Học và làm thêm đều mang lại cho nữ sinh Ngoại giao những bài học thú vị

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Nguyễn Thị Kim Ngân là sinh viên năm 2 ngành Truyền thông quốc tế tại Học viện Ngoại giao. Cô có nhiều thành tích học tập như: đạt học sinh giỏi 12 năm học, giải nhất môn Địa lý cấp thành phố, giải ba và khuyến khích môn Tiếng Anh cấp huyện. GPA hiện tại của cô đạt 3.7/4.0. Ngoài việc học, Ngân luôn muốn có thật nhiều trải nghiệm đa dạng trong cuộc sống. Cô thử khá nhiều vị trí công việc khác nhau như phục vụ bàn, bán hàng quần áo, đi dạy gia sư và hiện tại là làm content marketing.

Mỗi công việc đều mang lại cho mình những bài học thú vị riêng, cho mình hiểu thêm về từng ngành nghề một cách rõ ràng nhất và giúp mình tích lũy những vốn sống quý báu.

Khoảng thời gian bắt đầu bước chân vào cánh cổng đại học, mình cũng đã gặp rất nhiều khó khăn. Mình bị áp lực đồng trang lứa bởi các bạn học của mình quá giỏi và năng động, nhiều bạn đạt 8.0 IELTS ngay từ năm nhất hay luôn năng nổ tham gia các hoạt động cộng đồng, trở thành những người dẫn chương trình tài năng và đạt nhiều giải thưởng lớn.

Học và làm thêm đều mang lại cho nữ sinh Ngoại giao những bài học thú vị ảnh 1

Nguyễn Thị Kim Ngân là sinh viên năm 2 ngành Truyền thông quốc tế tại Học viện Ngoại giao.

Đồng thời, thời gian đầu khi vừa đi học vừa đi làm và tham gia các hoạt động của câu lạc bộ, của trường đã khiến mình cảm thấy bị ngộp thở và mệt mỏi. Thời gian biểu bị đảo lộn khá nhiều và thời gian nghỉ ngơi cũng bị thu hẹp đi. Có những bữa mình không có thời gian ăn khi phải vội vàng chạy đến nơi làm việc rồi lại chạy về trường đi học cho kịp giờ, đến tối lại bám trụ ở trường đến muộn để họp câu lạc bộ. Nhưng với tâm niệm luôn cố gắng hết mình khi còn có thể cùng với sức trẻ và sự nhiệt huyết luôn tràn đầy và rạo rực bên trong, mình đã dần thích nghi và hoàn thành thật tốt từng việc một. Mình đã vượt qua được quãng thời gian khó khăn đó và có cho mình thật nhiều kỉ niệm đáng nhớ khi dám sống hết mình với đam mê.

Ngoài ra, còn một điều khá đặc biệt là hồi cấp 3 mình khá nhút nhát và tự ti khi giao tiếp với mọi người. Nhưng được sống và học tập trong môi trường năng động, cởi mở và ấm áp của Ngoại giao đã giúp mình trưởng thành và tự tin hơn rất nhiều, từ đó rũ bỏ hết sự nhút nhát, rụt rè để thể hiện cá tính riêng của bản thân.

Học và làm thêm đều mang lại cho nữ sinh Ngoại giao những bài học thú vị ảnh 2

GPA hiện tại của cô đạt 3.7/4.0.

Học và làm thêm đều mang lại cho nữ sinh Ngoại giao những bài học thú vị ảnh 3

Mình là một người rất thích tham gia các hoạt động cộng đồng, vì vậy ngay từ năm nhất, mình đã đăng ký tham gia nhiều câu lạc bộ cả ở trong trường lẫn ngoài trường. Mình đã tham gia CLB Văn hoá và Ngôn ngữ Hàn Quốc, Đội máu Ngoại giao, CLB Guitar Học viện Ngoại giao và Đội Sinh viên Tình nguyện Đồng hương Hải Phòng…cùng một số hoạt động nhỏ khác.

Một số chương trình và sự kiện mình tham gia cùng CLB Văn hoá và Ngôn ngữ Hàn Quốc trong việc tổ chức như: Chuỗi sự kiện nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc: chương trình “30 năm Việt - Hàn: Những nét đẹp gặp gỡ”, cuộc thi “Tìm hiểu về nét đẹp và văn hóa Hàn Quốc”, sự kiện “Giao lưu giữa Học viện Ngoại giao và Đại học Ngoại ngữ Busan (Hàn Quốc)”; cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu về Hàn Quốc 2023” và sự kiện “Ngày hội văn hóa Hàn Quốc 2023”. Qua những sự kiện đó, bản thân mình luôn mong muốn đóng góp một phần nhỏ trong việc truyền tải về văn hoá, nét đẹp của con người, đất nước Hàn Quốc đến với những sinh viên tại Học viện Ngoại giao nói riêng và các bạn trẻ trên đất nước Việt Nam nói chung, qua đó góp phần củng cố và làm cho mối quan hệ giữa 2 nước ngày càng tốt đẹp hơn.

Học và làm thêm đều mang lại cho nữ sinh Ngoại giao những bài học thú vị ảnh 4

Môi trường Ngoại giao đã giúp cô trưởng thành và tự tin hơn.

Mình còn rất hào hứng và luôn mong muốn được góp sức trong các hoạt động cộng đồng, cùng tham gia vào những hành động cao cả để mang lại điều tốt đẹp và ý nghĩa đối với mọi người. Mình đã kêu gọi mọi người tham gia hiến máu trong chương trình hiến máu nhân đạo “Trái tim Ngoại giao 18 - Cùng đồng hành vì sức khỏe cộng đồng” và ngày hội hiến máu “Trái tim tình nguyện” do Viện Huyết học – Truyền máu T.Ư và Hội Thanh niên Vận động hiến máu Hà Nội tổ chức để cùng trao đi những giọt máu quý giá đối với mọi người. Một sự kiện tình nguyện khác mình góp phần nhỏ tham gia cùng mọi người là sự kiện “Tết ấm” để trao quà Tết cho những hoàn cảnh khó khăn tại quê hương Hải Phòng. Dù chỉ tham gia cùng mọi người trong một thời gian ngắn nhưng mình đã dốc hết sức mang lại nụ cười và sự hạnh phúc đến mọi người đồng thời để lại trong mình những kỷ niệm đẹp đẽ nhất của quãng thời gian tuổi trẻ, luôn hết mình cống hiến cho cộng đồng.

Học và làm thêm đều mang lại cho nữ sinh Ngoại giao những bài học thú vị ảnh 5
Học và làm thêm đều mang lại cho nữ sinh Ngoại giao những bài học thú vị ảnh 6

Một số sự kiện khác của khoa, của trường mình đã tham gia như sự kiện "IC1D 2022 - Một ngày là sinh viên Truyền thông quốc tế", mình trở thành cộng tác viên với sứ mệnh truyền lửa, truyền động lực và đam mê đỗ Ngoại giao, đỗ Truyền thông quốc tế với các em học sinh; trở thành cộng tác viên hỗ trợ cho sự kiện “Chào khóa mới 2022” nhằm chào đón các em sinh viên Khóa 49 của trường.

Là một cô gái với nhiều khát vọng và hoài bão trong những năm tháng tuổi trẻ, luôn hết mình và muốn cống hiến cho cộng đồng và xã hội. Mong rằng qua câu chuyện của bản thân, mình được đóng góp phần nào động lực sống tích cực lan tỏa ý nghĩa cho cộng đồng.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Nữ 'học bá' người Việt trúng tuyển học bổng Thạc sĩ trường Đại học hàng đầu Trung Quốc

Nữ 'học bá' người Việt trúng tuyển học bổng Thạc sĩ trường Đại học hàng đầu Trung Quốc

SVVN - Phạm Hoàng Yến (24 tuổi) đang theo học chương trình nghiên cứu sinh thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Truyền thông tại Đại học Phúc Đán, Trung Quốc. Nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ và kiên trì theo đuổi ước mơ du học, cô nàng đã xuất sắc giành được học bổng toàn phần hệ thạc sĩ của Chính phủ Trung Quốc, trúng tuyển trường Đại học top 50 thế giới năm 2024 theo công bố của tổ chức Times Higher Education.
Chàng sinh viên quê Ninh Bình có 5 năm tuổi Đảng tại Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

Chàng sinh viên quê Ninh Bình có 5 năm tuổi Đảng tại Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

SVVN - Mai Tiến Anh (sinh năm 1998) quê Ninh Bình, đang là sinh viên năm 3, lớp LTYK53B ngành Y khoa, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên. Theo Tiến Anh, lý do chọn ngành là lúc còn nhớ năm học cấp 1, chỉ đơn giản là khi thấy bạn chảy máu đầu dùng tay che vào vết thương nên mình muốn sau này sẽ trở thành bác sĩ chữa bệnh cứu người.
'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…