May mắn được vào Đảng năm 18 tuổi là một vinh dự của nữ sinh quê xứ Thanh

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Hà Thu Trà là sinh viên năm 2, trường Đại học Hồng Đức Thanh Hóa. Trà sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông, cuộc sống khó khăn vất vả với những ruộng lúa, nương ngô ở một huyện miền núi của tỉnh Thanh Hoá. Từ nhỏ cô bạn luôn ao ước trở thành một cô giáo. Dù điều kiện gia đình không khá giả nhưng Trà luôn cảm thấy may mắn vì gia đình luôn ủng hộ, khích lệ, động viên mình theo đuổi ước mơ.
May mắn được vào Đảng năm 18 tuổi là một vinh dự của nữ sinh quê xứ Thanh ảnh 1

Hà Thu Trà là sinh viên năm 2, Đại học Hồng Đức Thanh Hóa.

Thấu hiểu được niềm tin tưởng ấy, từ khi còn học mẫu giáo mình đã nhận thức được và không ngừng cố gắng học tập. Mình luôn có bố mẹ bên cạnh, dìu dắt mình từ những con chữ, phép tính đầu tiên. Đó là động lực cho mình học tập. Vì vậy, suốt chặng đường ở bậc Tiểu học và THCS mình luôn cố gắng, nỗ lực và luôn đạt danh hiệu "Học sinh Giỏi", mình đảm nhiệm chức lớp phó học tập suốt những năm ấy, mình cũng tham gia nhiều cuộc thi và đạt được nhiều thành tích cao, có thể kể đến như: Năm lớp 1,2 mình đạt giải Ba cuộc thi viết chữ đẹp cấp cụm, năm lớp 4 đạt giải Nhì cuộc thi học sinh Giỏi Toán cấp huyện, năm lớp 5 mình đạt giải Khuyến khích Cuộc thi kể chuyện về Bác Hồ, năm lớp 6,7,8,9 mình đều tham gia đội tuyển học sinh Giỏi môn Ngữ văn và đạt được giải Ba cấp huyện, năm lớp 8 mình đạt giải Ba NCKH, học sinh Giỏi tỉnh nhưng vì một lý do làm mình không thể tiếp tục. Năm đó bố mình mất, mình đã rất sốc, mọi thứ dường như sập xuống, đầu mình trống rỗng. Bố mẹ là động lực duy nhất để mình học tập, để mình theo đuổi ước mơ. Mình cứ nghĩ cả hai người sẽ dìu dắt mình đi hết quãng đường ngồi trên ghế nhà trường, nhưng không...

May mắn được vào Đảng năm 18 tuổi là một vinh dự của nữ sinh quê xứ Thanh ảnh 2

Thấu hiểu được niềm tin tưởng của gia đình, Thu Trà nhận thức được và không ngừng cố gắng học tập.

May mắn được vào Đảng năm 18 tuổi là một vinh dự của nữ sinh quê xứ Thanh ảnh 3
Thu Trà là người cán bộ Đoàn - Hội tiên phong, tiêu biểu.

Trải qua cú sốc lớn như vậy, mình đã không còn là một cô bé hồn nhiên, vô tư và năng động như trước nữa, mình cũng không nghĩ đến việc theo đuổi ước mơ học đại học sau này, cũng chẳng thiết học tập nữa. Mình dần thu mình lại, trở nên ít nói, nhút nhát tự ti hơn. Cấp ba, mình chỉ thi vào ngôi trường gần nơi mình ở. Lớp 10 mình chỉ đạt danh hiệu "Học sinh Tiên tiến". Nhưng ở đâu đó trong cuộc đời này vẫn còn cho chúng ta những hi vọng để bước tiếp. Mình liên tục nhận được sự động viên của gia đình, hàng xóm và đặc biệt là sự quan tâm giúp đỡ của các thầy cô và bạn bè ở trường cấp ba mà nỗi đau trong mình cũng dần nguôi ngoai. Mình lại đứng dậy, tích cực hơn và tiếp tục cố gắng, nhờ đó mà lớp 11,12 mình lại đạt danh hiệu "Học sinh Giỏi toàn diện”. Có một điều đặc biệt ở cuối năm lớp 12, khi mình vừa tròn 18 tuổi, mình được sự quan tâm, dìu dắt của các thầy cô mà trở thành Đoàn viên ưu tú vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Mọi thứ dường như đã ổn hơn, nhưng lúc bấy giờ mình đã đi đến ngã ba của cuộc đời. Thời gian không chờ đợi một ai, điều đó đồng nghĩa với việc mình phải nhanh chóng đưa ra quyết định cho con đường mình đi sau này. Lúc này trong tư tưởng mình có chút lung lay, rằng: Liệu mình có nên tiếp tục học đại học hay không? Hay sẽ đi làm để phụ giúp gia đình? Một mình bờ vai gầy guộc của mẹ có đủ sức bươn chải lo cho gia đình và hai chị em mình ăn học hay không?... Bao nhiêu câu hỏi đặt ra khiến mình cũng bấn loạn theo những guồng suy nghĩ.

Ngày tháng cứ trôi đi, mẹ luôn động viên mình cố gắng thực hiện ước mơ. Nhìn mẹ luôn cố gắng vì gia đình, vì con cái cùng những lời khuyên nhủ tất cả mọi người, mình đã coi đó là động lực để mình bước tiếp trên hành trình chinh phục con chữ. Mẹ mình luôn nhắc nhở rằng càng khó khăn thì càng phải cố gắng, nhờ vậy mà mình đã bước chân vào được cánh cổng của trường Đại học Hồng Đức, theo học ngành Sư phạm Ngữ văn với mong muốn hiện thực hóa ước mơ còn dang dở.

May mắn được vào Đảng năm 18 tuổi là một vinh dự của nữ sinh quê xứ Thanh ảnh 4

Tích cực tham gia các cuộc thi, hoạt động, cô nàng gặt hái được nhiều thành tích cao.

May mắn được vào Đảng năm 18 tuổi là một vinh dự của nữ sinh quê xứ Thanh ảnh 5

Ngay từ khi bắt đầu là sinh viên, mình đã nhắc nhở bản thân phải luôn năng nổ, nhiệt tình, phát huy hết mọi năng lực với phương châm học hỏi, trau dồi kinh nghiệm để ngày càng hoàn thiện bản thân. Mình đã tích cực tham gia các hoạt động Đoàn - Hội, tham gia các cuộc thi do Nhà trường tổ chức cùng với đó là sự dìu dắt của các thầy cô, anh chị mà mình may mắn đạt được nhiều thành tích đáng kể đến như: đạt giải Nhì cuộc thi MC tài năng, đạt giải Nhất cuộc thi Sách, một trong số ít sinh viên năm nhất được tặng Giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn - Hội...

Với vai trò là Bí thư Chi đoàn, mình có cơ hội “cọ xát” và tích cực tham gia các hoạt động Đoàn - Hội, nhận được sự chỉ dẫn và tin tưởng của thầy cô cùng các anh chị khóa trên, mình đã tham gia hoạt động cấp Liên chi với vai trò là Ủy viên BCH Liên chi Hội của khoa Khoa học xã hội từ giữa năm nhất.

May mắn được vào Đảng năm 18 tuổi là một vinh dự của nữ sinh quê xứ Thanh ảnh 6

Thu Trà đạt giải Nhì cuộc thi MC tài năng.

May mắn được vào Đảng năm 18 tuổi là một vinh dự của nữ sinh quê xứ Thanh ảnh 7

Mình luôn tích cực tham gia các hoạt động nhưng cũng luôn cân bằng với việc học tập trên lớp. Mình luôn tự nhủ bản thân phải luôn cố gắng nhiều hơn nữa. Ngoài ra, mình cũng hay tham gia các hoạt động tình nguyện, từ nhỏ mình luôn thấm nhuần câu nói: “Cho đi chính là nhận lại”, mình xuất thân hoàn cảnh khó khăn nên phần nào thấu hiểu sự khó khăn của những mảnh đời thiếu thốn, cần giúp đỡ, vậy nên mình luôn muốn mang lại những điều có ích cho đời, lúc đó mình sẽ luôn cảm thấy vui vẻ và cuộc sống mới trở nên có nghĩa.

May mắn được vào Đảng năm 18 tuổi là một vinh dự của nữ sinh quê xứ Thanh ảnh 8

Bên cạnh việc học tập và hoạt động, mình cũng làm thêm một vài công việc để trải nghiệm, học hỏi cũng như có thêm khoản chi tiêu cá nhân nho nhỏ như: phục vụ quán ăn, bán hàng tạp hóa, làm mẫu make,... Sắp tới, mình dự định sẽ làm gia sư vừa để kiếm tiền và vừa để tích lũy kinh nghiệm, kiến thức phục vụ cho công việc giảng dạy sau này.

Cuối cùng, mình muốn nhắn nhủ đến các bạn sinh viên rằng: “Chỉ cần có niềm tin vào cuộc sống và cố gắng, nỗ lực, vượt qua giới hạn của bản thân mình, dù thành công hay thất bại thì tất cả đều là hành trang giúp mình trưởng thành hơn.” Mình cũng mong rằng các bạn hãy luôn vượt lên hoàn cảnh, không nản, không chùn bước, luôn tích cực và chúc các bạn có cho mình một thanh xuân thật rực rỡ đúng nghĩa với từ “Thanh xuân”.

May mắn được vào Đảng năm 18 tuổi là một vinh dự của nữ sinh quê xứ Thanh ảnh 9
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Nữ 'học bá' người Việt trúng tuyển học bổng Thạc sĩ trường Đại học hàng đầu Trung Quốc

Nữ 'học bá' người Việt trúng tuyển học bổng Thạc sĩ trường Đại học hàng đầu Trung Quốc

SVVN - Phạm Hoàng Yến (24 tuổi) đang theo học chương trình nghiên cứu sinh thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Truyền thông tại Đại học Phúc Đán, Trung Quốc. Nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ và kiên trì theo đuổi ước mơ du học, cô nàng đã xuất sắc giành được học bổng toàn phần hệ thạc sĩ của Chính phủ Trung Quốc, trúng tuyển trường Đại học top 50 thế giới năm 2024 theo công bố của tổ chức Times Higher Education.
Chàng sinh viên quê Ninh Bình có 5 năm tuổi Đảng tại Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

Chàng sinh viên quê Ninh Bình có 5 năm tuổi Đảng tại Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

SVVN - Mai Tiến Anh (sinh năm 1998) quê Ninh Bình, đang là sinh viên năm 3, lớp LTYK53B ngành Y khoa, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên. Theo Tiến Anh, lý do chọn ngành là lúc còn nhớ năm học cấp 1, chỉ đơn giản là khi thấy bạn chảy máu đầu dùng tay che vào vết thương nên mình muốn sau này sẽ trở thành bác sĩ chữa bệnh cứu người.
'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…