Không phải cứ cố gắng thì sẽ luôn thành công, nhưng phải luôn cố gắng để không hối tiếc khi thất bại

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Lê Thị Trang là sinh viên năm 4 lớp Y.K52G ngành Bác sĩ đa khoa, trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên. Cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông, khó khăn vất vả với những ruộng lúa, nương khoai nơi vùng núi huyện Hương Sơn - tỉnh Hà Tĩnh. Theo Trang, cô rất may mắn, dù ở trong hoàn cảnh khó khăn vất vả thế nào, gia đình cô vẫn luôn cố gắng ủng hộ, khuyến khích động viên cô theo đuổi đến tận cùng niềm đam mê.

Thấu hiểu được điều đó nên ngay từ những tháng ngày cấp 1 cấp 2, mình đã luôn cố gắng phấn đấu học hành tử tế, ước mơ sau này có công việc ổn định để lo cho bản thân và gia đình được nhiều hơn.

Khi bước vào cấp 3, định hướng nghề nghiệp ở độ tuổi ấy của mình còn khá mông lung. Đứng trước ngưỡng cửa đại học, giữa muôn vàn sự lựa chọn, có lẽ đến với ngành Y tại ngôi trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên là một cái cơ duyên đối với mình.

Không phải cứ cố gắng thì sẽ luôn thành công, nhưng phải luôn cố gắng để không hối tiếc khi thất bại ảnh 1

Lê Thị Trang (sinh viên năm 4) lớp Y.K52G ngành Bác sĩ đa khoa, trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên.

Những ngày tháng chập chững, phải xa nhà hàng trăm cây số, đến với môi trường mới để sinh sống và học tập, mình đã gặp không ít khó khăn. Chưa kịp bắt nhịp với cuộc sống sinh viên, bố mình đã mất bởi di chứng sau phẫu thuật u não.

Đứng trước cú sốc lớn khiến mình có chút lung lay trong tư tưởng, rằng liệu mình có nên tiếp tục con đường học hành này không? Hay sẽ đi làm phụ giúp gia đình? Một mình mẹ - người phụ nữ nhỏ nhắn, gầy guộc kia liệu có đủ sức bươn chải nuôi chị em mình ăn học tiếp hay không? Lúc đó bao nhiêu câu hỏi đặt ra khiến mình cũng bấn loạn theo guồng suy nghĩ.

Rồi ngày tháng đó cũng dần qua đi trong sự nhớ nhung về bố, đi qua bao công sức của mẹ, của đại gia đình, để chị em mình được tiếp tục học hành. Đó chính là nguồn động lực to lớn giúp mình vượt qua khó khăn, để bước tiếp trên con đường này. Với mình, càng khó khăn càng cố gắng, để sau khó khăn đó chúng ta trân trọng hơn những thành quả mình gặt hái được.

Không phải cứ cố gắng thì sẽ luôn thành công, nhưng phải luôn cố gắng để không hối tiếc khi thất bại ảnh 2

Trang khi nhận Danh hiệu Sinh viên 5 Tốt cấp trường.

Không phải cứ cố gắng thì sẽ luôn thành công, nhưng phải luôn cố gắng để không hối tiếc khi thất bại ảnh 3
Chia sẻ của Trang trong Workshop Sinh viên với Danh hiệu Sinh viên 5 Tốt.

Để bắt đầu sự cố gắng đó, mình tham gia các hoạt động Đoàn - Hội, Câu lạc bộ trong nhà trường. Bước đầu với vai trò là Ủy viên Chi đoàn - Chi hội trưởng Chi hội của lớp, mình có cơ hội và ngày càng tích cực trong các hoạt động Đoàn - Hội hơn.

Nhận được sự dẫn dắt, chỉ bảo nhiệt tình cùng sự tin tưởng của các anh chị khóa trên, mình đã tham gia hoạt động cấp Liên chi với vai trò Ủy viên BCH Liên chi hội Bác sĩ đa khoa từ cuối năm nhất đại học. Ngày càng tham gia các hoạt động, nhìn thấy sự năng động, sáng tạo và tài năng của các anh chị, các bạn và cả các em khóa dưới mình rất ngưỡng mộ.

Mình tự nhủ bản thân cần cố gắng học hỏi và hoàn thiện nhiều hơn. Trước kia, mình khá tự ti và sợ đám đông, lo lắng căng thẳng khi phải đối mặt với mọi người, nhất là người lạ. Nhưng từ lúc tham gia các hoạt động, mình đã có cơ hội khắc phục được yếu điểm đó, có thể mạnh dạn tự tin hơn.

Không phải cứ cố gắng thì sẽ luôn thành công, nhưng phải luôn cố gắng để không hối tiếc khi thất bại ảnh 4

Vinh dự được nhận Danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp trường.

Không phải cứ cố gắng thì sẽ luôn thành công, nhưng phải luôn cố gắng để không hối tiếc khi thất bại ảnh 5

Cùng các đồng chí trong BCH Liên chi hội Bác sĩ đa khoa đồng hành trong các chương trình.

Chia sẻ thêm về cơ duyên học Y của mình, phải khi lên cấp 3, mình tham gia vào đội tuyển học sinh Giỏi môn Sinh học và đạt giải Ba cấp tỉnh. Lúc đó, chính niềm hứng thú với môn Sinh học cùng một chút thế mạnh trong môn Toán và Hóa, mình đã quyết định theo học khối B và chọn theo ngành Y để học tập và mong muốn trở thành một bác sĩ giỏi.

Đến bây giờ, mình theo học ngành Y được 4 năm, đã và đang tiếp tục thực hiện được quyết định của bản thân năm 18 tuổi. Trong suốt những năm tháng đó cũng không ít lần mình vấp ngã, chùn bước nhưng rồi cũng chính bản thân và gia đình đã đưa mình vực dậy và tiếp tục con đường đó.

Mình từng làm thêm một vài công việc để trải nghiệm, học hỏi và có thêm khoản tiền nho nhỏ chi tiêu cá nhân như: gia sư, đóng gói trà, phục vụ quán ăn,… Mỗi công việc đều cho mình có thêm góc nhìn mới, thêm mối quan hệ và cả những bài học cùng sự trải nghiệm giúp mình vững vàng, tự tin để sớm trở thành một bác sĩ.

Không phải cứ cố gắng thì sẽ luôn thành công, nhưng phải luôn cố gắng để không hối tiếc khi thất bại ảnh 6
Người mẹ tần tảo vất vả sớm hôm nuôi Trang khôn lớn từng ngày.

Với một sinh viên ngành Y, việc học tập để trở thành bác sĩ có đủ trình độ, thái độ để làm việc, cống hiến và hoàn thành sứ mệnh cứu người là cực kì quan trọng và điều đó cần trau dồi hằng ngày. Khoác lên người chiếc áo blouse với nhiệm vụ lớn lao, cao cả, mình luôn cố gắng phấn đấu học hành với con đường mình lựa chọn.

Bên cạnh đó, kĩ năng mềm cũng rất cần thiết. Và mình đã tích lũy những trải nghiệm cùng bài học quý báu dưới ngôi trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên này.

Mình muốn nhắn gửi tới các bạn sinh viên đã và đang tự ti, chưa dám trải nghiệm như mình của những năm 18 tuổi rằng "cứ thử đi, cứ cho mình cơ hội đi, dù khó khăn, thành công hay thất bại, tất cả đều là hành trình giúp mình trưởng thành hơn trong suy nghĩ, vững vàng quyết đoán hơn trong hành động". Mình rất thích câu nói: “Không phải lúc nào bạn cố gắng cũng sẽ thành công, nhưng phải luôn cố gắng để không hối tiếc khi thất bại”.

Không phải cứ cố gắng thì sẽ luôn thành công, nhưng phải luôn cố gắng để không hối tiếc khi thất bại ảnh 7
Trang trong chương trình của Liên chi đoàn - Liên chi hội Bác sĩ đa khoa tổ chức.

“Khó khăn rồi sẽ qua đi. Giống như cơn mưa ngoài cửa sổ, có tầm tã cỡ nào rồi cuối cùng cũng sẽ trời quang mây tạnh.” Cố gắng vì những gì mình đang có, vượt qua khó khăn để thấy sự thành công phía trước xứng đáng như thế nào.

Cuối cùng, mình xin gửi lời cảm ơn đến các bạn đọc của chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền phong đã cho mình cơ hội được chia sẻ câu chuyện của mình đến các bạn. Mình cũng mong rằng các bạn sinh viên hãy luôn cố gắng vươn lên tất cả, khó khăn không chùn bước và có cho mình khoảng thời gian thanh xuân rực rỡ.

Một số thành tích Trang đạt được:

  • Sinh viên 5 Tốt cấp trường các năm học 2019-2020, năm học 2020-2021, năm học 2021-2022;
  • Sinh viên 5 Tốt cấp Đại học Thái Nguyên năm học 2021-2022;
  • Chứng nhận Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2020, năm 2023;
  • Bằng khen của Hội sinh viên Tỉnh Thái Nguyên vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên tỉnh Thái Nguyên năm học 2021-2022;
  • Giấy khen của BCH Đoàn trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên nhiệm kì 2019-2022;
  • Giấy khen của BCH Hội sinh viên trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Sinh viên các năm học 2019-2020; 2020-2021; 2021-2022 và nhiệm kì 2020-2023;
  • Đạt đoàn viên ưu tú các năm;
  • Giấy chứng nhận của Đội Thanh niên Tình nguyện tiếp sức người bệnh trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tình nguyện Tiếp sức người bệnh năm học 2019-2020.
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Nữ 'học bá' người Việt trúng tuyển học bổng Thạc sĩ trường Đại học hàng đầu Trung Quốc

Nữ 'học bá' người Việt trúng tuyển học bổng Thạc sĩ trường Đại học hàng đầu Trung Quốc

SVVN - Phạm Hoàng Yến (24 tuổi) đang theo học chương trình nghiên cứu sinh thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Truyền thông tại Đại học Phúc Đán, Trung Quốc. Nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ và kiên trì theo đuổi ước mơ du học, cô nàng đã xuất sắc giành được học bổng toàn phần hệ thạc sĩ của Chính phủ Trung Quốc, trúng tuyển trường Đại học top 50 thế giới năm 2024 theo công bố của tổ chức Times Higher Education.
Chàng sinh viên quê Ninh Bình có 5 năm tuổi Đảng tại Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

Chàng sinh viên quê Ninh Bình có 5 năm tuổi Đảng tại Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

SVVN - Mai Tiến Anh (sinh năm 1998) quê Ninh Bình, đang là sinh viên năm 3, lớp LTYK53B ngành Y khoa, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên. Theo Tiến Anh, lý do chọn ngành là lúc còn nhớ năm học cấp 1, chỉ đơn giản là khi thấy bạn chảy máu đầu dùng tay che vào vết thương nên mình muốn sau này sẽ trở thành bác sĩ chữa bệnh cứu người.
'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…