Chuyện hi hữu: 3 năm, 4 lần, NU’E5T và DAY6 cứ comeback là lại… trùng lịch

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Ở K-Pop, chuyện các idol trở lại cùng thời điểm không phải là điều gì quá xa lạ. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 3 năm mà có tới 4 lần comeback trùng lịch như NU’E5T và DAY6 thì quả thật rất hi hữu.

Đầu tuần này, vào ngày 19/4, các fan K-Pop đã được chào đón sự tái xuất của 2 boygroup NU’EST và DAY6.

Chuyện hi hữu: 3 năm, 4 lần, NU’E5T và DAY6 cứ comeback là lại… trùng lịch ảnh 1
Trong khi 5 anh chàng nhà Pledis - NU’EST mang đến full-length album thứ hai của nhóm mang tên Romanticize...
Chuyện hi hữu: 3 năm, 4 lần, NU’E5T và DAY6 cứ comeback là lại… trùng lịch ảnh 2
thì 5 anh chàng nhà JYP - DAY6 mang đến mini album thứ bảy The Book Of Us: Negentropy - Chaos Swallowed Up in Love.

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên NU’EST và DAY6 "chạm trán" nhau. Các fan K-Pop đã rất bất ngờ và thích thú khi phát hiện ra chỉ trong 3 năm qua, bắt đầu từ 2018, NU’EST và DAY6 đã comeback trùng lịch đến tận 4 lần.

Này nhé, lần đầu tiên là vào 25/6/2018, NU’EST W comeback với mini album Who, You còn DAY6 tung mini album Shoot Me: Youth Part.1 sau đó 1 ngày (26/6/2018).

Sang năm 2019, NU’EST trở lại với mini album The Table vào ngày 21/10/2019. 1 ngày sau, DAY6 phát hành The Book Of Us: Entropy (22/10/2019).

Thú vị là đang lệch 1 ngày thì từ năm ngoái đến năm nay, 2 nhóm đã đạt đến mức độ comeback trùng luôn ngày. Cả The Nocturne của NU’EST và The Book Of Us: The Demon của DAY6 đều được ra mắt vào 11/5/2020. Và sang năm 2021, không hẹn mà gặp, NU’EST và DAY6 đều chọn đổ bộ vào 19/4/2021.

Chuyện hi hữu: 3 năm, 4 lần, NU’E5T và DAY6 cứ comeback là lại… trùng lịch ảnh 3

Lần comeback này rất đặc biệt với NU’EST vì nhóm mang đến hẳn một full-length album. Ra mắt đã được 9 năm nhưng Romanticize mới là full-length album thứ hai trong sự nghiệp của nhóm. Còn với L.O.Λ.E, các bạn đã đợi tận 7 năm vì Re:Birth - full-length album đầu tay của NU’EST đã được phát hành từ tận 2014.

Romanticize có tất cả 10 ca khúc, trong đó có bài hát chủ đề là Inside Out và 5 ca khúc solo của 5 thành viên. Inside Out là một ca khúc “chill house” phản ánh những cảm xúc đa dạng của một người muốn khắc phục những mối quan hệ rắc rối của họ trước khi quá muộn.

Chuyện hi hữu: 3 năm, 4 lần, NU’E5T và DAY6 cứ comeback là lại… trùng lịch ảnh 4

Với DAY6, nhóm comeback với mini album thứ bảy The Book Of Us: Negentropy - Chaos Swallowed Up in Love và ca khúc chủ đề You Make Me. Album này cũng đánh dấu lần đầu tiên DAY6 trở lại với đầy đủ thành viên trong gần 1 năm qua, kể từ mini album thứ sáu The Book Of Us: The Demon phát hành vào tháng 5 năm ngoái.

Ca khúc chủ đề You Make Me do Young K và Wonpil sáng tác, thể hiện cảm xúc tràn đầy của tình yêu và thông điệp rằng hy vọng có thể nở giữa khó khăn. DAY6 nói rằng: "The Book Of Us: Negentropy là phần cuối của series Book nhưng câu chuyện của DAY6 vẫn sẽ tiếp tục, vì vậy các bạn hãy chờ đợi nhóm nhé."

Chuyện hi hữu: 3 năm, 4 lần, NU’E5T và DAY6 cứ comeback là lại… trùng lịch ảnh 5
MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm

Min Hee Jin bị "ném đá" hậu họp báo: Ngừng lôi kéo NewJeans hay nhắc tới nhóm khác

Min Hee Jin bị "ném đá" hậu họp báo: Ngừng lôi kéo NewJeans hay nhắc tới nhóm khác

HHT - Hậu họp báo chiều 25/4, Min Hee Jin tiếp tục ngập trong chỉ trích của cư dân mạng xứ Hàn. Họ cho rằng cô đang lợi dụng NewJeans, trong khi nhắc tới các nhóm nữ khác - "những đứa con của người khác" kém duyên mà không màng tới họ sẽ bị "bạo lực mạng" vô lý. Đồng thời, nhiều fan K-Pop toàn cầu đặt câu hỏi liệu Bang Si Hyuk - chủ tịch của HYBE có tình cảm với Min Hee Jin hay không khi tin tưởng cô tới vậy?