHT - Chiều 26/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ hội quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trên chiến trường Điện Biên năm xưa.
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Tại khu Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, 200 thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc được nghe bác Võ Điện Biên - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ những câu chuyện lịch sử, ý nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Có thể bạn quan tâm

Báo nước ngoài nêu 9 nơi có cảnh đẹp nhất ở Việt Nam, nhất định nên ghé thăm

Báo nước ngoài nêu 9 nơi có cảnh đẹp nhất ở Việt Nam, nhất định nên ghé thăm

HHT - Nước ta có rất nhiều danh lam thắng cảnh và thu hút ngày càng đông du khách quốc tế trong những năm gần đây. Khi mùa du lịch tới, báo nước ngoài đã lên danh sách những địa điểm có cảnh đẹp nhất ở Việt Nam, nên tới ít nhất một lần, đảm bảo có ảnh đẹp tuyệt vời không cần chỉnh sửa.