Sau khi họp với các chuyên gia y tế và chính quyền tại San Juan, Puerto Rico, BTC cuộc thi Miss World (Hoa hậu Thế giới) đã chính thức quyết định tạm hoãn đêm Chung kết Miss World 2021. Đêm Chung kết được dự định diễn ra vào lúc 6 giờ ngày thứ Sáu 17/12 (giờ Việt Nam), tức là quyết định này được đưa ra 8 tiếng trước thời gian dự định tổ chức.
Theo đó, đêm Chung kết sẽ được tổ chức lại trong vòng 90 ngày tới. Trong thời gian tới đây, sau khi các thí sinh, đội ngũ sản xuất thuộc BTC hết giai đoạn cách ly, và hoàn toàn âm tính với SARS-CoV-2, sẽ được trở về nước. Trong vòng 90 ngày tới, khi BTC có quyết định ngày giờ Chung kết cụ thể, các thí sinh sẽ quay lại cuộc thi và tham dự đêm Chung kết.
Đại diện Việt Nam là Hoa hậu Đỗ Thị Hà cũng ngay lập tức có thông báo trên trang cá nhân về thông tin này. Nàng hậu cũng chia sẻ thêm rằng thí sinh và khán giả đều có một chút cảm giác tiếc nuối, nhưng Hoa hậu Đỗ Thị Hà và mọi người đều hiểu sức khoẻ phải được ưu tiên hàng đầu.
Theo như thông báo từ BTC Miss World, hiện 17 người đã có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (trong đó có ít nhất 7 thí sinh). Những trường hợp này được cho là bị lây nhiễm sau khi tham gia một buổi hòa nhạc, mà ở đó có tới 176 trường hợp đã xác định bị nhiễm COVID-19.
Hoa hậu Indonesia và Hoa hậu Malaysia |
Cho đến sát ngày tổ chức Chung kết, ngoài Hoa hậu Indonesia chính thức thông báo bị nhiễm COVID-19, có thêm Hoa hậu Malaysia là đại diện tiếp theo của châu Á cũng xác nhận nhiễm bệnh.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà cũng thông tin thêm là bà Chủ tịch Miss World Julia Morley và đương kim Hoa hậu Thế giới Toni-Ann Singh cũng đã nhiễm COVID-19. Như vậy, quyết định hoãn Chung kết Miss World 2021 được đánh giá là một quyết định đúng đắn. Ngoài lý do quan trọng nhất là đảm bảo sức khoẻ cho các thí sinh còn lại, đội ngũ sản xuất cũng như khán giả tới xem, thì sự vắng mặt của hai nhân vật quan trọng là bà Julia Morley và đương kim Miss World Toni-Ann Singh chắc chắn cũng sẽ khiến đêm thi mất đi nhiều ý nghĩa.