www.tienphong.vn THỂ THAO 20 18-19/7/2026 Mấy ngày trước, Anh Cát Lợi và Pháp Lan Tây còn là hai đại phái mang trong mình khát vọng bá vương. Bọn họ vượt qua biết bao trường ác đấu, đánh bại vô số cường địch, từng bước tiến đến trước ngưỡng cửa cuối cùng. Trong mắt người đời, cả hai đều đủ tư cách chạm tay vào bảo vật chí tôn. Nào ngờ chỉ sau một đêm, mọi mộng tưởng đều tan thành bọt nước. Giờ đây, giữa chiến đài, bọn họ lại phải gặp nhau. Những không còn là trận quyết chiến định ngôi minh chủ, cũng chẳng phải cuộc luận kiếm để tranh đoạt Kim Bảo Thế. Thứ chờ đợi họ chỉ là một trận giao phong an ủi, nơi người thắng cũng chẳng thể mỉm cười trọn vẹn, còn kẻ bại chỉ càng thêm nặng lòng. Đối với Pháp Lan Tây, thất bại trước Tây Ban Nha vẫn như một lưỡi dao cắm sâu trong tâm khảm. Mễ Bội Ba (Mbappe) từng được cả võ lâm xem là người có hy vọng lớn nhất kế thừa ngôi minh chủ. Đăng Bối Lai (Dembele), Áo Lợi Tái (Lới), Đỗ Ái (Doue) đều đang ở độ tuổi sung mãn, kiếm pháp ngày càng tinh tiến. Thế nhưng trước Hợp Kích Kiếm Trận của Tây Ban Nha, tất cả những sát chiêu từng làm quần hùng khiếp đảm đều hóa thành vô dụng. Bọn họ không những không thể phá sơn môn đối thủ, mà còn bất lực nhìn giấc mộng bá vương vụt khỏi tầm tay. Nỗi đau của Anh Cát Lợi lại mang một màu sắc khác. Tam Sư không bị áp đảo. Bọn họ từng đẩy Á Căn Đình vào thế hiểm, từng chạm một tay đến cánh cửa của trận quyết chiến cuối cùng. Chỉ tiếc, đúng vào thời khắc quan trọng nhất, họ lại tự thu kiếm, tự nhốt mình sau tầng tầng lớp lớp phòng tuyến, để rồi mặc cho Mễ Xích ung dung xoay chuyển càn khôn. Nghĩ đến hai đường kiếm truyền thần của lão tông sư, nghĩ đến chiến thắng đã ở ngay trước mắt rồi lặng lẽ vuột khỏi tay, đám môn nhân Tam Sư càng thêm day dứt. Bởi vậy, cuộc gặp gỡ sắp tới giữa hai đại phái khó tránh khỏi cảm giác hiu quạnh. Một bên vừa bị kiếm trận hoàn mỹ nghiền nát. Một bên lại gục ngã vì chính sự do dự của bản thân. Dẫu người đời vẫn gọi đây là trận tranh hạng ba, nhưng với những kẻ từng ôm chí lớn tranh thiên hạ, danh vị ấy khó có thể xoa dịu nỗi tiếc nuối. Họ đến Bắc Mỹ để đoạt bảo vật chí tôn, không phải để tranh một vị trí ngoài đỉnh võ lâm. Thế nhưng, võ lâm xưa nay vốn tàn khốc. Kẻ thắng được tung hô. Người bại chỉ còn cách nuốt nước mắt vào trong. Có lẽ điều duy nhất còn thôi thúc Anh Cát Lợi và Pháp Lan Tây rút kiếm không còn là hư danh của hạng ba, mà là lòng kiêu hãnh của một đại phái. Sau tất cả những vấp ngã, họ vẫn phải ngẩng đầu rời khỏi chiến trường, để chứng minh rằng dù giấc mộng bá vương đã tan vỡ, kiếm tâm của mình vẫn chưa hề lụi tắt. Chỉ khi làm được điều đó, bốn năm chờ đợi phía trước mới không trở thành quãng thời gian vô nghĩa. GIA CÁT LẠNG Tham vọng tan, hào khí tắt NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU Trước khi bán kết diễn ra, cả Pháp lẫn Anh đều là những ứng cử viên hàng đầu cho chiếc cúp vàng danh giá. Cả 2 sở hữu đội hình lần lượt đắt giá nhất và nhì giải đấu, sở hữu những nhân tố bùng nổ để trở thành đầu tàu đưa tập thể đến vinh quang. Dẫu vậy, những toan tính chiến thuật sai lầm cùng sự non nớt bản lĩnh ở các thời khắc quyết định đã khiến họ thất bại trước Tây Ban Nha và Argentina. Đối với đội tuyển Pháp, cú ngã 0-2 trước Tây Ban Nha thực sự là một cú tát đau đớn vào tham vọng của họ. HLV Didier Deschamps, trong trận đấu phá kỷ lục về số lần dẫn dắt một chiến lược gia tại sân chơi World Cup (57 tuổi), đã phải nhận vô số lời chỉ trích dữ dội từ giới chuyên môn. Lối chơi thực dụng, đề cao sự an toàn quá mức của ông đã hoàn toàn bị bẻ gãy bởi sự cơ động của La Roja. Ngay cả ngôi sao sáng nhất của đội bóng, Kylian Mbappe, dường như cũng không hài lòng cách tiếp cận của ông thầy. Trong trận bán kết đó, hàng công từng reo rắc nỗi sợ hãi của Pháp bị bóp nghẹt đến mức chỉ tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng 0,31 - một con số quá nghèo nàn đối với những tên tuổi hàng đầu thế giới. Ở bên kia chiến tuyến, tuyển Anh cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Cơn khát danh hiệu kéo dài 60 năm của bóng đá xứ sở sương mù tiếp tục bị kéo dài sau thất bại 1-2 trước nhà đương kim vô địch Argentina. Kịch bản đau đớn của năm 2018 lại tái hiện khi tuyển Anh là đội mở tỷ số nhờ công của Anthony Gordon. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục dồn ép đối thủ, Thomas Tuchel lại lựa chọn giải pháp lùi sâu phòng ngự chủ động - quyết định mang tính “tự sát” trước một thiên tài như Lionel Messi. Việc nhường lại thế trận đã giúp Messi thoải mái kiến tạo cho Enzo Fernandez và Lautaro Martinez ghi bàn để lật ngược thế cờ. Thất bại này lại một lần nữa phơi bày điểm yếu cố hữu của Tam sư, họ liên tiếp thất bại trong việc thu hẹp khoảng cách với các đội bóng thuộc nhóm tinh hoa thế giới khi đối đầu ở các vòng knock-out trực tiếp (Anh đã thua cả 7 trận knock-out World Cup gần nhất khi gặp các đội nằm trong Tốp 10 bảng xếp hạng FIFA). Quyết định đặt niềm tin vào Tuchel đang bị đặt một dấu hỏi lớn, và áp lực dành cho ông trong trận tranh hạng ba này là nặng nề. PHONG ĐỘ, LỊCH SỬ ĐỐI ĐẦU Đây là cuộc đối đầu giữa hai triết lý có phần tương đồng ở giải đấu năm nay. Cả hai đều sở hữu những ngôi sao tấn công thượng hạng nhưng các HLV lại ưu tiên sự thực dụng. Tuy nhiên, Pháp có phần nhỉnh hơn về mặt tâm lý và chiều sâu đội hình khi họ đã quen với áp lực ở các trận đấu lớn cuối giải, trong khi Anh thường bộc lộ sự mong manh về bản lĩnh. Les Bleus từng thể hiện phong độ hủy diệt với chuỗi 5 trận thắng liên tiếp từ vòng bảng cho đến vòng tứ kết. Họ lừng lững tiến vào bán kết với một bệ phóng là hàng công bùng nổ, ghi gần 3 bàn mỗi trận. Dù trận thua 0-2 trước Tây Ban Nha đã chấm dứt mạch bất bại, nhưng không thể phủ nhận Pháp vẫn là một tập thể vô cùng đáng gờm. Tuyển Anh thì chật vật hơn. Họ có khởi đầu chệch choạc với một trận hòa ở vòng bảng, nhưng sau đó Thomas Tuchel đã nhanh chóng đưa đội bóng vào phom với 4 chiến thắng liên tiếp. Dẫu vậy, trận thua ngược 1-2 trước Argentina chỉ ra rằng hệ thống phòng ngự của Tam sư chưa thực sự chắc chắn. Vì ngoài 2 bàn thua, Anh còn để Argentina bắn phá 2 lần trúng khung gỗ. Lịch sử đối đầu giữa hai đội đang nghiêng về phía người Pháp. Trong 9 cuộc chạm trán gần nhất giữa hai nền bóng đá duyên nợ này, đội tuyển Anh mới chỉ giành được vỏn vẹn 1 chiến thắng, còn lại là những kết quả hòa và thua. Ký ức đau đớn nhất của Anh trước Pháp chính là tại vòng tứ kết World Cup 2022. Khi đó, tuyển Anh của Gareth Southgate đã phải dừng bước trước các nhà đương kim giữ cúp với tỷ số 1-2, trận đấu mà Harry Kane đã đá hỏng quả phạt đền quyết định ở cuối trận. Nợ cũ chưa trả, nợ mới lại chồng chất. Trận tranh huy chương đồng lần này là cơ hội để người Anh đòi lại món nợ năm xưa. Tiếc rằng thống kê tại các trận tranh hạng ba World Cup trong quá khứ cũng không ủng hộ họ. Anh từng có 2 lần lọt vào trận tranh hạng ba và đều thất bại (thua Italia 1-2 năm 1990 và thua Bỉ 0-2 năm 2018). Ngược lại, Pháp rất có duyên với tấm huy chương đồng khi đã thắng 2 trên 3 lần đá trận tranh hạng ba trước đây (thắng Tây Đức 6-3 năm 1958, thắng Bỉ 4-2 năm 1986 và chỉ thua Ba Lan năm 1982). THÔNG TIN LỰC LƯỢNG Tổn thất lớn nhất của Les Bleus nằm ở vị trí trung vệ. William Saliba đã phải rời sân ngay trong hiệp một trận gặp Tây Ban Nha. Dù chưa có thông báo chính thức từ ban y tế, khả năng Saliba đá chính gần như bằng không. Người thay thế anh nhiều khả năng sẽ là Maxence Lacroix - trung vệ đang khoác áo Crystal Palace, người đã được vào sân thay thế Saliba ở trận đấu trước. HLV Deschamps giải thích ông chọn Lacroix thay vì Ibrahima Konate vì trung vệ của Liverpool hiện không có phong độ tốt nhất và không quen đá trung vệ lệch trái. Trên hàng công, nhằm làm mới lối chơi và tìm kiếm sự đột biến, Deschamps dự kiến sẽ trao cơ hội cho các tài năng trẻ như Rayan Cherki, Michael Olise và Maghnes Akliouche (hoặc Desire Doue). Tất cả sẽ có nhiệm vụ hỗ trợ cho thủ quân Kylian Mbappe. Thomas Tuchel cũng có nỗi lo tương tự ở hàng thủ khi hậu vệ cánh phải Reece James đã phải rời sân trong trận thua Argentina do gặp vấn đề về cơ. Ở hàng tiền vệ, Jordan Henderson vẫn phải ngồi ngoài vì chấn thương cổ tay. Một mối lo ngại lớn khác đến từ ngôi sao số một Jude Bellingham. Tiền vệ này đang đối mặt với nguy cơ nhận án phạt nguội từ FIFA sau khi camera ghi lại cảnh anh có hành vi tát vào sau đầu của Valentin Barco bên phía Argentina sau trận bán kết. Nếu Bellingham bị cấm thi đấu, đây sẽ là tổn thất không thể đong đếm cho mặt trận tấn công của Tam sư. Ở chiều hướng tích cực, Jarell Quansah đã mãn hạn treo giò 2 trận và là một lựa chọn thay thế khả dĩ cho tuyến phòng ngự. n TUYỂN ANH BỊ ĐÁNH GIÁ THẤP HƠN PHÁP ĐÔI CHÚT, NHƯNG ĐIỀU CỐT LÕI KHIẾN HỌ LO LẮNG CÓ LẼ NẰM Ở CÁI DỚP ĐÁ TRANH HẠNG 3. ANH THUA 100% SỐ TRẬN TRANH HẠNG 3 TRONG LỊCH SỬ WORLD CUP. NHIỀU KHẢ NĂNG ĐIỀU NÀY SẼ TÁI HIỆN. ĐẶNG LAI Liệu Tam Sư có vượt được dớp? CÁI DỚP CỦA TAM SƯ Đội hình dự kiến Pháp vs Anh Pháp (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Konate, Lacroix, T. Hernandez; Kone, ZaireEmery; Cherki, Olise, Doue; Mbappe. Anh (4-2-3-1): Pickford; Spence, Konsa, Guehi, O’Reilly; Rice, Anderson; Rogers, Bellingham, Gordon; Kane. Dự đoán tỷ số: Pháp 3-1 Anh
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==