13 n Thứ Sáu n Ngày 24/4/2026 XÃ HỘI TUYẾN GHE BUỒM Đêm trên Quốc lộ 1A, khu vực rẽ xuống Khu kinh tế Dung Quất và ngã 3 Bình Hiệp luôn loang loáng ánh đèn của xe máy, xe ô tô. Tuyến đường dài hơn 20 km dẫn xuống biển thường có các xe gắn máy chở thùng xốp đựng hải sản. Điểm cuối của tuyến đường dẫn xuống xã Vạn Tường là một vùng đất trống, không có dân cư. Đây từng là bến đỗ của ghe buồm từ đảo Lý Sơn vào đất liền từ lâu đã bị quên lãng. Thỉnh thoảng vào lúc nửa đêm, có chiếc thuyền nhỏ đi đánh cá gần bờ, lặng lẽ tắt máy và theo lượn sóng biển dạt dần về bờ. Có ánh đèn nhỏ xíu từ chiếc điện thoại phát tín hiệu “điểm hàng”. Rồi có bóng người lặng lẽ đi lại như ngư dân đi làm sớm. Chừng 5 phút sau, con thuyền nổ máy, tăng tốc hướng thẳng ra đảo Lý Sơn. Tại đảo Lý Sơn, các đối tượng nhận hàng sẽ nhận được tín hiệu “có hàng Thanh Thủy”. Hàng xanh là loại Cycloto được cưa từ bom Mỹ còn sót lại trong chiến tranh. Nhớ năm 1996, chuyên án 496 H của Bộ đội Biên phòng đã bắt một tàu đi theo tuyến ghe buồm từ hướng xã Bình Đông, chở tới 1.179 kg thuốc nổ ra đảo Lý Sơn được ngụy trang trong bao xi măng. Thời điểm đó, ngư dân Lý Sơn sử dụng trên 80 tấn thuốc nổ mỗi năm để đánh cá. Trong chuyên án này, trinh sát đã bí mật tiếp cận, rạch một góc nhỏ của bao xi măng. Vì thuốc nổ Cycloto không bị pha trộn, có màu sắc rất giống xi măng vón cục. Để chắc ăn, trinh sát còn quẹt nhẹ lên lưỡi và thuốc nổ có vị đắng như ký ninh. Vụ án tương tự được lặp lại vào tối 8/5/2025, tại tuyến đường dẫn xuống thôn Thanh Thủy, 2 đối tượng Trương Thị Bé và Phạm Thành An bị công an bắt quả tang vận chuyển 90 kg thuốc nổ. Mở rộng vụ án, các lực lượng chức năng phát hiện 3.895 kíp nổ, và thu giữ tổng cộng 1.396 kg thuốc nổ. Sau vụ này, các đối tượng chuyển hướng mở tuyến trực tiếp từ Quảng Trị ra Lý Sơn. Thuốc nổ được thu gom từ bom cũ bên Lào, đưa xuống các bãi ngang, có tàu hẹn sẵn để chở ra đảo Lý Sơn. Đường dây do Chan Thi và Thao Thi ở huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet (Lào) vận chuyển thuốc nổ về Việt Nam đã bị Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung (thuộc Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh Biên phòng - Đoàn 2) chặn bắt. Vậy nên tuyến đường ghe buồm qua thôn Thanh Thủy được nối lại. Đối tượng Phạm Văn Hậu rơi vào vòng ngắm và cuối cùng bị bắt với tang vật là 377 kg thuốc nổ vào tối 18/4/2026. BÍ MẬT NHỮNG THÙNG XỐP Liên tục trong năm 2025, các trinh sát của Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung liên tục rà dọc tuyến Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định (cũ), Phú Yên (cũ) và Khánh Hòa để lần tìm ra một đường dây mua bán thuốc nổ hết sức nguy hiểm. Bởi vì các đối tượng này thường lèn kíp nổ điện vài trăm cái và 25-30 kg trong thùng xốp, đóng giả làm thùng chứa hải sản, sau đó gửi theo xe chở khách tuyến đường dài. Nếu số thuốc nổ này bắt lửa nổ, hoặc kíp nổ rất nhạy nổ bị kích thích phát hỏa hậu quả xảy ra với chiếc xe khách sẽ vô cùng thảm khốc. Thời điểm đó, tuyến buôn bán thuốc nổ từ Lào sang sông Sê Pôn, từ Lào về hướng thành phố Đông Hà để đưa ra đảo Lý Sơn vừa bị chặt đứt. Trinh sát dự kiến chờ đối tượng gom hàng số lượng lớn, sau đó đưa lên tàu chở thẳng ra đảo Lý Sơn. Tuy nhiên do các đầu mối nhỏ liên tục thay đổi thời gian, số lượng, vì vậy trinh sát phải phá bắt ngay từ đầu nguồn. Thiếu tá Lê Hồng Sơn, trinh sát của Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung nhớ lại manh mối từ vụ việc ngư dân ở khu vực Hòn Khói, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa sử dụng thuốc nổ đánh cá. Mất một thời gian, trinh sát mới khớp nối được thông tin, khoanh vùng đối tượng Trần Hồng Sơn ở khu vực chợ Phong Niên (xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên cũ) thường chở thùng xốp đi giao hàng. Chợ Phong Niên là điểm trung chuyển hàng dưới đồng bằng lên các tỉnh Tây Nguyên và một số hàng từ Tây Nguyên xuống vùng ven biển. Vì vậy các tiểu thương thường chở rất nhiều thùng xốp ra quốc lộ 1A để giao, nhận hàng. Hoạt động giao thương diễn ra tấp nập. Tuy nhiên, trinh sát lọc ra sự bất thường, đó là vợ của tên Sơn đã nghỉ nghề mua bán cá, nhưng thùng xốp vẫn được chở về và đưa đi. Tên Sơn thường đi chiếc xe máy hiệu Wave màu đỏ, phía sau có giỏ sắt để chở nặng. Tuyến xe chở hàng từ chợ Phong Niên đi Khánh Hòa được Sơn gửi hàng theo, nhưng không theo quy luật. Có lúc Sơn gửi theo xe khách tuyến Bắc - Nam, nhưng có khi chở hàng trực tiếp vào Khánh Hòa bằng xe gắn máy. Tại Khánh Hòa, Sơn gặp một người phụ nữ đi chiếc xe Honda SH mode màu xám, người phụ nữ luôn đeo kín khẩu trang và khi nhận hàng thì chạy về phía Hòn Khói (thuộc phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa). Ngày 12/11/2025, trinh sát bắt quả tang Hứa Thị Lê và Trần Hồng Sơn. Tang vật là 509 kg thuốc nổ, 207 m dây cháy chậm và 1.522 kíp nổ. Từ đầu tháng 5/2025, Trung tá Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Văn Dương là trinh sát của Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung đi xuyên suốt nhiều bãi ngang ven biển đã được khoanh dấu đỏ. Từ bãi biển Đức Minh, huyện Mộ Đức, tới Thanh Thủy, xã Bình Hải, tuyến trọng điểm dẫn xuống cảng Sa Kỳ và nhiều khu vực khác của tỉnh Quảng Ngãi. Các trinh sát đóng nhiều vai khác nhau cùng các nhóm trinh sát phối hợp rải khắp các tụ điểm. Những tuyến trọng điểm được trinh sát rà soát như khu vực từng bắt giữ vợ chồng Trương Duy Chuyển và Nguyễn Thị Kim Liên vào năm 2019 tại thôn Tuyết Diêm với tang vật lên tới 650 kg thuốc nổ, 1.050 kíp nổ, 1.000 mét dây cháy chậm. Các đối tượng này cũng khai nhận là một đầu hàng cung cấp cho ngư dân ở đảo Lý Sơn. Trinh sát còn nắm bắt được nhiều thông tin khi tiếp cận các đối tượng mua bán thuốc nổ đã giải nghệ, hoặc đã mãn hạn tù… LÊ VĂN CHƯƠNG Việc các lực lượng chức năng vừa thu giữ gần 400 kg thuốc nổ ở xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi đã khiến thuốc nổ lậu khan hiếm và bị hô giá gần 2 triệu đồng/kg, nếu vận chuyển ra đảo Lý Sơn. Những năm trước, giá thuốc nổ tại đảo chỉ khoảng 85.000 đồng/kg. Triệt “vòi bạch tuộc” thuốc nổ lậu Đối tượng Hứa Thị Lê khi tra tay vào còng mới ngớ ra, trinh sát là “người đi đường tốt bụng” từng giúp bà khiêng một bao đá san hô lên xe khách. Còn trong vụ đường dây thuốc nổ từ Lào về Quảng Trị, các đối tượng nhận ra người vào vai mua bán phế liệu giờ đang giữ còng số 8. Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh nội địa phát hiện tài khoản TikTok “Master Dũng Văn” với hơn 120.000 lượt theo dõi thường xuyên đăng tải các video có nội dung mê tín dị đoan, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác và có dấu hiệu lừa đảo. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định chủ tài khoản là Nguyễn Văn Dũng và phối hợp Công an phường Long Bình mời lên làm việc. Tại cơ quan Công an, đối tượng thừa nhận đã sử dụng tài khoản này để đăng tải nội dung tự xưng có khả năng “cảm xạ”, “giải nghiệp”, xử lý các vấn đề tâm linh như “oan gia trái chủ”, “âm binh quấy phá”… nhằm thu hút người xem. Để tạo lòng tin, Dũng đưa ra mức phí từ 5 triệu đến 30 triệu đồng cho mỗi lần “giải quyết”. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, đối tượng không thực hiện như cam kết. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đã có nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 33 triệu đồng. Công an TPHCM nhận định, các đối tượng tự xưng “thầy”, “master”, “có năng lực tâm linh” trên mạng xã hội thực chất là chiêu trò lừa đảo tinh vi, đánh vào tâm lý lo lắng, mê tín của một bộ phận người dân để trục lợi. Không ít trường hợp bị dẫn dắt, thao túng tâm lý, chuyển số tiền lớn nhưng không nhận lại bất kỳ giá trị thực tế nào. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cảnh giác, không tin, không chuyển tiền cho các dịch vụ mang yếu tố mê tín dị đoan trên không gian mạng dưới bất kỳ hình thức nào. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. NGUYỄN DŨNG Bắt "thầy tâm linh" TikTok lừa đảo giải nghiệp Ngày 23/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Dũng (SN 1993, trú tại khu Vinhomes Grand Park) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. TikToker “Master Dũng Văn” tại cơ quan công an Đối tượng Phạm Văn Hậu bị bắt tối 18/4/2026 với tang vật 377 kg thuốc nổ đang chuyển ra Lý Sơn ẢNH: LÊ VĂN CHƯƠNG
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==