Tiền Phong số 92

14 THỂ THAO n Thứ Hai n Ngày 1/4/2024 Cảnh tượng gây choáng ngợp khi gần 12.000 người tràn ngập các con đường ở Phú Yên đã chứng thực lời của nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập báo Tiền Phong, rằng “Tiền Phong Marathon sau khi nâng cấp thành Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài đã trở thành một ngày hội lớn, thu hút sự chú ý của đông đảo vận động viên điền kinh, những người yêu chạy bộ cùng nhân dân cả nước”. Trong lễ khai mạc Tiền Phong Marathon 2024 sáng 31/3 với sự tham dự của ông Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ VHTT&DL; anh Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn; bà Cao Thị Hòa An - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên; ông Tạ Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên; ông Đào Mỹ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, Trưởng Ban tổ chức, cũng nhấn mạnh, vượt lên trên khía cạnh thể thao, giải còn là một sự kiện truyền cảm hứng mạnh mẽ. Đó là hành trình của cảm xúc. Trên Quảng trường 1/4 của thành phố Tuy Hòa, hơn một vạn con người tươi mới và tràn trề năng lượng cùng nhau hát vang Quốc ca, rồi sau đó rùng rùng tiến vào đường chạy. Không có khung hình nào đủ để thu trọn khung cảnh hoành tráng, cũng như niềm đam mê và sự hứng khởi ấy. Dĩ nhiên, không có khung hình nào chứa hết sự đáng yêu của người dân Phú Yên. Là những người quen dậy sớm, nhưng vào sáng Chủ nhật, “nẫu” (họ - theo tiếng Phú Yên) không ra Nghinh Phong, tắm biển hay đi chợ. Họ tới Quảng trường để hòa vào bầu không khí náo nhiệt của Tiền Phong Marathon, hoặc ra đường với xoong, chậu để gia tăng sự huyên náo. Phú Yên chưa từng tổ chức một sự kiện lớn tương tự trước đây, những người hâm mộ nhiệt thành này không biết cách cổ vũ sao cho chuyên nghiệp. Họ đơn giản chỉ hô “cố lên”. Nhưng chính sự mộc mạc và chân thành của các chị, các cô còn bận nguyên đồ ngủ, những chú, những anh có làn da rám nắng, và cả các em bé không ngừng chỉ trỏ, la hét, đã đốn gục trái tim của runner Tiền Phong Marathon 2024. Họ đến với giải đấu để phô diễn sức mạnh, nhưng rốt cuộc phải tạm gác chuyện thành tích sang một bên, để dừng lại gõ chậu, chụp hình hay tò mò với những xấp bánh tráng đang phơi. Chứng kiến sự cuồng nhiệt của “nẫu”, chợt cảm thấy tiếc cho họ khi niềm tự hào Phú Yên mang tên Lê Thị Tuyết không thể bảo vệ thành công tấm Huy chương Vàng marathon trên chính mảnh đất quê hương. “Đây là thể thao mà, Tuyết đã làm hết sức và Ngọc Hoa cũng quá hay”, một người hâm mộ Phú Yên nói. Bản chất của Tiền Phong Marathon là một giải đấu thể thao, nơi tôn vinh những con người xuất sắc. Người “xứ nẫu” hiểu điều đó và trân trọng nỗ lực của Tuyết, cô gái bé nhỏ đã vươn lên dẫn đầu đoàn đua trong phần lớn thời gian. Và khi cảm nhận mối đe dọa từ Ngọc Hoa, cô cố gắng bứt lên một lần nữa. Có điều ý chí của VĐV người Bình Phước thật đáng kinh ngạc, với màn bứt tốc không thể tin nổi trong quãng đường cuối cùng. Ngọc Hoa đã ngã quỵ ngay sau khi cán đích, trong tiếng reo hò của người hâm mộ. Nỗ lực tột cùng của cô, và cả Tuyết, khiến tất cả ngưỡng mộ, sau đó tạo nên sự bùng nổ thực sự nơi vạch đích. Đó cũng là lúc tất cả nhớ lại lời của huyền thoại Bùi Lương. Ông nói Tiền Phong Marathon là nơi trui rèn ý chí và nghị lực. Để có được thứ mình muốn, chúng ta phải chiến đấu; chiến đấu cật lực đến những giọt mồ hôi cuối cùng. Ngay cả những chuỗi kỷ lục được nối dài của Hoàng Nguyên Thanh (4 lần liên tiếp vô địch marathon), Đỗ Quốc Luật (10 năm liền vô địch 10km), Nguyễn Thị Oanh (8 lần liên tiếp vô địch 5km) hay Phạm Thị Hồng Lệ (3 năm liên tiếp vô địch 21km) cũng không đồng nghĩa với sự dễ dàng. Những con người phi thường này đã tập luyện không ngừng, chiến đấu không ngừng để gặt hái vinh quang. Trong thể thao, duy trì động lực là một vấn đề. Tuy nhiên, các VĐV luôn tìm thấy cảm hứng từ Tiền Phong Marathon. Thông qua những hoạt động giàu ý nghĩa như Lễ Thượng cờ, tôn vinh các anh hùng liệt sĩ bến tàu không số Vũng Rô, khám chữa bệnh miễn phí cho người dân, phát động bảo vệ môi trường, trồng cây xanh, thăm hỏi, giao lưu với các chiến sĩ hải quân, thăm, tặng cờ cho ngư dân vươn khơi, tất cả thổi bùng tinh thần yêu nước cùng khát khao cống hiến. Không chỉ vậy, mỗi một năm giải đấu lại tổ chức ở một địa phương khác nhau đem đến những trải nghiệm khác nhau. Tạm biệt Phú Yên xinh đẹp, chúng ta chờ đợi những khoảnh khắc tuyệt vời khác ở Quảng Trị vào năm sau. Một hành trình cảm xúc bất tận, và không có điểm cùng. THANH HẢI Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024 (Tiền Phong Marathon) có sức mạnh lay động con tim. Tất cả có thể cảm nhận rõ ràng điều đó sau buổi sáng 31/3 tại Phú Yên, khi hơn một vạn con người tận hưởng hành trình của cảm xúc. Hoàng Thị Ngọc Hoa đã chạy bằng cả trái tim, vắt kiệt những giọt sức lực cuối cùng để có được chiến thắng trên đường chạy marathon ẢNH: NHƯ Ý Sáng 31/3, tại Lễ khai mạc Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024 (Tiền Phong Marathon), nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập báo Tiền Phong - đồng Trưởng Ban tổ chức, phát biểu, với sự cố gắng học hỏi, tìm tòi và vươn lên không ngừng, những năm gần đây, Tiền Phong Marathon đã trở thành một sự kiện truyền cảm hứng mạnh mẽ, một giải đấu thu hút sự chú ý của đông đảo vận động viên điền kinh, người yêu môn chạy bộ và người hâm mộ. Theo nhà báo Lê Xuân Sơn, năm nay, giải được tổ chức tại tỉnh Phú Yên - nơi có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, truyền thống lịch sử, văn hoá lâu đời và rất đa dạng, phong phú, độc đáo, con người hiền lành, mến khách. Giải cũng được tổ chức vào dịp các ngày kỷ niệm quan trọng. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên một giải vô địch quốc gia, một sự kiện thể thao lớn của đất nước có sự tham gia đồng hành trực tiếp của cán bộ, chiến sĩ quần đảo Trường Sa. “Tất cả những điều nêu trên đã khiến cho Tiền Phong Marathon năm 2024 tổ chức tại tỉnh Phú Yên thu hút mạnh mẽ sự chú ý của các vận động viên, người hâm mộ điền kinh và nhân dân cả nước”, nhà báo Lê Xuân Sơn nói. Tổng biên tập báo Tiền Phong cũng thông tin, những ngày qua, Ban tổ chức, các đơn vị đồng hành của Tiền Phong Marathon phối hợp các cấp chính quyền trong tỉnh tiến hành nhiều hoạt động có ý nghĩa xã hội lớn, như: đền ơn đáp nghĩa, tưởng niệm, tôn vinh các anh hùng liệt sĩ bến tàu không số Vũng Rô; khám chữa bệnh miễn phí cho người dân; phát động bảo vệ môi trường, trồng cây xanh; thăm hỏi giao lưu với các chiến sĩ hải quân; thăm, tặng cờ cho ngư dân vươn khơi. Đặc biệt, giải đã tổ chức Lễ thượng cờ đặc biệt, đầy cảm hứng, gây xúc động cho hàng triệu con tim Việt Nam. Tiền Phong Marathon 2024 ấn tượng qua những con số 11.673- Số VĐV tham dự đông kỷ lục. 2.850- Kỷ lục về số VĐV tham dự nội dung marathon. 131- Kỷ lục về các hạng mục giải thưởng. 10- Số lần vô địch liên tiếp cự ly 10km của Đỗ Quốc Luật. 8- Nguyễn Thị Oanh 8 lần về nhất cự ly 5km nữ. 5- Hoàng Nguyên Thanh lần thứ 5 liên tiếp vô địch marathon. 3- Năm thứ 3 liên tiếp Phạm Thị Hồng Lệ vô địch cự ly 21km. NHÀ BÁO LÊ XUÂN SƠN: Tiền Phong Marathon thực sự là ngày hội Nhà báo Lê Xuân Sơn phát biểu tại lễ khai mạc ẢNH: NHƯ Ý Hành trình của cảm xúc Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, nhấn mạnh, tỉnh Phú Yên rất vinh dự khi được đăng cai tổ chức Tiền Phong Marathon 2024. Theo ông Đào Mỹ, với quy mô và ý nghĩa của giải, tỉnh Phú Yên xác định đây là sự kiện văn hoá, thể thao, du lịch hết sức quan trọng nhằm quảng bá, giới thiệu về cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, ẩm thực phong phú đa dạng và những giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp cùng với sự thân thiện, mến khách của người dân trên địa bàn tỉnh tới đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Giải đấu cũng góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện và thi đấu các môn thể thao nói chung, môn chạy marathon nói riêng, từng bước xây dựng thói quen luyện tập thể dục thể thao, nâng cao sức khoẻ, nâng cao chất lượng cuộc sống… Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên gửi lời cảm ơn sự phối hợp đồng bộ, trách nhiệm, hiệu quả của Cục Thể dục thể thao, báo Tiền Phong và các đơn vị liên quan tỉnh Phú Yên. TRƯỜNG PHONG Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Đào Mỹ ẢNH: NHƯ Ý PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÚ YÊN ĐÀO MỸ: Giới thiệu hình ảnh, con người Phú Yên với du khách

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==