Các đối tượng bị triệu tập gồm: Nguyễn Công Khánh (SN 1997, trú phường Hạc Thành - chủ xe cứu thương); Võ Đại Trường Lâm (SN 1991, trú phường Hạc Thành), lái xe và Lê Trọng Hải Anh (SN 1996, trú phường Tĩnh Gia - sinh viên Trường Cao đẳng Y Thanh Hóa). Theo điều tra ban đầu, ngày 14/8, Khánh nhận lời vận chuyển một bệnh nhân đang điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về phường Sầm Sơn. Sau đó, Khánh giao Lâm điều khiển xe cứu thương đến đón bệnh nhân và Lâm đã liên hệ với Hải Anh tham gia vận chuyển. Khi đón bệnh nhân, Lâm thông báo với gia đình các khoản chi phí liên quan đến việc vận chuyển, thuê máy thở và một số thiết bị hỗ trợ. Tiếp đó, Hải Anh tư vấn cho gia đình sử dụng thuốc vận mạch với mức giá 600.000 đồng/lọ. Gia đình bệnh nhân đồng ý và mua 7 lọ thuốc. Thực tế, thuốc vận mạch mà các đối tượng đưa ra chỉ là thuốc Adrenaline được các đối tượng mua ở thị trường với giá 4.000 đồng/lọ (như vậy gia đình bệnh nhân đã phải mua lọ thuốc đắt gấp 150 lần so với giá trị thực tế). Tổng số tiền gia đình bệnh nhân đã thanh toán cho các đối tượng là 9,5 triệu đồng, trong đó có tiền vận chuyển, thuê thiết bị và tiền mua thuốc. Sau khi nhận tiền, một phần được Lâm chuyển cho Khánh, số còn lại Lâm và Hải Anh chia nhau. Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra mở rộng. P.TRƯỜNG 4 n Thứ Ba n Ngày 8/9/2026 XÃ HỘI VỤ CHỞ BỆNH NHÂN 16KM, THU 9 TRIỆU ĐỒNG Ở THANH HÓA: LÁI XE THƯỜNG XUYÊN RA VÀO KHOA TIẾP CẬN NGƯỜI NHÀ BỆNH NHÂN Vụ việc đã xảy ra cách đây hơn 2 tuần và sẽ sớm được cơ quan chức năng làm rõ. Tuy nhiên, đằng sau vụ việc, dư luận đang đặt ra nhiều dấu hỏi về công tác quản lý hoạt động vận chuyển người bệnh, thuốc và các dịch vụ y tế bên ngoài bệnh viện? Theo phản ánh, anh H.T.K (trú phường Sầm Sơn) có bố là ông H.B.Đ, điều trị tại khoa Hồi sức tích cực 1 - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Do tình trạng bệnh nặng, gia đình có nguyện vọng đưa người bệnh về nhà. Ngày 14/8, gia đình thuê xe cấp cứu đưa ông Đ. từ bệnh viện về nhà. Trong quá trình đưa người bệnh về nhà, một người đàn ông mặc áo blouse trắng đi cùng xe cấp cứu tư vấn sử dụng thuốc vận mạch nhằm duy trì huyết áp và sự sống cho bệnh nhân. Khoản thuốc này không thuộc phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế. Theo anh K., gia đình được tư vấn sử dụng 7 chai thuốc mỗi ngày, với mức giá 600.000 đồng/ chai, tương đương khoảng 4,2 triệu đồng/ngày. Sau khi đồng ý sử dụng, người nhà thanh toán trực tiếp tiền thuốc với tổng chi phí 9,5 triệu đồng, gồm tiền xe và tiền thuốc. Đến ngày hôm sau (15/8), gia đình tiếp tục phải chi thêm 4,2 triệu đồng để mua thuốc trước khi người thân qua đời. Như vậy, tổng số tiền gia đình phải trả là 13,7 triệu đồng, trong đó 8,4 triệu đồng tiền thuốc và 5,3 triệu đồng tiền xe. Tuy nhiên, khi tìm hiểu giá loại thuốc này tại một số nhà thuốc và phát hiện số tiền đã chi trả cao hơn so với giá bán trên thị trường tại cùng thời điểm, gia đình bệnh nhân đã phản ứng, chia sẻ thông tin lên mạng xã hội gây xôn xao. “Khi gia đình phản ứng về giá dịch vụ cao hơn mức bình thường, phía lái xe cùng người mặc áo blouse trắng có mặt trên xe hôm đó đã đến nhà xin lỗi, đề nghị khắc phục hậu quả nhưng gia đình không đồng ý. Tôi chỉ mong cơ quan công an làm rõ vụ việc để những người nghèo sau này có nhu cầu sử dụng dịch vụ được dùng thuốc thật, với giá thật”, anh K. nói. Theo anh K., bố anh điều trị tại khoa Hồi sức tích cực 1 - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa trong 14 ngày. Trong thời gian này, người lái xe tên L. (người trực tiếp chở bố anh về nhà) thường xuyên ra vào khoa, tiếp cận người bệnh và thân nhân của những bệnh nhân nặng, sắp xuất viện. Điều khiến anh K. băn khoăn là vì sao hai người này có thể xuất hiện trong phòng bệnh nhân nặng, nắm được nhu cầu vận chuyển người bệnh của gia đình, trong khi phía bệnh viện khẳng định họ không phải nhân viên của bệnh viện. “Người nhà vào thăm bệnh nhân phải theo giờ quy định, nhưng không hiểu sao hầu như lần nào tôi vào khoa cũng thấy người này đã ở đó. Họ tiếp cận và tự xưng là lái xe của bệnh viện. Khi tôi làm thủ tục đưa bố về, không hiểu sao người này còn có chìa khóa để tự mở cửa khoa điều trị cho gia đình ra xe”, anh K. cho biết. KHÔNG PHẢI NGƯỜI CỦA BỆNH VIỆN! Ông Hoàng Hữu Trường - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã có báo cáo, giải trình về vụ việc gửi Sở Y tế Thanh Hóa và ngành liên quan. Theo lãnh đạo bệnh viện, sau khi xuất hiện thông tin trên mạng xã hội về chi phí thuốc vận mạch và dịch vụ vận chuyển bệnh nhân H.B.Đ, đơn vị đã chỉ đạo khoa Hồi sức tích cực I - Chống độc phối hợp với Phòng Kế hoạch tổng hợp rà soát toàn bộ quy trình liên quan. “Chiếc xe cấp cứu trong vụ việc này từ bên ngoài vào đưa bệnh nhân về nhà, sau khi gia đình tự liên hệ. Về hình ảnh một người đàn ông mặc áo blouse trắng nhận là bác sĩ đi cùng tư vấn gia đình sử dụng thuốc vận mạch nhằm duy trì sự sống cho người bệnh cũng không phải nhân viên y tế của bệnh viện”, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa khẳng định. Cũng theo vị lãnh đạo này, khoảng 2 năm nay, bệnh viện không cho xe cấp cứu bên ngoài đậu trong khuôn viên hay mời chào với người nhà bệnh nhân. Tuy nhiên, nhóm người làm dịch vụ vận chuyển cấp cứu này thường trà trộn vào các khoa, phòng có bệnh nhân nặng, đang cấp cứu để tiếp cận người nhà, tư vấn dịch vụ. Khi người nhà liên hệ, họ thỏa thuận chi phí và vào đưa người bệnh về. Bệnh viện dẫn quy định hiện hành cho biết, đối với bệnh nhân cấp cứu hoặc bệnh nhân nặng có chỉ định chuyển tuyến đến cơ sở khám, chữa bệnh khác, cơ sở y tế có trách nhiệm bố trí phương tiện và nhân lực y tế để vận chuyển. Tuy nhiên, với trường hợp người bệnh có tiên Chở bệnh nhân bằng xe cứu thương từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà với quãng đường chỉ 16km nhưng một nhóm người đã thu 9,5 triệu đồng của người nhà bệnh nhân. Không những thế, nhóm này còn bán thuốc Adrenaline với giá cao gấp 150 lần so với giá thị trường. Bệnh viện nói không liên quan, nhưng việc người ngoài dễ dàng tiếp cận bệnh nhân đặt ra câu hỏi về lỗ hổng quản lý? Lỗ hổng từ bệnh viện? Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa ẢNH: PHẠM TRƯỜNG Hình ảnh người mặc áo blouse trắng tư vấn cho người nhà bệnh nhân trên chuyến xe đưa người bệnh về nhà (Ảnh người nhà bệnh nhân cung cấp) Bán tiền thuốc “duy trì sự sống” cao gấp 150 lần Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập 3 đối tượng liên quan trong vụ xe cứu thương vận chuyển bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà, cách 16km nhưng thu hơn 9 triệu đồng. “Nghiêm cấm cán bộ, viên chức, người lao động móc nối, môi giới, giới thiệu người bệnh cho các đơn vị vận chuyển bên ngoài để hưởng lợi; đồng thời không để xe cứu thương, phương tiện vận chuyển bên ngoài thường xuyên đón, trả, mời chào người bệnh trong khuôn viên cơ sở y tế”. Sở Y tế Thanh Hóa thông tin “Tôi chỉ mong cơ quan công an làm rõ vụ việc để những người nghèo sau này có nhu cầu sử dụng dịch vụ được dùng thuốc thật, với giá thật”. ANH H.T.K. (trú phường Sầm Sơn)
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==