Báo Tiền Phong số 226

16 n Thứ Sáu n Ngày 14/8/2026 THỂ THAO BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Với Chelsea, lập trường đã được xác định khá rõ: 120 triệu bảng hoặc Enzo Fernandez tiếp tục ở lại Stamford Bridge. Nhưng điều đáng chờ đợi hơn lúc này là phản ứng của Man City, bởi đội bóng thành Manchester không bước vào cuộc đua với tiền vệ người Argentina mà không có những lựa chọn khác. Theo Sky Sports, Man City đang đàm phán với Lille về Ayyoub Bouaddi và đã chi 116 triệu bảng để chiêu mộ Elliot Anderson từ Nottingham. Điều đó cho thấy Enzo Fernandez không phải phương án duy nhất cho tuyến giữa của đội bóng này. Vì thế, yêu cầu 120 triệu bảng của Chelsea đặt Man City trước một bài toán không đơn giản. Họ có thể chấp nhận mức giá được đưa ra và nhanh chóng đưa thương vụ đến giai đoạn đàm phán với cầu thủ, nhưng cũng có thể cân nhắc liệu Enzo Fernandez có thực sự đáng để đầu tư một khoản tiền rất lớn như vậy khi những phương án khác vẫn còn trên bàn. Man City cũng có một yếu tố thuận lợi trong cuộc đua này: Enzo Fernandez có mối quan hệ tốt với Enzo Maresca, người hiện dẫn dắt đội bóng thành Manchester và từng làm việc với anh tại Chelsea. Dưới thời Maresca, Fernandez cũng được sử dụng ở vị trí có ảnh hưởng lớn hơn đến mặt trận tấn công. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa cầu thủ và HLV chỉ là một phần của câu chuyện. Với mức giá 120 triệu bảng, Man City sẽ phải đánh giá Fernandez trên phương diện dài hạn, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng đã có những khoản đầu tư lớn cho tuyến giữa. Elliot Anderson vừa được Man City đưa về với giá 116 triệu bảng, trong khi Bouaddi là một mục tiêu khác đang được theo đuổi. Nếu tiếp tục chi 120 triệu bảng cho Fernandez, Man City sẽ phải bỏ ra một khoản đầu tư rất lớn nữa cho tuyến giữa, dù đã chi đậm cho Anderson và vẫn đang theo đuổi Bouaddi. Đây là lý do khiến quyết định của họ trở nên đáng chú ý hơn việc Chelsea đưa ra hạn chót. Nhưng bài toán của Man City cũng có thể thay đổi nếu Barcelona đẩy mạnh kế hoạch chiêu mộ Rodri. Sky Sports cho biết đội bóng Tây Ban Nha có thể nâng đề nghị dành cho tiền vệ 30 tuổi lên khoảng 50-60 triệu bảng. Rodri chỉ còn một năm hợp đồng với Man City, bởi vậy khả năng biến động ở tuyến giữa là điều đội bóng của Maresca không thể bỏ qua. Nếu Rodri ra đi, nhu cầu bổ sung một tiền vệ đẳng cấp sẽ trở nên cấp thiết hơn và Enzo Fernandez có thể trở thành lựa chọn hấp dẫn. Nhưng ngay cả trong trường hợp đó, Man City vẫn phải cân nhắc giữa việc bỏ ra 120 triệu bảng cho Fernandez và lựa chọn một phương án ít tốn kém hơn. Đây cũng là điểm khiến tối hậu thư của Chelsea trở thành một canh bạc. Đội bóng thành London đang cố gắng chấm dứt tình trạng bất định bằng cách đặt ra thời hạn cụ thể, thay vì để những cuộc tiếp xúc kéo dài đến những ngày cuối kỳ chuyển nhượng. Nhưng khi buộc Man City phải quyết định nhanh, Chelsea cũng phải chấp nhận khả năng đối tác bỏ cuộc. Enzo Fernandez vẫn còn hợp đồng với Chelsea đến năm 2032. Đội bóng thành London từng chi khoảng 106,8 triệu bảng để đưa anh từ Benfica về Stamford Bridge vào năm 2023. Vì vậy, việc bán anh với giá 120 triệu bảng không phải một thương vụ mang lại khoản chênh lệch quá lớn so với số tiền đầu tư ban đầu, trong khi Chelsea vẫn phải đối mặt với bài toán thay thế một cầu thủ quan trọng. Bởi thế, Chelsea đã nói rõ điều kiện của mình, nhưng câu trả lời thực sự lại nằm ở Manchester. Đến 17h ngày 14/8, câu hỏi không còn là Chelsea định giá Fernandez bao nhiêu. Điều đáng chờ đợi là Man City có cho rằng tiền vệ người Argentina đáng giá 120 triệu bảng hay sẽ để cánh cửa này đóng lại để theo đuổi một lựa chọn khác? NGUYỄN KHÁNH Ông muốn cùng các học trò hướng tới danh hiệu Champions League thứ 3 liên tiếp, điều mà trước đây chỉ Real Madrid làm được. Sau trận tranh Siêu Cúp châu Âu vào rạng sáng nay, Enrique tuyên bố: "Giành chức vô địch Champions League lần thứ 3? Chúng tôi phải tiếp tục con đường này. Nhưng cách chúng ta giành chiến thắng cũng là rất quan trọng. Chúng tôi muốn nhiều hơn thế. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để giành chức vô địch Champions League lần thứ 3. Chúng tôi muốn thống trị không chỉ ở Pháp mà còn trên toàn châu Âu. Tôi tin chắc chúng tôi có thể làm được”. Theo HLV Enrique, ông “không ngạc nhiên” khi chứng kiến đội nhà giành chiến thắng trước Aston Villa. “Điều này thật tuyệt vời, nhưng chúng tôi muốn nhiều hơn nữa. Tôi không ngạc nhiên. Tôi hiểu rõ các cầu thủ... Mọi chuyện rất phức tạp, giống như năm ngoái. Nhưng chúng tôi đã làm được. Chúng tôi phải nêu bật những gì đội đã làm được bởi vì không dễ dàng gì khi chỉ có vài ngày tập luyện cho trận đấu này”, Enrique tuyên bố. Bước vào cuộc chạm trán vào rạng sáng nay, cả hai đội bóng đều đối mặt với những mối lo ngại lớn về mặt lực lượng. Phía PSG, ban huấn luyện phải cân nhắc kỹ lưỡng tình trạng thể lực của hàng loạt ngôi sao hàng đầu như Ousmane Dembele, Achraf Hakimi, Fabian Ruiz, Desire Doue cũng như Bradley Barcola trước khi chốt đội hình. Trong khi đó, Aston Villa chịu tổn thất nặng nề khi trụ cột Amadou Onana vắng mặt vì chấn thương, cùng sự bỏ ngỏ khả năng ra sân của những nhân tố quan trọng như thủ thành Emiliano Martinez, Alejandro Garnacho hay Leon Bailey. Dẫu vậy, PSG vẫn là đội nắm lực lượng dồi dào hơn và họ tạo ra được sự chênh lệch về chiều sâu đội hình. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng thành Paris chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu, liên tục dồn ép và tạo ra nhiều sóng gió lên phần sân đối phương. Điểm nhấn lớn nhất trong lối chơi của PSG chính là màn trình diễn rực rỡ của Khvicha Kvaratskhelia. Ngôi sao tấn công người Georgia liên tục khiến hàng thủ Aston Villa chao đảo bằng những tình huống đi bóng kỹ thuật, trước khi ghi bàn thắng mở tỷ số quan trọng cho đội nhà ở phút 21. Cùng với các cầu thủ khác, Kvaratskhelia đã được ông thầy ngợi khen: “Chúng tôi kiểm soát trận đấu tốt hơn. Việc tạo động lực cho những cầu thủ này rất dễ, họ yêu thích công việc của mình”, Enrique nói. ĐẶNG LAI HLV Luis Enrique không muốn PSG dừng lại Luis Enrique đã giành Siêu Cúp châu Âu lần thứ hai liên tiếp bằng cách đánh bại Aston Villa 2-1, qua đó cùng PSG tiếp tục khẳng định sự thống trị. Nhưng với vị HLV này, ông không muốn đội nhà dừng lại ở đó. Enzo Fernandez đang tập luyện cùng Chelsea chuẩn bị cho mùa giải mới, nhưng cũng sẵn sàng ra đi bất cứ lúc nào Chelsea đã đặt Manchester City trước thời hạn 17h ngày 14/8 để đưa ra đề nghị 120 triệu bảng cho Enzo Fernandez. Quả bóng lúc này nằm ở sân Etihad, khi Man City phải quyết định có đáp ứng mức giá này hay chuyển sang phương án khác. Enzo Fernandez vẫn còn hợp đồng với Chelsea đến năm 2032. Đội bóng thành London từng chi khoảng 106,8 triệu bảng để đưa anh từ Benfica về Stamford Bridge vào năm 2023. Vì vậy, việc bán anh với giá 120 triệu bảng không phải một thương vụ mang lại khoản chênh lệch quá lớn so với số tiền đầu tư ban đầu, trong khi Chelsea vẫn phải đối mặt với bài toán thay thế một cầu thủ quan trọng. HLV Luis Enrique Man City có “xuống tiền” 120 triệu bảng cho Enzo Fernandez? Liệu Enzo Fernandez có tái ngộ HLV Enzo Maresca?

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==