8 n Thứ Hai n Ngày 12/10/2026 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ Tại Quảng trường biển Dragon Beach, Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng, 53 thí sinh bước vào đêm thi quan trọng trước khoảng 3.000 khán giả. Chủ đề Miền Hương Sắc được thể hiện xuyên suốt chương trình, từ những tà áo dài gợi vẻ đẹp các vùng miền đến câu chuyện về hành trình hoạt động cộng đồng. Cùng với kết quả tuyển chọn, sự tiến bộ của thí sinh và cách cuộc thi ghi nhận những người dừng bước để lại những dấu ấn đáng chú ý. DI SẢN VIỆT TRÊN SÂN KHẤU NHAN SẮC Tiết mục Xinh hơn cả hoa mở đầu đêm Chung khảo với sự tham gia của ca sĩ Will, vũ đoàn Sắc Màu, 53 thí sinh và Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 gồm Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh, Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi. Trong bộ sưu tập Vũ khúc Ruby của nhà thiết kế Thiên Cẩm, các cô gái cùng xuất hiện, tạo nên phần chào sân rực rỡ trước khi bước vào những nội dung tranh tài. Dưới sự điều phối của Tổng đạo diễn Trần Tú, chương trình kết nối các phần thi với những tiết mục nghệ thuật, chuyển đổi nhịp điệu từ duyên dáng, thanh lịch đến trẻ trung, sôi động. Các nghệ sĩ Will, Hoàng Rob, Lưu Hiền Trinh góp phần tạo nên những sắc thái khác nhau cho sân khấu ngoài trời bên biển Đồ Sơn. Điểm nhấn văn hóa nằm ở phần trình diễn áo dài với bộ sưu tập Dọc Miền Di Sản của Hoa hậu Việt Nam 2010, nhà thiết kế Đặng Thị Ngọc Hân. Nghệ sĩ violin Hoàng Rob cùng vũ đoàn Sắc Màu mở đầu bằng tác phẩm Hoa Đào của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Tiếng đàn dẫn vào hành trình khám phá những miền đất qua tà áo dài, với cảnh sắc thiên nhiên và nét văn hóa riêng được thể hiện qua chất liệu, họa tiết cùng những đường thêu, nét vẽ thủ công. Hà Nội hiện lên qua những thiết kế lụa mềm mại, kết hợp họa tiết thêu tay và khăn voan, gợi nét thanh lịch của người Tràng An. Đến Tây Bắc, cảm hứng mây núi, những triền núi trong sương được thể hiện bằng kỹ thuật vẽ thủ công và đính kết. Trên cùng dáng áo truyền thống, mỗi nhóm thiết kế mở ra một không gian riêng, tạo điều kiện để thí sinh thể hiện phong thái và nét duyên của mình. Ở dọc di sản miền Trung, bộ sưu tập khai thác vẻ đẹp mỹ thuật cung đình và cảm hứng từ Nhã nhạc Cung đình Huế. Họa tiết thêu, kỹ thuật in cùng bảng màu rực rỡ gợi nét trang nhã của vùng đất kinh kỳ. Khi hành trình đến phương Nam, chiếc khăn rằn thân thuộc và văn hóa sông nước trở thành chất liệu sáng tạo, đưa vào tà áo hình ảnh đời sống bình dị, phóng khoáng của Nam Bộ. Hai nhóm thí sinh cuối cùng xuất hiện trong những thiết kế lấy cảm hứng từ hoa phượng đỏ. Sắc hoa gắn bó với Hải Phòng khép lại hành trình thời trang xuyên Việt ngay tại thành phố đăng cai, tạo sự gắn kết giữa chương trình nghệ thuật và vùng đất đang chào đón cuộc thi. Hải Phòng cũng có vị trí riêng trong lịch sử Hoa hậu Việt Nam, với Phạm Thị Mai Phương đăng quang năm 2002 và Nguyễn Thị Huyền giành vương miện năm 2004. Tại đêm Chung khảo, Mai Phương trở lại trong vai trò giám khảo khách mời, thu hút sự chú ý sau 24 năm đăng quang. Sự hiện diện của người đẹp đất Cảng, cùng Ngọc Hân và Top 3 mùa giải 2024, tạo nên cuộc gặp gỡ giữa những thế hệ gắn bó với cuộc thi. Đêm Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 tối 10/10 tại Hải Phòng khép lại với 25 thí sinh bước vào Chung kết. Trên sân khấu ven biển Đồi Rồng, Đồ Sơn, TP Hải Phòng, âm nhạc, thời trang và những cảm hứng từ di sản Việt tạo nên chương trình giàu màu sắc văn hóa. Đêm nhan sắc rực rỡ bên Chất lượng thí sinh được các giám khảo ghi nhận ở nhiều phương diện. Top 25 được đánh giá xuyên suốt quá trình rèn luyện ở chung khảo ẢNH: DƯƠNG TRIỀU Sau khi danh sách 25 thí sinh được công bố, công việc của ban quản lý thí sinh vẫn còn kéo dài phía sau sân khấu. Giữa lúc các cô gái thu xếp trang phục, vẫn có rất nhiều người cần một cái ôm, một lời động viên, hoặc chỉ đơn giản là một phút yên tĩnh để bình tâm lại. Những người quản lý như chị Khánh Dung chỉ có thể lặng lẽ đưa cho các em một tờ khăn giấy, một chai nước, để các em được khóc và nói hết những tiếc nuối của mình. “Đồng hành với thí sinh gần 2 tháng trời, tôi hiểu các cô gái đã mong chờ đêm thi này như thế nào. Ai cũng đã nỗ lực và hy vọng, nên chúng tôi hiểu những giọt nước mắt ấy. Điều tôi muốn nhắn nhủ là các em đừng vì kết quả của một đêm thi mà nghi ngờ bản thân. Có 53 cô gái cùng cố gắng, trong khi chỉ có 25 vị trí vào Chung kết. Dừng bước lần này không có nghĩa những điều các em đã làm được không còn giá trị. Tôi mong các em nhớ cả những ngày tập luyện, những người bạn mới và sự tự tin mình có thêm. Các em có thể buồn, có thể khóc, rồi hãy cho mình cơ hội mỉm cười và bước tiếp. Với chúng tôi, việc giúp các em bình tâm, hiểu rằng mình luôn được trân trọng cũng là trách nhiệm của những người đồng hành. Chia tay cuộc thi, các em vẫn còn nhiều cơ hội phía trước”, chị Khánh Dung chia sẻ. Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trần Thị Thu Hà cũng dành nhiều thời gian bên những thí sinh dừng bước. “Đã cố gắng, đã hy vọng thì tiếc nuối khi chưa đạt được điều mong muốn là cảm xúc bình thường. Không ai cần phải lập tức mỉm cười để chứng tỏ mình mạnh mẽ. Các em có quyền buồn, bởi đã thực sự nghiêm túc với cơ hội của mình”, nhà báo Trần Thị Thu Hà chia sẻ. Phó Trưởng Ban Tổ chức cũng gợi nhắc các thí sinh hãy nhớ lại bản thân trong ngày đầu đến với Hoa hậu Việt Nam 2026. Khi ấy, có rất nhiều điều các em còn bỡ ngỡ, rất nhiều kỹ năng chưa thành thạo và cả những lo lắng tưởng khó vượt qua. Nhưng đến đêm Chung khảo, các em đã có thể đứng trên sân khấu lớn, hoàn thành phần trình diễn trước hàng nghìn khán giả. Kết quả vừa công bố dễ khiến người ta quên mất những bước tiến ấy, nhưng đó vẫn là thành quả của chính các em. Với kinh nghiệm nhiều năm làm công tác quản lý thí sinh, bà Trần Thị Thu Hà cho biết: “Qua nhiều mùa Hoa hậu Việt Nam, tôi hiểu rằng chia tay những thí sinh dừng bước luôn là việc khó. Các em đều biết cuộc thi có sự lựa chọn, nhưng đã dành nhiều công sức thì ai cũng mong được đi tiếp. Trong những tình huống ấy, điều cần làm đầu tiên là lắng nghe. Có em tiếc phần trình diễn, có em lo cha mẹ thất vọng, có em khóc vì sắp xa bạn bè. Phải hiểu điều gì khiến từng em buồn mới có thể động viên đúng lúc. Đôi khi, ngồi cạnh và để các em nói hết lại cần thiết hơn những lời khuyên. Tôi thường nhắc các em rằng số vị trí đi tiếp có giới hạn, còn Chỉ 25 trong số 53 thí sinh được bước tiếp sau đêm Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, đồng nghĩa với việc 28 cô gái phải chia tay cuộc thi. Dù đã chuẩn bị tinh thần cho cả hai khả năng, cảm giác hụt hẫng vẫn khiến nhiều cô gái rơi lệ khi danh sách khép lại mà không có tên mình. Không cô gái nào bị bỏ lại với nỗi buồn Những thí sinh dừng bước nhận hoa tri ân từ đại diện Ban giám khảo ẢNH: NHƯ Ý
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==