1 năm thảm kịch Itaewon: Con hẻm "tử thần" vắng người, hoạt động Halloween bị hủy

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Bí ngô hay trang phục hóa trang ma quái gần như biến mất vào dịp lễ Halloween năm nay tại Hàn Quốc, như một cách doanh nghiệp, bán hàng và người dân tưởng niệm tròn 1 năm thảm kịch Itaewon.

Thời điểm này năm ngoái, các con phố sầm uất tại Thủ đô Seoul (Hàn Quốc) như Itaewon, Myeong-dong, Hongdae tràn ngập các sản phẩm trang trí, hóa trang Halloween. Nhưng năm nay hoàn toàn ngược lại.

Đêm 29/10/2022 là đêm kinh hoàng tại con phố Itaewon (Seoul, Hàn Quốc), thảm kịch chèn ép xảy ra đã cướp đi sinh mạng của 159 người. Vụ tai nạn xảy ra đúng dịp Halloween, vì thế, gần đến ngày tưởng niệm các nạn nhân, mọi hoạt động liên quan đến lễ hội này đều hạn chế tối đa hoặc hủy bỏ.

1 năm thảm kịch Itaewon: Con hẻm "tử thần" vắng người, hoạt động Halloween bị hủy ảnh 1

Con hẻm xảy ra thảm kịch Itaewon hiện tại, vắng người qua lại. Các cửa hàng hầu hết đã đóng cửa. Người dân đến để lại nhiều lời nhắn tưởng nhớ nạn nhân tại đây. - Ảnh: Yonhap

Các cửa hàng bách hóa, trung tâm thương mại, bán lẻ, siêu thị... đều không trang trí hay tổ chức khuyến mãi nhân dịp Halloween. Thay vào đó sẽ tập trung triển khai các chương trình giảm giá, sự kiện liên tiếp vào tháng 11.

Chia sẻ với tờ Korea JoongAng Daily, một chủ bán lẻ cho biết: "Hàng hóa Halloween giảm mạnh và các cửa hàng cũng trưng bày kín đáo, mọi sự kiện liên quan cũng không tổ chức".

Chuỗi cửa hàng Daiso tại Hàn đã giảm khoảng 40% lượng hàng Halloween so với năm ngoái, thay vào đó là tập trung chuẩn bị cho Ngày lễ Pepero (11/11). Tương tự với các chuỗi cửa hàng tiện lợi như GS25, CU, 7-Eleven, Emart24... Các khu vui chơi giải trí như Everland, Lotte World cũng không tổ chức lễ hội Halloween vào năm nay. Các cửa hàng thực phẩm, đồ uống từng ra mắt món ăn theo chủ đề Halloween giới hạn theo mùa cũng không thực hiện chương trình này vào năm nay.

1 năm thảm kịch Itaewon: Con hẻm "tử thần" vắng người, hoạt động Halloween bị hủy ảnh 2

Ảnh: Yonhap

1 năm thảm kịch Itaewon: Con hẻm "tử thần" vắng người, hoạt động Halloween bị hủy ảnh 3

Bàn thờ tưởng niệm dành cho nạn nhân tử vong trong thảm kịch Itaewon. - Ảnh: Yonhap

Việc để Halloween năm nay trôi qua im lặng tại Hàn Quốc được nhiều người cho là cần thiết để thể hiện sự tôn trọng đối với các nạn nhân trong thảm kịch. Tuy nhiên, theo trang The Korea Times, một số người thân của nạn nhân tử vọng chia sẻ: "Halloween không cần chịu trách nhiệm về tai nạn thương tâm đã qua, cả về nguyên nhân lẫn bản chất. Những người tham gia lễ hội cũng không cần phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào về tai nạn cả".

Trên các diễn đàn bàn luận, Knet cho rằng nên tách biệt Halloween và vụ thảm kịch Itaewon. "Tôi hiểu mục đích và tầm quan trọng của việc tưởng nhớ nạn nhân thảm kịch, nhưng tôi không chắc là việc cấm tổ chức Halloween là cần thiết", Kim Yu Bin - một nhân viên văn phòng chia sẻ với The Korea Times.

Gia đình nạn nhân cho biết điều cơ quan chức năng cần làm là phải có biện pháp để đảm bảo an toàn cho người dân ở các sự kiện hay dịp lễ đông người tụ tập.

1 năm thảm kịch Itaewon: Con hẻm "tử thần" vắng người, hoạt động Halloween bị hủy ảnh 7
Theo The Korea Times, Korea JoongAng Daily
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Vụ chàng trai 21 tuổi nhảy cầu vì bị hủy hôn: Cnet chỉ trích bạn gái, kêu gọi ngừng gửi hoa và đồ ăn

Vụ chàng trai 21 tuổi nhảy cầu vì bị hủy hôn: Cnet chỉ trích bạn gái, kêu gọi ngừng gửi hoa và đồ ăn

HHT - Gần đây, cư dân mạng Trung Quốc xôn xao vụ việc chàng trai sinh năm 2003 nhảy cầu quyên sinh ở Trùng Khánh, sau khi chia tay bạn gái. Đoạn chat của anh và bạn gái được công khai làm dân mạng dấy lên làn sóng phẫn nộ, chỉ trích thái độ thờ ơ của người bạn gái. Đồ ăn và hoa được nhiều người gửi tới cây cầu để bày tỏ sự tiếc thương cho chàng trai.