Nam sinh Đại học Sư phạm Hà Nội yêu môn Lịch sử và hoạt động tình nguyện

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Nguyễn Hoàng Gia Phúc (sinh năm 2002) đang là sinh viên năm 3, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Chàng trai là người con của thành phố Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng. Không chỉ có thành tích học tập đáng nể, hiện Gia Phúc còn giữ nhiều chức vụ quan trọng trong Khoa và trong Trường như Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Đội phó Đội Thanh niên Xung kích Trường.
Nam sinh Đại học Sư phạm Hà Nội yêu môn Lịch sử và hoạt động tình nguyện ảnh 1

Nguyễn Hoàng Gia Phúc (sinh năm 2002) đang là sinh viên năm 3, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Có thể nói để đến được với Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội với Phúc là cả một quá trình. Vào năm lớp 12, khi bạn bè xung quanh đã chọn được nghề nghiệp yêu thích cho tương lai, thì mình đang trong trạng thái chênh vênh không biết bản thân thật sự muốn làm gì. Mình đã phân vân giữa ngành du lịch hay ngành quan hệ công chúng, đơn giản chỉ vì lúc đó hai ngành này đang “hot”. Mãi gần đến cuối năm học, khi mình nhận ra bản thân thực sự rất yêu môn Lịch sử, mình cảm thấy đây là một môn học vô cùng hấp dẫn và thú vị. Bên cạnh đó cách truyền lửa của cô giáo bộ môn Lịch sử cũng khiến mình càng thêm yêu thích môn học này và ngày càng đam mê nó. Mình cũng nhận ra rằng, dù thú vị là thế nhưng môn học này lại không được quá nhiều bạn học sinh yêu thích. Bởi vậy, mình đã mong muốn trở thành một người như cô giáo Lịch sử của mình, đem đến cho học sinh sự yêu thích và niềm hứng thú đối với môn học này. Và mình đã tìm đến Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Nam sinh Đại học Sư phạm Hà Nội yêu môn Lịch sử và hoạt động tình nguyện ảnh 2

Gia Phúc đã đỗ vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội bằng hình thức tuyển thẳng.

Việc đầu tiên khi mọi người nghe nói mình sẽ đặt nguyện vọng vào ngành Sư phạm Lịch sử là những lời khuyên nên suy nghĩ và rút lại quyết định. Bởi lẽ đây là ngành có lương thấp, học sinh không thích học và cơ hội cạnh tranh việc làm rất cao. Mình đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng nhờ sự động viên của gia đình, những người thân thiết và ý chí quyết tâm của bản thân mình đã quyết định nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào Trường. Thật may mắn vì mình đã đỗ vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội bằng hình thức tuyển thẳng, điều này đã tiếp thêm động lực để mình nỗ lực phấn đấu trong những năm tháng Đại học tại nơi đây. Vậy đấy, tương lai là do chúng ta quyết định và nếu có lựa chọn sai thì mình sẽ không hề hối tiếc vì đã chọn nó.

Nam sinh Đại học Sư phạm Hà Nội yêu môn Lịch sử và hoạt động tình nguyện ảnh 3

Chuyện học tập ở Đại học khác rất nhiều so với Cấp 3. Mình cũng như các bạn sinh viên khác, đôi khi chuyện học hành cũng có nhiều khó khăn như trong việc tìm kiếm tài liệu, tìm cảm hứng học tập hay tìm ra định hướng phù hợp với bản thân dựa trên mục tiêu đã đặt ra. Và cơ duyên đến với mình, chắc là do nghề hợp người chẳng hạn mà mình đã có cơ hội làm thêm khá phù hợp với chuyên ngành mình đang học, nó vừa là cơ hội đồng thời cũng đặt nền móng cho những trải nghiệm ban đầu của mình với nghề. Cộng thêm môi trường học tập tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội rất năng động nên mình có cơ hội được tham gia nhiều hoạt động, quen biết nhiều người bạn mới giúp đỡ mình trong công việc cũng như chuyện học hành. Luôn đồng hành trong quá trình học tập của mình đó là những người thầy, người cô tận tâm hết mình. Thầy, cô ở Khoa mình rất bận nhưng luôn dành thời gian để chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng đến với sinh viên, góp ý để mình hoàn thiện bản thân nhiều hơn trong quá trình học tập cũng như nghề nghiệp sau này.

Nam sinh Đại học Sư phạm Hà Nội yêu môn Lịch sử và hoạt động tình nguyện ảnh 4

Trải qua hơn hai năm được học tập tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, mình luôn cố gắng học tập để trau dồi thêm kiến thức và đã đạt được học bổng khuyến khích học tập của Trường. Không chỉ dừng lại ở việc học, mình rất thích tham gia các hoạt động Đoàn – Hội do Trường tổ chức, nơi đây mình được làm quen với các bạn mới, đến từ nhiều tỉnh, thành khác nhau, điều mà mình không thể có được khi còn học Cấp 3. Để có thêm kỹ năng thực hành sư phạm, mình đã bắt đầu đi gia sư môn Lịch sử cho các em học sinh cuối cấp, công việc này đã mang đến cho mình nhiều trải nghiệm khác nhau, nhưng điều quý giá nhất đó là niềm yêu nghề, yêu trẻ.

Nam sinh Đại học Sư phạm Hà Nội yêu môn Lịch sử và hoạt động tình nguyện ảnh 5

Gia Phúc có cơ hội được tham gia nhiều chương trình tình nguyện như: Mùa hè Thanh niên Tình nguyện, hỗ trợ các chương trình, sự kiện do nhà Trường tổ chức,…

Nam sinh Đại học Sư phạm Hà Nội yêu môn Lịch sử và hoạt động tình nguyện ảnh 6
Nam sinh Đại học Sư phạm Hà Nội yêu môn Lịch sử và hoạt động tình nguyện ảnh 7

Sức trẻ là lợi thế cực kì lớn với các bạn sinh viên và mình cũng không ngoại lệ. Khi ta còn trẻ chắc hẳn luôn mơ ước rằng được ít nhất một lần cống hiến cho cộng đồng xung quanh ta. Mình cũng vậy, cuộc sống sinh viên khi tình hình dịch COVID - 19 trở nên khá căng thẳng và trong giai đoạn đỉnh dịch mình đã bị kẹt lại ở Hà Nội. Đây có lẽ là khoảng thời gian thử thách của bản thân mình. Nhớ nhà, sợ cảm giác phải ở một mình trong nhiều tháng liền… Tuy nhiên nhờ vậy mà mình đã góp được chút sức nhỏ của mình với màu áo xanh tình nguyện đồng hành với đội Thanh niên Xung kích, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cũng như thành phố Hà Nội chấp hành nghiêm ngặt 5K và tham gia nhiều đợt cứu trợ các bạn sinh viên cũng bị kẹt lại Hà Nội như mình. Việc làm này mang lại cho mình niềm vui, sự thoải mái khi bản thân đã làm được điều tốt đẹp, có ích cho những người xung quanh. Sức trẻ, tấm lòng tình nguyện của mình đã được Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội ghi nhận và trao tặng Bằng khen.

Nam sinh Đại học Sư phạm Hà Nội yêu môn Lịch sử và hoạt động tình nguyện ảnh 8

Gia Phúc cùng các bạn cán bộ Đoàn viên, sinh viên nhân dịp Lễ kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Nam sinh Đại học Sư phạm Hà Nội yêu môn Lịch sử và hoạt động tình nguyện ảnh 9

Tuổi trẻ Đại học của mình đến nay gắn liền với Khoa Lịch sử và Đội Thanh niên Xung kích Trường Đại học Sư phạm Hà Nội hay được gọi dưới cái tên thân thương là YVT. Đội đã giúp mình có cơ hội được tham gia nhiều chương trình tình nguyện như: Mùa hè Thanh niên Tình nguyện, hỗ trợ các chương trình, sự kiện do nhà Trường tổ chức,… Làm tình nguyện nhưng sẽ nhận lại được vô vàn bài học bổ ích, từ cách ứng xử, cách đi đứng sao cho phù hợp… tất cả đã góp phần tạo nên một phiên bản tốt hơn của bản thân mình.

Nam sinh Đại học Sư phạm Hà Nội yêu môn Lịch sử và hoạt động tình nguyện ảnh 10

Mình tâm niệm rằng, nếu ta còn có thể, ta hãy đóng góp một phần tâm sức của mình cho xã hội, dù chỉ là hành động nhỏ nhưng như thế là đủ. Tất cả chẳng những là nấc thang dẫn tới thành công mà còn là những thước phim quý giá lưu lại thanh xuân của một đời người.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Nữ sinh tài năng mong muốn lan tỏa thông điệp nhân ái tại Chung kết Miss DNC 2024

Nữ sinh tài năng mong muốn lan tỏa thông điệp nhân ái tại Chung kết Miss DNC 2024

SVVN - Nguyễn Thị Nguyệt Thanh (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Kế toán, Trường Đại học Nam Cần Thơ. Với sự tự tin, năng động, Nguyệt Thanh đã xuất sắc vượt qua các phần thi và đang chuẩn bị tranh tài để tỏa sáng tại đêm Chung kết Hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ (Miss DNC 2024) sắp tới. Dịp lễ 30/4 - 1 /5 này, nữ sinh đã đi tặng những phần cơm cho những hoàn cảnh neo đơn, khó khăn tại Cần Thơ bởi cô quan niệm rằng “cho đi là còn mãi”.
Nữ sinh trường Kinh tế dành tình yêu say mê cho nghệ thuật diễn xuất

Nữ sinh trường Kinh tế dành tình yêu say mê cho nghệ thuật diễn xuất

SVVN - Được nuôi dưỡng ước mơ từ hình tượng của những nhân vật, câu thoại, tình tiết cảm xúc trong các bộ phim, chương trình truyền hình, theo dần năm tháng xây dựng nên ước mơ trở thành diễn viên trong Hà Chi. Đối với cô bạn, nghệ thuật diễn xuất không chỉ đơn giản là việc trở nên nổi tiếng hay được người khác ngưỡng mộ. Mà đó là sự mê đắm vào việc tạo ra những câu chuyện, những nhân vật đầy sức sống, ý nghĩa, tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời cho người xem và ảnh hưởng tích cực cho cuộc sống.
Nữ 'học bá' người Việt trúng tuyển học bổng Thạc sĩ trường Đại học hàng đầu Trung Quốc

Nữ 'học bá' người Việt trúng tuyển học bổng Thạc sĩ trường Đại học hàng đầu Trung Quốc

SVVN - Phạm Hoàng Yến (24 tuổi) đang theo học chương trình nghiên cứu sinh thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Truyền thông tại Đại học Phúc Đán, Trung Quốc. Nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ và kiên trì theo đuổi ước mơ du học, cô nàng đã xuất sắc giành được học bổng toàn phần hệ thạc sĩ của Chính phủ Trung Quốc, trúng tuyển trường Đại học top 50 thế giới năm 2024 theo công bố của tổ chức Times Higher Education.
Chàng sinh viên quê Ninh Bình có 5 năm tuổi Đảng tại Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

Chàng sinh viên quê Ninh Bình có 5 năm tuổi Đảng tại Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

SVVN - Mai Tiến Anh (sinh năm 1998) quê Ninh Bình, đang là sinh viên năm 3, lớp LTYK53B ngành Y khoa, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên. Theo Tiến Anh, lý do chọn ngành là lúc còn nhớ năm học cấp 1, chỉ đơn giản là khi thấy bạn chảy máu đầu dùng tay che vào vết thương nên mình muốn sau này sẽ trở thành bác sĩ chữa bệnh cứu người.
'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.