Báo Tiền Phong số 225

NHỮNG PHA XỬ TRÍ CẤP BÁCH Đầu tháng 8/2026, một nữ quân nhân Mông Cổ thuộc Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (GGHB LHQ) UNMISS ở Nam Sudan được đưa tới BVDC 2.7 trong tình trạng đau bụng, chướng bụng, rối loạn đại tiện. Sau khi thăm khám, làm xét nghiệm, X-quang và siêu âm, các bác sĩ điều trị ban đầu và tiếp tục theo dõi diễn biến. Tuy nhiên, tình trạng bệnh nhân không cải thiện như mong muốn. Qua hội chẩn, các bác sĩ nhận định cần tiếp cận những phương tiện chẩn đoán và điều trị chuyên sâu hơn mà bệnh viện tại Bentiu không có đầy đủ. BVDC 2.7 quyết định báo cáo Phái bộ UNMISS để chuyển bệnh nhân tới thủ đô Juba của Nam Sudan. Kíp vận chuyển cấp cứu đường không (AMET) của BVDC 2.7 tiếp tục theo dõi bệnh nhân trong quá trình vận chuyển bằng trực thăng và bàn giao an toàn tại cơ sở y tế tuyến trên. Ở một tình huống khác, các bác sĩ BVDC 2.7 phải giải quyết bài toán ngay tại phòng mổ. Một quân nhân Mông Cổ khác được chẩn đoán viêm ruột thừa cấp, là ca phẫu thuật thứ 27 của bệnh viện tại Nam Sudan. Với những phương tiện chẩn đoán hiện có, các bác sĩ dựa vào thăm khám, diễn biến lâm sàng và kết quả xét nghiệm, siêu âm để đưa ra quyết định phẫu thuật. Khi mở ổ bụng, ê-kíp phát hiện ruột thừa nằm sau manh tràng, quặt ngược và bị các quai hồi tràng che lấp. Vị trí bất thường khiến việc tìm và bộc lộ ruột thừa khó khăn hơn. Sau khoảng 60 phút, ca mổ hoàn tất. Bệnh nhân tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định sau phẫu thuật. Nếu ca viêm ruột thừa cho thấy khả năng xử trí ngoại khoa trong điều kiện thiếu phương tiện chẩn đoán hình ảnh, một ca chấn thương khác lại cho thấy phạm vi kỹ thuật mà BVDC 2.7 có thể làm chủ tại chỗ. Một nhân viên LHQ người Nam Sudan, 47 tuổi, bị tai nạn xe máy, dẫn tới trật khớp cùng đòn trái Rockwood độ IV. Đây là tổn thương phức tạp, thường cần phẫu thuật cố định. Ban đầu, bệnh nhân lo ngại điều kiện phẫu thuật tại Bentiu. Sau khi được các bác sĩ Việt Nam tư vấn, bệnh nhân đồng ý điều trị tại BVDC 2.7. Ê-kíp sử dụng nẹp móc khóa cùng các dụng cụ chuyên dụng để cố định khớp. Ca phẫu thuật hoàn thành trong khoảng một giờ, khớp được nắn chỉnh về vị trí giải phẫu tốt. Sau những ca tương tự, BVDC2.7 được Trưởng Y tế Phái bộ cho phép mở rộng phạm vi điều trị và triển khai thêm các kỹ thuật ngoại khoa chuyên sâu. TỪ CA BỆNH ĐẾN DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU Không chỉ giải quyết những ca bệnh cụ thể, BVDC 2.7 còn biến những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thành chất liệu cho nghiên cứu khoa học, nổi bật là bệnh sốt rét - một vấn đề y tế dai dẳng tại châu Phi nhiều năm qua. Tại Hội nghị quốc tế lần thứ 11 về phát triển Kỹ thuật y sinh (BME11), diễn ra tại Nha Trang cuối tháng 7/2026, BVDC 2.7 có 4 công trình được lựa chọn trình bày dưới hình thức poster khoa học. Trong đó, nghiên cứu về đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị sốt rét tại các BVDC cấp 2 Việt Nam ở Bentiu giai đoạn 2021-2025 được trao Best Poster Presentation (Giải trình bày poster xuất sắc nhất). Theo Trung tá, bác sĩ Phan Thế Nhật - đại diện nhóm tác giả, giá trị lớn nhất của nghiên cứu không nằm ở giải thưởng, mà ở việc xây dựng được bộ dữ liệu tin cậy về bệnh sốt rét qua 5 năm hoạt động của các BVDC cấp 2 Việt Nam tại Bentiu. Bộ dữ liệu gồm 155 bệnh nhân là cán bộ, nhân viên LHQ, được kế thừa, bổ sung và chuẩn hóa qua nhiều nhiệm kỳ. Những hồ sơ bệnh án phục vụ điều trị từ đó trở thành nguồn dữ liệu cho nghiên cứu dịch tễ học và hoàn thiện chuyên môn. “Kết quả nghiên cứu giúp lực lượng quân y chủ động hơn trong dự phòng, bảo đảm thuốc, vật tư y tế, quản lý người bệnh sau điều trị và cung cấp thêm cơ sở thực tiễn cho các đơn vị đang làm nhiệm vụ tại Phái bộ UNMISS”, Trung tá, bác sĩ Phan Thế Nhật chia sẻ. Theo Trung tá, TS Trần Đức Tài - Giám đốc BVDC 2.7, riêng bệnh viện còn thực hiện nghiên cứu về 9 trường hợp sốt rét do Plasmodium falciparum (ký sinh trùng sốt rét) được chẩn đoán và điều trị tại bệnh viện trong tháng 9/2025. Những nghiên cứu như vậy bắt đầu từ chính những vấn đề quân y gặp hằng ngày ở Bentiu. Cùng với đó, từ tháng 8/2025 đến nay, các cán bộ BVDC 2.7 đã công bố nhiều bài báo khoa học trên các tạp chí trong nước và quốc tế. Nội dung trải rộng từ bệnh truyền nhiễm nhiệt đới, sức khỏe quân nhân, vận chuyển cấp cứu đường không, ngoại khoa đến quản lý bệnh viện, trang thiết bị y tế và chuyển đổi số. Bệnh viện còn có ba công trình tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 26 (giành một giải Ba và một giải Khuyến khích). “Thông qua nghiên cứu, chúng tôi có điều kiện nhìn lại quá trình thực hiện nhiệm vụ, theo dõi sự thay đổi của mô hình bệnh tật để chủ động hơn trong chuẩn bị lực lượng, thuốc, vật tư y tế và nâng cao khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ”, Trung tá, TS Trần Đức Tài cho biết. THỤY DU 7 n Thứ Năm n Ngày 13/8/2026 NGƯỜI LÍNH Ở Bentiu, Nam Sudan, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 (BVDC 2.7) của Việt Nam phải xử trí những ca bệnh trong điều kiện khác xa một bệnh viện thông thường. Qua những tình huống ấy, năng lực của quân y Việt Nam được thử thách và khẳng định ngay giữa địa bàn gian khó này. UNMISS đánh giá cao năng lực quân y Việt Nam Qua 7 nhiệm kỳ liên tục thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan, các BVDC cấp 2 của Việt Nam được lãnh đạo Phái bộ UNMISS đánh giá cao về tính chuyên nghiệp, năng lực chuyên môn và tinh thần tận tụy. Tại lễ trao Huy chương GGHB LHQ cho BVDC 2.7 (tháng 6/2026), Thiếu tướng Junhui Wu - Tư lệnh Lực lượng quân sự UNMISS, ghi nhận những đóng góp của các BVDC Việt Nam trong công tác bảo đảm y tế cho lực lượng GGHB. Ông đánh giá cao kỷ luật, trình độ chuyên môn và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, nhân viên bệnh viện. Cùng chung nhận định, Chuẩn tướng Syed Wajahat Hussain Naqvi - Tư lệnh Phân khu Bắc UNMISS, đánh giá BVDC 2.7 là một trụ cột quan trọng trong hệ thống bảo đảm y tế của UNMISS, với khả năng cung cấp nhiều dịch vụ, từ khám chữa bệnh thông thường đến cấp cứu, phẫu thuật cứu sinh và điều trị chuyên sâu. Quân y Việt Nam vượt thử thách ở Bentiu Cán bộ, nhân viên BVDC 2.7 đón nhận Huy chương Vì sự nghiệp Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, tháng 6/2026 Nhân viên BVDC 2.7 kiểm tra sức khỏe quân nhân thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ UNMISS Những ngày nắng oi nồng, khuôn viên Trường Sĩ quan Lục quân 1 vẫn rực rỡ sắc hoa. Dưới những tán bằng lăng tím, phượng vĩ đỏ rực, những vườn hồng, luống rau của đơn vị luôn xanh tốt. Nhìn những mầm cây lớn lên từng ngày, tôi càng thấy vui hơn khi biết rằng, một phần màu xanh ấy được chăm sóc từ những thứ rất đỗi quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày. Tại bếp ăn Hội Phụ nữ Tiểu đoàn 2, mỗi ngày phục vụ hơn 200 suất ăn cho bộ đội. Sau mỗi buổi sơ chế thực phẩm, lượng rác thải hữu cơ như vỏ trứng, rau già, nước vo gạo không hề nhỏ. Trước đây, những thứ ấy thường được xem như phần bỏ đi. Nhưng rồi chị em chúng tôi nghĩ, nếu biết tận dụng, chúng vẫn có thể trở thành nguồn dinh dưỡng hữu ích cho cây trồng. Từ đó, chúng tôi bắt đầu tận dụng vỏ trứng và nước vo gạo để chăm sóc hoa, rau gia vị và cây cảnh trong đơn vị. Vỏ trứng được đập nhỏ, ngâm cùng nước vo gạo từ 5 đến 7 ngày. Phần nước sau khi ủ được pha loãng để tưới cây, còn vỏ trứng nghiền vụn được bón quanh gốc. Cách làm không cầu kỳ, nguyên liệu cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng điều khiến chúng tôi vui là hiệu quả nhìn thấy từng ngày. Những luống rau gia vị sinh trưởng tốt hơn, hạn chế sâu bệnh; những cây hoa hồng cho nhiều bông, màu sắc đậm và tươi hơn. Những thứ tưởng như bỏ đi lại trở thành nguồn chăm sóc cho chính khu vườn của đơn vị. Tôi nghĩ, điều ý nghĩa nhất không chỉ nằm ở những luống rau xanh hay những vườn hoa đẹp hơn. Từ công việc nhỏ này, chị em chúng tôi hiểu thêm rằng, tiết kiệm và bảo vệ môi trường đôi khi bắt đầu từ những việc rất giản dị. Một vỏ trứng được giữ lại, một ít nước vo gạo không bị bỏ đi, rồi tất cả trở thành nguồn dinh dưỡng cho cây cối. Những sản phẩm từ vườn tăng gia được đưa vào bữa ăn của bộ đội, vừa góp phần bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, vừa tiết kiệm chi phí cho đơn vị. Còn với chúng tôi, mỗi ngày nhìn thấy cây xanh tốt lên cũng là lúc cảm nhận rõ hơn giá trị từ công sức của mình. Có lẽ trong môi trường quân ngũ, không phải việc gì lớn lao mới tạo nên hiệu quả. Đôi khi, từ những điều rất nhỏ, nếu mỗi người chịu khó suy nghĩ và làm tốt hơn một chút, chúng ta có thể tạo ra những thay đổi thiết thực cho đơn vị. Với tôi, đó cũng là cách người phụ nữ Quân đội góp một phần nhỏ bé của mình vào việc xây dựng đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp. (Trích nhật ký Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Quỳnh - Chủ tịch Hội Phụ nữ Tiểu đoàn 2, Trường Sĩ quan Lục quân 1) NHẬT KÝ QUÂN NGŨ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==