11-12/7/2026 www.tienphong.vn THỂ THAO 18 Trả lời phỏng vấn giới truyền thông chỉ 2 ngày trước giờ bóng lăn, chân sút chủ lực của tuyển Na Uy nói: “Đây có lẽ sẽ là trận đấu quan trọng nhất trong toàn bộ cuộc đời tôi. Tôi từng nói điều tương tự trước thềm trận đấu với Brazil, nhưng bây giờ mọi thứ còn lớn lao hơn. Tôi đã từng góp mặt ở chung kết Champions League, đó là một vinh dự vô cùng lớn. Thế nhưng, những gì chúng tôi đang thực hiện cùng đội tuyển quốc gia vào lúc này mới là điều thực sự mang ý nghĩa tối thượng”. Đáng chú ý, cuộc đọ sức với Tam sư sắp tới sẽ là trận đấu thứ 65 của Haaland trong mùa giải năm nay - một con số minh chứng cho cường độ cày ải khủng khiếp của anh. Để giữ được trạng thái cân bằng khi thi đấu trên đất Mỹ, tiền đạo này đã chọn cách xả stress bằng việc chơi golf cùng các đồng đội. Anh nhấn mạnh tầm quan trọng của sức khỏe tinh thần đối với một cầu thủ chuyên nghiệp: “Việc thư giãn tâm lý là vô cùng cần thiết. Trong một mùa giải kéo dài đằng đẵng tới 11 tháng với khoảng 65 hay 66 trận đấu, bạn phải biết cách tìm kiếm sự tự do cho tâm trí. Tôi thực sự phải dành lời khen ngợi cho HLV trưởng Stale Solbakken cũng như Man City vì họ luôn thấu hiểu tình cảnh của cầu thủ. Điều cốt lõi là bạn phải luôn sẵn sàng thể lực cho mật độ dày đặc. Với tôi, việc được ở cạnh những người vui vẻ và cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc thoải mái là cách nạp năng lượng tốt nhất”. Khép lại buổi phỏng vấn, khi được hỏi về đối thủ ở vòng 8 đội, Haaland đã cho thấy sự khôn khéo khi tung đòn “tâm lý chiến” bằng một nụ cười rạng rỡ: “Chắc chắn rồi, họ hoàn toàn có quyền tự tin vào việc giành vé đi tiếp... bởi vì họ là đội tuyển Anh mà. Tôi nghĩ rằng chính các bạn (giới truyền thông) nên là những người tạo thêm áp lực lên đôi chân của các cầu thủ tuyển Anh thì hơn”. n TIỀN ĐẠO NGÔI SAO ERLING HAALAND ĐANG TỎ RA TỰ TIN VÀ TRÀN ĐẦY ĐỘNG LỰC TRƯỚC THỀM CUỘC ĐỐI ĐẦU MANG TÍNH LỊCH SỬ VỚI ANH. TRẬN TỨ KẾT WORLD CUP SẮP TỚI SẼ LÀ MỘT MÀN ĐỤNG ĐỘ ĐẦY DUYÊN NỢ, ĐƯỢC HAALAND VÍ LÀ "TRẬN ĐẤU CỦA CẢ CUỘC ĐỜI". ĐẶNG LAI HAALAND TUYÊN CHIẾN TUYỂN ANH Giữa những ngày cuối của đại hội tranh bá, số môn phái còn đủ tư cách tranh đoạt bảo vật chí tôn đã thưa dần. Mỗi trận chiến lúc này đều mang theo sức nặng ngàn cân, bởi chỉ một bước lùi cũng đồng nghĩa giấc mộng bá vương tan thành mây khói. Với Ma Lạc Ca (Morocco), bọn họ chính là niềm hy vọng cuối cùng của cả Phi Châu. Còn Pháp Lan Tây, trước mắt chỉ còn một mục tiêu duy nhất: tiến vào tứ cường. Ma Lạc Ca hiểu rất rõ chênh lệch thực lực, nên ngay từ khi tiếng chiêng khai trận vang lên đã bày ra một tòa kiếm trận kín như thành đồng vách sắt. Môn nhân áo đỏ di chuyển không ngừng, người trước che người sau, từng tầng phòng tuyến chồng chất lên nhau, quyết biến chiến trường thành một vũng lầy để kéo Pháp Lan Tây vào cuộc khổ chiến. Quả nhiên, trong suốt nửa đầu cuộc chiến, Mễ Bội Ba cùng đồng môn liên tục bị chặn đứng trước cửa sơn môn. Mỗi lần vừa định tăng tốc, lập tức đã có vài bóng áo đỏ lao tới hợp vây. Những đường phản kích của Ma Lạc Ca tuy không nhiều, nhưng đều sắc bén, khiến hàng ngũ Pháp Lan Tây chẳng dám lơ là nửa phần. Có điều, kiếm trận dù kiên cố đến đâu cũng sẽ có lúc xuất hiện sơ hở. Đến một khoảnh khắc tưởng chừng rất bình thường, Mễ Bội Ba bất ngờ lao lên phía trước như điện xẹt. Chỉ thấy vị thiên kiêu khẽ lắc người rồi tung ra một kiếm chiêu sắc lạnh. Luồng lãnh khí vọt lên, trước khi xé trời lao xuống đầy hung hiểm. Bọn Ma Lạc Ca chỉ biết đứng nhìn, mặt lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Chưa kịp định thần, Đãng Bối Lai (Dembélé) lại từ đâu xông tới như thần long bãi vĩ, xé toạc cả tòa kiếm trận. Thiếu hiệp người Pháp không bỏ lỡ thiên cơ. Một kích xuất ra không gì chống nổi. Sơn môn Ma Lạc Ca cuối cùng sụp đổ. Tiếng hò reo lập tức vang dội khắp bốn phương. Chiến kỳ Pháp Lan Tây tung bay. Chiến kỳ Ma Lạc Ca lặng lẽ đổ xuống. Tiếng chiêng mãn trận vang lên cũng là lúc giấc mộng của Phi Châu chính thức khép lại. Ma Lạc Ca đã chiến đấu bằng tất cả khí lực còn lại, chỉ tiếc, trước một Pháp Lan Tây sở hữu quá nhiều tuyệt thế cao thủ, nỗ lực ấy vẫn chưa đủ để tạo nên kỳ tích. Còn với Mễ Bội Ba, chiến công vừa rồi mang ý nghĩa đặc biệt hơn bất cứ điều gì. Đó là lần phá môn thứ tám của hắn tại kỳ đại hội này. Con số ấy giúp hắn sánh ngang với Mễ Xích (Messi) trên bảng phong thần, biến cuộc tranh phong giữa hai đại cao thủ trở nên gay cấn hơn bao giờ hết. Một người là lão tông sư vẫn ung dung đứng giữa đỉnh cao sau bao năm mưa gió. Người còn lại là thiên kiêu của thời đại mới, từng bước rút ngắn khoảng cách để thách thức ngôi vị ấy. Bảo vật chí tôn vẫn còn ở phía trước. Nhưng đây cũng là màn luận kiếm giữa Mễ Xích và Mễ Bội Ba. Hai tuyệt thế cao thủ, hai thời đại, cùng hướng về đỉnh cao của võ lâm với khát vọng lưu danh thiên cổ. GIA CÁT LẠNG Song kiêu tề danh, hùng sư tiến bước Á HẬU HOÀNG ANH DỰ ĐOÁN ANH THẮNG NA UY 2-1 “Đây có lẽ sẽ là trận đấu quan trọng nhất trong toàn bộ cuộc đời tôi. Tôi từng nói điều tương tự trước thềm trận đấu với Brazil, nhưng bây giờ mọi thứ còn lớn lao hơn”. ERLING HAALAND Tứ kết World Cup 2026 giữa Na Uy và Anh diễn ra lúc 4h ngày 12/7 (giờ Việt Nam) là một trong những trận đấu được nhiều người hâm mộ chờ đợi. Với Á hậu Hoàng Anh, đây cũng là màn so tài mà gia đình cô đặc biệt quan tâm, bởi chồng người đẹp có nhiều năm sinh sống và học tập tại Anh, đồng thời luôn dành tình yêu đặc biệt cho đội bóng xứ sở sương mù. Chia sẻ trước giờ bóng lăn, Á hậu Hoàng Anh dự đoán đội tuyển Anh sẽ giành chiến thắng với tỷ số 2-1 sau 90 phút thi đấu. “Tôi nghĩ đây sẽ là một trận đấu không dễ dàng cho cả hai đội. Tuy nhiên, chồng tôi vẫn tin tuyển Anh sẽ biết cách vượt qua thử thách và tôi cũng nghiêng về dự đoán đó. Tôi chọn tỷ số 2-1 cho tuyển Anh”, Hoàng Anh nói. Hoàng Anh cho biết mùa World Cup, cô thường dành thời gian theo dõi các trận đấu cùng chồng vì bản thân không quá am hiểu về chiến thuật cũng như các cầu thủ. “Tôi thường xem bóng đá cùng chồng. Anh ấy là người giải thích cho tôi về các cầu thủ, những câu chuyện bên lề và lý do vì sao một đội bóng lại được yêu thích. Nhờ vậy mà tôi thấy mỗi trận đấu đều có nhiều điều thú vị hơn chứ không đơn thuần là chuyện thắng hay thua”, cô chia sẻ. Theo Hoàng Anh, tình yêu của ông xã dành cho bóng đá Anh cũng đến một cách rất tự nhiên. Những năm tháng du học tại Anh giúp anh có cơ hội trải nghiệm văn hóa bóng đá ngay tại quê hương của môn thể thao vua. Hoàng Anh cho rằng trận tứ kết giữa Na Uy và Anh hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cảm xúc bởi cả hai đội đều đã thể hiện phong độ ấn tượng trên hành trình vào vòng đấu dành cho tám đội mạnh nhất. Cô kỳ vọng người hâm mộ sẽ được chứng kiến một trận cầu cởi mở, hấp dẫn và có nhiều pha bóng đẹp. “Dù đội nào giành chiến thắng thì điều quan trọng nhất vẫn là khán giả được thưởng thức một trận cầu đáng nhớ. Đó cũng là điều khiến World Cup luôn có sức hút rất đặc biệt”, Á hậu chia sẻ. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Hoàng Anh hiện dành phần lớn thời gian cho gia đình và công việc riêng. Không còn xuất hiện dày đặc trong làng giải trí, cô được nhớ đến bởi hình ảnh nhẹ nhàng, kín tiếng. DUY NAM Haaland đang thể hiện phong độ rực sáng tại World Cup 2026 Á hậu Hoàng Anh
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==