Ý thức thời đại dịch Covid-19: Những chuyện như phim câu khách về... thảm hoạ

Ảnh cắt từ clip quay Vũ Khắc Tiệp ở khu cách ly (Zing).
Ảnh cắt từ clip quay Vũ Khắc Tiệp ở khu cách ly (Zing).
TP - Nói chung toàn những chuyện thậm chí chưa từng có trong tưởng tượng. Nếu có thì chỉ là trong những bộ phim câu khách về thảm họa thôi chứ.

1/ Báo chí quốc tế đưa tin: sau khi N.H.Ng, chị ruột bệnh nhân số 17 của Việt Nam tên N (tạm gọi là N17) dương tính với Covid-19, hầu hết những người có mặt tại hai sự kiện thời trang ở Milan và Paris mà chị em nhà này dự, đều đã tự cách ly: các nhà sưu tầm và đại diện mua hàng của các chuỗi cửa hàng thời trang, các đại siêu thị, khán giả…

Tại Mỹ và Singapore, Thái Lan…, tất cả những người từng dự hai sự kiện trên đều được công ty thông báo không cần đến văn phòng làm việc trong ít nhất hai tuần, bắt đầu từ 9/3. 

Cũng trong ngày 9/3, một fashionista nổi như cồn khác tên T., khán giả của hai sự kiện trên đồng thời có quan hệ thân thiết với chị em nhà N17 cũng dương tính nốt. Bình thường cô T32 này chỉ chiếm lĩnh các trang lá cải hoặc chuyên thời trang, thì hôm qua chễm chệ trang nhất tất cả các báo, với tư cách “người bệnh về nước bằng chuyên cơ riêng”.

Đồ rằng số bệnh nhân dương tính khởi phát từ tuần lễ thời trang Milan và tuần lễ thời trang Paris sẽ còn tăng nữa, có điều nếu họ ở bên ngoài Việt Nam thì ta không cập nhật được thông tin.

Nào họp báo khẩn cấp trong đêm, nào truy hành trình của hành khách T21 và F1, F2, F3 - tức những người từng tiếp xúc gần xa với ông - hàng nghìn người chứ không ít, suốt từ Bắc Kạn cho tới TPHCM… 

Nói chung toàn những chuyện thậm chí chưa từng có trong tưởng tượng. Nếu có thì chỉ là trong những bộ phim câu khách về thảm họa thôi chứ.

Ý thức thời đại dịch Covid-19: Những chuyện như phim câu khách về... thảm hoạ ảnh 1  nh sự kiện tuần lễ thời trang Paris vừa qua, được báo nước ngoài minh họa cho nội dung viết về hai ca dương tính Covid-19 người Việt từng dự sự kiện này và tuần lễ thời trang Milan. Hiện những người dự hai sự kiện này đều đã tự cách ly sau "biến cố Việt Nam" nói trên.  

Như đêm 6/3, nhớ lại mà không khỏi buồn cười. Có người nhại bản bolero “Thao thức vì em” nổi tiếng, hát rằng: “Nhung ơi suốt đêm thao thức vì em/Nhung ơi nhớ thương thương nhớ cả đêm/Làm sao mua được mì tôm bây giờ/Cầu mong sao cho trời sáng/Anh mua được ít mì/Là đời quên hết sầu bi”… Quả là một đêm không ngủ.

Hôm nay, khi số bệnh nhân dương tính đã tăng hơn gấp đôi so với giai đoạn 1 (và sẽ còn tăng nữa), mọi người dường như quen dần rồi, chứ đêm mùng 6 thì quả là hỗn loạn. Buổi họp báo trong đêm của Chủ tịch Hà Nội được phát trực tiếp, phát đến đâu bà con vào thả bình luận liên tục. Có cháu học sinh còn đùa: “Nhờ có chị (N17) bẻ lái ngoạn mục mà em được trú đông thêm một thời gian nữa”.

Du lịch vừa mới lên kịch bản “thoát dịch” thì nay lại trở về cảnh chùa Bà Đanh. Rồi bao ngành nghề khác. “Thu đi để lại lá vàng/Nhung đi để lại cả làng cách ly” (stt của một dân mạng) là có thật, không hề cường điệu. Và như đã nói, tất cả cứ như kịch bản giật gân của một bộ phim câu khách, chứ không phải đời thật. Thế mới biết sự vô ý thức vô trách nhiệm của một cá nhân có thể gây hệ lụy cho cả đất nước chứ không chỉ một thành phố. Thiệt hại là không thể đo đếm được. 

2/Hôm qua xem đoạn phim quay cảnh ông bầu Vũ Khắc Tiệp ở chốn cách ly. Anh phàn nàn nơi này ngột ngạt quá, khiến đang khỏe mà muốn bệnh đến nơi. 

Quan sát khung cảnh bầu Tiệp đang ở, thấy ổn đấy chứ, sạch sẽ sáng sủa. Bác sĩ bảo có lẽ anh ấy quen có điều hòa nhiệt độ nên khó chịu. Gớm, ông là người về từ vùng dịch (là hai sự kiện thời trang trứ danh đề cập trên kia), ngay từ khi mới về nước đã được chính quyền khuyến cáo nên ở nhà mà ông cứ chạy loăng quăng, sau đó từ 9/3 thành phố tuân thủ chỉ đạo của cấp trên, đề nghị ông đi cách ly tập trung, thì phải mất 3 tiếng vận động ông mới chịu, xong bây giờ ngồi đó kêu ca và dọa non dọa già. Đã gọi là cách ly thì làm sao mà bằng chốn sang chảnh nhà ông. Cả nước đang sấp ngửa chống dịch, lo được như thế là tươm lắm rồi. 

Nếu tự coi mình là người của công chúng, thì những dịp thế này chính ra lại là cơ hội làm hình ảnh. Hành động thế nào cho mọi người thấy mình nghiêm túc, trách nhiệm, biết điều, thậm chí hay ho ra sao. Nhưng một ca như bầu Tiệp, không nổi tiếng vì tài năng hoặc đóng góp cho xã hội mà hình ảnh gắn với Ngọc Trinh là chính, thì kể cũng khó đòi hỏi cao.

Phạm Quang Long, một công dân bình thường ở phố Trúc Bạch, bất đồ được đông đảo mọi người biết đến, được khen ầm ầm sau khi chia sẻ nhật ký cách ly chân thật, tích cực của mình. Long không ngại thú nhận, lúc đầu vừa nghe tin đã định trốn khỏi địa bàn nhưng chỉ ít phút đã nghĩ lại. Đi cách ly còn mang theo đàn guitar thì biết rồi. Đồ rằng sau đây, công việc của Long (quản lý một nhà hàng) sẽ càng suôn sẻ hơn.

Vừa qua, đầy người có cơ hội chứng tỏ sự tử tế của mình qua việc tận tay phát khẩu trang, nước sát khuẩn cho người xa lạ. Các công sở thì sạch đẹp hẳn lên. Vô số cuộc giải cứu nông sản, hải sản khiến ấm lòng không chỉ cho các nạn nhân mùa dịch mà cả cộng đồng. Rất nhiều hành động khác góp phần gây dựng lại niềm tin về cái hay cái tốt đã át được thói tật Việt Nam.

Bài hát và vũ điệu rửa tay của Khắc Hưng và Quang Đăng cũng thế, nghe nói hiện đạt trên 120 triệu lượt người xem trên Youtube. Hàng chục kênh truyền hình và báo chí nước ngoài khen nức nở. Cơ hội làm hình ảnh, nâng cấp tên tuổi và kiếm tiền quảng cáo là đây chứ đâu. 

Cho nên, thật sự hy vọng về những cơ hội nữa sẽ đến một cách bất ngờ, để chúng ta sớm qua đẹp mùa dịch khốn đốn này với bao kinh nghiệm, sáng kiến, và tấm lòng hướng về cái chung. Nhất là những kinh nghiệm về du lịch. Chứ không phải là “cháy nhà mới ra mặt chuột” như một số ngành nghề sản xuất vừa qua (quá phụ thuộc nguyên vật liệu Trung Quốc nên bây giờ đình trệ hết cả - ngành dệt may chẳng hạn)…

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.