Báo Tiền Phong số 170

THU HÚT CẢ “PHÚ ÔNG”, “PHÚ BÀ” Concert được mùa và hiệu ứng từ concert ngày càng tích cực. Chẳng có gì ngạc nhiên khi không ít ngân hàng lớn đã đổ tiền vào concert, nhiều nhãn hàng tài trợ cho concert và sẵn sàng tổ chức những “bữa tiệc” âm nhạc miễn phí. Khán giả Thanh Hà (48 tuổi, Hà Nội) tiết lộ, chị từng “đu” một số concert miễn phí và ấn tượng với concert của một thương hiệu mà Soobin Hoàng Sơn là đại sứ thương hiệu và một concert miễn phí ở Ninh Bình có sự tham gia của Hà Anh Tuấn. “Cả hai concert miễn phí ấy đều đã mắt, đã tai. Các thương hiệu sẵn sàng chi đậm tiền cho những đêm nhạc lớn. Cho nên những concert miễn phí đều hoành tráng. Họ mời giám đốc sản xuất âm nhạc và ê-kíp nổi tiếng, dàn line-up (dàn nghệ sĩ trình diễn) xịn, dàn dựng sân khấu hiện đại, bắt mắt, âm thanh, ánh sáng đẳng cấp… Vì thế, khán giả đổ xô để săn vé miễn phí. Được ăn ngon mà không mất tiền thì ai cũng thích, ngay cả những khán giả được mệnh danh phú bà, phú ông. Đổi lại, các thương hiệu tổ chức concert lại được món hời về tiếng tăm. Làm concert là hình thức quảng bá thương hiệu hiệu quả hiện nay. Những concert lớn được thảo luận trên mạng xã hội rất nhiều, để lại dư âm nhiều ngày, thậm chí cả tháng mới giảm nhiệt”, chị phân tích. Y-Fest 2026 ở Quảng trường 30/10 Hạ Long (Quảng Ninh) cũng là một “đại tiệc” âm nhạc miễn phí bùng nổ với những tên tuổi đình đám như Soobin Hoàng Sơn, Quang Hùng MasterD, Tăng Duy Tân, Bích Phương, Hương Tràm… Nhiều khán giả chấm “điểm 10 không có nhưng” cho “đại tiệc” miễn phí này. Cộng đồng người hâm mộ Quang Hùng MasterD (được gọi là Muzik) hết lòng cổ vũ thần tượng ở Y-Fest Quảng Ninh: “Set diễn quá bùng nổ, quá hoàn hảo”; “set diễn siêu đỉnh, siêu cháy…” là lời khen của họ. Trong khi đó, nhà KINGDOM (cộng đồng fan của Soobin) cũng không kém cạnh. Một fan viết: “Không uổng công KINGDOM đội mưa, đội gió tần tảo đợi Soobin. Anh hát hay, diễn cháy”. Fan của các “thần tượng” không phân biệt concert thương mại hay concert miễn phí. Fan của Soobin khẳng định: “Soobin ở đâu, KINGDOM ở đó”. Ngoài concert miễn phí do các nhãn hàng tổ chức, còn có concert miễn phí được cộng đồng mạng gắn tên “concert nhà nước”. Chẳng hạn, concert Tổ quốc trong tim do Báo Nhân Dân tổ chức, hút 50.000 khán giả, diễn ra vào mùa thu năm ngoái tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. “Concert nhà nước” mang tính chính luận, đưa đến những thông điệp tích cực, lành mạnh song không bị khô như người ta vẫn thường hình dung. Khi NSƯT Đăng Dương hát Đất nước trọn niềm vui, sân khấu như sóng biển dâng trào, bạn trẻ hát theo, thậm chí hô vang “hây hây” như trong những đại nhạc hội chuyên nhạc trẻ, nhạc thịnh hành. Concert được mùa đã chứng minh, không có dòng nhạc nào bị ngó lơ, nếu bị khán giả thờ ơ chỉ chứng tỏ tiết mục ấy chưa đáp ứng được nhu cầu, thị hiếu của khán giả. Một “đại tiệc” tinh thần miễn phí mang tính chính luận nổi bật diễn ra trong năm 2025 không thể không nhắc tới là Gala Vinh quang Công an Nhân dân Việt Nam do Bộ Công an chủ trì. Tạo nên cơn sốt và thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội chính là clip Soobin hát Quốc ca trong đêm Gala. Thần tượng của giới trẻ hát Quốc ca bằng tinh thần của người trẻ trong thời bình đã tạo nên một màu sắc khác, dư vị khác làm rung động nhiều khán giả xem trực tiếp và gián tiếp. Những “bữa tiệc” âm nhạc miễn phí khơi dậy lòng yêu nước, yêu dân tộc và cảm hứng sống đẹp cho người dân Việt, nhất là thế hệ trẻ. Yêu nước không phải là “trend” (xu hướng) song rõ ràng tinh thần ấy vẫn cần thường xuyên được nuôi dưỡng bằng những hình thức khác nhau, trong đó truyền tải bằng nghệ thuật như thông qua các concert, rất được lòng khán giả trẻ. Dù “concert nhà nước” hay concert thương mại vẫn không thể thiếu những Idol của thế hệ 8 n Thứ Sáu n Ngày 19/6/2026 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ Một khán giả chuyên “đu” concert nội bình luận, concert miễn phí không thua kém concert thương mại. Thậm chí, một số concert thương mại “ăn xổi” còn có chất lượng kém hơn concert miễn phí. “Thượng đế” thời nay đã thoát khỏi định kiến và ám ảnh: những “bữa ăn” miễn phí thường không ngon. THEO DẤU NHÂN CHỨNG TÌM HANG QUÂY Ông Trần Quý Bình, (cựu binh sĩ Trung đoàn 876), Sư đoàn 356, là một trong những người nhiều năm cùng đồng đội trở lại chiến trường xưa để chỉ dẫn cho lực lượng quy tập. Ngồi lặng hồi lâu trước khi kể chuyện, người cựu binh mái tóc đã bạc trắng hướng ánh mắt về dãy núi phía biên giới. Ông kể, tháng 12/1984, chiến trường Vị Xuyên bước vào một trong những giai đoạn khốc liệt nhất. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại đội 5, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 876 được giao nhiệm vụ đánh vận động (vừa đánh, vừa di chuyển), phản kích giành lại các điểm E11 và E12 thuộc cụm cao điểm E1. Nhưng kế hoạch chưa kịp triển khai, đối phương đã nổ súng trước. Đơn vị buộc phải chuyển sang phòng ngự trong mưa pháo. “Lúc ấy, Đại đội 3 của Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 153 đang giữ khu vực này chỉ còn đúng bảy người. Đơn vị bị đánh đi đánh lại nhiều lần, thương vong rất lớn”, ông Bình nhớ lại. Những ngày sau đó là chuỗi ngày chiến đấu mà theo lời ông “thương binh, liệt sĩ cứ nối tiếp nhau”. Dưới chân mỏm E2 khi ấy có một hệ thống hang đá nhỏ liên thông với nhau. Mỗi ngách chỉ đủ cho vài người nằm. Bộ đội gọi đó là hang Quây. Thương binh nặng được đưa vào đây sơ cứu, tập kết chờ chuyển về tuyến sau. Người bị thương nhẹ tự tìm đường bò xuống núi. Nhưng rồi một trận pháo kích dữ dội đã làm cả sườn núi rung chuyển. Mỏm E2 sụt xuống. Những khối đá khổng lồ đổ ập xuống cửa hang. “Còn anh em ở trong đó. Có cả thương binh và liệt sĩ chưa kịp đưa ra ngoài”, ông Bình kể. … Sau một ngày theo chân Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ bám núi mở đường, phá đá cửa hang Quây, tôi vẫn bị ám ảnh bởi câu hỏi: Điều gì khiến những người lính ấy kiên trì đi tìm đồng đội suốt ngần ấy năm, trong khi mỗi cuộc tìm kiếm đều đầy rẫy gian nan và không phải lần nào cũng có kết quả? Thượng tá Trần Quang Huy, Đội trưởng Đội Quy tập hài cốt Hơn 40 năm sau những trận chiến khốc liệt ở mặt trận Vị Xuyên, ký ức về hang Quây, nơi nhiều thương binh, liệt sĩ được cho là bị vùi lấp sau một trận pháo kích vẫn đau đáu trong lòng những cựu chiến binh. Trên điểm cao 685 hôm nay, những người lính của Đội quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn miệt mài phá đá hy vọng đưa đồng đội trở về. Đội quy tập tìm thấy hài cốt liệt sĩ Theo các nguồn dữ liệu, hiện còn hơn 1.000 liệt sĩ chưa được tìm thấy tại mặt trận Vị Xuyên. Riêng từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng tìm kiếm đã quy tập được 17 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 3 mộ tập thể. Con số ấy chỉ là một dòng thống kê nhưng phía sau là hàng nghìn giờ leo núi, là những con đường mới mở giữa đá tai mèo, là những cuộc tìm kiếm kéo dài hết mùa khô sang mùa mưa. Và là biết bao lần hồi hộp chờ đợi một tiếng hô vang lên giữa núi rừng: “Đây rồi!”. Bài 3: Chưa tìm thấy đồng đội chưa về 500 NGÀY ĐÊM TÌM KIẾM, QUY TẬP, XÁC ĐỊNH DANH TÍNH LIỆT SĨ Buitruonglinh sẽ trình diễn trong concert Thanh Xuân Quang Hùng Master D hứa hẹn đốt cháy concert Thanh Xuân Sức hút từ những “đại tiệc” âm nhạc

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==