Nhân vật thiếu đất tỏa sáng
Trong Dark Nuns, Song Hye Kyo vào vai Junia, một nữ tu sĩ cố cứu lấy cậu bé bị quỷ ám Hee Joon (Moon Woo Jin vai). Cùng với nữ tu Michaela (Jeon Yeo Bin thủ vai), Junia vượt qua những ngăn cản, định kiến để bước vào hành trình chiến thắng cái ác.
Nhìn chung, phần nhìn của Dark Nuns chỉn chu. Màu sắc u ám với các hình tượng ẩn dụ về tôn giáo, thần linh được đầu tư kỹ lưỡng. Các góc máy phục vụ tốt cho việc kể chuyện bằng hình ảnh, yếu tố âm thanh - ánh sáng - dàn cảnh cũng góp phần đẩy cao trào cho bộ phim. Hai diễn viên nữ của Dark Nuns đều là gương mặt thân quen của màn ảnh Hàn, do đó dễ dàng tạo được sự hào hứng cho khán giả khi ra rạp.
![]() |
Về nội dung, các fan thể loại kinh dị - giật gân nhận định, mô-típ của Dark Nuns không mới. Câu chuyện hai tu sĩ cố chống lại những quy định của giáo hội, thực hiện các nghi thức cầu nguyện, trừ tà đã quá quen thuộc. Kịch bản của Dark Nuns thiếu điểm nhấn, những yếu tố kinh dị không nhiều và được cài cắm hầu hết ở cuối phim. Do đó, xuyên suốt hơn nửa thời lượng đầu, Dark Nuns mang dáng dấp của một tác phẩm chính kịch hơn là kinh dị.
Dark Nuns chưa xây dựng được mối liên hệ chặt chẽ giữa các nhân vật. Năm 2024, điện ảnh Hàn xuất hiện Exhuma, tạo nên cơn sốt phòng vé bởi sự tung hứng ăn ý và biên kịch biết cách khai thác sợi chỉ vô hình giữa các nhân vật, tạo nên vòng tròn nhân - quả hợp lý. Dark Nuns thiếu điều này, điểm chạm giữa Hee Joon và hai sơ Michaela, Junia mập mờ, thậm chí đứt gãy, do đó nhân vật của Song Hye Kyo không có đất để bung được hết nội lực.
![]() |
Sơ Junia, tên thật là Sung-ae, được xây dựng với hình tượng điềm tĩnh, khoan thai. Dù mang nhiều ẩn ức tâm lý, sơ Junia vẫn tin vào việc cứu rỗi những linh hồn khỏi ác quỷ và luôn cố gắng theo đuổi lý tưởng của mình. Đối diện với những định kiến, Sung-ae vẫn bất chấp tin vào lựa chọn của mình, cuối cùng thành công giải cứu Hee Joon. Cô là nhân vật ủng hộ việc từ chối tiếp nhận điều trị từ khoa học và đặt niềm tin tuyệt đối ở tôn giáo.
Tuy nhiên, điểm yếu cũng nằm ở đây, khi Junia thiếu sự giằng xé nội tâm cần có khi đấu tranh với những xung đột tâm lý. Nhân vật của Song Hye Kyo chỉ đơn thuần đi theo niềm tin từ đầu đến cuối, các góc tối trong tâm lý và động cơ thực sự cũng chỉ được đề cập thoáng qua, do đó Junia hiện lên trên màn ảnh rộng thiếu chiều sâu và thiếu điểm nhấn.
Diễn xuất chưa ấn tượng
Song Hye Kyo với tạo hình của một người thuộc hội tu nữ giải phóng nổi bật bởi vẻ ngoài xinh đẹp. Nữ diễn viên thể hiện Junia tròn trịa ở ánh mắt u ám, bước đi khoan thoai và hành động điềm tĩnh, trong bầu không khí đen tối của Dark Nuns. Những phân đoạn giải thích hiện tượng tâm linh hay quan niệm tôn giáo về ác linh, dê đen, quỷ Satan... được Song Hye Kyo thể hiện tròn vai. Độ chín qua thời gian của người đẹp sinh năm 1981 phù hợp với tinh thần kiên định của Junia, do đó ở đa số các phân đoạn đối đáp, Song Hye Kyo lột tả tốt nhân vật.
![]() |
Mặt khác, ở những phân đoạn cao trào, độ đằm này lại biến thành rào cản trong bộc lộ nội tâm. Đứng giữa lằn ranh thắng - thua, sống - chết, Junia cần nhiều hơn một hình tượng quá điềm tĩnh, đó là sự hoảng loạn, phân vân, đau đớn thường thấy ở các nhân vật trung tâm phim kinh dị, giật gân.
Thế nhưng, ở những trường đoạn đối đầu với quỷ dữ, trong sự hù dọa và "khích tướng" không ngừng từ thế lực đen tối, Song Hye Kyo chưa lột tả được các cung bậc này. Do đó, sự thể hiện của cô với Dark Nuns ổn nhưng đều đều, thậm chí bị cho là thiếu lực so với các tác phẩm trước đây.
![]() |
Tái xuất điện ảnh sau một thập kỷ, Song Hye Kyo vẫn đẹp, diễn tròn vai nhưng Dark Nuns không tạo được một nấc thang mới trong sự nghiệp của cô. Khán giả mong chờ một sự trở lại mạnh mẽ hơn, với một kịch bản và một nhân vật giúp Song Hye Kyo tỏa sáng tốt hơn - như cách The Glory và Moon Dong Eun đã làm được.
![]() |