Dù đội tuyển Pháp khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng 3-1 trước Senegal, tiền vệ Adrien Rabiot vẫn để lại một lời cảnh báo đáng chú ý khi cho rằng mặt sân tại MetLife Stadium có cảm giác “giống sân cỏ nhân tạo” hơn là sân cỏ tự nhiên. Sau trận mở màn bảng I World Cup 2026 diễn ra tại New Jersey rạng sáng 17/6, Adrien Rabiot đã công khai chỉ trích chất lượng mặt sân của MetLife Stadium, địa điểm sẽ đăng cai trận chung kết vào ngày 19/7. Tiền vệ 31 tuổi đá trọn vẹn 90 phút và có một pha kiến tạo trong chiến thắng 3-1 của đội tuyển Pháp trước Senegal. Tuy nhiên, thay vì chỉ nói về màn trình diễn trên sân, cầu thủ này hướng thêm sự chú ý tới điều kiện sân bãi. “Mặt sân ấy, tôi thậm chí không biết có nên gọi là sân bóng hay không. Nó mang cảm giác giống một mặt sân nhân tạo hơn, khá cứng và thô ráp”, Rabiot chia sẻ với báo giới sau trận đấu. Những nhận xét của ngôi sao người Pháp không phải trường hợp cá biệt. Trước đó, tiền đạo Vinicius Junior của Brazil cũng bày tỏ sự không hài lòng với mặt sân tại cùng địa điểm sau trận hòa 1-1 với Morocco. Theo tuyển thủ Brazil, thời tiết nóng khiến mặt sân khô rất nhanh trong hiệp hai, làm giảm đáng kể tốc độ luân chuyển bóng và ảnh hưởng tới chất lượng chuyên môn. “Trận đấu trở nên rất chậm và chúng tôi không thể triển khai lối chơi theo nhịp độ mong muốn”, Vinicius cho biết. MetLife Stadium, hay còn được FIFA gọi là New York New Jersey Stadium trong thời gian diễn ra World Cup 2026, vốn là sân nhà của hai đội bóng bầu dục New York Giants và New York Jets. Địa điểm này sử dụng mặt cỏ nhân tạo trong các mùa giải NFL, trước khi được lắp đặt mặt cỏ tự nhiên tạm thời để phục vụ World Cup 2026. Tuy nhiên, những lời phàn nàn từ các cầu thủ cho thấy quá trình chuyển đổi chưa mang lại sự hài lòng tuyệt đối. Đây cũng là vấn đề được giới chuyên môn theo dõi sát sao bởi một số sân đấu tại Mỹ vốn không được xây dựng dành riêng cho bóng đá. Theo ban tổ chức, có tổng cộng 8 mặt sân cỏ tự nhiên tạm thời được lắp đặt tại 16 địa điểm đăng cai World Cup 2026. Trong thời gian tới, MetLife Stadium sẽ tiếp tục tổ chức nhiều trận đấu quan trọng, trong đó có cuộc đối đầu giữa Senegal và Na Uy vào ngày 22/6, trận Anh gặp Panama ngày 27/6 và đặc biệt là trận chung kết của giải đấu. NGUYỄN KHÁNH 15 THỂ THAO n Thứ Sáu n Ngày 19/6/2026 “Thật sự là chúng tôi không có kế hoạch đặc biệt nào để phong tỏa Cristiano Ronaldo cả. Chúng tôi biết anh ấy không còn như trước nữa. Anh ấy đã lớn tuổi rồi. Tuy nhiên, các thành viên CHDC Congo vẫn rất tôn trọng Ronaldo. Anh ấy đã đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ vĩ đại bậc nhất”, tiền vệ Ngal’ayel Mukau chia sẻ trên TNT Sports Brasil sau trận hòa Bồ Đào Nha. “Khi Ronaldo đã chạm đến độ tuổi đó, mọi thứ không còn như cũ. Anh ấy không thể tạo ra những nỗ lực bùng nổ như trước. Anh ấy ít chạy hơn, ít pressing hơn. Vì vậy, nhiệm vụ còn lại là phụ thuộc vào hàng thủ của chúng tôi và họ đã làm rất tốt”, Mukau chia sẻ tiếp. Trước trận ra quân của CHDC Congo, Bộ trưởng Thể thao nước này, ông Didier Budimbu, gửi thông điệp đến các cầu thủ: “Đã đến lúc khiến cho Cristiano Ronaldo phải thất vọng”. Thực tế trên sân cho thấy các cầu thủ CHDC Congo đã chơi đầy nỗ lực để ngăn cản sức mạnh tấn công từ một loạt ngôi sao của Bồ Đào Nha. Sau trận, HLV Sebastien Desabre được hỏi về chiến lược để kèm cặp Ronaldo. Ông trả lời với sự tôn trọng lớn cho CR7: “Ronaldo là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Thách thức lớn nhất với chúng tôi là sự nhạy bén của cậu ấy trong vòng cấm, đặc biệt là ở các tình huống cố định. Đó là nơi Ronaldo nguy hiểm nhất”. Đối đầu CHDC Congo, Ronaldo đã trải qua 90 phút nhạt nhòa khi hoàn toàn bị chia cắt với tuyến tiền vệ. Trong ngày thiết lập kỷ lục cầu thủ đá chính lớn tuổi nhất lịch sử World Cup, CR7 chỉ chạm bóng 22 lần trong vòng cấm đối phương. Suốt hai hiệp đấu, anh không tung ra bất kỳ cú sút trúng đích nào, tỷ lệ đi bóng thành công chạm mức 0% và để mất bóng tới 8 lần. Sự bất lực của Ronaldo phản ánh chính xác ngày thi đấu vô duyên của hàng công Bồ Đào Nha trước đại diện châu Phi. Trận hòa bất ngờ 1-1 này giúp CHDC Congo giành điểm số lịch sử, khiến cục diện Bảng K tại World Cup 2026 trở nên khó lường. Ở lượt trận tiếp theo, Bồ Đào Nha buộc thắng Uzbekistan để nắm lợi thế ở bảng đấu. Trong khi đó, CHDC Congo viết tiếp giấc mơ với trận chạm trán Colombia. HƯƠNG LY Cristiano Ronaldo đã già rồi Hậu vệ Ngal’ayel Mukau cho biết CHDC Congo không có kế hoạch đặc biệt để phong tỏa Ronaldo, vì tất cả đều xác định CR7 không còn đáng sợ như xưa. Trong những ngày đầu của đại hội tranh bá Bắc Mỹ, khi quần hùng còn đang say sưa bàn luận về màn trình diễn của Mễ Xích (Messi), về thất kiếm kinh thiên của Đức Ý Chí hay sự quật khởi của các thế lực Á Châu, thì Anh Cát Lợi cũng đã lặng lẽ bước lên chiến đài. Đối thủ đầu tiên của họ là Khắc La Địa Á (Croatia). Đây tuyệt nhiên không phải một môn phái dễ đối phó. Nhiều năm qua, Khắc La Địa Á tuy nhân khẩu ít ỏi, lãnh thổ không rộng lớn, nhưng lại liên tiếp sản sinh ra những cao thủ kinh tài tuyệt diễm. Từ Mạc Đức Lý (Modrić), Lạp Cơ Đế Kỳ (Rakitić) cho tới thế hệ kế cận ngày nay, môn phái này vẫn luôn nổi tiếng với thứ nội công tinh diệu cùng bản lĩnh thi đấu đáng nể. Bởi vậy trước giờ khai chiến, không ít người cho rằng Anh Cát Lợi sẽ phải trải qua một phen khổ chiến mới có thể giành thắng lợi. Nhưng những gì diễn ra trên chiến trường lại khiến thiên hạ phải nhìn Tam Sư bằng ánh mắt khác. Ngay từ tiếng trống khai trận, các cao thủ áo trắng đã triển khai thế công dồn dập. Những luồng kiếm khí được luân chuyển liên tục từ trung lộ sang hai cánh, nhanh như nước chảy, mạnh như triều dâng, ép Khắc La Địa Á phải lùi sâu cố thủ. Người mở màn cho cuộc tàn sát ấy chính là Hà Duy Kiên (Harry Kane). Vị đầu lãnh của Anh Cát Lợi chỉ một kích lôi đình xuất thủ. Một luồng bạch quang lao đi như tên rời cung, xuyên thủng mọi nỗ lực cản phá của đối phương. Chiến kỳ Tam Sư tung bay giữa tiếng reo hò vang dội. Không lâu sau đó, đến lượt Bối Linh Hán (Bellingham) khiến toàn trường phải trầm trồ. Thiếu niên được xem là kỳ tài xuất chúng nhất của Anh Cát Lợi trong nhiều năm trở lại đây đang ở giữa lôi đài, trước mặt hắn là tầng tầng lớp lớp phòng tuyến Khắc La Địa Á. Thế nhưng Bối Linh Hán không hề chùn bước. Hắn dùng thân pháp linh hoạt vượt qua một người, rồi thêm một người nữa, trước khi tung ra luồng kiếm khí sắc lạnh, khiến thủ môn đối phương hoàn toàn bất lực. Một chiêu đắc thủ chẳng những khiến địch nhân choáng váng, mà còn cho thấy vì sao thiên hạ lại đặt nhiều kỳ vọng vào vị thiếu hiệp này đến vậy. Đến lúc ấy, thế trận gần như đã nằm trọn trong tay Anh Cát Lợi. Tuy nhiên Khắc La Địa Á cũng cho thấy khí phách của một cường giả từng chinh chiến nhiều năm nơi võ lâm. Bọn họ không hề buông xuôi, liên tục tổ chức phản công và tìm được hai lần phá môn, khiến khoảng cách được rút ngắn đáng kể. Trong khoảnh khắc ấy, không ít người đã nghĩ tới những ký ức đau buồn của Anh Cát Lợi trong quá khứ. Những lần họ nắm lợi thế nhưng rồi lại tự đánh mất tất cả. Thế nhưng lần này mọi chuyện đã khác. Khi đối phương còn đang nuôi hy vọng lật ngược tình thế, Tá Phúc (Rashford) bất ngờ tung ra một đợt đột kích như điện quang hỏa thạch bên hành lang cánh phải. Sau khi vượt qua hậu vệ cuối cùng, hắn lạnh lùng đưa bóng vào lưới, dập tắt hoàn toàn ý chí phản kháng của Khắc La Địa Á. Tứ kiếm lập uy. Bốn lần phá môn. Một chiến thắng thuyết phục dành cho Anh Cát Lợi. Quan trọng hơn cả, thắng lợi này đã cho thấy thực lực đáng gờm của Tam Sư ở kỳ đại hội lần này. Với Hà Duy Kiên thanh danh như mặt trời giữa trưa, Bối Linh Hán ngày càng trưởng thành, bên cạnh còn Tá Phúc, Xã Ca (Sắc) cùng hàng loạt hảo thủ khác, Anh Cát Lợi đang sở hữu một đội hình hùng hậu bậc nhất thiên hạ. Nhiều năm qua, người đời vẫn thường chế giễu rằng Tam Sư chỉ giỏi tạo nên kỳ vọng rồi tự mình đánh mất nó, nhưng nhìn vào màn trình diễn ở trận mở màn, ngay cả những kẻ khó tính nhất cũng phải thừa nhận rằng lần này Anh Cát Lợi thực sự có dáng dấp của một ứng viên tranh vương. Dĩ nhiên, con đường phía trước vẫn còn rất dài. Bảo vật chí tôn chưa hiện thế. Những cường địch như Đức Ý Chí, Ba Tây, Pháp Lan Tây hay Á Căn Đình vẫn đang chờ đợi. Có điều ít nhất sau trận chiến với Khắc La Địa Á, Tam Sư đã gửi tới toàn bộ võ lâm một thông điệp rõ ràng: Bọn họ không đến Bắc Mỹ để làm khách. Bọn họ đến để tranh đoạt ngôi minh chủ thiên hạ. GIA CÁT LẠNG Tứ kiếm lập uy, Tam Sư gầm thét Rabiot phản đối trọng tài sau một tình huống tranh chấp ở trận thắng Senegal tại sân MetLife Mặt sân lại gây tranh cãi “Thật sự là chúng tôi không có kế hoạch đặc biệt nào để phong tỏa Cristiano Ronaldo cả. Chúng tôi biết anh ấy không còn như trước nữa. Anh ấy đã lớn tuổi rồi”. Tiền vệ Nga L’AYEL MUKAU chia sẻ trên TNT Sports Brasil sau trận hòa Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo trải qua trận đấu đầy thất vọng
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==