9 n Thứ Bảy n Ngày 18/5/2024 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ trong dịp nghỉ lễ mỗi ngày đón từ 600 - 800 lượt khách đến tắm thác, trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ du lịch, thưởng thức đặc sản ẩm thực vùng cao. Chị Hồ Thị Sinh, người làm du lịch tại A Nôr cho hay, nơi đây hiện có hẳn một đội dịch vụ với hơn 10 phụ nữ người dân tộc làm du lịch, nhưng lúc rảnh họ vẫn lên chăm nương rẫy bình thường. Mỗi dịp cuối tuần hay lễ lớn, hoặc khi có người đến tham quan lưu trú, nếu khách muốn trải nghiệm các sinh hoạt văn hóa ẩm thực bản địa, đội dịch vụ sẵn sàng hướng dẫn và tham gia nhiều hoạt động cộng đồng cùng du khách. Người vùng cao A Lưới giờ chuyển hướng làm du lịch sinh thái và dần trở nên chuyên nghiệp, thay vì đeo bám tập quán độc canh nương rẫy “phát, đốt, cốt, trỉa”. Đó là một bước đột phá về tư duy làm ăn. Ngay như quanh thác A Nôr với 22 nóc nhà sàn quần cư hiện có đến 7 homestay theo mô hình thân thiện môi trường bản địa, giá cả lưu trú hợp lý. Theo lãnh đạo huyện, du lịch cộng đồng hiện góp phần cải thiện đáng kể về sinh kế cho người dân miền núi biên giới A Lưới. Thực tế đó phần nào nói lên sự đổi thay mạnh mẽ của một vùng đất mà khi vừa bước ra khỏi bom đạn chiến tranh khốc liệt của gần 50 năm trước, xuất phát điểm về kinh tế xã hội gần như là con số 0. ĐỘNG LỰC “CẤT CÁNH” THOÁT NGHÈO Theo bà Lê Thị Thêm, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện A Lưới, trên địa bàn hiện có 5 làng du lịch cộng đồng luôn giữ được bản sắc nguyên sơ, thân thiện với môi trường. Trong đó, điểm du lịch cộng đồng A Nôr, A Roàng nằm bên đường Hồ Chí Minh lịch sử có chức năng làm vệ tinh, kết nối các điểm du lịch xanh khác của huyện. Cơ sở vật chất, con người phục vụ du lịch, dịch vụ tại A Lưới ngày càng được đầu tư nâng cấp, tập huấn bài bản, chuyên nghiệp. Nhờ đó, lượng khách đến với A Lưới không ngừng tăng, trở thành điểm sáng của ngành du lịch TTHuế. Từ các năm 2021 đến 2023, doanh thu du lịch của huyện đạt trên dưới 16,8 tỷ đồng/năm. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện A Lưới, cho biết, hệ thống giao thông đi lại trên địa bàn ngày càng được cải thiện, phát triển, trong đó có tuyến đường huyết mạch Hồ Chí Minh qua địa bàn xuyên suốt hai miền Bắc Nam và từ đây có thể thông thương sang tận nước bạn Lào. “Đó là động lực mạnh mẽ để A Lưới cất cánh, vươn lên giảm nghèo bền vững, không ngừng phát triển về kinh tế xã hội. Nhờ đường Hồ Chí Minh và hệ thống giao thông vệ tinh, A Lưới giờ không còn ở địa thế ngõ cụt xa xôi, mà trở nên gần hơn với các địa phương khác trong và ngoài tỉnh”, ông Hùng hào hứng. Còn nhớ, hơn 10 năm trước trong một lần công tác A Lưới, gặp ông Lê Văn Trừ lúc đó là Bí thư Huyện ủy. Vị lãnh đạo này từng đưa ra nhận xét ấn tượng về đường Hồ Chí Minh huyền thoại: “A Lưới đã thực sự vươn mình đứng dậy sau ngày đất nước hòa bình. Đường Hồ Chí Minh huyền thoại, nay đang là đại lộ “đường băng” tạo đà cho A Lưới cất cánh”. Với “đường băng” huyền thoại đó cùng sự quan tâm của Trung ương, tỉnh TT-Huế dành cho A Lưới, nỗ lực của hệ thống chính trị địa phương, vùng cao này đang đứng trước cơ hội “cất cánh” thoát ra khỏi danh sách 74 huyện nghèo của cả nước vào cuối năm nay, với mục tiêu năm 2024 giảm còn 2.234 hộ nghèo, tỷ lệ còn 15,9%; năm 2025 giảm còn 1.784 hộ nghèo, tỷ lệ còn 12%. Đây là một trong những tiêu chí, điều kiện quan trọng để cả tỉnh TT-Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào cuối năm 2024. (Còn nữa) N.V Người dân A Lưới đã thuần thục với mô hình du lịch xanh Du khách nước ngoài thích thú khám phá đường rừng Trường Sơn ở A Lưới ẢNH: VIÊN ĐĂNG PHÚ Tuyến đường Hồ Chí Minh qua huyện A Lưới có tổng chiều dài hơn 100 km, phía bắc giáp với địa phận tỉnh Quảng Trị, phía nam giáp Quảng Nam. Ngày nay, đoạn qua trung tâm huyện A Lưới (thị trấn A Lưới) được xây dựng thành đại lộ Hồ Chí Minh, với bề rộng 15 m, có dải phân cách, vỉa hè, hệ thống chiếu sáng hiện đại. Từ trục đường Hồ Chí Minh qua địa bàn A Lưới còn có những nhánh thông thương sang nước bạn Lào. Từ đó, đường Hồ Chí Minh góp phần phá thế ngõ cụt, đưa huyện A Lưới trở thành một trong những điểm thông thương xuyên suốt Bắc-Nam qua dãy Trường Sơn. Theo dấu chân Người là chủ đề hoạt động trong suốt tháng 5/2024 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), hướng tới kỷ niệm 134 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Làng Văn hóa rộn ràng tổ chức chuỗi sự kiện Theo dấu chân Người, tái hiện lễ mừng chiến thắng của dân tộc Gia Rai, tỉnh Gia Lai, chương trình dân ca dân vũ Tây Nguyên với Bác Hồ, Bác Hồ với Tây Nguyên, Bài ca dâng Bác. Đồng bào dân tộc cũng thể hiện tình cảm với Bác qua các hoạt động như kể chuyện về Bác, đồng bào dân tộc Tà Ôi tổ chức Thiếu nhi về với làng đồng bào mang họ Bác, trưng bày hiện vật, hình ảnh về Bác Hồ với cộng đồng các dân tộc Việt Nam, triển lãm ảnh về Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp,… Dịp này, những ấn phẩm đặc biệt về Bác được Thư viện Hà Nội chọn lọc và trưng bày trong chuyên đề Hồ Chí Minh - Trọn cuộc đời vì nước, vì dân. Trưng bày gồm 300 tài liệu, tuyển chọn theo các nội dung: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, Chủ tịch Hồ Chí Minh trong trái tim nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh - Các tác phẩm tiêu biểu, Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhà văn Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật T.Ư ra mắt tập 3 Từ Việt Bắc về Hà Nội trong bộ tiểu thuyết 5 tập Nước non vạn dặm. Đây là bộ tiểu thuyết văn học đương đại Việt Nam phản ánh đầy đủ, sâu sắc và sinh động về thân thế, sự nghiệp của Người, đặc biệt là hình tượng Hồ Chí Minh, con đường cách mạng Hồ Chí Minh, thời đại Hồ Chí Minh. Trước đó, tập 1 có tên Nợ nước non ra mắt năm 2022, tập 2 có tên gọi Lênh đênh bốn biển ra mắt năm 2023. Tập 3 Từ Việt Bắc về Hà Nội tập trung vào chặng đường hoạt động của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh từ đầu năm 1941 đến ngày Cách mạng tháng Tám thành công. Trong tác phẩm mới nhất, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ xử lý thỏa đáng khối lượng tư liệu quý giá và đồ sộ. Trong các trang viết, ông luôn chú trọng và dụng công khi “đời thường hóa”, “bình dị hóa” con người và những phẩm chất vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đọc biết thêm những hoạt động phong phú, tầm nhìn chiến lược, sắc sảo của lãnh tụ Hồ Chí Minh khi Người hoạt động ở Cao Bằng, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên. Từ ngày 17/5, hơn 50 bức tranh sơn dầu, màu nước được chọn ra từ gia tài hơn 100 bức tranh về Bác Hồ của ông Đào Trọng Lý sẽ được giới thiệu tới công chúng tại Hà Nội, trong triển lãm Tấm lòng của họa sĩ Việt kiều với Bác Hồ, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Nguyễn Thái Học, Hà Nội). Triển lãm không chỉ là tình cảm của tác giả với Bác Hồ và quê hương đất nước, mà còn đại diện cho tinh thần yêu nước, tấm lòng tôn kính Chủ tịch Hồ Chí Minh của cộng đồng Việt kiều nói chung. Từ năm 2018, khi chuyển sang quản lý Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Nakhon Phanom (Thái Lan), họa sĩ Đào Trọng Lý bắt đầu vẽ Bác theo tâm thức và dựa một phần vào những tư liệu, hình ảnh tìm kiếm được. THU AN anh phóng viên trẻ nhấp nhổm không yên, muốn xin được chụp chung với Bác tấm ảnh nhưng không dám tiến vào. “Lúc đấy, cánh phóng viên đã tập trung ngoài lán rất đông, còn có mấy chị công nhân , ai cũng muốn chụp ảnh với Bác mà không dám mở lời. Khi Bác vừa thức dậy, đi ra ngoài, tôi mạnh dạn đến gần, thỏ thẻ: Thưa Bác, cháu và các chị đây muốn chụp với Bác một tấm hình. Bác vui vẻ đồng ý. Lúc này các nhà báo khác cũng ùa tới, chúng tôi có một bức ảnh kỷ niệm với Bác Hồ. Một bức ảnh quý giá”, ông Hương nhớ lại. Sau chuyến công tác ấy, ông Hương đã viết bài, được đích thân Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Võ Thúc Đồng đọc và chỉnh sửa. Sau khi bài báo đăng đã tạo được sự lan tỏa lớn. Bằng sự ghi nhớ và cảm nhận về lần đầu tiên gặp Bác Hồ, ông đã sáng tác bài thơ “Bác lên nông trường”. Bài thơ có đoạn: “Nông trường một sáng mờ sương/ Bác về nắng tỏa lên sườn non cao/ Núi rừng quây lại đón chào/ Rì rầm suối hát xôn xao lá cành... Bác đi suối lặng đứng nhìn/ Rừng giơ tay vẫy, suối tìm hướng chân/ Bác về mang lại mùa xuân/ Bác đi hạnh phúc nảy mầm đơm hoa”. Do thời điểm đó thông tin kết nối còn hạn chế nên dù ông Hương rất muốn nhìn lại bức ảnh được chụp chung với Bác nhưng không biết đi đâu, tìm ai. Bẵng đi gần 30 năm, ông Hương nhận được điện thoại của Giám đốc Bảo tàng Kim Liên (nay là Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên) thông báo về một bức ảnh chụp chung với Bác. Đây là bức ảnh chụp Bác Hồ trong lần thứ 2 Người về thăm quê, được một phóng viên ở miền Nam gửi tặng Bảo tàng nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhật Bác. Sau này, bức ảnh được giám đốc Bảo tàng Kim Liên sao một bản, tặng ông Hương. Trong bức ảnh, Bác Hồ đang nói chuyện với một nữ công nhân nông trường người dân tộc thiểu số và ông Hương đứng ngay phía sau cô công nhân, nở nụ cười rất tươi. Tấm ảnh đen trắng chụp chung với Bác Hồ, ông Hương đóng khung cẩn thận, cất giữ như một kỷ vật vô giá. THU HIỀN Sự chuẩn bị công phu, nội dung phong phú ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước trong các tác phẩm nghệ thuật góp thành món quà ý nghĩa mừng sinh nhật lần thứ 134 Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bức ảnh ông Hương (ngoài cùng bìa trái) được chụp chung với Bác Hồ nhưng gần 30 năm sau ông mới được biết đến sự tồn tại của nó Trong tranh của Đào Trọng Lý, hình tượng vị lãnh tụ kiệt xuất nhưng bình dị, chan hòa được khắc họa đậm nét Ra mắt các tác phẩm đặc sắc Theo dấu chân Người
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==