7 n Thứ Tư n Ngày 5/8/2026 NGƯỜI LÍNH TRAO YÊU THƯƠNG Một mảnh đá nhỏ bất ngờ văng vào mắt khi Hạ sĩ Vũ Viết Tài (học viên Lớp Vũ khí, Đại đội 260, Tiểu đoàn 2) khi đang cùng bà con đập những khối bê tông sạt xuống kênh mương ở thôn Nhân Mục, xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Chưa kịp phản ứng, mấy bác nông dân gần đó đã bỏ dở công việc, chạy đến hỏi han, hướng dẫn cách xử lý rồi mới yên tâm để Tài tiếp tục lao động. Với Tài, đó là một trong những kỷ niệm khó quên nhất trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm nay. Không phải vì sự cố bất ngờ, mà bởi giữa những ngày lao động vất vả, anh cảm nhận rõ sự chân thành mà người dân dành cho những người lính trẻ lần đầu đến với vùng quê cách mạng. Những ngày ở Nhân Mục, đội hình "Hành quân xanh" của tuổi trẻ Học viện Kỹ thuật Quân sự (KTQS) luôn bận rộn. Sau khi chỉnh trang nhà bia ghi tên các Anh hùng liệt sĩ, các học viên lại chia thành nhiều nhóm, cùng thanh niên địa phương nạo vét kênh mương, phát quang đường làng, cắt tỉa đường hoa, dọn vệ sinh trường học, giúp người dân sửa chữa nhà cửa sau mưa lớn. Dưới cái nắng hè gay gắt, quần áo ai cũng ướt sẫm vì mồ hôi. Thế nhưng, điều đọng lại trong ký ức của Tài không chỉ là những mét kênh mương được khơi thông hay những con đường sạch đẹp hơn sau mỗi ngày lao động. Đó còn là những cốc nước đá, que kem được bà con mang ra giữa giờ nghỉ; là con gà, quả bí, bó rau hay vài cân gạo được gửi tới bếp ăn của đoàn. "Những món quà tuy mộc mạc nhưng chứa đựng biết bao tình cảm yêu thương mà người dân dành cho bộ đội", Tài chia sẻ. Chính những điều bình dị ấy đã nhanh chóng xóa đi khoảng cách giữa những người lính trẻ và người dân địa phương, để nhà văn hóa thôn nơi đoàn đóng quân, thực sự trở thành ngôi nhà chung trong suốt chiến dịch. Không chỉ góp sức bằng những công trình, phần việc thanh niên, các học viên còn mang tri thức của mình đến với người dân vùng quê. Mỗi buổi chiều, nhà văn hóa thôn lại trở thành lớp học "Bình dân học vụ số" - nơi những học viên áo lính kiên nhẫn hướng dẫn bà con sử dụng điện thoại thông minh. Với Thượng sĩ Vũ Hồng Phúc (học viên Lớp Thiết kế chế tạo tên lửa, Bí thư Liên chi đoàn Đại đội 258, Tiểu đoàn 2), đây là khoảng thời gian để lại nhiều cảm xúc đặc biệt. Phúc kể, có cụ già lần đầu biết sử dụng VNeID, có người lần đầu tự thanh toán hóa đơn điện, gửi tệp pdf hay khai thác những tiện ích số phục vụ cuộc sống hằng ngày. Những thao tác tưởng như rất đơn giản với người trẻ lại cần rất nhiều thời gian và sự kiên nhẫn của cả người dạy lẫn người học. "Có những thao tác mà người trẻ chỉ mất vài giây, nhưng với các bác lớn tuổi phải làm đi làm lại nhiều lần mới nhớ. Khi nhìn thấy các bác tự mình thực hiện được, chúng tôi hiểu công việc của mình thực sự có ý nghĩa”, Thượng sĩ Phúc chia sẻ. NHỮNG HẠT MẦM Ở LẠI Sau những giờ lao động dưới nắng, buổi chiều ở thôn Nhân Mục lại rộn ràng tiếng cười của trẻ nhỏ. Bảng đen, phấn trắng, những bức tranh minh họa cùng vài phần quà nhỏ theo chân các học viên Học viện KTQS đến nhà văn hóa thôn, nơi lớp học "Hoa Phượng đỏ" đều đặn sáng đèn mỗi ngày. Với Trung sĩ Nguyễn Khắc Được (học viên Lớp Đạn 1, Đại đội 259, Tiểu đoàn 2), đây là khoảng thời gian đáng nhớ nhất của cả chiến dịch. Những bài học tiếng Anh cơ bản, các trò chơi hỏi đáp, những bài hát, điệu múa hay vũ điệu sinh hoạt tập thể nhanh chóng xóa đi sự rụt rè ban đầu của các em nhỏ. Với những "thầy giáo mặc áo lính học viên", niềm vui không nằm ở số tiết học đã hoàn thành mà ở sự tự tin lớn dần trong ánh mắt của lũ trẻ vùng quê. "Ngày đầu còn e dè, nói rất nhỏ, vậy mà chỉ vài hôm sau đã mạnh dạn giơ tay trả lời, chủ động lên biểu diễn trước mọi người. Có em còn chạy theo hỏi tôi ngày mai học bài gì để về chuẩn bị trước", Trung sĩ Được kể. Không chỉ truyền đạt kiến thức, những người lính trẻ còn cố gắng mang đến cho các em một mùa hè đúng nghĩa. Sau mỗi buổi học là những trò chơi tập thể, những phần quà nhỏ dành cho các em trả lời đúng câu hỏi hay mạnh dạn tham gia biểu diễn. Buổi tối, sân nhà văn hóa lại sáng rực ánh lửa trại và tiếng hát trong chương trình giao lưu văn nghệ với người dân địa phương. Không còn khoảng cách giữa bộ đội và nhân dân, tất cả cùng nắm tay nhau quanh vòng lửa, cùng cất lên những ca khúc về quê hương, đất nước. Những ngày cùng ăn, cùng ở, cùng lao động và sẻ chia đã khiến tình cảm quân dân trở nên gần gũi như những người thân trong một gia đình. Rồi ngày chia tay cũng đến. Buổi sáng đoàn chuẩn bị rời Nhân Mục, trời bất chợt đổ mưa. Mặc cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, bà con vẫn có mặt từ rất sớm để tiễn đoàn. Những túi quà quê giản dị, những cái bắt tay bịn rịn, những cánh tay nhỏ của lũ trẻ không ngừng vẫy theo chiếc xe đang lăn bánh... trở thành kỷ niệm thân thương đọng mãi trong hành trình binh nghiệp. Theo Thượng úy Lý Trung Kiên - Bí thư Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 2, điều lớn nhất mà chuyến “Hành quân xanh” mang lại không nằm ở số lượng công trình hay phần việc thanh niên, mà ở cơ hội để mỗi học viên được rèn luyện trong thực tiễn, hiểu hơn cuộc sống của nhân dân và trách nhiệm của người quân nhân trong thời bình. Khi chuyến xe rời Hàm Yên, những công trình rồi sẽ tiếp tục được người dân gìn giữ. Những lớp học sẽ khép lại, nhưng những hạt mầm của tinh thần cống hiến, của tình quân dân và khát vọng sẻ chia đã được gieo xuống mảnh đất này sẽ còn tiếp tục lớn lên theo năm tháng. "Mỗi hoạt động tình nguyện đều là một bài học thực tiễn để học viên Học viện KTQS rèn luyện bản lĩnh, trách nhiệm và hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa của tinh thần vì nhân dân phục vụ”, Thượng úy Lý Trung Kiên nói thêm. THỤY DU Không chỉ góp sức làm đẹp đường quê, khơi thông kênh mương hay giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ, các học viên Học viện Kỹ thuật Quân sự còn mang tri thức, nhiệt huyết tuổi trẻ đến với vùng quê Hàm Yên (Tuyên Quang). Hơn cả những công trình, điều họ để lại là những "hạt mầm xanh" của tình quân dân. Gieo những mầm xanh tình quân dân Tuổi trẻ Học viện Kỹ thuật Quân sự và địa phương chung tay tổ chức lớp học "Hoa Phượng đỏ" tại xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang Học viên Tiểu đoàn 2 (Học viện Kỹ thuật Quân sự) hướng dẫn người dân sử dụng VNeID Những ngày tháng Bảy, tôi cùng các đồng đội ở Học viện Quân y có mặt tại xã Vô Tranh (Thái Nguyên) trong chương trình "Hành quân về nguồn". Trước chuyến đi, tôi nghĩ đây là một hoạt động tình nguyện như nhiều chương trình khác. Nhưng chỉ khi đứng lặng trước những hàng bia mộ ở Nghĩa trang Liệt sĩ xã Vô Tranh, tôi mới cảm nhận rõ ý nghĩa của hai chữ "biết ơn". Hôm ấy, khi đoàn vừa dâng hương, một cơn mưa bất chợt trút xuống rồi nhanh chóng tạnh hẳn. Không gian trở nên tĩnh lặng đến lạ. Trước những người đã ngã xuống vì Tổ quốc, tôi tự nhắc mình phải sống xứng đáng hơn với sự bình yên đang có hôm nay. Rời nghĩa trang, chúng tôi bắt tay ngay vào những phần việc của tuổi trẻ. Người lắp hệ thống đèn năng lượng mặt trời cho công trình "Thắp sáng đường quê", người nạo vét mương nội đồng, phát quang cây cỏ để giúp bà con thuận lợi hơn trong sản xuất. Dưới cái nắng tháng Bảy, mồ hôi ai cũng ướt đẫm lưng áo, nhưng không một lời than vãn. Điều khiến tôi nhớ nhất lại là những lúc nghỉ chân dưới bóng cây, nghe các bác cựu chiến binh kể về những năm tháng chiến tranh, về đồng đội và những hy sinh không thể đong đếm. Những câu chuyện giản dị ấy giúp tôi hiểu rằng, sức mạnh của người lính không chỉ đến từ ý chí mà còn từ tình đồng đội và lòng yêu nước được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trong chuyến đi, đoàn chúng tôi cũng đến thăm, trao quà cho các gia đình chính sách, thương bệnh binh và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Là học viên quân y, tôi càng thấm thía hơn ý nghĩa của việc chăm sóc, sẻ chia với những người đã cống hiến một phần tuổi xuân, sức khỏe cho đất nước. Mỗi cái bắt tay, mỗi nụ cười hay lời động viên của các bác đều trở thành động lực để tôi cố gắng học tập, rèn luyện nhiều hơn. Tôi hiểu rằng, hành trang của người thầy thuốc quân y không chỉ là kiến thức chuyên môn, mà còn là lòng nhân ái, trách nhiệm và sự biết ơn đối với những thế hệ đi trước. Chuyến "Hành quân về nguồn" đã khép lại, nhưng những gì tôi mang về không chỉ là ký ức về một vùng đất nghĩa tình. Đó còn là lời nhắc nhở phải không ngừng rèn đức, luyện tài để xứng đáng với màu áo mình đang mặc, góp sức nhỏ bé vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân, tiếp nối truyền thống của Học viện Quân y và hình ảnh cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ. Trích nhật ký Thượng sĩ Lê Thu Nga (Lớp Dược 14, Hệ 2, Học viện Quân y) NHẬT KÝ QUÂN NGŨ Hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2026, tuổi trẻ Học viện KTQS triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa và xây dựng nông thôn mới tại Bắc Ninh và Tuyên Quang. Riêng tại xã Hàm Yên (Tuyên Quang), đoàn tình nguyện đã phát quang, dọn vệ sinh 5km đường làng; nạo vét 1,9km kênh mương; chỉnh trang 1,8km đường hoa; sửa chữa 5 nhà dân; tổ chức 4 lớp "Bình dân học vụ số" cho 253 lượt người dân và 3 lớp ngoại ngữ cho 96 thanh thiếu nhi. Đoàn còn trao 20 suất quà cho học sinh vượt khó, tặng nhiều đồ dùng học tập và hỗ trợ địa phương 10 triệu đồng xây dựng công trình "Thắp sáng đường quê".
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==