15 n Thứ Hai n Ngày 13/7/2026 THỂ THAO Tuyển Anh và dấu ấn của HLV Thomas Tuchel HUẤN LUYỆN VIÊN DŨNG CẢM Ngay từ khi nhận việc ở Tuyển Anh, Tuchel đã phải đối mặt với áp lực kinh khủng. Người Anh vốn bảo thủ. Họ không thích thú gì khi đội bóng thân yêu của mình được dẫn dắt bởi một HLV nước ngoài. Trên truyền hình, cựu trung vệ Liverpool, Jamie Carragher từng nêu quan điểm: “Tuyển Anh vô địch World Cup với một HLV bản địa (Alf Ramsey). Chúng ta đạt thành tích cao ở các giải đấu lớn khác cũng do HLV mang phong cách Anh truyền thống (Terry Venable Euro 1996, Anh đoạt HCĐ), Gareth Southgate (Á quân Euro 2020, Bán kết WC 2018). Những HLV ngoại khó làm nên thành tích như vậy”. Theo phân tích của Carragher, từ cố Sven Goran Erikson (20012006), Fabio Capello (2018-2012), Tuyển Anh để lại rất ít dấu ấn. Thậm chí, những người theo trường phái Ăng-lê Saxon cổ điển còn quy kết, chính những HLV ngoại đã khiến nhiều thế hệ vàng của bóng đá Anh không thể phát huy hết năng lực. Điển hình là sự tiếc nuối khi “chẳng đi đến đâu” của hàng loạt ngôi sao như David Beckham, Paul Scholes, Steven Gerrard, Frank Lampard, John Terry, Michael Owen, Joe Cole… HLV Thomas Tuchel được coi là một canh bạc của Liên đoàn bóng đá Anh (FA). Điều này càng khiến công việc của ông luôn nằm trong những soi mói của giới truyền thông được ví như “diều hâu nhiều chuyện” ở xứ sở sương mù. Nhà cầm quân người Đức thực tế chưa bao giờ yên ổn với những lần triệu tập đội hình của mình. Lần nào ông cũng gây tranh cãi lớn với truyền thông và dư luận Anh khi những cầu thủ không được chọn nổi tiếng hơn những người được chọn. Khi chốt danh sách dự World Cup 2026, Thomas Tuchel đối mặt với rất nhiều chỉ trích khi bỏ qua hàng loạt tên tuổi như Harry Maguire, Luke Shaw của MU, Phil Foden của Man City, Cole Palmer của Chelsea, Morgan Gibbs White của Nottingham, Trent Arnold của Real Madrid hay ưu tiên Ivan Toney - người đang chơi bóng tại Saudi Arabia hơn Carl Vert Lewin của Leeds Utd. Trường hợp gây phẫn nộ nhất trong giới CĐV Anh là Jordan Henderson, Dan Burn - người đang ở chặng cuối sự nghiệp và không có gì nổi bật ngoài tuổi tác. Dư luận Anh bức xúc nhiều ngày, đến ngay cả huyền thoại MU, Paul Scholes cũng cho rằng, Tuyển Anh - với sự lựa chọn “không phải những ngôi sao hàng đầu” sẽ khó lòng đi xa tại World Cup 2026. Tuy nhiên, đáp lại tất cả những chỉ trích, Tuchel kiên định với những lựa chọn của mình. Ông không giải thích nhiều nhưng trong buổi họp báo xuất quân, chiến lược gia sinh năm 1973 nhấn mạnh đến “sự hòa hợp và cân bằng” ở đội bóng Tam sư. Ông cho rằng, một tập thể phải có những ngôi sao nhưng ngôi sao đó phải vì mục đích chung chứ không phải vì tên tuổi cá nhân. Ông cũng cần những người chấp nhận đứng sau, sẵn sàng đối mặt với việc “không được thi đấu phút nào” nhưng tinh thần vẫn như chiến binh. Jordan Henderson được công nhận ở điểm này. Cựu sao Liverpool không có vị trí chính thức, nhưng anh luôn là tấm gương của toàn đội, là thủ lĩnh phòng thay đồ của Tuyển Anh. Nhìn cách các đồng đội quây lấy Henderson che chắn và an ủi khi anh gặp chấn thương hy hữu khi ăn mừng trận thắng của Anh trước Mexico thì hiểu. Nếu không “ăn ở tốt” và sống đẹp với tất cả, Henderson đâu được yêu quý như vậy? Ở khía cạnh quản lý, HLV Tuchel đã thành công, thậm chí khác biệt so với những HLV tiền nhiệm khi ông dám loại bỏ những ngôi sao có cái Tôi lớn và xây dựng tập thể đoàn kết như hoạch định. Hôm qua, cây viết Steve Martin của The Guardian có bài viết về vấn đề nội bộ Tuyển Anh. Nhà báo này khẳng định, sau nhiều năm theo dõi Tam sư ở các giải đấu lớn, chưa bao giờ ông cảm nhận được tinh thần đoàn kết và một bầu không khí “sạch sẽ” như tại World Cup lần này. “HLV Tuchel đã biết cách kết nối những mảnh ghép. Ông ấy cực kỳ dũng cảm khi loại bỏ những cái Tôi lớn như Trent Arnold, Cole Palmer hay Phil Foden. Chúng ta sẽ có một kỳ World Cup thành công, bất chấp có vô địch hay không”, Martin nhận định. Cây viết này chỉ ra rằng, tại Euro 2024, HLV Gareth Southgate “hiếm khi dám thay” Phil Foden khi anh này thi đấu không tốt. Tiền vệ Man City thậm chí luôn có mặt trong đội hình xuất phát vì “sự bảo thủ và sợ hãi” của Southgate. BIẾN ẢO THAY NGƯỜI Thomas Tuchel thể hiện khả năng cầm quân sắc sảo của mình ở giải đấu này bằng những điều chỉnh con người và chiến thuật khá hợp lý. Ngay cả một người khó tính và kiệm lời khen như Giáo sư Arsene Wenger sau trận Anh - Mexico cũng phải dành những lời động viên cho Tuchel: “Tuyển Anh dưới bàn tay ông ấy thể hiện được bản lĩnh và cá tính riêng. Họ vững vàng và trở nên khó lường hơn chứ không còn dễ đầu hàng”. Qua 5 trận của Tuyển Anh, Tuchel chưa khi nào giữ nguyên đội hình xuất phát. Mỗi trận là một sự bố trí khác nhau, trong đó hai hành lang là nơi ông thay đổi nhiều nhất. Tuchel quan tâm đến sự phù hợp và phong độ thời điểm để sắp xếp đội hình. Khi ông đưa cặp Madueke - Gordon ra sân từ đầu, nhưng trận sau lại là cặp Rashford - Saka. Tuchel hiểu rõ tầm quan trọng của những cầu thủ chạy cánh trong lối chơi tổng thể của Tuyển Anh, nên ông cần học trò có sự chuẩn bị tốt nhất về thể chất và tinh thần. Ở vị trí tiền vệ trung tâm, Tuchel đánh tan những nghi ngờ về sự giống nhau của Eliott Anderson và Declan Rice. Ông kết hợp họ gần như hoàn hảo ở khu yết hầu trung lộ, tạo nên sự kết nối lý tưởng cho Tuyển Anh, giúp đội bóng cân bằng giữa công và thủ. Hiện tại, Harry Kane và Jude Bellingham được xem là hai ngôi sao sáng nhất. Bộ đôi này sở hữu mỗi người 6 bàn thắng và đóng vai trò quan trọng trong hành trình đi sâu của đội nhà. Tuy nhiên, với tất cả những gì đã diễn ra, Tuyển Anh có cuộc phiêu lưu ấn tượng như hiện nay, ngôi sao sáng nhất chính là HLV người Đức, Thomas Tuchel. VŨ BẢO THẮNG Tuyển Anh sẽ bước vào cuộc đọ sức duyên nợ với Argentina sau đây bốn ngày. Đó sẽ là trận cầu được “cả thế giới nhắc đến”. Tuy nhiên, trước khi nhắc đến Argentina, hãy nói đến sự khác biệt mà HLV Thomas Tuchel đã làm được cho Tuyển Anh. HLV Thomas Tuchel Mưa gió kéo dài hơn một tháng nơi chiến trường Bắc Mỹ, đến hôm nay cuối cùng cũng cuốn đi phần lớn quần hùng. Sau biết bao trận ác đấu, biết bao môn phái hùng bá một phương lần lượt gục ngã, chỉ còn bốn lá đại kỳ vẫn tung bay giữa thiên địa. Đó là Anh Cát Lợi, Á Căn Đình, Pháp Lan Tây và Tây Ban Nha. Bốn đại cường giả, bốn giấc mộng bá vương, chính thức bước vào giai đoạn quyết định của cuộc tranh đoạt bảo vật chí tôn. Nhưng trước khi có được tấm vé ấy, Á Căn Đình đã phải trải qua một phen khổ chiến với Thụy Sĩ. Môn phái đến từ Trung Âu tuy không có nhiều tuyệt thế cao thủ, nhưng kiếm trận kín kẽ, tiến lui có độ, khiến Mễ Xích (Messi) cùng đồng môn nhiều phen lâm vào bế tắc. Hai bên giằng co suốt quãng thời gian dài, từng tấc đất trên chiến trường đều đổi bằng chân khí và mồ hôi. Rồi bước ngoặt bất ngờ xuất hiện. Âm Bá Lộ (Embolo) trong một pha đột phá đã ngã xuống rất nhanh như thể vừa bị đối phương ám toán. Thế nhưng chút kỹ xảo của y làm sao có thể qua mặt Thiên Nhãn Kính (VAR). Chân tướng sớm bị phơi bày. Không hề có sát chiêu nào từ phía đối phương. Tất cả chỉ là màn khổ nhục kế vụng về. Sắc mặt chấp pháp quan lập tức trầm xuống, nhất quyết đuổi Âm Bá Lộ khỏi lôi đài. Mất người, Thụy Sĩ phái đáng thương sao chống nổi đám người Á Căn Đình thế tựa bài sơn đảo hải. Vòng vây dần siết chặt, chỉ thấy Á Lợi Á (Julián Álvarez) như một mũi kiếm giấu trong bóng tối, lặng lẽ phóng ra luồng bạch quang chói lòa, đánh sập cả góc trận. Một lần phá môn đủ định đoạt cả vận mệnh. Á Căn Đình hiên ngang tiến vào tứ cường đối đầu với Anh Cát Lợi, những người cũng trải qua thử thách chẳng hề dễ dàng trước Na Uy. Ai cũng biết muốn đánh bại Na Uy, trước hết phải tìm cách khóa chặt Hách Lan (Haaland). Thế nhưng Tam Sư lại lựa chọn con đường khác. Bọn họ lấy công đối công, dùng thế trận áp đảo để buộc Na Uy phải liên tục lui về cố thủ. Giữa lúc chiến cuộc giằng co, Bối Linh Hán thêm một lần đứng ra gánh vác đại cục. Thiếu hiệp ấy di chuyển khắp chiến trường, khi thì lui về điều tiết kiếm trận, lúc lại bất thần xâm nhập vùng hiểm địa. Chiêu nào phát ra đều khiến hàng ngũ Na Uy rơi vào cảnh rối loạn. Còn Hách Lan, dù đã thi triển hết bản lĩnh, cũng không thể một mình xoay chuyển càn khôn. Tiếng chiêng mãn trận đồng loạt vang lên, bốn lá đại kỳ sừng sững giữa trời cao. Anh Cát Lợi với thế hệ tài năng đang vào độ chín. Á Căn Đình của Mễ Xích, vị lão tông sư vẫn chưa chịu rời khỏi đỉnh cao. Pháp Lan Tây cùng thiên kiêu Mễ Bội Ba đang hừng hực khí thế. Và cuối cùng là Tây Ban Nha, đại diện cho lớp thiếu hiệp trẻ tuổi đầy khát vọng. Tứ cường đã định. Phía trước không còn kẻ yếu. Không còn chỗ cho những sai lầm. Chỉ cần lùi nửa bước, mọi khổ luyện suốt bốn năm sẽ tan thành mây khói. Còn nếu thắng, vinh quang thật không thể tưởng tượng nổi. Bảo vật chí tôn chỉ còn cách một trận chiến cuối cùng. Khi ấy, cả thiên hạ sẽ được chứng kiến những cuộc luận kiếm kinh thiên giữa bốn đại môn phái mạnh nhất võ lâm, nơi mỗi nhát kiếm đều đủ sức viết lại lịch sử. GIA CÁT LẠNG Tứ cường đại phái, đỉnh phong tương hội HLV Thomas Tuchel được coi là một canh bạc của Liên đoàn bóng đá Anh (FA). Điều này càng khiến công việc của ông luôn nằm trong những soi mói của giới truyền thông được ví như “diều hâu nhiều chuyện” ở xứ sở sương mù.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==