Zidane hâm nóng trận siêu kinh điển

Zidane hâm nóng trận siêu kinh điển
TPO - Cựu ngôi sao của Real Madrid đang ngày càng cho thấy anh sẽ quay lại đội bóng cũ trong một vai trò mới, khi mới đây Zinedine Zidane đã lên tiếng cổ vũ cho bầy kền kền đả bại Barca trong trận siêu kinh điển cuối tuần này.
Zidane hâm nóng trận siêu kinh điển ảnh 1
Những cuộc đối đầu giữa Real Madrid và Barcelona luôn quyết liệt và hấp dẫn  / ảnh AP

Real Madrid sẽ tiếp đón Barca trên sân Bernabeu vào lúc 1h sáng chủ nhật 3/5, trận đấu hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn và quyết liệt bởi Real muốn thắng để rút ngắn khoảng cách xuống còn một điểm, còn Barca đang rất khao khát ngôi vô địch La Liga sau ba năm chờ đợi.

"Trận El Clasico cuối tuần này có thể quyết định sự thành bại của cả mùa giải, nếu thắng Barca, Real có khả năng sẽ đảo ngược thế cờ và bảo vệ thành công ngôi vô địch", Zidane nói trên trang web của Real Madrid (www.realmadrid.com).

Barca đã đánh bại Real, trận đầu tiên của Juande Ramos trong vai trò HLV bầy kền kền tại La Liga, với tỷ số 2-0 trên sân nhà Nou Camp ở lượt đi cuối năm ngoái, nhưng kể từ đó tới nay, Real Madrid đã có chuỗi trận đáng kính nể với 17 trận thắng và 1 trận hòa trong 18 vòng liên tiếp để rút ngắn khoảng cách với Barca xuống còn 4 điểm.

Do đó yếu tố tinh thần sẽ là vũ khí rất mạnh của Real trong trận El Clasico lần này, hơn nữa việc chỉ phải tập trung vào một giải đấu cũng giúp Real có thể lực tốt hơn, trong khi Barca đang ở trong giai đoạn căng thẳng nhất của mùa giải khi họ phải căng mình trên cả ba giải đấu La Liga, Champions League và Cúp nhà Vua.

Trận siêu kinh điển xen giữa hai lượt trận bán kết Champions League đầy cam go với Chelsea, tiếp đó Barca phải đối đầu với Atletic Bilbao tại chung kết Cúp Nhà Vua sẽ diễn ra đầu tháng sau, cú ăn ba là rất gần nhưng Barca cũng có thể gục ngã trước "ngưỡng cửa thiên đường".

Hơn nữa, bên ngoài sân cỏ, các cầu thủ Real cũng liên tục tung "võ mồm" để lung lạc tinh thần đội bóng xứ Catalan, "Nếu tôi là một cầu thủ của Barca, tôi sẽ rất run sợ khi bị một đối thủ mạnh như Real đang phả hơi thở gấp gáp đằng sau gáy", hậu vệ Real Marcelo nói trên tờ AS hôm thứ năm.

Zidane hâm nóng trận siêu kinh điển ảnh 2

Trận El Clasico trên sân Santiago Bernabeu rạng sáng 8/5/2008 là một nỗi đau khó quên của Barca khi họ phải chào đón tân vương Real Madrid theo một nghi thức truyền thống / ảnh Corbis.

Đây là lần đầu tiên Barca trở lại sân Santiago Bernabeu kể từ sau khi bị Real đánh bại 4-1 mùa trước, trận đó là một nỗi đau khôn nguôi của đội bóng xứ Catalan khi phải cúi đầu vỗ tay chào đón đối thủ truyền kiếp lên ngôi ngay trước tiếng còi khai cuộc, sự tủi hổ đã khiến họ chơi lập bập và phải gánh chịu thất bại nặng nề.

Về mặt nhân sự, cả hai đội đều phải gánh chịu thiệt hại, bên phía Barca, hậu vệ Rafael Marquez phải nghỉ hết mùa vì chấn thương trong trận bán kết lượt đi Champions League với Chelsea.

Còn Real Madrid sẽ không có hậu vệ quan trọng Pepe đã bị treo giò 10 trận, Guti cũng không thể thi đấu do chấn thương đầu gối, khả năng ra sân của Arjen Robben và Wesley Sneijder cũng không chắc chắn do chấn thương của họ vẫn đang trong quá trình hồi phục.

MỚI - NÓNG