Tiền Phong số 117

Đó là chia sẻ của bạn Phạm Thuỳ Linh - sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, khi tham gia đoàn đại biểu Hành trình “Sinh viên với khát vọng non sông”, tổ chức Ngày hội thiếu nhi đầy cảm xúc tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDT) Tiểu học Nậm Vì (xã Nậm Vì, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên), ngày 25/4. Dự chương trình có anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN; chị Hồ Hồng Nguyên - Trưởng ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội SVVN và sự có mặt của hơn 450 em học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học Nậm Vì. HẠNH PHÚC VÌ ĐƯỢC SẺ CHIA Từ sáng sớm, học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học Nậm Vì xúng xính trong bộ quần áo mới, tập trung đông đủ tại sân trường chờ đợi khách đến. Khi thấy đoàn Hành trình “Sinh viên với khát vọng non sông”, nhiều em chạy ùa ra đón khách trong niềm vui mừng phấn khích. 70 đại biểu cán bộ Hội, hội viên, sinh viên nhanh chóng chia ra từng nhóm tổ chức trò chơi, trao quà tặng, nấu ăn cho các em. Các anh chị tham gia Hành trình đã làm nên một “bữa tiệc trò chơi” sôi động cho học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học Nậm Vì, với 11 khu vui chơi ngay tại sân trường, như: tô tượng, vẽ tranh, tô màu, nặn đất sét, ném vòng vào đích, ném Pao dân tộc Mông, kéo co, đẩy gậy, nhảy bao bố, bịt mắt đập trống,... Cùng hát, cùng tham gia các trò chơi kéo co, ném Pao, bạn Phạm Thuỳ Linh - sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho biết, sự hồn nhiên vui tươi của các em đã truyền cho mọi người niềm vui, năng lượng tích cực. “Khi bắt gặp nụ cười và ánh mắt thật trong trẻo của các em nhỏ, khiến tôi hạnh phúc ấm áp đến lạ kì. Đây có lẽ là sân khấu đặc biệt nhất mà tôi từng được biểu diễn”, Thuỳ Linh nói. Phía trong khu bếp Trường PTDT bán trú Tiểu học Nậm Vì, từng nhóm các anh chị sinh viên thoăn thoắt nhặt rau, bóc tỏi, thái thịt… để nấu cơm cho các em. Vượt hàng ngàn cây số, anh Võ Văn Trung, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Đồng Nai háo hức vào bếp chuẩn bị bữa ăn cho các em. “Không chỉ tôi mà nhiều nam sinh viên khác cũng xung phong vào bếp chuẩn bị từng món ăn. Chúng tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được tự tay chuẩn bị từng món ăn ngon cho các em”, anh Trung nói và cho biết, Hội Sinh viên tỉnh Đồng Nai đã hỗ trợ bữa ăn 20 triệu đồng. NGUỒN ĐỘNG VIÊN, CỔ VŨ TO LỚN Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN cho biết, các hoạt động “Vì đàn em thân yêu” luôn được các cấp bộ Hội, hội viên, sinh viên quan tâm thực hiện. Ngày hội thiếu nhi tại Trường PTDT bán trú Tiểu học Nậm Vì hôm nay là một trong những hoạt động cụ thể đó, với mong muốn đem đến cho các em thiếu nhi không gian vui chơi sôi động, rèn luyện cả tư duy sáng tạo lẫn thể chất. “Ngày hội thiếu nhi tại Trường PTDT bán trú Tiểu học Nậm Vì là “bữa tiệc trò chơi” mà các bạn đại biểu là sinh viên tham gia hành trình mang đến cho các em. Bên cạnh đó, tình cảm của các bạn sinh viên miền xuôi được thể hiện qua hoạt động “Nấu ăn cho em” với những suất cơm được thực hiện theo phương châm “cùng nấu, cùng ăn, cùng sẻ chia” với các em”, anh Triết nói. Chia sẻ với đoàn hành trình, cô Đồng Thị Thúy - Phó Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú Tiểu học Nậm Vì nói đây là một ngày hạnh phúc của toàn thể giáo viên, học sinh Nậm Vì. Lần đầu tiên trường được đón đoàn đại biểu sinh viên, được tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, các em học sinh háo hức, mong đợi cả tuần nay. Cô Thuý cho biết, địa bàn xã còn nhiều hộ nghèo, bà con chủ yếu làm nương rẫy. Cô Thuý và các thầy cô trong trường phải thường xuyên đến từng gia đình vận động phụ huynh cho con đến trường. Hiện trường có 649 học sinh chia làm 6 điểm bản. Ở điểm trường chính có 14 lớp, hơn 400 học sinh ăn ở bán trú. Theo ông Nguyễn Văn Úy - Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Nhé cho biết, các món quà đoàn đại biểu Hội SVVN trao tặng là nguồn động viên, cổ vũ to lớn đối với thầy và trò Trường PTDT bán trú Tiểu học Nậm Vì. Qua đây góp phần thu hút các em đến trường, nâng cao sự hiếu học, chất lượng dạy và học trên địa bàn. LƯU TRINH Tại chương trình, Quỹ sữa vươn cao Việt Nam và Vinamilk trao tặng hơn 66.000 hộp sữa (tương đương hơn 520 triệu đồng) đến toàn bộ các em học sinh đang theo học 3 khối mầm non - tiểu học và THCS tại xã Nậm Vì. Với nguồn sữa này, các em sẽ được uống đều đặn mỗi ngày trong 45 ngày. Cùng với đó, Công ty Cổ phần tập đoàn Thiên Long trao tặng dụng cụ học tập cho 428 em học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học Nậm Vì, trị giá hơn 50 triệu đồng. “Vượt qua một chặng đường thật sự gian nan, chúng tôi đều đã thấm mệt. Thế nhưng, khi bắt gặp nụ cười và ánh mắt thật trong trẻo của các em nhỏ, khiến tôi hạnh phúc ấm áp đến lạ kì. Đây có lẽ là sân khấu đặc biệt nhất mà tôi từng được biểu diễn”… Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN tham gia kéo co cùng học sinh Nậm Vì ẢNH: DƯƠNG TRIỀU Các bạn sinh viên chuẩn bị bữa cơm cho học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học Nậm Vì ẢNH: DƯƠNG TRIỀU “Ba cùng” với học sinh Mường Nhé 7 n Thứ Sáu n Ngày 26/4/2024 GIỚI TRẺ Ngay sau Lễ xuất quân đầy khí thế tại Thủ đô Hà Nội, đoàn đại biểu Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” có điểm dừng chân đầu tiên tại di tích lịch sử cấp quốc gia Bến Âu Lâu (TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái). Nơi đây là cửa ngõ đi vào Tây Bắc, có vị trí rất quan trọng, nối liền hệ thống giao thông Việt Bắc với Tây Bắc. Tại đây, các đại biểu đã có cơ hội tìm hiểu lịch sử, vai trò, những đóng góp của Bến Âu Lâu trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Vượt qua nhiều cung đèo cùng với khí thế “góp quân” của đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái, đoàn đại biểu Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đặt chân tới di tích lịch sử quốc gia đèo Lũng Lô (huyện Văn Chấn, Yên Bái). Tại đây, các đại biểu kính cẩn dâng nén hương thơm, bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn và sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Tại đây, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam trao tặng 20 bản đồ Tổ quốc khung, 500 bản đồ Tổ quốc giấy cho địa phương với tinh thần “Mỗi tấm bản đồ, một trái tim Việt Nam”, nhằm giáo dục lòng yêu nước và thể hiện trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Đặc biệt, để bày tỏ lòng biết ơn với thế hệ cha anh trong công cuộc đấu tranh chống kẻ thù xâm lược, Ban tổ chức đã trao tặng 20 suất quà cho cựu chiến binh, gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh, gia đình chính sách tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. “Trong thời gian khá ngắn ở đèo Lũng Lô, tôi kịp cảm nhận sự thiêng liêng ở nơi đây qua những hoạt động vô cùng ý nghĩa, như dự lễ chào cờ, cùng các đại biểu tìm hiểu về di tích lịch sử này. Đoàn đại biểu của mạng lưới đã cùng nhau ấp ủ, thực hiện các ấn phẩm số để lan toả tới nhiều bạn tình nguyện viên khác chưa có cơ hội tham gia hành trình”, anh Vũ Quang Huy - Phó ban thường trực Mạng lưới tình nguyện quốc gia khu vực miền Bắc, chia sẻ. Tiếp tục hành trình trên cung đèo Lũng Lô, đoàn công tác đã trao tặng và tham dự lễ khởi công công trình Nhà nhân ái cho gia đình ông Hà Minh Sứng (SN 1964, sống ở thôn Bắc, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn). Ông Sứng từng tham gia cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc tại biên giới phía Bắc. “Tôi thấy được ở những đại biểu trẻ tâm thế hào hùng khi tham gia chuyến hành trình hướng về Điện Biên. Nhìn những người trẻ hôm nay, tôi như được gợi nhớ lại những ký ức, cảm xúc tự hào của tuổi trẻ năm xưa anh dũng lên đường chiến đấu. Tôi hy vọng rằng, trên Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, đoàn đại biểu sẽ tiếp tục để lại nhiều dấu ấn, những công trình, phần việc an sinh xã hội ý nghĩa để cổ vũ, động viên cho những gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn khác”, ông Sứng nói. CHÂU LINH Tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội Anh Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn trao tặng quà cho các gia đình chính sách tại Khu di tích cách mạng Soi Lần ẢNH: CHÂU LINH Trong hai ngày 24 - 25/4, anh Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn dẫn đầu đoàn đại biểu Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tham quan các “địa chỉ đỏ”, tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội tại tỉnh Yên Bái - Lào Cai - Lai Châu. HÀNH TRÌNH “SINH VIÊN VỚI KHÁT VỌNG NON SÔNG”: Trong ngày 25/4, đoàn đại biểu tham dự lễ chào cờ tại Khu di tích cách mạng Soi Lần (nơi thành lập chi bộ Đảng Cộng sản Đông Dương đầu tiên tại Lào Cai); dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu; giao lưu và tặng cờ Tổ quốc cho đoàn viên, thanh niên; tặng quà cho gia đình chính sách tại nhà văn hoá dân tộc Mảng xã Nậm Pì, huyện Nậm Nhùn...

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==