Yêu chồng đến mấy thì cũng không thể sống kiếp chồng chung

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
TPO - Có lẽ anh ấy sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi giọt máu của mình, lại là con trai, đứa con nối dõi mà không chỉ anh ấy mà cả nhà chồng chị cùng mong ngóng, chờ đợi. Nhưng không thể sống kiếp chồng chung, anh ấy có thể có trách nhiệm với đứa bé chứ không thể tiếp tục mối quan hệ với cô nhân tình kia được.

Thật lòng là đọc xong những lời tâm sự của chị trong câu chuyện "Tôi chăm nhân tình của chồng đẻ 3 tháng trời mà không hề biết", tôi không thể hiểu nổi làm sao ở thời buổi này lại có một người đàn bà ngây thơ, ngờ nghệch đến vậy được. Gần nửa năm trời chị sống chung, cùng ăn cùng ở, rồi chăm sóc cô nhân tình của chồng mình ngay trong chính căn nhà của vợ chồng chị, không lẽ chị chưa bao giờ phát hiện ra bất kỳ một biểu hiện bất bình thường nào của chồng chị và cô nhân tình kia sao?

Người ta bảo có một điều không bao giờ giấu được, đó là khi hai người đang yêu nhau, vậy cứ cho là vì chồng chị và nhân tình của mình đang ở “nơi nguy hiểm nhất” nên mọi cư xử, giao tiếp của họ đều hết sức kìm nén và có chừng mực, nhưng không thể không có lúc lơ là “mất cảnh giác” và sự nhạy cảm của một người đàn bà sẽ khiến chị nhận ra sự bất bình thường của mối quan hệ ấy chứ.

Đằng này chị lại “vô tư” đến mức đặt trọn vẹn niềm tin vào chồng mình, dù tin chồng là điều hết sức tốt đẹp, nhưng tin đến mức mù quáng thì khó có thể chấp nhận được. Đành rằng như chị nói, nhà chồng chị đông anh em, “cành nhánh” nhiều nên chị không thể biết hết được những mối quan hệ họ hàng, nhưng để nuôi ăn ở rồi cả chăm sóc sinh con đẻ cái cho cô em họ “lỡ làng” thì ít ra chị cũng phải có sự kiểm tra chứ. Không tiện hỏi chồng thì chị có thể hỏi mẹ chồng, hỏi hai cô em chồng về “nhân thân” của cô gái kia, sẽ dễ dàng để chị biết ngay được sự thật.

Với bản tính và cách sống như của chị, tôi nghĩ chị mới chỉ bị chồng lừa để nuôi nhân tình của chồng trong nhà thôi là còn “nhẹ” đấy, chị có thể mất chồng bất cứ lúc nào mà không kịp trở tay đâu chị ạ. Giờ chị hãy nói chuyện thẳng thắn với anh ấy, tôi hiểu là chị còn rất yêu chồng và đang sốc nặng sau sự việc vừa phát hiện ra. Nên chính vì chị rất yêu chồng, tôi mới khuyên chị nên nói chuyện  rõ ràng với chồng mình, đề nghị anh ấy đưa ra hướng giải quyết rõ ràng cho câu chuyện này. Có lẽ anh ấy sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi giọt máu của mình, lại là con trai, đứa con nối dõi mà không chỉ anh ấy mà cả nhà chồng chị cùng mong ngóng, chờ đợi. Nhưng không thể sống kiếp chồng chung, anh ấy có thể có trách nhiệm với đứa bé chứ không thể tiếp tục mối quan hệ với cô nhân tình kia được. Mong chị sáng suốt và đủ nghị lực để giải quyết êm thấm câu chuyện phức tạp này. 

MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.