Báo Tiền Phong số 191

Theo hãng thông tấn Tasnim của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), một tên lửa Mỹ đã bắn trúng một cây cầu đường sắt ở Aqqala, khu vực phía Đông Bắc Tehran, gần biên giới Iran với Turkmenistan. Video từ truyền thông Iran xác nhận, một cây cầu đường sắt đã bị hư hại gần Aqqala. Tuy nhiên, quân đội Mỹ chưa bình luận về thông tin này. Từ khi thỏa thuận ngừng bắn được ký kết, Mỹ tập trung các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự ở miền Nam Iran, gần eo biển Hormuz, nhưng cuộc tấn công mới nhất cách tuyến đường thủy quan trọng này khoảng 1.450 km. Ngoài cây cầu nói trên, các video lan truyền trên mạng xã hội còn cho thấy hậu quả của cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào một tháp điều khiển hàng hải ở thành phố cảng Chabahar, trên bờ biển phía Đông Nam của Iran. Chabahar - nằm trên bờ biển phía bắc Vịnh Oman, gần biên giới Iran với Pakistan - đã bị ảnh hưởng bởi các vụ nổ và mất điện vào đêm 8 rạng sáng 9/7, khi Mỹ bắt đầu tấn công nước này, theo truyền thông nhà nước Iran. Bệnh viện Imam Ali ở Chabahar đã bị trúng mảnh vỡ từ các cuộc tấn công, và hai bến tàu cũng bị nhắm mục tiêu tại thành phố cảng này. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 8/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại lời đe dọa nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng ở Iran, ám chỉ rằng Mỹ có thể tấn công các nhà máy điện và nhà máy khử muối. Ông nói: “Tôi không muốn làm điều đó, nhưng nếu cần thiết, chúng ta sẽ phá hủy chúng”. Việc nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng như nhà máy nước và điện có thể bị coi là tội ác chiến tranh. IRAN ĐÁP TRẢ IRGC tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Kuwait và Bahrain để đáp trả làn sóng tấn công mới nhất của Mỹ, theo một tuyên bố được đài truyền hình nhà nước IRIB công bố. Hải quân và Không quân IRGC cho biết đã tiến hành một cuộc tấn công phối hợp bằng máy bay không người lái và tên lửa vào các cơ sở và công trình của Mỹ, bao gồm Trại Arifjan và Căn cứ Không quân Ali Al Salem ở Kuwait, Căn cứ Không quân Shaikh Isa và Juffair ở Bahrain. Juffair là nơi đặt Căn cứ Hỗ trợ Hải quân - căn cứ hải quân chính của Mỹ ở Vịnh Ba Tư, nơi đóng quân của Hạm đội 5 của Mỹ. Theo các nhà chức trách, còi báo động không kích đã vang lên ở Bahrain và Kuwait vào sáng 9/7. Quân đội Kuwait cho biết hệ thống phòng không của nước này đáp trả “các mối đe dọa từ tên lửa và máy bay không người lái thù địch”. Quân đội Iran cảnh báo sẽ mở rộng phản ứng sang các căn cứ khác của Mỹ trong khu vực nếu Mỹ tiếp tục tấn công. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố, quân đội nước này đã hoàn tất đợt tấn công nhằm vào Iran, nhắm trúng khoảng 90 mục tiêu quân sự, bao gồm các hệ thống phòng không, phương tiện giám sát ven biển, địa điểm lưu trữ tên lửa và máy bay không người lái, năng lực hải quân và cơ sở hạ tầng hậu cần quân sự dọc theo bờ biển Iran. DỌA ĐÓNG CỬA HORMUZ Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Ghalibaf tuyên bố Mỹ sẽ phải trả giá nếu tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào Iran, đồng thời khẳng định eo biển Hormuz chỉ có thể được mở theo “các thỏa thuận của Iran”. Chủ tịch Quốc hội Iran ngày 9/7 tuyên bố Washington không thể tiếp tục theo đuổi các chính sách “bắt nạt và bội ước” mà không phải gánh chịu hậu quả. Phát biểu trên mạng xã hội X sau các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào nhiều khu vực ở miền Nam Iran, ông Ghalibaf cáo buộc các đòn tấn công đã đánh trúng cơ sở hạ tầng dân sự, khiến ít nhất ba người Iran thiệt mạng, đồng thời phá hủy một cây cầu tại tỉnh Golestan ở miền Bắc nước này. “Mỹ vẫn chưa hiểu rằng hành vi bắt nạt và vi phạm cam kết sẽ không còn là chuyện không phải trả giá”, ông nói. Chủ tịch Quốc hội Iran cũng đưa ra lời cảnh báo trực tiếp: “Nếu đánh người khác, sẽ bị đánh trả”, đồng thời kêu gọi Washington không tiếp tục leo thang căng thẳng vì điều đó chỉ khiến Mỹ “lún sâu hơn vào cuộc khủng hoảng”. “Đừng thực hiện những bước đi vô ích, nếu không Mỹ sẽ càng lún sâu hơn”, ông nhấn mạnh. Quan chức Iran tiếp tục đề cập đến eo biển Hormuz - nơi vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ của thế giới, và khẳng định Iran là quốc gia duy nhất có quyền kiểm soát tuyến đường thủy chiến lược này. “Eo biển Hormuz sẽ chỉ được mở cửa trở lại theo các thỏa thuận của Iran, chứ không phải thông qua các mối đe dọa từ phía Mỹ”, Chủ tịch Quốc hội Iran tuyên bố. Iran tuyên bố nếu Mỹ tiếp tục các hành động quân sự, Tehran sẽ mở rộng các biện pháp đáp trả, bao gồm việc tấn công thêm nhiều căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực. IRGC cho rằng các cuộc không kích mới nhất của Mỹ là phản ứng “vội vàng” sau các cuộc tuần hành và lễ tang quy mô lớn dành cho cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei. MINH HẠNH (theo CNN, PressTV) 16 n Thứ Sáu n Ngày 10/7/2026 QUỐC TẾ Khói bốc lên từ một cảng gần eo biển Hormuz sau cuộc tấn công của Mỹ tại Kuhestak, tỉnh Hormozgan, Iran ngày 8/7/2026 ẢNH: REUTERS Chính quyền Iran cáo buộc quân đội Mỹ tấn công một cây cầu đường sắt ở miền bắc nước này trong cuộc đột kích đêm ngày 8, rạng sáng 9/7. Đây là một trường hợp hiếm hoi khi cơ sở hạ tầng trọng yếu của Iran bị nhắm mục tiêu trong các cuộc tấn công gần đây. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua nói không nghĩ chiến sự sẽ bùng phát trở lại. “Bất cứ điều gì xảy ra cũng sẽ kết thúc rất nhanh… và chỉ khiến tình hình an toàn hơn, kể cả đối với thị trường dầu mỏ”, ông nói. Các cuộc không kích mới của Mỹ đã khiến giá dầu tăng hơn 1 USD/ thùng khi thị trường đóng cửa phiên mới nhất. Giá dầu Brent lên 79,28 USD/thùng, nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với mức đỉnh hơn 120 USD/ thùng ghi nhận vào cuối tháng 4. Thay đổi này diễn ra sau 2 trận động đất kinh hoàng cách đây 2 tuần, khiến hệ thống ứng phó thảm họa rơi vào tình trạng quá tải. Điểm trang trí duy nhất trên mỗi chiếc túi đựng thi thể là hình Chúa Jesus được dập nổi cạnh khóa kéo. “Đó là cảm giác hoàn toàn khác”, ông Mogollon nói khi chất nhiều túi đựng thi thể lên phía xe cứu thương ở Catia la Mar - khu dân cư ven biển thuộc bang La Guaira. Đây là một trong những nơi hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất sau 2 trận động đất cường độ 7,2 và 7,5 hôm 24/6. “Chúng tôi cũng cảm thấy an ủi với đóng góp nhỏ bé của mình. Từ nền tảng mà chúng tôi có, chúng tôi đang giúp đỡ mọi người”, ông Mogollon chia sẻ, khi đứng giữa con phố nơi nhiều tòa nhà chỉ còn là những đống bê tông, gạch đá và thép ngổn ngang. Người dân địa phương thực hiện phần lớn công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả tại hiện trường, với sự hỗ trợ của các đội cứu hộ chuyên nghiệp từ nhiều nước, lực lượng cứu hỏa và các tình nguyện viên quân đội. Trong những ngày đầu sau thảm họa, người dân cũng là nguồn hỗ trợ chủ yếu về quần áo, lương thực, và các nhu yếu phẩm khác, đặc biệt tại bang La Guaira. Các tổ chức nhân đạo quốc tế, trong đó có Ủy ban Cứu hộ quốc tế, cho biết công tác cứu trợ vẫn chưa theo kịp quy mô của cuộc khủng hoảng nhân đạo. Trở lại xưởng may chật kín người, đội ngũ của ông Mogollon trải những cuộn nhựa polyethylene màu đen lên chiếc bàn lớn. Những cuộn vải màu hồng, đỏ và xanh và ma-nơcanh nữ được cất sang một bên. Nữ công nhân Mary Castillo đã may túi đựng thi thể suốt 2 tuần qua. Bà cho biết công việc này rất đau lòng, nhưng cũng mang lại cho bà cảm giác mình đang làm điều có ý nghĩa giữa thảm kịch. “Đó là điều rất buồn. Nhưng chúng tôi vẫn phải tiếp tục làm việc và nỗ lực để cùng nhau vượt qua”, bà nói. BÌNH GIANG (theo Reuters, AP) Xưởng thời trang ở Venezuela chuyển sang may túi đựng thi thể Ngồi trong văn phòng giữa những bản phác thảo mẫu váy áo, nhà thiết kế thời trang Efrain Mogollon bắt đầu 1 ngày làm việc ở Venezuela như thường lệ. Nhưng ở xưởng phía ngoài, những công nhân cặm cụi bên máy may không còn làm ra các bộ trang phục rực rỡ. Với gương mặt trĩu nặng, họ ghép những tấm nhựa màu đen thành túi đựng thi thể. Iran tung đòn đáp trả, Mỹ tuyên bố dừng tấn công Theo số liệu từ giới chức Venezuela, 2 trận động đất liên tiếp đã khiến 3.811 người thiệt mạng. Nhiều người đang phải sống trong các khu tạm trú hoặc ngoài trời sau khi 190 tòa nhà sụp đổ và 856 tòa nhà khác bị hư hại. BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==