15 n Thứ Năm n Ngày 21/5/2026 XÃ HỘI Giữa không gian đầy xúc động ấy, nhiều gia đình người hiến mô, tạng lặng lẽ nắm chặt tay nhau. Họ là những con người đã đưa ra quyết định đau đớn nhưng cao đẹp nhất trong thời khắc tận cùng mất mát: đồng ý hiến tặng một phần cơ thể người thân để cứu sống những con người xa lạ. Đó không chỉ là sự cho đi, mà là sự vượt lên nỗi đau của chính mình để giữ lại sự sống cho người khác. Cuộc sống vốn là hành trình không ngừng của trao tặng và đón nhận. Và có lẽ, điều kì diệu nhất con người nhận được luôn bắt đầu từ lòng nhân ái. Trên con đường đầy ắp yêu thương ấy, biết bao người bệnh đã được kéo trở về khi đứng giữa lằn ranh sinh tử. Cũng đồng nghĩa với việc biết bao gia đình đã được đoàn viên ở khoảnh khắc tưởng như mãi mãi chia lìa. Đó thực sự là những nghĩa cử hồi sinh. Bởi hơn ai hết, những người được giữ lại cuộc đời này sẽ luôn hiểu rằng: không có gì lớn hơn sự sống và tình người. Có những cuộc đời đã khép lại, nhưng sự sống từ họ vẫn âm thầm nảy mầm như hạt giống được gieo xuống lòng đất sau mùa giông bão. Định mệnh có thể khiến hành trình của một con người dừng lại trên cõi nhân gian, nhưng ánh sáng thiện lương từ họ vẫn tiếp tục soi rọi cuộc đời khác. Một trái tim, một lá gan, đôi giác mạc hay chỉ một phần mô nhỏ bé được trao đi cũng có thể mở ra cả một tương lai cho người ở lại. Và có lẽ, ở nơi rất xa xôi nào đó, những người đã hiến tặng cơ thể mình chỉ mong người được sống sẽ sống tiếp những tháng ngày xứng đáng nhất, sống cả phần hi vọng mà họ chưa kịp đi hết. Ngày hưởng ứng Hiến tặng mô, tạng 20/5 được tổ chức nhằm lan tỏa nhận thức đúng đắn về hiến tặng mô, tạng sau khi qua đời, từng bước xóa bỏ những rào cản về tâm linh, phong tục và định kiến vẫn còn hiện hữu trong xã hội. Bởi từ bao đời nay, nỗi sợ “chết không toàn thây” vẫn như một chiếc bóng đè nặng trong suy nghĩ của nhiều người. Cho đi tiền bạc, nhà cửa hay miếng ăn đã khó, nhưng cho đi chính thân thể mình sau khi mất còn là điều khó hơn gấp bội. Để vượt qua định kiến ấy, nhân loại đã phải đi qua biết bao sự trưởng thành của nhận thức và lòng trắc ẩn. Giữa vô vàn áp lực và bất trắc của cuộc sống hiện đại, con người càng nhận ra có những thứ không máy móc hay công nghệ nào có thể tạo ra được: đó là sự sống từ chính cơ thể con người. Và rồi người ta bắt đầu tự hỏi: tại sao ta không cho đi? Một phần cơ thể được trao tặng không phải là dấu chấm hết, mà là cách để sự sống được “tái bản” ở một cuộc đời khác. Nếu cát bụi rồi sẽ trở về với cát bụi, thì điều còn lại đẹp nhất chính là nụ cười của người được cứu sống. Đó cũng là “nụ cười của linh hồn” - thứ hạnh phúc chỉ có thể được tạo nên khi y học tiến bộ song hành cùng sự thấu hiểu và tình thương yêu giữa con người với con người. Ngay tại chương trình, Phó Thủ tướng xúc động chia sẻ: “Tôi cũng sẽ tự mình viết lá đơn đăng kí hiến mô, tạng đúng ngày hưởng ứng đầy ý nghĩa này”. Đồng thời, Phó Thủ tướng tha thiết kêu gọi đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế tiên phong tham gia đăng kí hiến tạng, lan tỏa tinh thần nhân ái tới cộng đồng. Bà mong muốn mỗi người dân bằng tình thương và lòng bác ái sẽ sẵn sàng mở rộng tấm lòng để viết tiếp những câu chuyện hồi sinh cho người bệnh. “Một chữ kí hôm nay có thể cứu sống nhiều người trong tương lai”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh. NHỮNG DẤU ẤN TỰ HÀO CỦA CHUYÊN NGÀNH GHÉP TẠNG Nhìn lại hơn 30 năm phát triển, ngành ghép tạng Việt Nam đã ghi dấu nhiều bước tiến đáng tự hào. Từ ca ghép tạng đầu tiên còn đầy khó khăn, đến nay Việt Nam đã làm chủ kỹ thuật ghép nhiều loại tạng và liên tiếp thực hiện thành công các ca ghép đa tạng phức tạp. Chỉ trong hai năm gần đây, các bệnh viện đã thực hiện hơn 1.000 ca ghép tạng mỗi năm. Nếu như trước đây chỉ có 5 bệnh viện tuyến Trung ương đủ khả năng ghép tạng gồm Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Chợ Rẫy, thì đến nay đã có 34 bệnh viện trên cả nước được cấp phép thực hiện kĩ thuật này. Đó là niềm tự hào của y học Việt Nam, nhưng cũng là lời nhắc nhở rằng phía trước vẫn còn nhiều bệnh nhân đang ngày đêm chờ đợi phép màu. Hiện nay, nguồn tạng hiến tại Việt Nam vẫn chủ yếu đến từ người hiến sống, chiếm khoảng 90% tổng số ca ghép. Trong khi đó, nguồn hiến từ người chết não - nguồn tạng có thể cứu sống nhiều người cùng lúc vẫn còn rất hạn chế. Mỗi ngày vẫn có hàng chục người bệnh ra đi khi chưa kịp chờ đến lượt ghép tạng. Có những con người chỉ cách sự sống bằng một lời đồng ý hiến tặng. Tại chương trình đã diễn ra lễ công bố kế hoạch Ngày hưởng ứng Hiến tặng mô, tạng 20/5; truy tặng Kỉ niệm chương của Bộ trưởng Bộ Y tế; tri ân các gia đình người hiến mô, tạng tiêu biểu và phát động đăng kí hiến tặng mô, tạng vì sự sống của người bệnh. Sau tất cả những nỗ lực hoàn thiện chính sách, mở rộng hành lang pháp lí hay phát triển kĩ thuật ghép tạng, điều cốt lõi mà ngành y và toàn xã hội hướng tới vẫn là giữ lại sự sống cho con người bằng tình yêu thương và sự sẻ chia giữa con người với con người. Những hồi chuông tri ân sẽ lặng vào thinh không, nhưng sẽ còn rất nhiều trái tim tiếp tục cất tiếng. Có thể ở một bệnh viện nào đó, một người mẹ sẽ được nhìn con trưởng thành nhờ lá gan được hiến tặng. Một người trẻ sẽ lại được chạy trên đôi chân khỏe mạnh, được hít thở bình yên sau những tháng ngày tuyệt vọng chờ đợi. Và ở đâu đó, gia đình của người hiến sẽ hiểu rằng người thân của họ chưa bao giờ thực sự rời đi, bởi một phần sự sống ấy vẫn đang hiện diện giữa cuộc đời. HÀ MINH Tiếng chuông tri ân ngân lên giữa khán phòng của Trường Đại học Y Hà Nội trong buổi sáng tháng 5. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chậm rãi thỉnh những hồi chuông mở đầu Ngày hưởng ứng Hiến tặng mô, tạng 20/5. Âm vang ấy như chuyên chở nhịp đập của những trái tim đã ngừng lại mà vẫn tiếp tục hồi sinh trong lồng ngực một con người khác. Những hồi chuông tri ân Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà viết đơn đăng kí hiến mô, tạng sau khi qua đời Quảng cáo THÔNG BÁO “Tòa án nhân dân khu vực 9 - TPHCM thông báo cho ông Thái Ngọc Minh Tuấn, sinh năm1966 là bị đơn và bà Trần Thị Mỹ Hiền, sinh năm 1979, là bị đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; cùng địa chỉ thường trú: số 8/1A đường Lạc Long Quân, Phường Tân Hò a, Thành phố Hồ Chí Minh; cùng địa chỉ cư trú: số 14/8 đường số 20, phường Bình Hưng Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh có mặt tại Tòa án nhân dân khu vực 9 - TPHCM (địa chỉ: số 422/1 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, TPHCM) để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 16/6/2026 và xét xử vụ án vào các ngày: Phiên tòa xét xử vụ án lúc 14 giờ 00 phút ngày 09/7/2026. Nếu ông Tuấn, bà Hiền vắng mặt tại phiên tòa ngày 09/7/2026 thì Tòa án xét xử vụ án vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 04/8/2026. Nếu ông Tuấn, bà Hiền không có mặt tại thời gian, địa điểm nêu trên, Tòa án sẽ tiến hành giải quyết vụ án vắng mặt ông Tuấn, bà Hiền theo quy định”. THÔNG BÁO Toà án nhân dân (TAND) khu vực 6 - Ninh Bình thông báo cho ông Trần Khắc Thường, sinh năm 1958; nơi cư trú cuối cùng: Thôn Bùi, xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam (nay là: Tổ dân phố Bùi, phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình) bỏ nhà đi từ tháng 01/2000 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Thường ở đâu về ngay TAND khu vực 6 - Ninh Bình để giải quyết việc ông Trần Kim Cương yêu cầu Toà án tuyên bố ông là đã chết hoặc ai biết tin tức về ông Trần Khắc Thường ở đâu thì thông báo cho TAND khu vực 6 - Ninh Bình hoặc UBND phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình; ông Trần Kim Cương biết. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Thường không có mặt thì TAND khu vực 6 - Ninh Bình sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật. THÔNG BÁO MẤT GIẤY TỜ Vào 10/04/2026, trong quá trình bảo quản và lưu giữ đăng kiểm, Công ty TNHH MTV DƯƠNG THÁI HỌC có làm mất một số giấy tờ sau: 01 Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của xe máy nhãn hiệu HONDA JK036 Vision, số khung: RLHK0362SZ016374, Số máy: JK03E - 5021323, Màu sắc: màu trắng đen. Nếu ai nhặt được, xin vui lòng liên hệ ông LÊ VĂN HỌC, Giám đốc công ty, số điện thoại 0975 160 179 Công ty xin cảm ơn và hậu tạ. THÔNG BÁO TAND Khu vực 10 - Hải Phòng thông báo tìm ông Nguyễn Ngọc Tân (SN 1965; Địa chỉ: Đội 2, thôn Đồng Xá Nam, xã Kim Thành, thành phố Hải Phòng). Ông Tân vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1990. Tòa án đang giải quyết việc dân sự thụ lý số 187/2026/TLST-DS về việc “Tuyên bố một người là đã chết” theo đơn yêu cầu của bà Lương Thị Thừ. Khi biết thông báo này, đề nghị ông Tân hoặc ai có tin tức về ông, xin liên hệ ngay với TAND KV 10 - Hải Phòng (địa chỉ: Số 132 Trần Hưng Đạo, phường Kinh Môn, thành phố Hải Phòng); UBND xã Kim Thành, TP. Hải Phòng hoặc bà Thừ (điện thoại: 0868.441.968). Thời hạn thông báo là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của ông Tân thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn theo quy định của pháp luật. THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI BỊ YÊU CẦU TUYÊN BỐ MẤT TÍCH TOÀ ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 7 - THANH HOÁ thông báo tìm kiếm bà Tống Thị Sửu - Sinh năm 1971. Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Xóm Sắn, xã Vân Du, tỉnh Thanh Hoá. Vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2001 đến nay. Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Tống Thị Sửu liên hệ trực tiếp với Toà án nhân dân theo địa chỉ để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích hoặc có ai biết được tin tức về bà Tống Thị Sửu thì thông báo cho Toà án nhân dân khu vực 7 - Thanh Hoá theo địa chỉ: Số 32 đường Trịnh Khả, khu phố Giáng, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá, người yêu cầu ông Lê Văn Long, sinh năm: 1969, địa chỉ: Thôn Xóm Sắn, xã Vân Du, tỉnh Thanh Hoá, ĐT: 033.742.3780. Con người rồi ai cũng trở về với cát bụi. Nhưng điều ở lại sau cùng không phải là chúng ta đã sống bao lâu, mà là ta đã thắp sáng được bao nhiêu cuộc đời khác trong quãng thời gian hữu hạn của mình. Và có lẽ, vẻ đẹp lớn nhất của một kiếp người chính là khi khép lại hành trình của bản thân, họ vẫn có thể mở ra bình minh cho người khác.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==