Con gái đã mất “trở lại” để hát chúc mừng sinh nhật mẹ, AI làm nên kỳ tích

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Một nghệ sĩ ở Đài Loan (Trung Quốc) đã khiến con gái đã mất của mình “trở lại” bằng công nghệ AI. Cô gái “quay lại trần gian” vào đúng sinh nhật mẹ mình để hát chúc mừng mẹ, khiến cư dân mạng vô cùng xúc động.

Khi con gái mất vào tháng 12/2021 do bệnh hiếm gặp về máu, nhạc sĩ Tino Bao (Bao Tiểu Bách), 56 tuổi, người Đài Loan (Trung Quốc), đã viết: “Vào 10h44’ hôm nay, tôi đã mất đi tình yêu của cuộc đời mình, con gái tôi đã trở thành một thiên thần. Cảm ơn con đã ở với gia đình họ Bao trong 22 năm 4 tháng. Từ giờ cha sẽ mãi mãi ở bên con. Về nhà thôi”.

Nhưng “nhà” của Tino không thể như cũ được nữa. Vợ chồng ông đã không nói chuyện với nhau suốt nửa năm sau khi con gái mất, vì người này sợ chạm đến nỗi đau của người kia, theo trang SCMP.

Con gái đã mất “trở lại” để hát chúc mừng sinh nhật mẹ, AI làm nên kỳ tích ảnh 1

Tino Bao (phải) và con gái Felicity trong một hình ảnh cũ. Ảnh: Tino Bao.

Thế rồi Tino đã nghĩ ra một cách. Ông vốn đang học lấy bằng Tiến sĩ về trí tuệ nhân tạo (AI) nên ông quyết định dùng công nghệ AI để đưa con gái mình “trở về”.

Vậy là Tino đã tạo ra một video con gái mình hát chúc mừng sinh nhật mẹ, vào đúng sinh nhật của vợ ông.

Trong video, cô con gái nói: “Mẹ ơi, chúc mừng sinh nhật, con rất nhớ mẹ, con hy vọng mẹ sẽ luôn vui vẻ và xinh đẹp”.

Đây là video:

Nguồn: Tino Bao.

Tino nói, việc tái tạo hình ảnh con gái ông thì khá dễ vì ông có nhiều ảnh con, nhưng làm sao để có giọng chuẩn của con lại là vấn đề lớn, do trước khi mất, con gái ông không thể nói được. Vì vậy, ông và đội ngũ làm video đã phải rất cố gắng tái tạo giọng nói của con gái ông chỉ dựa trên 3 câu tiếng Anh mà cô từng nói trong một cuộc gọi video.

Câu chuyện của Tino thu hút rất nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội Weibo và cư dân mạng cũng có những ý kiến trái chiều. Có những người thương cảm và thông cảm, nhưng cũng có những người cho rằng việc dùng AI để tạo video về người đã mất sẽ không có lợi cho những người đang sống, vì họ dễ bị chìm vào một mối liên kết ảo, càng khó vượt qua nỗi đau.

Tuy nhiên, Tino nói, ông cũng đã cân nhắc đến những khía cạnh đạo đức khi thực hiện video này và cuối cùng vẫn quyết định làm video để nhìn thấy con gái sống động trong “thế giới kỹ thuật số”.

Con gái đã mất “trở lại” để hát chúc mừng sinh nhật mẹ, AI làm nên kỳ tích ảnh 2

Trước đây, ông Tino để tóc ngắn nhưng sau khi con mất, ông để tóc dài vì con gái từng rất thích chạm vào tóc ông. Ảnh: MomoTV.

Trước việc một số trang báo dùng từ “hồi sinh” để miêu tả việc ông làm, ông Tino nói ông xin lỗi vì đã dùng từ đó trong một cuộc phỏng vấn, vì AI không thể giúp ai “hồi sinh”, nên những từ phù hợp hơn để dùng phải là “phục hồi” hay “tái tạo” hình ảnh mà thôi.

Con gái đã mất “trở lại” để hát chúc mừng sinh nhật mẹ, AI làm nên kỳ tích ảnh 6
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Người trẻ với hành trình khát vọng non sông - Bài 2: Lan tỏa tinh thần Điện Biên Phủ
Người trẻ với hành trình khát vọng non sông - Bài 2: Lan tỏa tinh thần Điện Biên Phủ
HHT - Nhiều đại biểu tham gia Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” đã tích cực tham gia các hoạt động ý nghĩa với tinh thần hướng về mảnh đất anh hùng “chấn động địa cầu” bằng những công trình, phần việc cụ thể và tích cực lan toả ý nghĩa, thông điệp của hành trình, của Chiến thắng Điện Biên Phủ đến cộng đồng xã hội.
Hà Nội: Tween Tiểu học Đoàn Thị Điểm nhập vai trong Ngày hội Đổi sách - Đọc sách
Hà Nội: Tween Tiểu học Đoàn Thị Điểm nhập vai trong Ngày hội Đổi sách - Đọc sách
HHT - Như một sự kiện thường niên, "Ngày hội Đổi sách - Đọc sách" của trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) vừa trở lại với đầy ắp niềm vui. Tween không chỉ được trao đổi, đọc những cuốn sách hay, mà còn được thưởng thức những tiết mục văn nghệ - nơi các bạn học sinh hóa thân, làm sống dậy các nhân vật nổi tiếng trong sách.

Có thể bạn quan tâm